• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 18: Bậc thầy biến thái.

0 Bình luận - Độ dài: 1,088 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật nguyên - Edit: Shauran

Một mỹ nhân trần như nhộng đang đứng đó.

Cô ấy khoảng 16 đến 17 tuổi.

Lông mày thưa, đôi mắt ruby chứa đầy khí phách, mũi cao.

Thay vì dùng từ dễ thương, ta phải nói rằng cô ấy trông rất xinh đẹp và thông minh.

Vết tích của sự thơ ngây vẫn còn đọng lại.

Hiện tại, má cô đang đỏ ké lên, còn làn da như da em bé thì ánh lên bóng bẩy vì nước.

Có điều, người sở hữu cơ thể đó là một người trưởng thành.

Ví dụ dễ thấy nhất là bộ ngực của cô ta.

Một cặp đồi khổng lồ, tươi tắn, mọng nước và ngon lành.

Và tất nhiên là vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn.

Nhũ hoa nhô lên, mang một sắc hoa anh đào đáng yêu.

Mái tóc đỏ đẫm nước đang nhỏ giọt của cô quyến rũ đến khó tả.

Hơn nữa, hai cái chỗ to khủng bố phình ra đang lắc lư rất mạnh.

Cứ mỗi khi những giọt nước chảy xuống và rẽ nhánh ra hai bên, một cảm giác khiêu gợi vô cùng kích thích trỗi dậy.

Sau một lúc dán chặt mắt mình vào hai ngọn núi kia, tôi liền nhìn xuống phần dưới.

Thứ đập vào mắt tôi là một cái eo tuyệt đẹp.

Những giọt nước chảy xuống rốn cô ấy gây kích thích không tả nổi.

Tôi nhìn theo giọt nước lăn đi, ánh mắt tôi dần lia xuống dưới.

Ở đó là một bụi rậm có sức sống căng tràn mang cùng màu với mái tóc của cô, nó đang nằm giữa cặp đùi tuyệt đẹp――

“Còn định nhìn tôi tới chừng nào đây hả đồ khốnnnnnnnnnnnnn!!!”

Một nắm đấm bay thẳng vô mặt tôi.

Nhưng tôi dễ dàng né được.

“Sao dám né hả???”

Theo lẽ thường thì đáng ra nhân vật chính phải lãnh trọn cú đấm rồi lăn ra bất tỉnh ngay tại nơi đây mới đúng….

Nhưng

“Nghĩ sao vậy? Một cô gái khỏa thân đang đứng ngay trước mặt tôi, cô kêu tôi phải quên sạch đi những cảnh mà tôi vừa thấy á? Tôi không phải mấy thằng nhân vật chính óc trâu trong mấy bộ truyện hài lãng mạng đâu nhé!”

“Nói cái gì vậy hả đồ khốn?!”

“Tôi có miệng thì tôi có quyền phát biểu!”

Tôi rống lên rồi tiếp tục tia hàng.

….đúng rồi, cái tôi vừa nhìn tới khi nãy là một bụi rậm màu đỏ. Phần dưới thì đậm hơn. Còn cái thứ ẩn sâu bên trong đó là….

“THÔI NGAY ĐI!”

“Gyaaaaa”

Lôi thuật của Tira nẹt thẳng vào người tôi.

Nếu người nào khác ăn trúng chiêu này thì chắc ra tro rồi.

(Trans: nếu có một cái bật lửa…. à mà thôi) (Edit: vâng, kết thúc màn fan~service là cái chết không tránh khỏi của main, và màn lảm nhảm bất thành của tên trans ~ :v )

◇ ◇ ◇

“Nghe đây! Quên hết những điều cậu vừa thấy đi!”

Sau khi đã mặc áo quần vào, Ellen hét vào mặt tôi bằng một gương mặt đỏ lựng.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Với lại vì có hơi nước nên tôi cũng có thấy được gì đâu.”

“Có… có thiệt không?”

“Thiệt, hoàn toàn thiệt.”

Thiệt sự là tôi đã tia hàng họ cô nàng chi tiết đến từng millimet.

Cuối cùng cô ta cũng thôi cảnh giác tôi.

Sẵn tiện thì, đây là căn phòng vẽ tranh trong phòng của Ellen.

Đúng là công chúa có khác, xây hẳn một căn phòng vẽ ngay trong phòng riêng.

“Tôi không ngờ lúc đó cô đang đi tắm.”

Phải nói là tôi không muốn lặp lại vụ tương tự như vụ của ông chú tí nào.

Lần sau tôi phải cẩn thận hơn mới được, HAHAHA~ (Edit: đã nói là thằng này vô phương rồi ~ :v )

“Có thật đó chỉ là trùng hợp thôi không? Tuy không nghĩ là anh cố ý nhưng em muốn anh xác nhận, nói mau!”

Tira lườm tôi.

“Anh không cố ý.”

“Mắc gì nói lí nhí vậy hả? Nói thật đi. Nếu không thì em sẽ nướng anh thêm lần nữa!”

“Chỉ là trùng hợp thôi! Anh đâu làm gì được. Anh đâu có muốn gyaaaa……!”

Thành tâm nhận lỗi rồi mà vẫn bị xiên!

“Papa ecchi!”

“Haha~ Đúng đó Filia à~ papa ecchi lắm!”

“Đừng có thừa nhận trước mặt con nít như vậy!!”

“Mà dù sao thì, cậu có biết là đã bao lâu trôi qua rồi không hả? Tôi cứ tưởng cậu sẽ tới lâu đài liên nên chờ muốn mòn cổ….”

Hên cái là, hình như Ellen không nghe được câu cuối của tôi và bĩu môi dận dỗi.

Rồi cô ta nhìn vào Tira với Filia, hai người đó đang lườm tôi.

“Với lại hai người này là…..?”

Filia nhìn Ellen bằng một gương mặt thắc mắc rồi hỏi tôi.

“Nè nè papa, người đó là ai vậy?”

“À, người trước mặt con là mama thứ hai của con đó.”

“Nói cái quỷ gì vậy hả?” “Anh vừa phải thôi chứ?”

Ellen và Tira cùng lúc hét lên bằng hai giọng điệu khác nhau.

Mặc kệ tiếng thét của cả hai, Filia cười toét miệng tới mang tai rồi đu lấy Ellen.

“Hoan hô~ Mẹ hai của Filia~!”

Vì Ellen mới tắm xong nên Filia vùi đầu vào bụng cô ta và ngửi. Dễ thương quá.

“Chị… chị không phải mẹ em!”

“Không phải mẹ của con…………?”

Filia nhìn Ellen bằng đôi mắt rơm rớm.

“U…. d… dễ thương quá…..”

“Không phải ư………..?”

“Tất nhiên là phải!”

Ellen tức khắc đầu hàng trước sự dễ thương của Filia.

Đúng là một thiên thần thuần khiết. Một huyền thoại bất bại.

“...........Filia-chan…… sao ai con cũng chịu hết vậy……………?”

Nhưng ngược lại, Tira nhận một cú sốc như trời sập xuống.

“Filia thích có nhiều mẹ phải không nè?”

“Un~! Filia muốn có thiệt là nhiều mẹ!”

“Hiểu rồi. Nếu Filia thích nhiều mẹ thì papa sẽ kiếm thêm mama về cho con.”

“Dạ~~ Papa cố lên!”

“..............”

“..............”

Hình như Ellen với Tira đang nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, nhưng chắc tại tôi tưởng tưởng ra thôi.

“Cơ mà chỉ có một papa thôi con chịu không?”

“..............Un”

Hình như con bé vừa mới suy tư trước khi trả lời thì phải, nhưng chắc tại tôi tưởng tượng ra thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận