Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Người hàng xóm Salamander

Chương 70: Đấu hầm ngục lần 2, Boss Round 1

32 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:

[Gaooooooooo!!!]

Mặt đất rung chuyển bởi tiếng gào của Xích Long.

Cái cảm giác nguy hiểm và đáng sợ được truyền qua màn hình. Thì ra đây là rồng.

"... Xin lỗi Chủ Nhân, em tè rồi."

"Anh cũng thế, con rồng đó... [Tẩy Sạch]."

"Hyafu—... C-cảm ơn."

Khi tôi sử dụng [Tẩy Sạch] lên Thịt, em ấy liền sạch sẽ. Không biết Rokuko và Ichika thế nào?

"Xích Long là sin'h vật mà ngay cả tổ đội mạo hiểm giả hạng A cũng phải trả giá lớn mới có thể miễn cưỡng thắng. Khôn'g có gì sai khi những người hạng E như Thịt-senpai và Chủ Nhân tè dầm. Rokuko-sama ổn c’hứ?"

"Ta ổn, dù sao thì ta có thể tự sử dụng [Tẩy Sạch]."

Trông như Rokuko không ổn chút nào.

Chà, trở lại chủ đề hiện thời, chúng tôi phải nghĩ ra cách gì đó để đối phó với Xích Long.

... Đành phải cố đấm ăn xôi thôi.

"Kakaka! Cuối cùng, các ngươi không phải đối thủ của người ta!"

Nung chảy golem với hơi thở, Redra cười lớn.

[Không hổ là Redra, nhưng hãy cẩn thận, được chứ?]

"112 cứ lo lắng quá! Anh không thấy sao, chúng nằm hết chỉ với một đòn!

Mặc dù cô thực sự ngạc nhiên khi nước chảy qua hầm ngục, nhưng không có thiệt hại nào đáng kể, các tầng hơi ướt một chút sau khi Ontentoo đào lỗ thoát nước. Tuy nhiên, nước có phản ứng thù địch. Redra nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

(Slime... không, nhiều như này sao? Cái gì đó nhỏ hơn... thứ đó có thể hòa vào nước?)

Sau đó, Redra cảm thấy sự hiện diện của một golem mới, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.

"Cái—, phải bao nhiêu lần nữa... ch–chờ đã... o-oi!? Chờ chút đã!"

[Huh? Sao thế, Redra... uoh, cái tên này...]

Redra, người sắp phun lửa, dừng lại và nuốt trở vào trong hoảng loạn. Ontentoo không hiểu tại sao, nhưng anh đã hiểu khi thấy những golem đang đến.

Golem đang giữ một figure pha lê thay vì khiên.

"O-oi! Đó là—, người ta có thể lấy cái đó nếu thắng không!? Nó là một cặp với cái kia!"

[Hahaha! Em không thể sử dụng hơi thở, quả là một kẻ đáng ghét.]

Figure pha lê cũng sẽ bị phá hủy nếu cô ấy sử dụng hơi thở. Không phải là quá lời nếu nói cô chấp nhận đấu hầm ngục vì con figure, cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ được dùng làm khiên.

"Ku— thế thì, nếu người ta trực tiếp dùng móng vuốt...!"

Redra cố gắng nghiền nát golem trực tiếp bằng móng vuốt. Tuy nhiên, móng vuốt khổng lồ của một con rồng không thể điều chỉnh dễ dàng. Móng vuốt của cô phù hợp cho việc hạ gục toàn bộ kẻ địch cùng một lúc, cô không nghĩ có thể đánh lại lũ golem mà không làm tổn hại đến figure.

“… Gauuu…”

Cô rơi vào bối rối, không thể đánh được.

Cô gầm gừ để đe dọa golem địch. Nếu là quái vật có bản năng, chân chúng sẽ run rẩy, ném figure đi, và bỏ chạy.

Con golem giữ figure pha lê rút kiếm ra chém cô ấy.

Thậm chí chẳng buồn bận tâm đến đòn tấn công vì nó sẽ chỉ bị chặn lại thôi, cô ấy tự tin đón lấy.

... Kachiiin!! Với một âm thanh lạ, vảy của Redra chịu sát thương.

"Uoooh!? Ma kiếm!?”

Cô lùi bước trong hoang mang. Tuy nhiên, figure pha lê gần như bị rơi xuống bởi bị vướng vào đầu cánh. Cô thu đôi cánh của mình hết mức có thể, cố gắng đảm bảo nó không rơi vỡ.

"Ugu— thật xảo quyệt...!"

Golem áp sát lại lần nữa, trong khi giữ chặt figure (khiên).

Redra lại lui bước. Cô không muốn làm tổn hại bảo vật quý giá. Đó là tất cả những gì trong đầu cô hiện giờ.

"Mmm, người ta có thể làm gì đây... chờ đã?"

Cô bước về sau để rút lui, nhưng để rồi nhận ra sàn nhà đã bắt đầu ngập từ lúc nào không hay.

Nước đang chảy. Khi cô nhìn, lỗ thoát nước bị lấp lại bởi tay của đám golem... Có vẻ nước này cùng một loại nước có phản ứng thù địch trước đó.

"Xảo quyệt...!"

Cô ấy hít vào để có thể sử dụng hơi thở lên lũ golem chặn lỗ thoát nước, nhưng con golem làm cô lui đứng bước chắn ngay trước mặt... nó đang giữ figure pha lê.

“—!!”

Cô một lần nữa nuốt lại hơi thở mà mình sắp giải phóng. Fwoosh. Nhiệt lượng mà cô ấy không thể nuốt hết bị rò rỉ ra ngoài.

"Thế thì người ta sẽ chỉ sử dụng móng vuốt để phá vỡ tường hành lang!"

[Oi đừng làm thế Redra, đó là bên ngoài phòng boss. Nếu em rời khỏi phòng boss... họ sẽ vượt qua tầng.]

Chừng nào boss vẫn còn trong phòng boss, thì căn phòng vẫn đóng kín.

Mặt khác, nếu không có boss ở đó, lượng nước có phản ứng thù địch có thể chảy vào tầng kế tiếp... nói cách khác, tầng thứ năm sẽ bị chinh phục và họ thua.

Dù nói thế, Redra vẫn không thể tấn công kẻ thù, đó không phải tình huống mà họ có thể mặc kệ. Mặc dù sẽ khả thi nếu để Redra chạy vòng vòng cho đến khi hết ngày dựa trên khả năng của cô, nhưng cô không đủ kiên nhẫn và hét lên.

"Người ta phải làm sao!? Nghĩ cách đi 112, ta chắc chắn không thể chiến đấu được đâu!"

[... Aah, bó giò rồi...]

Và vì vậy, Ontentoo, là Lõi Hầm Ngục Số 112, buộc phải đáp ứng lại yêu cầu của cô. Dù cho điều đó có nghĩa là thất bại thì cũng không phải vấn đề gì nhiều.

[Oi Kehma... Một cuộc giao dịch thì sao?]

Kết nối từ Ontentoo khi chúng tôi đang trễ thời gian chuyển vật tư đối phó con rồng... Giao dịch hử. 

"Tùy thuộc vào nội dung cuộc thương lượng. Ý anh là gì khi nói giao dịch?"

[Đưa bọn ta figure pha lê đó. Rồi các ngươi có thể qua tầng năm.]

... Nói cách khác, họ chịu thua nếu lấy được figure pha lê. Là thế ư.

[Hơn nữa... chuyện sẽ rất tuyệt vời nếu ngươi không sử dụng thủ thuật làm Redra không thể tấn công.]

"Đưa cho anh figure để qua tầng năm cũng tốt, nhưng tôi hơi khó mà chấp nhận được... Sẽ tốt hơn nếu anh không ngăn chặn việc bọn tôi đến tầng cuối."

[Ah? Aah... Trong trường hợp đó, ngươi sẽ đánh với Redra. Trừ phòng boss. Còn mọi tầng khác đều được.]

Eh, có thể sao? Tôi chỉ nói thử thôi.

Hơn nữa, mấy lời vừa nãy nghe có phần lạ. Không lẽ là vì mệnh lệnh tuyệt đối sao?

[Việc đó tốt hơn nhiều so với việc đục lỗ ở mỗi tầng trong hầm ngục để chống lũ. Chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm tại phòng boss ban đầu để quyết định trận chiến. Thấy sao hả?]

Ra là thế, có vẻ bị ngập nước là một việc không hay chút nào.

Mà thật sự, cũng tội cho lũ quái vật nếu chúng cứ ngâm người trong cơn lũ hoài.

"... Thế thì đừng cản chúng tôi từ đây cho đến phòng boss. Hãy giải hết các cửa khóa và bẫy rập. Sẽ có một giờ tạm nghĩ."

[Được rồi! Giao dịch hoàn tất. Oi Redraaa, đình chiến một giờ!]

Và như vậy, chúng tôi bắt đầu lại với điều kiện thuận lợi đến lạ kỳ.

“Gunununu…”

"Oooi, sao em không nói gì hết vậy, Redra?"

"N-nhưng chúng ta đã thua đấu hầm ngục... xin lỗi, 112! Vì người ta, mà anh..."

Redra ngoan ngoãn lạ thường, nhưng Ontentoo chỉ cười trừ.

"Em đang nói gì thế? Ý anh là, chúng ta không thua thật đâu. Chẳng phải em đã lấy được figure pha lê sao?"

"Nhưng bây giờ họ có thể đến tầng bốn mươi chín mà chúng ta chẳng thể ngăn cản..."

"Em nghĩ em sẽ bị đánh bại sao? Kehma sẽ bằng cách nào đó đến tầng năm mươi thôi, đừng bận tâm nữa."

Hơn nữa, thực tế, hầm ngục sẽ không chỉ bị dọn sạch nếu đợt thủy công vẫn tiếp tục. Nó sẽ làm ngập từng tầng, gây nhiều thiệt hại cho đám quái vật và bẫy rập. Rõ ràng chỉ riêng chi phí sửa chữa cũng đã hơn 500,000 DP.

“... Là vậy đó, bởi chúng ta đã thỏa thuận để chiến đấu với tinh thần tốt, không phải đã là chiến thắng cuộc đàm phán? Dù sao thì Redra là người anh có thể trông cậy.”

"Un... người ta sẽ cố hết sức!"

"Yeah, anh trông cậy vào em, Redra. Em thậm chí có thể chống lại chúng với toàn lực suốt cả ngày luôn, phải chứ? Dù sao thì em cũng thích thế mà."

"Un!"

Redra lấy lại sự hưng phấn. Ontentoo xoa đầu cô hài lòng.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Cơm thằn lằnyQr7Qne.png
Xem thêm
Ng đàn ông của gia đình :333
Xem thêm
Ng đàn ông của gia đình :333
Xem thêm
TRANS
Ôi tôi thật khốn nạn vì đã cười mà
Xem thêm
Om nom nom nom thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Xem thêm