• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 50: Ta sẽ hạ màn trong vòng một nốt nhạc.

0 Bình luận - Độ dài: 1,620 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“Filia à, cô bé này có chủ rồi, ta không thể bắt cô bé về nuôi được.”

“Không! Bé này là của Filia mon!~”

Sau khi biết được bé cọp kia là con gái của ma vương, Tira nói đến khô lời để thuyết phục Filia đừng nhận con bé. Hai mẹ con họ coi cô ta là thú nuôi thiệt sự luôn.

Nhưng Filia vẫn lỳ lợm cãi lại.

“Anh làm ơn lên tiếng đi, Karuna-san.”

Tira bắt đầu quay sang cầu cứu tôi.

“Papa, con hứa sẽ chăm sóc em ấy đàng hoàng!”

“Em cũng xin anh! Em không muốn sống ở đất nước này nữa! Em không muốn chết đâu!”

Tira với bé cọp cầu xin tôi.

Giọng Touga nghe sao mà đau khổ thế? Con bé đã gặp phải bao nhiêu chuyện rồi vậy?

“Từ từ đã. Em là Touga đúng không?”

“A, đúng! Đúng ạ.”

Mới nãy em ấy còn nhìn y chang một con hổ,nhưng chả hiểu sao giờ lại giống người quá chừng ―ừ thì đôi tai hổ vẫn còn trên đầu cô bé― biến hình hả?

“Thực ra em mang dòng máu bán Ma Hổ và bán Nhân Loại. Bình thường thì em sẽ ở hình dáng này, khi nào đánh nhau em sẽ chuyển sang dạng hổ.”

“Ồ hố?”

Phải nói là, trong hình dạng con người, Touga vô cùng xinh đẹp.

Nước da nâu đi cùng mái tóc vàng. Trong dạng hổ, hai chiếc răng nanh sẽ nhú ra từ miệng em ấy, và trong dạng người, hai hàm răng sắc nhọn vô cùng dễ thương sẽ lộ ra khi ẻm mở miệng nói chuyện.

Nhìn bề ngoài thì cô bé này tầm 15 - 16 tuổi.

Ngoại hình nhìn cũng đẹp, bộ ngực nảy nở, giống như Ellen vậy.

Hơn nữa, vì chỉ dùng có một mảnh vải quấn quanh ngực nên đôi khi bộ ngực nấp bên dưới lộ ra hoàn toàn.

“Được lắm, anh duyệt!”

“Anh nhìn vô đâu vậy hả?”

“Mặt với ngực.”

“Dám nói ra luôn hả?!”

“Wa~i! Con thương papa nhất!”

“Hoan hô!!!” (bé cọp)

Filia và Touga ôm chầm lấy tôi. Ngực bé cọp ép vào cánh tay tôi, một cảm giác mềm mại tuyệt vời lan tỏa. Đúng là tiêu chuẩn chọn thú cưng của tôi không sai tí nào.

“Nhưng…. liệu có sao không? Cô bé là con gái của Ma Vương đó!!”

“Em mặc xác! Lão ấy vừa ngu độn lại vừa to con và còn hôi chân nữa. Em muốn rời khỏi nơi này ngay tức khắc!”

Ellen lo ngại hỏi, thế là Touga quát lại cô nàng.

“Hou, vừa ngu độn lại vừa hôi chân à?”

Một giọng nói nghiêm nghị nghe như vang vọng từ dưới địa ngục lên.

“Hiii…… ph….. phụ….. phụ vương?!”

Tôi ngước lên nhìn và thấy một con cọp bự chảng.

Cặp nanh sắc nhọn chìa ra từ đôi môi. Dù bộ lông rất dày nhưng tôi vẫn có thể thấy được từng đường hằng của cơ bắp. Sẹo thì điểm xuyết đó đây trên người. Phải nói là ổng nhìn như anh hùng thứ thiệt vậy.

Sự hiện diện đầy áp đảo này vượt xa bất kỳ ai tôi từng gặp trước nay. Chỉ cần ổng trừng mắt một phát thôi thì người thường sẽ ngay lập tức té xỉu.

Vừa nãy Touga gọi tên này là phụ vương, vậy thì chắc đây là――――Ma Vương!!

“S…. sa…. sao người lại ở đây vậy?!”

“Trong chuyến săn Khổng Lồ lần này, Ma Vương bệ hạ đã bí mật quan sát người từ xa.”

Ông quản gia quỷ sói trả lời.

“Ừ, ta thấy hết. Con chạy vắt giò lên cổ khi gặp bọn Khổng Lồ đúng không? Ta bỏ xem giữa chừng vì thấy quá chướng mắt.”

“Hieeeee……….”

Và thế là ông ta vô tình giải phóng áp khí của mình, Touga té bệt xuống đất, hai hàm răng đập vào nhau nghe lập cập.

“Đã vậy con còn muốn làm thú cưng cho tên con người này nữa chứ! Danh dự quỷ hổ của con vất đi đâu rồi hả?”

“Hiiiiii!”

Ma Vương giận dữ hét lên làm rung chuyển cả bầu không khí. Nhìn Touga giống như một con ếch đang ngồi trước mặt con rắn vậy. Ẻm im re luôn.

Như thêm dầu vào lửa, ngay lúc đó-

Một bé gái bước lên ngay phía trước bé cọp đang run rẩy và chắn ngang trước mặt Ma Vương.

Đó chính là Filia.

“Không được ăn hiếp người khác!~”

“Hả? Cút ra chỗ khác đi!”

“Cô…. cô chủ ơi………. ng…. nguy….. nguy hiểm lắm……….”

“Không~ sao~ đâu~”

Touga hốt hoảng kêu lên, nhưng Filia vẫn cứ hiên ngang đối mặt với Ma Vương đang tỏa áp khí.

Thậm chí con bé còn không hề nao núng trước cơ thể lớn hơn mình gấp nhiều lần của Ma Vương.

Filia-tan của ba ngầu quá xá!

“Ku……...kukuku………..”

Đột nhiên, Ma Vương bắt đầu run rẩy.

“Kuhahahahahahahahahaha!”

Rồi ổng phá lên cười.

“Ph…. phụ vương?”

“Không ngờ một đứa nhóc thế này lại dám đối đầu với ta! Đến cả con trai ta còn chưa dám nhìn thẳng vào mặt ta! Được lắm! Ta thích cô bé rồi đó! Muahahahha!”

Ma Vương trở nên khá là ngộ.

“Được lắm. Nói thẳng ra thì đứa con ngu si này không có chút giá trị nào cả. Thích làm thú cưng cho người ta hay lưu vong biệt xứ gì cũng được hết!”

“K, không có....tí giá trị nào…...”

Touga có vẻ hơi sốc. Cơ mà đừng có lặp lại cái câu mà cha cô vừa mới nói xong chứ!

“Nhưng điều lạ là con ngốc này lại cực kỳ nổi tiếng với bọn nam nhân trong nước ta. Nếu ta giao con bé vào tay các người, dù chúng không nổi loại thì tên tuổi của ta cũng sẽ bị bôi nhọ. Vậy nên ta có một điều kiện.”

(Trans: câu này bản Eng nó khác với Raw nên mình không chắc) (Edit: chắc là ổn, kệ đi ~ :v )

“Điều kiện?~”

Filia nghiêng đầu cực kỳ dễ thương trước câu nói của Ma Vương.

◇ ◇ ◇

Chỗ ngồi trên đấu trường khổng lồ hoàn toàn bị lấp kín. Mọi người đang sôi sục.

Quỷ thú tộc ――vì nghe phiền quá nên từ giờ trở đi tôi sẽ dùng từ quỷ tộc―― bốc lên đủ loại mùi hôi thối khác nhau.

Chúng tôi đang đứng ở một vị trí đặc biệt bên trong khu vực gần đấu trường.

Lý do mọi chuyện thành ra thế này là

“Nếu nhóc muốn nuôi con bé này thì hãy thể hiện sức mạnh đi.”

Đó chính là điều kiện mà Ma Vương đã đặt ra.

Và thế người dân đã loan tin với nhau rằng cuộc thách đấu của Ma Vương sắp được tổ chức, dẫn đến việc hàng đống quỷ tộc tụ tập về đây. Họ tranh nhau mua vé, và trong một ngày đã hết sạch.

Đấu trường chật cứng. Có hơn 50000 người.

Sẵn tiện thì cả năm người chúng tôi đều ra sân.

Đối phương đã tụ tập đông đủ ở khu vực phía bên kia đấu trường.

Tổng cộng có tới 20 người.

….sao mà nhiều dự vậy?!

“Hahahaha! Đừng để ý chuyện vặt làm gì. Vì có quá nhiều người muốn đấu với các ngươi nên ta không thể chọn ra được.”

Ma Vương cười sảng khoái. Hình như ổng đang vui.

“Mà kệ đi, dù chúng có bao nhiêu người thì chúng ta cũng sẽ hạ hết thôi, đúng không nè Filia?”

“Un!~”

Một đường gân xanh hiện lên bên thái dương của đối thủ sau khi họ nghe lời bỡn cợt của chúng tôi.

Nhưng ngược lại, khán giả càng trở nen phấn khích. Rõ ràng là họ rất thích những kẻ to mồm thể hiện kiểu này.

“C… có sao không đây…….? Em rất xin lỗi, vì em mà chuyện lại thành ra thế này.”

Touga lo lắng cúi đầu.

“Không~ sao~ đâu~ Xoa nè, xoa nè, xoa nè……..”

“Aufuuu~.......... cô chủ10:48, December 6, 2016 (UTC)~~”

Filia đang ôm lấy cổ Touga, nhìn con bé cứ như đang bị thôi miên vậy.

Sẵn tiện, hiện tại cô bé đang trong dạng hổ. Lý do là bởi Filia nói thích xoa con bé trong dạng hổ hơn…… tôi thấy hơi buồn một tí.

“Giờ cùng nhau bắt đầu trận đấu đầu tiên nào! Mời tiên phong của hai đội bước lên!”

“Em lên đây.”

Người vừa được gọi chính là Tira.

Ẻm là tiên phong của đội.

“Mama, cố lên!’

“Ừ, mama sẽ cố.”

“Tira nè, quần lót ướt đẫm mồ hôi là số dzách, vậy nên cố gắng lên!!!”

“Anh cổ vũ cái kiểu gì vậy hả!?”

Tira bước vào vùng thi đấu.

Đối thủ cũng đã bước lên.

Là một quỷ sói. Nhìn hắn ta khá là nhỏ con. Chắc là hắn thiên về tốc độ.

“Chậc….. ta tình nguyện thi đấu vì nghe nói đối thủ do chính Ma Vương lựa chọn, ai ngờ toàn một lũ đàn bà miệng còn hôi sữa.”

Hắn thất vọng tặc lưỡi.

Rồi hắn liếc Tira bằng một ánh mắt sắc lẻm.

“Trượng à? Ngươi là pháp sư đúng không? Pháp sư mà dám đấu một chọi một với ta, ngươi cũng có gan lắm.”

“Vậy cơ à?”

Mặt Tira thoáng một vẻ giận dữ.

Trong khi khán giả còn đang phấn khích cao độ, tên quỷ sói giơ một ngón lên ra rồi lớn tiếng tuyên bố.

“Một giây thôi! Ta sẽ hạ màn trận đấu chỉ trong vòng một nốt nhạc!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận