• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 22: Nhà xe lên đường.

2 Bình luận - Độ dài: 1,554 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“Anh làm cái gì vậy hả!? Filia-chan, có sao không con!?”

Tira hoảng loạn cực độ sau khi chứng kiến Filia bị vùi xuống vỉa hè, nhưng

“Npa!”

Filia nhảy khỏi cái hố kèm theo một tiếng kêu năng động.

Đúng là Rối Ma Thuật. Con bé là bất khả hỏng.

“Bao nhiêu đó không làm Filia bị thương được đâu.”

“Dù làm vậy thì anh cũng làm ơn nhẹ tay giùm em! Cái đồ con nít...”

Tira lườm tôi một cái muốn cháy da mặt.

Còn Filia thì mừng rỡ nhảy vào lòng tôi.

“Papa siêu~quá! MẠNH~ghê~luôn~!”

“Ha~ha~ha~ Đúng đó, papa của con mạnh lắm. Nhưng Filia cũng mạnh lắm đó con biết không?”

“Thiệt hả~?”

“Thiệt.”

Tôi gật đầu trong khi nâng Filia lên cao.

“Mạnh hết cỡ luôn đi~!”

“Được.”

Hai tay bế Filia của tôi hạ xuống sát đất, rồi orya, tôi tung con bé lên.

“Waaaaaaaaaa――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――Lóe sáng.

………

…………………..

………………………………..

“Anh liệng con nhỏ thẳng tay luôn hảảảảả!?”

“Em vừa mới la xong mà anh dám làm nữa hảảảảả!?”

◇ ◇ ◇

Cuối cùng thì chúng tôi cũng rời khỏi Vương Quốc Alsara sau cái vụ vừa nãy.

Tôi nghe nói phải mất 3 tuần mới tới được vương quốc á nhân Ekbana.

Nếu tôi dùng ma thuật bay thì chỉ mất một hoặc hai hôm là cùng.

“Em…. em không thích bay trên trời đâu!!!”

Nhưng Ellen lại phản đối quyết liệt cách đó.

“Em cũng không đồng ý. Cứ như là trò quấy rối tình dục vậy đó.”

Tira cũng phải đối luôn.

Sau khi nghe rằng tôi sẽ ôm họ để bay, họ bỗng trở nên cảnh giác.

“Hai người không tin tưởng tôi à?”

“Em nói câu đó mới đúng. Trong đầu anh chứ cái gì mà cho rằng tụi em tin tưởng anh hả?”

Em vẫn bướng như ngày nào nhỉ, Tira-san.

Ngoài ma thuật bay ra thì tôi vẫn còn một cách khác để di chuyển.

Hơn nữa, đây còn là cách di chuyển đơn giản nhất và sẽ chỉ mất vài giờ đi đường mà thôi.

Vì sở hữu 〈Ma Lực Tối Thượng〉 nên tôi có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển liên tục trên trăm lần mà không bị cạn mana.

Nhưng cách đó thì lại thiểu năng quá.

Vậy cho nên tôi đã dùng 〈Thành Phẩm Tối Thượng〉 để tạo ra một con hàng.

Nhà Xe. (Trans: >>>click vô coi hình minh họa<<<) (Edit: >>>thông tin thêm<<< ~ )

Nhiên liệu chính là mana của tôi.

Tất nhiên là phải nhờ tới sự hỗ trợ của skill 〈Ma Lực Tối Thượng〉.

“Cái… cái gì đây? Có cả phòng khách và nhà bếp bên trong ư?”

Còn có cả nhà tắm và nhà vệ sinh nữa nha gái.

Đã vậy đây còn là xe hai tầng.

Ở tầng phía trên là phòng ngủ.

“Quá~đã~luôn!”

Filia tung tăng từ đằng trước ra tới đằng sau chiếc xe với đôi mắt lấp sánh.

“Cái… cái thứ này chạy được thật không?”

“Tất nhiên.”

Tôi dồn mana vào chiếc xe.

Ròi bánh xe chầm chậm chuyển động và chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Nếu tôi truyền ma thuật bay vào chiếc xe thì nó hoàn toàn có thể vượt qua mọi điều kiện mặt đường.

Đích đến, Ekbana, hướng đông đông bắc, khoảng 620km. Với tốc độ hiện tại, dự kiến sẽ tới nơi trong 130 giờ nữa.

Một giọng máy vang lên trong xe.

Vì có cài sẵn AI trong xe nên tôi giao lại phần lái xe trên những đoạn đường bình thường cho nó.

Nó có thể tự tránh chướng ngại vật trên đường đi, và nếu có chuyện gì nó sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo tôi.

Vì đã phân tích trọn vẹn về Rối Ma Thuật, tức Filia, lúc còn trong dungeon nên việc tạo ra một AI thế này với tôi chỉ là chuyện con thỏ.

“Khởi hành thôi!”

◇ ◇ ◇

Cánh báo. Có một nhóm 30 người cưỡi ngựa đang tiếp cận.

Trong khi chúng tôi đang uống cafe trong phòng khách, AI đột ngột phát tiếng cảnh báo.

“Cướp đường hay gì đây?”

Khi tôi đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, tôi thấy được một nhóm trông như bọn cướp đường đang đuổi theo tôi đúng như AI báo.

“Xe ngựa quỷ gì mà vừa bự vừa kỳ cục vậy?”

“Có con ngựa nào kéo xe đâu mà mày kêu là xe ngựa hả? Làm sao nó chạy được vậy?”

“Chắc là golem. Với lại hình như nó được làm bằng kim loại. Cướp được con hàng này là bảo đảm giàu to!”

Tất nhiên là chúng không thể nào biết tới nhà xe và lầm tưởng rằng đây là một golem kim loại. Mà kệ đi, cũng gần như là vậy mà.

“Hiyawa~ Để đó cho tao!”

Một tên cướp cao hứng niệm chú.

Là một ma thuật hỏa trung cấp.

Hắn bắn ra một hỏa cầu và trúng trực diện vào chiếc xe.

“Cái…. không một vết xước?”

Bọn cướp ngạc nhiên, nhưng đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Vì chiếc xe không làm tự kim loại bình thường mà mọi người biết, mà là mithril.

Mithril là một kim loại chứa đầy mana bên trong nên ma thuật cỡ đó thì khó lòng làm nó xước được.

Bởi vì tôi không tạo ra kim loại đó bằng cách bình thường mà tôi đã dùng 〈Giả Kim Tối Thượng〉

Khởi động hệ thống phòng ngự?

AI nói.

“Để đó cho em.”

Tôi chưa kịp trả lời thì Ellen đã kéo cửa sổ ra.

Rồi cô ta nhảy luôn ra khỏi cái xe.

Ghi chú: Ellen là một con nhỏ “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” nên mới làm được vậy. Các bé ngoan ở nhà đừng bắt chước nha.

“Filia cũng đi nữa~”

Ấy vậy mà một cô bé ngoan ngay lập tức bắt chước cô ta.

“Cái gì? Có người nhảy ra ư?”

“Một phụ nữ và một đứa bé?!”

“Hiyahaha, nhìn cô ta cũng đẹp ghê chứ! Bắt cô ta lại đem về tận hưởng thôi!”

“Hừ, lũ khốn các ngươi còn chưa đủ để ta làm nóng người.”

Ellen không ngần ngại lao thẳng vào đám cướp.

“Cái con nhỏ này có bị ngu không vậy? Không sợ ngựa dẫm chết à?”

Một tên cướp nhìn thấy vậy liền hét lên và ghìm ngựa lại.

Ellen nện vào thân thể con ngựa làm nó bay mất xác.

“Coi bộ mình không cần phải rút kiếm ra rồi.”

Rồi cô ta bắt đầu hạ gục bọn cướp từng tên một.

“Cái thể loại quái vật gì vậy?”

“K...khoan…. mái tóc đỏ kia….. không lẽ là Công Chúa Hủy Diệt?”

“Tại sao con đàn bà đầu óc ngu si tứ chi phát triển một mình tiêu diệt đội quân 3000 người lại ở đây?”

Lũ cướp rú lên sau khi phát hiện ra danh tính của Ellen.

“Hừ…. hết cách rồi! Con nhóc! Bắt lấy con nhóc con kia làm con tin!”

Một tên trông như kẻ cầm đầu đảng cướp hét lớn.

“Nhưng tuyệt đối không được làm hại con bé! Nếu con bé đó bị trầy xước gì thì tụi bây đừng hòng toàn thây với tao!”

“Tất nhiên rồi ssu!”

“Dù là cướp nhưng nếu làm một bé gái bị thương thì danh tiếng của chúng ta sẽ bị hủy hoại!”

“Dù có chết đói cũng sẽ không động một móng tay vào bé gái! Đó là tiêu chí của chúng ta!”

Một đảng cướp toàn lolicon.

“Nào, mau tới đây…. đừng sợ gì hết, hahah……”

“Muốn… muốn nói chuyện với chú không nè~”

“Lại đây chú cho kẹo…..”

Một đám cướp vây quanh Filia.

Máu biến thái của tụi này chạy bơm hết lên não rồi.

“Filia, ghét mấy chú!”

Sau khi nghe câu nói của Filia, bọn cướp bị sốc.

“Tại sao?! Tại sao lại ghét bọn ta?”

“Tại mấy chú hôi quá mon.”

“““Trời ơi sao mình lại quên đi tắm……………?”””

Bọn cướp ngẩng mặt lên than trời.

Filia vừa bịt mũi vừa đá văng chúng đi.

Chúng bay cao lên trời tầm 10m.

“Cái gì mà kinh vậy? Con bé mạnh kinh khủng! Tao cũng muốn bị đá!”

“Chết tiệt, rút, rút lui!”

“Đừng hòng!”

Lũ cướp hoảng hồn bỏ chạy.

Ellen rượt theo phía sau.

Tôi đứng trên nóc xe quan sát toàn cảnh.

“Để anh tắm cho các chú.”

Tôi phóng một ma thuật Cao Cấp gây lũ vào bọn cướp bỏ chạy.

Một cơn sóng khổng lồ nuốt trọng bọn chúng.

Ellen cũng dính chưởng luôn.

“Sao em cũng bị?????”

Lát sau tôi tới ‘nhặt’ cô nàng Ellen ướt sũng đem về.

Bộ đồ xuyên thấu trên người làm cô ta gợi cảm (dam dang) hơn bao giờ hết.

Đúng là con quái vật ba đầu có khác.

(Trans: Ghi chú cho bạn nào không hiểu ý mình, ai hiểu rồi thì thôi: ngoài cái đầu thật ra thì trên cơ thể còn hai cái cục tròn tròn khác cũng giống cái đầu) (Edit: chỉ là mỡ và chất xám tụ lại thôi, đừng để bị mê hoặc…~w~ )

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Các tạo tác của main trong arifureta tuổi loz :))
Xem thêm