Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Sau cùng, một chỉ dẫn

Chương 28: Những kẻ vô dụng

20 Bình luận - Độ dài: 990 từ - Cập nhật:

“Oh ho, ngươi không ngạc nhiên lắm nhỉ.”

“Không phải cô nói là nhận được bản báo cáo từ hiệp sĩ đoàn rồi sao? Cô không định giấu mà đúng không?”

“Thì ta vừa nói ra rồi đó.”

Haku-san cười khúc khích

“Nhưng, lý do gì mà cô dạy Rokuko [Hang Bình Thường] trở thành một hầm ngục yếu?”

“Bởi vì em ấy rất dễ thương… Nếu buộc phải nói, chính là bảo vệ Số 695-chan. Đó là lí do khiến ta rất ngạc nhiên khi nghe tin những tên cướp đã được giải quyết.”

“... Để bảo vệ Rokuko, vậy à?… tại sao?”

“Ngươi biết đấy, con bé là em gái đáng yêu của ta. Ta muốn bảo vệ em ấy khỏi bất cứ kẻ xâm nhập nào. Nếu không biến [Hang Bình Thường] thành hầm ngục yếu, em ấy sẽ thu hút sự chú ý từ tiên phong của Thần và bị họ săn đuổi. Cùng với đó, ta muốn che giấu em ấy càng lâu càng tốt… Ừm? Câu trả lời này khiến ngươi hài lòng chứ?”

Hài lòng không à?

… Nếu nói có thì hơi miễn cưỡng.

“...Tại sao cô lại nhắm tới những lõi hầm ngục khác?”

Theo lời đồn thì để Hiệp Sĩ trở thành Hiền Nhân Hiệp Sĩ, họ cần phải phá hủy lõi hầm ngục.

Nói cách khác, Haku-san cố tình làm thế.

Trong khi bảo vệ Rokuko, cô ta tấn công những lõi hầm ngục khác. Hay nói đúng hơn, những lõi hầm ngục khác hầu hết bị phá hủy bởi sự dàn dựng giống như tới để đàn áp bọn cướp.

“Số 695-chan không liên quan tới chuyện đó… mặt khác tiên phong của thần có thể nhắm tới ta.”

Vì lợi ích riêng. Một lý lo rất dễ hiểu.

“Tôi bị cô thuyết phục rồi.”

“Còn điều gì mà ngươi muốn biết nữa không? Vì đây là dịp đặc biệt, ta sẽ trả lời hết cho ngươi.”

“... Rất hào phóng. Tại sao vậy?”

“Ồ, ưm, đây là phần thưởng. Ta đã nghe chuyện từ Số 695-chan, những tên cướp đã đặt cái chân bẩn thỉu lên lõi của em ấy, nhưng cuối cùng tất cả chúng đã bị tiêu diệt mà không có cơ hội trốn thoát. Nếu ngươi để sổng mất dù chỉ một tên, ngươi sẽ phải săn đuổi chúng trên núi rồi.”

Hmm, hiểu rồi. Tiếp đó thì tôi muốn nghe nhiều hơn về việc trở thành Hiền Nhân Hiệp Sĩ.

“Nghĩ kĩ thì, một trong những Hiệp Sĩ đã đến đây và cố gắng phá hủy lõi hầm ngục."

“Đúng thế! Mười bảy tên Hiệp Sĩ kia, chúng đã cố gắng đâm Số 695-chan bằng kiếm vì ham muốn cá nhân. Trong bản báo cáo cũng nhắc tới điều này, ngươi có tin nổi không? Thật sự thì những tên vô dụng kia không thể biết được lõi của Số 695-chan dễ thương nhường nào, đúng chứ? Chúng xứng đáng bị hành hình, tất cả bọn chúng! Vì không thể viết Số 695-chan vào trong bản tố cáo hành vi phạm tội của chúng, nên ta sẽ bịa ra vài chứng cứ giả như phản quốc cho đội hiệp sĩ này. Không, có lẽ không còn lựa chọn nào khác, sẽ quá nhẹ nhàng nếu chúng chỉ bị cắt lương cho việc dám làm tổn thương Số 695-chan. Với cách này, tội danh của chúng sẽ được hợp pháp hóa. Ahh, ta tự hỏi liệu chúng sẽ cảm thấy như thế nào khi trên đường trở về thủ đô mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.”

Ah, cô ta thật vô dụng. Hơn nữa, con người vô dụng này dùng quyền lực chỉ để giải quyết mấy chuyện như thế đấy.

Việc gì đó như hành hình tất cả Hiệp Sĩ sẽ tạo ra làn sóng chính trị khủng khiếp.

“Ờm, chuyện này đi quá xa rồi chăng?”

“Không, hoàn toàn không. Ah, những kẻ đó, ta nghĩ nếu có những tên cướp khác, sẽ rất thích hợp cho những mạo hiểm giả chăm sóc chúng bằng cách nào đó.”

“Hmm, tội chồng thêm tội.”

Tôi sẽ tiếp tục tận dụng điều này từ bây giờ. Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi hành động bất cẩn.

… Ờm, tôi đã dần ngộ ra. Cô ta chắc chắn không phải kẻ thù của Rokuko.

Xét cho cùng, hành động của cô ta là vì Rokuko. Cô ta sẽ không trở thành kẻ thù của Rokuko miễn là chúng tôi không trở thành vật cản.

“À này, vừa nãy cô có nhắc tới Hiền Nhân Hiệp Sĩ nhỉ?”

“Hiền Nhân Hiệp Sĩ? À, đó chỉ là một danh hiệu hữu danh vô thực không hơn không kém. Phá hủy lõi là vô dụng trừ khi người đó là tiên phong của Thần. Bởi làm thế sẽ góp phần thúc đẩy sự lưu thông của dòng chảy mana, dường như điều đó có lợi cho chúng…”

Ah, đến cuối cùng, về tiên phong… tôi sẽ im lặng.

Tôi không thấy thích việc phá hủy lõi hầm ngục khác cho lắm, thế nên làm ơn quên tôi đi.

“Un. Dường như ngươi là kẻ vô dụng, chẳng làm được việc gì khác ngoài ngủ nhưng ta sẽ tạm công nhận ngươi là Chủ Nhân của Số 695-chan”.

Có vẻ như tôi đã được chấp nhận… Thật tốt nếu cô ta không phải là kẻ thù của chúng tôi.

Đằng sau cặp giò đẹp đẽ đó là một con người xấu xa… à không, tôi xin rút lại lời nói đó, cuộc đời sẽ thật tuyệt vời nếu được dẫm đạp bởi một nhân vật phản diện như thế.

“Tuy nhiên, chúng ta sẽ có một trận đấu hầm ngục.” 

Hahah… Haha… mmmột thuật ngữ lạ lẫm nào đó vừa được thốt ra. Nghe như phiền phức lại đến rồi. Làm ơn tha cho tôi đi mà.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tks trans
Tôi chỉ mong main vả miệng số 89 nhưng nghĩ lại thì hành động này thật lỗ mãn :v
Xem thêm
Đây rồi :v đặc sản của truyện này chỉ tập trung quanh cái đấu ngục hack não này đây :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Main thắng và gom đc cả hầm 89
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm