• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 53: Cô bé vô song.

0 Bình luận - Độ dài: 1,080 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“Em thấy hơi mệt…….. thay người đi anh……….”*

Sau khi hạ gục được con quái xúc tua kia, Ellen chán nản nói.

Mà thôi, dẫu sao thì cô nàng cũng đã hạ được 5 tên giống như Tira mà.

“Nào, tiếp theo sẽ là Shi――――”

“Suu~ Suu~ ………… bít tết………….. cà ri…….. bánh ngọt……. sushi………….. măm măm…………………”

Tôi định cho Shiro ra sân, nhưng ẻm đang ngủ mớ tới chảy cả nước dãi.

Công nhận bé rồng của tôi vô tâm dễ sợ. Suốt ngày toàn ăn với ngủ không thôi.

“Papa! Để Filia lên cho!”

“Được, vậy ráng lên nha con!”

“Un!”

Vậy là tôi quyết định giao việc lại cho Filia.

Funsu~ cô nhóc thở ra bằng mũi thật mạnh rồi bước vào chiến đài với khí thế hừng hực.

“Cô chủ ơi, cố lên!”

Touga ầm ĩ cổ vũ. Nhắc tới mới nhớ, tôi suýt nữa là quên luôn rồi. Cả gia đình bọn tôi đang chiến đấu để bắt cô nhóc này về làm thú cưng.

Zun, mặt đất rung chuyển.

“Cái gì thế này? Ta tưởng sắp được đấu với một đối thủ mạnh mẽ rồi, ai người chúng lại thay vào một con nhóc.”

Đối thủ vừa bước vào vòng tròn là một con khỉ biết nói cao 3m. Phải dùng từ khỉ đột thì đúng hơn. Hình như hắn là người vượn.

Nhìn vô cùng cơ bắp. Dù có một lớp lông dày bao phủ cơ thể hắn nhưng tôi có thể khẳng định bên dưới đó là từng tảng cơ đồ sộ.

“Đánh hết sức nhé!~”

Filia cười tới mang tai và nhìn con khỉ.

Nhưng ngược lại, con khỉ nhìn xuống con gái tôi và buông tiếng thở dài.

“..........nếu ta đánh hết sức với nhóc thì ta sẽ thành trò cười mất……………..”

“Không~ sao đâu! Filia mạnh lắm! Nhìn Khỉ-san cũng mạnh nữa!”

“Ha, con nít gì mà hư quá!”

“Nhào vô~”

Filia đạp xuống đất. Con gái của ba, người ta còn chưa đáng chiêng nữa mà?!

“!?”

Chắc chắc điều mà con khỉ khổng lồ kia thấy là cảnh con bé biến mất.

Thực ra là con gái tôi thu hẹp khoảng cách với đối phương bằng một tốc độ vô thượng.

Con khỉ khổng lồ kêu lên.

“Đ….đâu mất rồi?!”

“Đây! Ei!”

Filia thụi nắm tay mình vào bụng nó.

Cái cơ thể kềnh càng bay xuyên không.

“Gooooooooooo!?”

Con khỉ khổng lồ đâm sầm vào khán giả trong khi hét lên.

――――Bay khỏi chiến đài!

Khán giả bật lùi vì sức mạnh áp đảo của một bé gái xa lạ.

“Kỳ vậy ta……….~”

Filia nghiêng đầu. Con khỉ kia quá yếu so với tưởng tượng của con bé.

“Ph…..phạm luật! Trận đấu vẫn chưa bắt đầu!”

Trọng tài cao giọng.

Ừ thì… đúng rồi. Người ta vẫn còn chưa đánh chiêng mà.

“Xin lỗi bạn khỉ nha~”

Filia lên tiếng xin lỗi con khỉ vẫn còn đang tròn mắt hoảng sợ. Con gái của ba giỏi lắm.

“Anh có sao không? Có cần trị thương không?”

“Kh…..ông…..s….sa….h….ết…… ch….ả đ…..au….tẹ….o….nà…..o…………”

Con khỉ trả lời trọng tài rồi quay lại chiến đài. Giả bộ giỏi lắm………

“Ra vậy. Nhưng đừng để thua nữa nha!”

“....ư…..ừ!”

Con khỉ gật đầu như một con robot.

“Chiêng ơi chiêng gõ nhanh đi………..”

Filia háo hức chờ tiếng chiêng vang lên. Con khỉ liền rụt rè nói.

“O….oi”

“Sao?”

“Đòn khi nãy…. nhóc dùng bao nhiêu phần công lực vậy……..?”

“Umu….. để coi… hình như là một nửa của một nửa……..”

“Hifu…………..”

Một âm thanh ngộ nghĩnh vang ra từ miệng con khỉ khổng lồ.

“Trọng…… trọng tài ơi!”

Rồi hắn giơ tay lên và nói

“Tôi đầu hàng…………”

◇ ◇ ◇

Sau con khỉ khổng lồ, bất cứ ai bước lên chiến đài đều bị đập ra bã.

“Cô nhóc mạnh quá!”

“Không thể tin nổi!”

“FIlia-tan…….. haa…...haa…. *thở dốc*”

“Mình cũng muốn bị đánh!”

Khán giả bắt đầu phát cuồng lên vì sức mạnh vô song của Filia. Nhưng mà dù đi tới đâu cũng có biến thái.

Rồi Filia một mình hạ liên tiếp 9 đối thủ.

Người bại trận thứ 9 là lão quản gia quỷ sói của Touga. Ít ra ổng còn tiếp được vài chiêu của Filia.

Ngay sau khi tiếng chiêng vang lên, cả hai di chuyển nhanh tới nổi thân ảnh biến mất khỏi tầm nhìn khán giả.

Nhờ những sóng xung kích phát ra tự những pha giao đấu của cả hai, khán giả vô cùng cuồng nhiệt.

Và rồi, cuối cùng cũng tới lúc lão già kia đã cạn kiệt thể lực.

Ngược lại, Filia vẫn còn tràn trề sinh khí.

Nguồn năng lượng cung cấp cho Rối Ma Thuật chính là mana của tôi. Nhờ có 〈Ma Lực Tối Thượng〉 nên nguồn cung cho con bé gần như là vô tận. Vậy nên con bé không biết mệt là gì. Filia-tan đúng là một cô bé đáng sợ.

Rồi đối thủ cuối cùng cũng bước lên chiến đài.

“Thật tình, toàn một lũ vô dụng. Coi bộ cần phải huấn luyện lại chúng từ đầu rồi”

“Phụ….. phụ vương?!”

Touga la lên.

Khán giả cũng chấn động.

Người đang bước lên chiến đài chính là Tây Địa Ma Vương Teuryu Rurukushen.

“Ma Vương…. đích thân…………….”

“Nếu con bé đó thằng thì………. sẽ đổi Ma Vương ư…………”

“Thật là lố bịch……….”

Rõ ràng, ở đất nước này, nếu ai đánh bại Ma Vương thì người đó sẽ thành Ma Vương tiếp theo.

“Phụ…. phụ vương, người đánh thật sao?!”

“Người không việc gì phải đích thân ra tay với đám con người đó cả.”

“Đúng đó, nếu phụ vương bị đánh bại thì………”

Mấy đứa vừa hét lên chính là mấy người anh của Touga, nói cho dễ hiểu là con trai của Ma Vương. Sẵn tiện thì, họ vừa bị Filia nốc ao khi nãy.

“Câm miệng!”

“““!!!”””

Ma Vương làm chúng nín thin chỉ bằng một câu.

“Vì chúng bây quá yếu ớt nên ta phải ra mặt. Có phải vậy không? Hả???”

Bị người cha trừng mắt, đám kia tức khắc gật đầu. Lão Ma Vương này cứ như là đại ca băng xã hội đen ấy.

“Với lại ta không thể nào thua được. Cứ ngậm mồm lại mà xem đây.”

Ma Vương bước lên chiến đài.

Rồi ổng liếc nhìn Filia và cười tự tin.

“Muốn chơi cùng ta không?”

“Un!~”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận