• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 48: SHIN● NO KYOJIN.

0 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Chúng tôi vượt biển, rồi cuối cùng cũng tới Lục Địa Quỷ.

Chúng tôi rời Làng Tiên Cá cũng được khoảng mười ngày rồi.

Nhờ có chiếc RV mà chuyến đi rất thoải mái.

Trên đường chúng tôi đã bị không biết bao nhiêu là quái vật biển tấn công.

Sẵn tiện thì, hình như ở Làng Tiên Cá có chuyện gì lớn lắm, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ được.

Có khi nào tôi đã dùng 〈Trí Nhớ Tối Thượng〉 để tẩy sạch hết vụ đó rồi không?

Dẫu sao thì cũng có những điều mà tôi không hề muốn nhớ.

Mà kệ đi. Dẫu sao thì hình ảnh về bộ ngực của các nàng tiên cá vẫn in đậm trong ký ức tôi.

“Lục~ quỷ~ nà.”

Khi bọn tôi tới Lục Địa Quỷ, Filia nhảy xuống bãi biển và hét lên.

Sau bọn bé, bọn tôi cũng lần lượt bước xuống.

“Lục Địa Quỷ đây à……..? Em cứ tưởng nơi này phải thô kệch lắm, hóa ra lại khác xa những gì em tưởng tượng.”

“Cô cũng nghĩ vậy à?”

Rõ ràng thì đây là một bãi biển hoàn toàn bình thường.

“A, hình như có người đằng kia phải không?”

Tôi nhìn theo hướng Tira chỉ và thấy một bóng người.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với tộc khác thật bất ngờ.

Sau khi nhận ra chúng tôi, bọn họ đi tới.

(Trans: câu trên bọn Eng ghi ‘một bóng người’, câu dưới lại là ‘họ đi tới’ -_-)

“Cơ mà, sao họ to quá vậy?”

Khi họ tới gần, tôi mới phát hiện ra kích thước của họ quá sức bất thường.

Họ chỉ bước đi thôi mà tiếng chân đã vang vọng cả vùng rồi.

“Lớn quá.”

“Wa~ khổng~ lồ~”

“Hả? Sao mà lớn dữ vậy? Cao gần 10m chứ ít gì?!”

Ellen ngạc nhiên kêu lên.

Một lúc lâu sau, một người khổng lồ cao gần 10m tới bãi biển.

“Ra vậy. Đây là tộc Khổng Lồ nổi tiếng của Lục Địa Quỷ.”

Cả cơ thể nó được một bộ lông dày cộm bao phủ, còn gương mặt thì cứ như một con khỉ đột.

Hình như trí tuệ của nó có vẻ thấp.

“Thú cưng hả?~”

“Bậy, nhìn mặt nó thấy mà ghê, không nuôi được đâu!”

Vẫn như mọi khi, tiêu chuẩn về thú cưng của Filia thật là bí ẩn.

Tiện thể, theo như 〈Thông Tin Tối Thượng〉 thì

“Khổng Lồ chiếm hữu một vài vùng trên lục địa này. Tuy chúng không tấn công thú và quái vật, nhưng không biết vì sao chúng lại chỉ tấn công quỷ tộc và con người.”

Kiểu này thì đúng là Shin● no Kyojin ngoài đời thực.

(Trans: Shingeki no Kyojin, a.k.a Attack on Titan, vì vấn đề bản quyền nên tác giải phải ‘che’ lại, ahihi) (Edit: <(“) ~ :v )

Nhưng khác ở chỗ, tại đây quỷ tộc săn và ăn thịt chúng. Phải nói rằng chúng chính là nguồn lương thực chủ yếu của họ.

Nói thiệt là nhìn tụi này không ngon lành tí nào.

“Ồ, con này là con đực……… úi cha, cái *beep* của nó bự vãi chưởng! Ellen ơi, lại đây mà coi nè!”

“Đừng có nói nữa! Em đã cố tránh đi rồi mà!!!”

Mặt Ellen chuyển sang màu đỏ đậm trước mặt con Khổng Lồ.

“Giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó đâu! Nó đang lao thẳng về phía chúng ta kia kìa!”

Con khổng lồ bắt đầu phóng tới lúc nào không hay.

Chắc nó tưởng tụi tôi là đồ ăn của nó rồi. Cái *beep* của nó cứ lắc qua lắc lại lủng lẳng.

“Không sao, để anh lo.”

Tôi đạp mạnh xuống bãi biển và bắt đầu chạy.

Tôi rút cây kiếm giắt bên hông ra rồi truyền một lượng chiến khí khổng lồ vào lưỡi kiếm.

Tôi lao thẳng về phía con Khổng Lồ.

“Oooo!”

Chém.

Nhát kiếm siêu việt của tôi cắt đôi cái chân trái của nó ra. Máu nhuộm đỏ cả bãi biển.

“~ ~ ~ ~!?”

Cái cơ thể kềnh càng đã mất một bên chống đỡ ngã nhào xuống bãi biển. Bụi cát bay mịt mù.

Con Khổng Lồ rên lên vì đau đớn, thân người nó quằn quại dữ dội, nhưng

“Oooooooooooooooo!”

Nó đột ngột rống lên. (Trans: chỗ này là war-cry, tức là tiếng hô lúc xông vào trận chiến)

“Cái…… cái gì vậy?” (Tira)

“Rách màn nhĩ mất!” (Ellen)

“Ồn quá.” (Shiro)

“Tai con cứ văng vẳng tiếng Ki~in….” (Filia)

Mọi người đều bịt tai và nhăn mặt.

Ngay sao khi con Khổng Lồ im đi, tôi trả lời

“Chắc là nó kêu thêm đồng bọn ra.”

“Ể??”

Và rồi, chưa đầy một phút sau, một hiện tượng bất thường xảy đến.

Zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun.

Zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun.

Zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun.

Tiếng bước chân rất lớn vọng lại từ khắp nơi.

Chẳng bao lâu sau, Zudodododododododododo, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ngực của Ellen cũng rung theo.

Đám Khổng Lồ tụ tập về đây sau khi nghe được tiếng thét của bạn chúng đông đến vậy ư?

“Ê, kiểu này không xong rồi…..”

“Quá chừng mấy con bự~ xự~ luôn!”

Tổng cộng có tới 10 con khổng lồ.

Con nhỏ nhất cao 5m, con lớn nhất dễ phải tới 30m.

Đúng là Lục Địa Quỷ có khác.

Tiếp đón khách thăm thật là nồng nhiệt.

[Web Novel này được dịch và đăng tại http://sonako.wikia.com/ và http://ln.hako.re/

Những web khác đăng bản dịch này đều là trái phép]

◇ ◇ ◇

Sau khi cho lũ Khổng Lồ nổ tan xác bằng ma thuật Siêu Cấp, chúng tôi lên chiếc RV và tiếp tục đi.

Bãi biển đã bị biến đổi hoàn toàn, giờ đây, những gì hiện ra trong mắt tôi là một khu vực chỉ còn lại những cái cây thưa thớt trải dài đến hút tầm mắt.

Đích đến tiếp theo sẽ là thành phố mang tên Janyuraba nằm dưới sự cai trị của Tây Địa Quỷ Vương. Tôi đã cắn phải lưỡi khi cố phát âm cái tên đó…..

Quỷ tộc ―khác với á nhân, họ trông giống như thú đi bằng hai chân hơn― đang sinh sống ở đây với một số lượng rất lớn.

Vì nơi đó có rất nhiều cư dân mang chủng tộc khác nhau nên có lẽ họ sẽ không đuổi chúng tôi đâu.

Không lâu sau, một khối đá khổng lồ giữa vùng đất hoag hiện ra trong tầm mắt của chúng tôi.

Nếu nói tới monolith, trên trái đất có tảng đá bảy màu ở Australian là nổi tiếng nhất, nhưng tảng này còn lớn hơn nó gấp nhiều lần.

Nó mang một dạng bầu dục với đường kính vào khoảng 15km.

Chiều cao của nó là 600m, còn cao hơn cả SkyTree.

Thành phố Janyuraba tọa lạc ngay bên trên tảng đá khổng lồ đó.

Tuy có thể gọi đó là một pháo đài tự nhiên nhưng chúng tôi bỗng thấy binh lính của quỷ tộc đang đánh nhau với cái gì đó ngay bên dưới tảng đá.

“.............cái lũ này đúng là phiền phức thật………..”

Lại là tụi Khổng Lồ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận