Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Người hàng xóm Salamander

Omake 0: Điểm hồi sinh quái vật; LN v2 Ngoại truyện

13 Bình luận - Độ dài: 899 từ - Cập nhật:

u1707-9aabc9f5-cd5b-458c-a204-4fcb096d3219.jpg

“Đây là chỗ đẹp cho điểm hồi sinh goblin!”

“Ừ. Chỗ vừa đẹp mà không nổi bật. Chúng ta cũng có thể chuyển chỗ sau này nếu cần.”

Điểm hồi sinh quái vật. Chúng có ma pháp thức vô hình, thứ tuyệt vời sản sinh 5 quái mỗi khi có mạo hiểm giả ở gần.

Mặc dù tốn gấp 100 lần loại quái vật được hồi sinh, mỗi lần hồi sinh sau 100 lần có thể xem như miễn phí.

Tuy nhiên, chúng khác với quái được triệu hồi bình thường bằng DP, lũ quái sẽ không trả lại DP nếu như chết. Chà, mặc dù chúng sẽ để lại xác.

“… Nhân tiện, về điểm hồi sinh goblin…”

“Un?”

“Rokuko, nhóc không thích có riêng một cái ở trong phòng à?”

“Tại sao?”

“Ý anh là, nhóc có thể tạo dàn harem goblin đó?”

“Đã bảo là ta không cuồng goblin gì cả! Sao ngươi cứ nghĩ ta muốn chúng cung phụng mình!?”

“Ah phải rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu triệu hồi bình thường vì không giống như nhóc muốn tốn công giết chúng. Thế sẽ là thô lỗ.”

“Kehma!? Ta cáu đấy biết không?”

Fufufu, Rokuko, vẫn tự dối lừa bản thân.

“Phải rồi, chúng ta cũng đặt điểm hồi sinh jelly chứ?”

Jelly chỉ 1 DP và chả có tí sức mạnh, đa số chỉ là mấy con quái nhỏ. Chúng có hình dạng như bát úp ngược, cơ thể chúng ngọ ngậy và nảy như thạch khi chạm vào.

Nếu phải nói tại sao cần đặt điểm hồi sinh của chúng, ưm, chúng là để ăn. Nói cách khác, chúng là thức ăn cho goblin.

Chúng thậm chí còn được ưu thích trong khẩu phần ăn của mạo hiểm giả, chúng có vị hơi ngọt và tốt hơn so với thực phẩm bảo quản kém. Ăn chúng chắc giống như ăn thạch.

“Quan trọng hơn, những điểm hồi sinh sẽ không bị phá hủy chứ?”

“Ma pháp thức của chúng gần như vô hình, nên không dễ bị hủy đâu. Anh nghĩ thế? Trường hợp này, được ghi ở phần [Công thức các loại triệu hồi trong nầm ngục] trong [Sơ lược nghiên cứu về hầm ngục].”

Một điểm hồi sinh trông như ma thuật dạng trong suốt. Tuy nhiên, chúng sáng lên khi quái được triệu hồi.

Để xem xét việc các mạo hiểm giả có thể chứng kiến điều đó một cách tình cờ… Chà, Haku-san có viết vài điều. Liên quan đến điểm hồi sinh quái vật, cô cũng viết thêm: chúng chỉ hồi sinh tất cả một lần. Có lẽ cô ấy thêm vào để thao túng sự chú ý của mọi người.

Chà, tôi cũng lo mạo hiểm giả trút cơn giận lên chúng hoặc vô tình bị phá hủy trong trận chiến, nên tốt hơn là đặt ở nơi xa nhất có thể.

“Nhưng còn nữa, nhóc thấy khác nhau như nào giữa quái được triệu hồi bình thường và từ điểm hồi sinh?”

“Mmm, phải. Chỉ từ cái nhìn, cảm giác chúng hơi chậm? Mặc dù ý ta không phải về phản ứng đờ đẫn của chúng… mà như chúng không có tinh thần chiến đấu gì cả?”

Quả nhiên, để có số lượng lớn chúng nghĩa là phải mất đi gì đó?

Chả lẽ chúng không có linh hồn? Không thể nào.

“Vậy là cảm giác chúng chậm hơn ư? Anh không nhận ra đấy.”

“Ngươi sẽ hiểu khi nhìn vào lũ goblin… Như là chúng không có khát vọng?”

Hiểu được cả goblin… quả là Rokuko.

“Ta đã không triệu hồi goblin cho vui trong nhiều năm—Ta không có bất cứ ý định gì khác ngươi hiểu không!?”

“Hiểu hiểu.”

“Thật không đấy!?”

“Điểm hồi sinh goblin không đủ thỏa mãn nên tốt hơn là triệu hồi chúng phải không?”

“Không phải!? Không phải thế biết không hả!?”

“Thật a?... Chà, được rồi. Vậy chúng ta sẽ đặt vài điểm hồi sinh goblin ở đây và điểm hồi sinh golem ở khu vực mê cung.”

Tương tự với điểm hồi sinh golem, nhưng điều hoàn hảo là xác chúng có thể dùng làm vật liệu.

Chúng là những quái vật được triệu hồi bên tôi cho đến giờ, nhưng ngay cả khi nói vậy, tôi không thực sự đau lòng cho chúng, tôi đoán goblin cảm giác như sinh vật sống, còn golem như lũ robot.

Hơn nữa tôi dùng quái loại phi sinh vật làm vật liệu tạo nên chúng.

Chúng tôi sẽ không cần mua thỏi kim loại nữa nếu có điểm hồi sinh của golem loại sắt hay kim loại khác. Hmm, tôi có nên? Tôi rất cần sắt. Cho nhiều mục đích.

Bên cạch đó, xác golem sắt cũng là thu nhập tốt cho mạo hiểm giả nhỉ? Rốt cuộc cục sắt chất lượng cao cỡ con người là vấn đề lớn.

“Có lẽ anh sẽ thêm điểm hồi sinh golem sắt, như một loại quái hiếm?”

Một con golem sắt (500 DP) 100 lần là 50,000 DP, nhưng chúng tôi sẽ thu được vô hạn sắt kể từ giờ.

… Ah, không đủ. Tck, tôi đã dùng quá nhiều DP hử?

Tôi sẽ tiết kiệm cho đủ. Từ giờ, phải đi dụ dỗ mạo hiểm giả bằng kiếm ma thuật và gửi goblin và golem đất đánh lại họ.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Main chơi Minecraft à 🤣🤣
Xem thêm
Nhìn ảnh như ẻm bị mỡ bụng che lấp mất phần dây bikini ấy
Xem thêm
dùng golem sắt farm sắt
main kiếp trước là gamer MC chuyên nghiệp à :)
Xem thêm
Thêm vài đứa dân làng, giường và cửa là xong máy farm :))
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Mỏ của main:))
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm