• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 10: Cách tổ lái sự thật.

1 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Cuối cùng cô bé cũng mở mắt mình ra.

Cô bé từ từ vươn người dậy.

〈O, ooo! Cử động rồi! Cuối cùng con bé cũng cử động rồi!

Hồn ma lão già đại hiền nhân phấn khích hét lên.

“...........?”

Cô bé ngáo ngơ nghiêng đầu.

Oooooooooo!!! Dễ thương quááááá!!! Cử chỉ thật là đáng yêu!!!!

Ông đại hiền nhân ứa nước mắt và tiếng ổng vang khắp căn phòng. Nói thiệt nha, ổng nguy hiểm vãi.

Cô bé nhìn ổng bằng một ánh mắt thắc mắc.

Đúng rồi đó Mireille! Ta là chủ nhân của con ja! Nào, mau đứng dậy ôm ta đi!

Cũng lúc đó, Tira nhìn ông già đại hiền nhân bằng một ánh mắt tởm lợm. Không còn sót lại một tí ti gì gọi là tôn trọng trong ánh mắt đó nữa.

Rồi thì cũng ngay lúc đó.

Cô bé đột nhiên rời mắt khỏi ông già đại hiền nhân.

Và rồi, cùng một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt,

“Papaaaaaaa~!”

Cô bé kêu lên và ôm lấy――――tôi.

“Ngoan ngoan, papa đây con gái~”

“Nfuu”

Tôi vỗ đầu, con bé thích thú uốn éo cơ thể.

Rồi, bằng một gương mặt ngáo ngơ, cô bé chỉ vào lão đại hiền nhân.

“Nè, papa, Ojii-chan kia là ai vậy? Sao ông ấy lại khóc?”

Con…. vừa… mới…. nói….?

Nhà hiền nhân vĩ đại trợn tròn mắt vì sốc.

“Chắc tại ông ấy buồn cái chi đó thôi con à. Nhưng mà, con đúng là tốt bụng thật đấy, Fi~li~a.”

“Fufufu, Filia, tuyệt lắm ạ?”

“Đúng đó, Filia vô cùng tuyệt vời luôn.”

(Trans: Chả hiểu hai câu này nó nói gì nữa) (Edit: đã sửa, tại huynh nhầm lẫn thôi, nhân tiện, tên của bé í còn có thể đọc là Firia (フィリア) ~ :3 )

Fi, Filia, ja……

Đúng vậy.

Thực ra thì, trong giai đoạn hoàn tất Rối Ma Thuật, tôi cũng đã sửa lại trí tuệ của nó.

Tôi cũng tranh thủ lúc đó mà đặt lại tên cho nó luôn.

“Ê, anh đang làm cái gì vậy……?!”

Tira lên tiếng, mở đầu cho màn tấu hài lớn nhất từ trước tới nay.

“Xin lỗi ông già….. Vì hạnh phúc của cô bé nên tôi sẽ là người làm cha chứ không thể để một con ma như ông làm được.”

Tôi không phải lolicon nha.

Tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để chăm sóc cô bé rồi, các bạn hiểu không?

K...khốn nạn! Mi lừa ta!!!!!

Đại hiền nhân quát lớn.

Hồ quang điện lóe sáng khắp nơi.

Tuy nhiên, tôi dõng dạc nói mà không hề run sợ.

“Đáng ra ông phải thăng từ lâu rồi mới phải. Một pháp sư tầm cỡ như ông thì phải biết ma thuật đó nguy hiểm ra sao chứ nhỉ?”

Á à, một thằng nhóc như mi mà dám lên mặt dạy đời ta ư?

“Đúng! Dù rằng có lẽ đức Phật sẽ không để một Jii-san già khọm dùng tới cấm thuật như ông được độ siêu đâu.”

Thằng khốn! Ta giết mi! Ta giếtttttttttt!

“Ừ ừ.”

Tôi niệm chú và tạo ra một vòng tròn ma thuật trong nháy mắt.

Hả? Đ…. đây là….?

“Nhìn là biết thôi. Ma thuật thanh tẩy.”

K...khoan…. ta vẫn chưa muốn bị tiêu biến đâu….

“Bái bai nhé, Jii-san.”

――Tiên sư nhà ngươi!!!!!

Nhà hiền triết vĩ đại được ánh sáng thanh tẩy bao bọc và tan biến.

Không còn lại dấu tích gì.

Ổng đã hoàn toàn biến mất.

“....đ…. đã…. xong chưa?”

Tira rụt rè hỏi.

“Rồi.”

“Cơ mà, Karuna-san….. anh có thể dùng được ma thuật thanh tẩy ư?”

“Ừm.”

“Vậy thì làm ơn dùng ngay từ đầu giùm em cái.”

“Không đâu em, anh muốn coi cái bản mặt của lão già đó lúc ổng nổi khùng.”

“Cái lý do quái quỷ gì vậy hả???”

“Nè Filia. Người này là mama của con.”

“Mama……..? Mamaaa!”

Cô bé Rối Ma Thuật , tức Filia, cười to và ôm chầm lấy Tira.

“Kho…. khoan! Sao em lại là mẹ?”

“Mama…. Người không phải mama của Filia ư…..?”

Filia bị sốc.

“Ư… chị…. nếu em mà cứ nhìn chị kiểu đó thì….”

“Filia…. không có mẹ ư…..?”

Tira cuối xuống nhìn Filia đang rơi nước mắt.

“Ưm, không phải vậy đâu. Filia-chan, mama là mama của con đây.”

Vậy là ẻm chịu thua.

“Waa! Mama! Mama!”

Filia nhún nhảy pyonpyon, bày tỏ niềm vui bằng cả cơ thể mình.

“Vậy là anh với Tira thành vợ chồng mới cưới rồi nha.”

“Anh tổ lái cái kiểu gì vậy hả……..?”

Cô dâu của tôi ngạc nhiên hét lên.

Fu fu fu.

Thực ra thì, tôi đã đoán được mọi chuyện sẽ thành ra thế này từ lúc còn đang suy nghĩ cách đối phó với tên khọm già kia cơ.

〈Tiên Đoán Tối Thượng〉 tuyệt vời nhất quả đất!

Tôi nhỏ nhẹ hỏi Filia.

“Filia nè, con có thích có em trai hoặc em gái không?”

“Muốn!!!”

Con bé nở nụ cười hồn nhiên. Dễ thương quá.

“Cha hiểu rồi~ Con thích đúng hông nè~ Mama sẽ sinh cho con một đứa em”

“Anh nói cái quỷ vậy hả? Vừa phải thôi!”

“Mama không sinh em cho con….”

Filia nín lặng.

Phản ứng đó làm cho Tira chùn lại “Uu”.

“A, anh thiệt là hèn hạ, lấy con nít ra uy hiếp em!”

Tira chửi vào mặt tôi rồi thở dài.

“Waa…. bữa nay em la hét nhiều quá, hết hơi luôn rồi…”

“Đúng là, boss cuối giỏi pha trò ghê á.”

“Đa phần tại anh mà ra hết chứ ai. Anh có hiểu không? Anh có hiểu không hả? Anh hiểu mà đúng không?”

“Oái, đừng có dùng trượng của em để thọc mũi anh chứ! Trượng là để dùng ma thuật! Đó không phải thứ cho em thọc mũi của anh!”

Tôi có cảm giác Tira đang mất dần đi vẻ e thẹn của em ấy khi ở gần tôi.

Vậy nghĩa là khoảng cách giữa hai con tim đã được rút ngắn!

――Gogogogogogo.

“Kyaa!”

Tira đột ngột lảo đảo và run rẩy dữ dội.

Filia sợ hãi bám chặt vào chân tôi.

“Gì vậy?”

Tôi kiểm tra bằng 〈Thẩm Định Tối Thượng〉.

………….ơ, giỡn hay thiệt vậy?

Tòa tháp đang sụp đổ!

Có lẽ do người duy trì nó là nhà hiền triết vĩ đại kia đã thăng.

“Tira, ta phải thoát ra ngay lập tức.”

“U, chờ em một tí đã!”

“Tira?”

“Em phải thu thập những tài liệu nghiên cứu của ông ta đã! Đó chính là mục đích em vào đây!”

Tira bắt đầu thu nhặt mớ tài liệu vương vãi khắp căn phòng.

Ngọn tháp đã sắp sập tới nơi.

Vậy mà Tira vẫn còn đang nhặt nhạnh giấy tờ.

“Nếu không lấy được tài liệu thì em không thể về làng elf được…!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Best main
Xem thêm