• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 51: Bé Elf vô song.

0 Bình luận - Độ dài: 1,221 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Tên quỷ sói giơ ngón tay lên và mạnh miệng tuyên bố.

“Một giây là đủ! Ta sẽ hạ màn trận đấu trong vòng một nốt nhạc!”

Đám khán giả rất khoái những màn thể hiện, sau khi nghe xong câu đó, họ lại càng phấn khích hơn.

“Nguy mất rồi! Chân cẳng tên đó nhanh kinh khủng lắm! Ở khoảng cách đó thì sợ hắn sẽ thắng trong vòng chưa tới một giây suuyo~!”

Touga run rẩy nói.

“Đúng vậy. Dù ngươi có niệm chú nhanh tới cỡ nào thì cũng không thể xong trước khi ta tấn công được. Có lẽ ma thuật Sơ Cấp thì được, nhưng cỡ đó lại không ăn nhằm gì ta đâu!”

Khu vực chiến đấu khá là rộng. Tira cách tên quỷ sói kia độ 30m. Ấy vậy mà hắn tự tin rằng có thể thu hẹp khoảng cách ấy trong vòng một giây.

“Tóm lại một câu, ngươi đã thua ngay từ khoảnh khắc bước vào chiến đài này rồi.”

“..........”

“Hà, cuối cùng ngươi cũng sợ tới nỗi tắt tiếng luôn rồi hả?”

“.....phiền quá, bắt đầu đấu được chưa?”

Tira thờ ơ nói. Nhìn mặt ẻm có hơi chán chường.

Vì phản ứng của Tira hoàn toàn khác với dự liệu nên tên quỷ sói nhăn mặt.

“........oh, ý ngươi nói là ngươi hoàn toàn tự tin đánh bại ta ư? Một khi đã giao đấu rồi thì ta sẽ không nương tay đâu. Giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đó.”

“Không cần.”

“Ha, sao này đừng có mà oán trách gì ta nhé.”

Tên quỷ sói cúi người xuống và vào thế thủ.

Sẵn tiện thì người chiến thắng sẽ được quyết định nếu đối phương bỏ cuộc, bị đẩy ra khỏi chiến đài, khi người đội trưởng bỏ cuộc, hoặc trường hợp xấu nhất là đối thủ mất mạng. Có khả năng vụ lần này sẽ thành một trận đấu sinh tử.

Một tiếng chiêng vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Một người cao to giơ cái dùi lên và đánh mạnh vào mặt chiêng.

Coooong!

Một âm thanh đinh tai vang vọng khắp đấu trường và tên quỉ sói đạp mạnh xuống đất. Hắn cong người về phía trước trong khi nhảy sang đầu bên kia chiến đài.

Tira bắt đầu niệm chú.

“Vô ích thôi! Ngươi không niệm kịp đâu!”

Tên quỷ sói đắc thắng tiện cận Tira. Trong nháy mắt mà hắn đã di chuyển được 15m rồi.

“Ta sẽ dùng móng vuốt xé xác ngươi ra và ăn thị――”

Ngay lúc đó, Tira niệm xong câu chú và một vòng tròn ma thuật xuất hiện.

“――――ngươi!?”

“〈Cuồng Sấm, Nguyền Lôi!〉”

“Gyaaaaaa!”

Một tia sét khổng lồ nẹt thẳng vào người tên sói. Tiếng sấm đinh tai rền vang khắp đấu trường.

Niệm cực nhanh ma thuật Cao Cấp.

Tên sói ngã xuống chiến đài ngay sát chân của Tira. Hắn nám đen rồi. Mà kệ đi, chắc là còn sống.

Tira nhìn xuống tên sói đang bốc khói khắp người và nói.

“Còn ta chỉ mất 0.5 giây để niệm ma thuật Cao Cấp thôi.”

◇ ◇ ◇

“Dao của ta sẽ găm vào cổ họng ngươi trong vòng 0.3 giây! Tiếc quá gái à!!”

“Còn ta chỉ mất 0.1 giây để niệm ma thuật Trung Cấp thôi.”

“Hả…… gyaaaaaaaaa!”

“Bộ giáp mithril của ta có thể kháng lại lôi thuật. Nói cho dễ hiểu là sấm sét không làm gì được ta đâu!”

“Vậy thì ta sẽ dùng phong thuật.”

“Hả…… gyaaaaaaaaa!”

“Ta chuyên về tàng hình. Ngươi đừng hòng thấy được ta!”

“〈Tiêu Sấm〉”

“Tấn công diện rộng ư?!”

Rồi Tira tiếp tục phô diễn kỹ năng vô đối của ẻm.

Ẻm diệt gọn đối thủ trong vòng chưa tới một giây. Tôi bắt đầu thấy tội nghiệp cho bên kia rồi.

Lần đầu tiên tôi gặp Tira, ẻm phải mất 20 giây để niệm một ma thuật Cao Cấp. Và giờ 20 giây đó đã đủ để ẻm niệm được ma thuật Siêu Cấp. Ẻm đã mạnh lên rất nhiều, giống như Filia vậy.

Nhờ tôi hết chứ ai. Sau này phải bắt ẻm cho tôi ngửi quần lót để trả ơn mới được.

“Vãi đạn! Con nhỏ elf kia siêu quá!”

“Phải nói là quá mạnh!”

“Toàn bộ chiến binh cao cấp bên ta đều thảm bại!”

“Muốn ngửi quần lót của ẻm quá!”

“Đứa nào phát biểu câu cuối cùng vậy hả?! Mà thôi, khỏi hỏi chị đây cũng biết rồi!!”

Tuy bên quỷ tộc bại trận liên tiếp nhưng khán giả vẫn ngày càng hưng phấn hơn. Hình như với họ, ai thắng không quan trọng, miễn sao có người mạnh là được.

Có điều, do bên quỷ tộc thiên về chiến trận nên có nhiều người bắt đầu thấy chán.

Và rồi đối thủ thứ năm bước vào chiến đài.

Là một con chim. Phải dùng từ người chim mới đúng. Đầu thì của đại bàng, con trên lưng là cánh của chim ưng.

Là một dực nhân thuộc tộc Goosehead.

“Không ngờ là cô lại mạnh tới vậy.”

Ánh mắt hắn là ánh mắt của một vị vua bầu trời khi thấy con mồi, ấy vậy mà khi nói chuyện với Tira thì hắn lại rất lịch sự.

“Nhưng khán giả bắt đầu phát chán ma thuật rồi. Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho bước tiến của cô tại đây”.

Và rồi tiếng chiêng vang lên. Đó chính là dấu hiệu bắt đầu trận đấu.

Tên người chim lập tức gáy lên.

“Kiiiiiiiiiiiii!”

Ui, sóng âm gì mà kinh vậy?

Tai tôi đau quá. Cả khán giả cũng vậy, ai nấy đều đang ôm lấy tai mình.

“Đây là một năng lực đặc biệt chỉ chủng tộc ta có được. Nó làm nhiễu loạn câu chú. Giờ thì cô sẽ không thể dùng phép thuật được nữa.”

Coi bộ đây là ma thuật của riêng loài hắn.

Tôi đã thử niệm ma chú thử coi sao, nhưng khó vô cùng. Sở dĩ bị như vậy là vì tiếng niệm xướng sẽ bị sóng âm khi nãy phân tán.

Đúng là thiên địch của pháp sư.

Dù sao thì cũng không quan trọng, tôi có vô niệm, vậy nên chiêu này không ảnh hưởng gì tôi. Nhưng tiếc là Tira lại không được như vậy.

“Thật đáng tiếc. Nếu thấy không thể niệm chú được nữa thì hãy đầu hàng đi.”

Tên người chim vỗ vỗ đôi cánh của mình.

Hắn nhằm vào Tira và lao tới.

Giống y đúc một con đại bàng đi săn mồi.

Cái mỏ sắc nhọn của hắn lao tới Tira.

Nhưng Tira vẫn bình tĩnh.

“Đúng là một năng lực phiền phức. Nhưng cũng đừng chủ quan vậy chứ.”

Tira đưa chân lên cao quá đầu rồi xoay người và đá thật mạnh vào đầu tên người chim đang lao tới.

“~ ~ ~ ~?!”

Gã dực nhân bị đá văng đi, đâm sầm vào bức tường bên dưới khán đài mà không kịp kêu lên tiếng nào.

“.............Ga………...gu……………”

Tira nhìn tên dực nhân đang sấp mặt và lạnh lùng nói.

“Ta vẫn có thể đánh nhau mà không dùng ma thuật đấy.”

Tira-san ngầu quá đi (O△O)~~ ~~ ~~ ~~ ~~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận