Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Người hàng xóm Salamander

Chương 71: Boss Round 2, Kết thúc

32 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:

Được minotaur đỏ dẫn đường, quân golem tiến thẳng đến cầu thang.

Thằn lằn đỏ và hỏa lang ở gần không có ý định can thiệp.

Cảnh tượng lạ thường.

[Redra đang rất nóng lòng, nhanh đến chỗ giúp cô ấy giải tỏa đi]

Cách anh ta nói làm tôi nghi ngờ liệu đó có phải ý định thực sự không. Hay là do mệnh lệnh tuyệt đối?

Đi theo họ và ở đó thực sự có cầu thang. Hơn nữa, cầu thang vừa mới được xây dựng để đi thẳng xuống dưới. Mà nó giống cầu thang của một biệt thự hơn là của một hầm ngục… mất khoảng một giờ để đến tầng 49. Ngay cả lòng hiếu khách cũng có giới hạn.

Mặc dù anh ta nói sẽ tốt hơn là bị ngập.

… Vẫn còn hơn nửa ngày thời gian. Nghĩa là Redra sẽ chiến đấu trong khoảng thời gian còn lại?

Đoán chừng hỏa năng của Redra đủ chiến cả ngày. Khạc hơi thở liên tục—mà chỉ cần hít vào thở ra—còn hơn cả gian lận.

Mà, hiểu biết về loài rồng của tôi là từ Rokuko. Theo nhỏ thì:

“Trong loài rồng, xích long chuyên về khả năng tấn công vật lý! Bạch long của Haku-sama chỉ thua nếu đi theo hướng đa năng. Nhưng, nhưng mà, bạch long của Haku-sama là…”

Cứ thế, Rokuko nói cả đống thông tin vô dụng về lũ rồng. Mơ mộng triệu hồi ra một con rồng như Haku-san, chắc nhỏ cũng chỉ nghe được những chuyện đó từ Haku.

Nếu thích đến vậy, không phải chỉ cần triệu hồi loại rồng 100,000 DP…? 

Ể? Nhỏ không muốn mấy con á long, mà là loại mạnh nhất? Haha, mất bao nhiêu DP cho đủ?

“Thế thì chúng có điểm yếu gì không?”

“Chạm vào vảy dưới cằm hình như khiến chúng phát cáu! Mặc dù hơi khó làm!”

Rokuko nói với biểu tình tự mãn… đồ vô dụng.

Cuối cùng tôi vẫn không biết điểm yếu gì cả. Thông tin [Chúng yêu thích mấy món lấp lánh] của Haku-san là hữu dụng nhất. Như mong đợi từ Haku-san, vị thần may mắn của chúng ta.

“... Này, hắn ta nói cứ đi đến phòng boss, nhưng chúng ta làm gì với con rồng? Làm sao đánh bại được nó?”

“Thật ra không cần. Chính xác hơn là, chúng ta không cần đánh thắng con rồng.”

“Eh? Vậy làm thế nào?”

“... Nhóc quên lá bài tẩy (golem pha lê) của chúng ta rồi à? Thằng bé ở tầng dưới phòng boss. Anh đang nói là do kết quả từ giao dịch trước đó, tất cả cửa đều mở khóa... kể cả phòng kho báu. Hiểu chưa?”

[Lá Bài Tẩy] chỉ là [Lá Bài Tẩy] khi được dùng. Nhưng hãy [Trao] nó nếu không dùng. 

Theo cách đó tấm màn được vén lên, lần đối đầu thứ hai hứa hẹn chiến thắng toàn cuộc cho phe tôi.

“Gaaaaaaaaah!!!”

Chứa đựng tất cả sức mạnh, uy áp của xích long tràn ngập phòng boss.

Redra dương cao đầu khạc hơi thở. 

Chỉ đòn đó, lượng lớn golem phần thân bị phá hủy. Tuy nhiên, phần bị phá ngay lập tức được thay thế.

“Kakaka! Tốt, tốt lắm! Người ta rất trông đợi mấy đứa đấy!”

Readra cười vui vẻ. Cô vừa cười vừa quẫy đuôi, tay chân lũ golem ở phía sau đều bị thổi bay sạch. Cô ta phá luôn cả tường.

Sàn căn phòng bị nóng chảy thành dung nhan do hơi thở, Ontentoo lập tức sửa lại.

“Tới tới, nhảy, nhảy, nhảy vì ta nào!”

Có lẽ kho golem sẽ cạn kiệt, hoặc có lẽ chúng tôi sẽ hết thời gian… nhưng dù là trường hợp nào thì Redra chắc chả biết mệt đâu. Ít nhất, cô ấy có thể chiến cả ngày ở trạng thái toàn thịnh. Xích Long có khả năng kháng nhiệt rất cao, bản thân chúng là kẻ cai trị ngọn lửa, nên việc phun lửa liên tục không làm cháy cổ họng hay miệng như những con rồng khác, và có thể phun bao nhiêu tùy thích.

Trong chiến đấu, chúng là mạnh nhất.

Rồng là vậy… đặc biệt là, sinh vật này (boss) được gọi là xích long.

Do đó, rất ít người thách đấu cô ấy trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao cô ấy không được chiến đấu trong một thời gian dài. Cô đủ sức mạnh để xâm chiếm nhiều đất nước nếu thấy thích, nhưng Redra không có hứng thú bắt nạt kẻ yếu. Vả lại, cũng bởi vì công việc chủ hầm ngục và chồng cô, Ontentoo, khiến cô do dự rời đi núi Tsuia.

Và bởi những điều trên, cô rất vui vẻ ngay cả khi đối thủ chỉ là mấy con golem. Không có gì khó hiểu.

Tuy nhiên, xem ra ma kiếm golem cầm cũng có thể làm tổn hại những chiếc vảy Redra tự hào. Dù tổn thương chỉ như lỗ trên một ngọn núi, khó khiến cô ấy chú ý tới, nhưng tổn thương sẽ tích lũy đủ lớn nếu cô mất cảnh giác.

Tốt. Một [Đối Thủ] tương thích.

“Kuuu~, không ngừng được! Vẫn còn nhiều đúng không!? Có đủ để người ta chơi vui vẻ không nhỉ!?”

Chỉ riêng trang bị cho golem cũng tiêu tốn lượng kha khá DP. Thế nên Redra lo trong kho của chúng tôi không còn đủ cho cô ấy chơi.

Và trong khi đó, một con golem mới đã xuất hiện. Nó hình quả trứng với kích thước của thẻ ID cầm tay.

(... Gì đây a?)

Redra tự hỏi.

“Đưa thức ăn à? Để ta nướng lên!”

Goou! Hơi thở thiêu đốt tấn công con golem mang quả trứng.

Tuy nhiên, golem không bị nóng chảy, chính xác hơn, mặc dù áo giáp đá và mũ đá tan chảy, còn cơ thể golem và quả trứng không việc gì.

“... Gì cơ!? Người ta chưa bao giờ thấy golem như này…!?”

Có loại màu trắng, loại màu vàng… với màu tương tự như quả trứng. Giờ giáp và mũ đã chảy mất, khó mà nhìn thấy quả trứng; giống như nó được ngụy trang.

“Hừm, không có thời gian để nói chuyện phiếm!”

Lần này cô dùng móng vuốt tấn công. Như dự đoán, golem bị nghiền vụn thành từng mảnh nhỏ… tuy nhiên, về quả trứng, nó bị ném đi trước khi golem tan nát.

Và đích nhắm là miệng của Redra. Theo đà hít vào sau hơi thở, quả trứng được ném vào cái miệng mở lớn.

“Ogu—!?”

Redra bất cẩn nuốt quả trứng.

Tuy nhiên, quả trứng đột nhiên dừng lại ở họng cô.

“Mugu—!? …!”

Như thể nó mọc ra tay chân, quả trứng kẹt tại họng của xích long.

(C-cái gì đây!?)

Nó không đủ chặn hoàn toàn hô hấp của cô. Mặc dù to hơn quả trứng bình thường, nhưng vẫn quá nhỏ để chặn cổ họng Xích Long.

Tuy nhiên, cô bị nghẹn một chút. Quả trứng di chuyển trong họng khi cô nghĩ thế. Theo luồng khí hít vào, nó đi vào khí quản… sau đó, là cơ quan tạo ra hơi thở. Nó đã đến phổi cô.

“Uuu, geh, cảm giác sẽ có gì đó tệ xảy ra—… o-ow, gì… igii—!?”

Kashiiin—lưỡi gươm mọc ra từ quả trứng chém vào phổi cô..

“Gah–, aaah—, gaha!?”

Lần đầu tiên sau hơn một thế kỉ, Redra cảm thấy [Đau] và [Khổ]. Mặc dù loài rồng có cơ thể mạnh mẽ, vảy không tồn tại trong cơ thể chúng, đồng nghĩa không có gì giảm sát thương ở đây. Chỉ riêng dạ dày là đặc biệt. Không có gì như thế ở phổi ngay từ đầu. Ho ra máu trong khi thở tuyệt vọng, cô cưỡng ép tống quả trứng ra khỏi cơ thể.

“Gu—, gefu… c-cái quỷ…gì đây …”

Cô đã từng nuốt mạo hiểm giả và kẻ tấn công vào cơ thể trước đây.

Nhiều lần rồi… không lần nào đau như này. Ngay từ đầu, loài rồng nói chung có thể tiêu hóa cả kiếm và áo giáp nuốt vào. Bị đâm bởi kiếm không mảnh may gì đến dạ dày chúng.

“Thì ra ý của Ontentoo là… gu, pe—!”

Cô nôn ra máu tụ trong phổi. Vết thương đã liền lại. Minh chứng cho sức sống của loài rồng.

“Không phải lại nữa chứ…!?”

Nhưng khi Readra nhìn, rất nhiều golem vây quanh cô thành vòng tròn, mỗi con cầm quả trứng…

… Quả nhiên, Redra tái đi khi nhớ lại kí ức.

“U-uwah——!?”

Cô lập tức phá hủy từng quả trứng của golem. Cô không dùng hơi thở nên chúng không thể ném vào miệng, đến mức ngậm miệng và ngừng thở hoàn toàn. Khi tất cả golem và trứng bị phá hủy, cô hít sâu.

“Ha, haha, thứ… quỷ này, đấy là tất cả…”

Khi cô nghĩ đã kết thúc, đôi cánh Redra mất hết sức lực.

Khi cô nhìn xuống đất vì vài lý do, một quả trứng rơi ở đó.

(… Quên chưa đập vỡ nó?)

“—!”

Bam! Cô nghiền nát với cái đuôi. Thế là xong—

—Ngay trước mặt Redra, những hạt sáng tụ lại, và quả trứng hồi sinh.

“Gì—!? Gì thế này…!?”

Bang! Cô phá nó bằng móng vuốt. Tuy nhiên, nó lại hồi sinh sau vài giây.

“Hiiii—!?”

Cô lần nữa nghiền nát theo cùng cách. Hồi sinh. Nghiền nát. Hồi sinh. Nghiền nát. Hồi sinh. Nghiền nát...

“Gì chứ!? Tại saooo!? Uwaaaaaah!”

Với bộ dạng nửa tức điên, Redra tiếp tục tấn công quả trứng hồi sinh..

“Được rồi, giờ là cơ hội cho chúng ta.”

Từ khi Redra hoàn toàn thành tù nhân của quả trứng (theo nghĩa đen), tôi kích hoạt golem pha lê tìm kiếm lõi hầm ngục.Tôi không biết chúng tôi có bao nhiêu thời gian cho đến khi phản ứng thù địch xuất hiện.

“Này, Kehma. Không phải đó là [Trứng Phượng Hoàng] của ta sao…?”

“Không cần lo, như nhóc thấy nó chỉ cần hồi sinh.”

Nhân tiện, vỏ trứng golem được tạo ra từ việc thu thập vỏ trứng phượng hoàng, nhưng rõ ràng là nó không kế thừa được khả năng hồi sinh. Tuy nhiên, trứng phượng hoàng lớn lên trong lửa, nên tôi đã thử nghiệm. Điều tôi rút ra là nó thậm chí chịu được nhiệt lượng từ phản ứng nhiệt nhôm (một phản ứng hóa học đạt tới 3,000 độ C bằng cách đốt oxit kim loại và nhôm). Không gây ra tổn hại nào.

Chà, tôi đã chế một con golem đập trứng tự động.

Ngay cả vậy, không có gì nhiều sót lại sau khi tách phần bên trong, nên số lượng golem bị giới hạn.

Chiến lược lần này là… dùng trứng.

Từ đầu tôi nghĩ dùng chiến lược issun boshi, nhưng tôi không nghĩ có thể gây sát thương cho dạ dày được. Nên mục tiêu của tôi đã chuyển từ dạ dày sang phổi. [note21275] 

Mỗi con golem trứng đều có tay chân, cũng như kiếm ma thuật được lệnh tấn công phổi. Tôi cũng ra lệnh chúng giấu tay chân khi ở bên ngoài.

Tuy nhiên, trứng golem khá nhẹ. Nếu một con rồng nghiêm túc khè ra, chúng sẽ nhanh chóng bị thổi bay.

Theo đó, tôi cho cô ấy nếm chút chấn thương tâm lý. Để cô ấy tấn công vô tận trứng phượng hoàng tái sinh. Sau khi phổi bị tấn công, tôi cho golem bao vây cô ấy, mỗi con cầm một quả trứng, trong đó một quả là trứng phượng hoàng thực sự. Chúng sẽ ném trứng golem vào miệng nếu cô ấy không sợ. Kế hoạch của tôi là tạo chấn thương tâm lý cho cô ấy… Kết quả rất rõ ràng.

“Thô bỉ.”

“Cũng thường thôi~”

Đấy là ấn tượng của Rokuko khi tôi kể.

Nhưng thật ra, sẽ rất khó xử nếu cô ấy bị giết do vô tình nổ tung phổi. Rất là tệ nếu họ tìm cách trả thù, tôi sẽ không thể ngủ yên nếu quan hệ với hàng xóm sát cửa không tốt. Rốt cuộc thì tôi sao có thể ngủ nếu họ đập tường dình dình.

Bởi lẽ đó, tôi không đi đến mức giết cô ấy.

“À, lõi hầm ngục đâu đó quanh đây…”

Thao túng golem, tôi nhìn quanh phòng kho báu.

Không nói tới phòng khác, cầu thang dẫn tới phòng boss ở tầng 50 đã mở.

Nghĩ lại thì, Haku-san cũng đặt lõi sau phòng boss ở [Bạch Thử Thách]. Con golem đi lên cầu thang từng bước một.

Sau đó, với cửa phòng boss vẫn đóng chặt, ở đó là lõi hầm ngục phát sáng. Tôi hiểu rồi, sau phòng boss là lõi hầm ngục, và sau lõi hầm ngục là phòng kho báu ở sâu hơn.

… Với bệ đỡ lộng lẫy. Nhưng chỉ cao đến mức golem cũng leo được. Cắm thanh kiếm nhỏ của nó vào bệ như cầm cuốc băng, nó trèo lên. Và sau đó—

[Oi Redra, bình tĩnh lại! Oi, o—… ooiiii!? Con này đâu ra thế!?] “Chạm~”

Sử dụng lá bài tẩy (golem pha lê), chúng tôi thành công chạm vào lõi hầm ngục phe họ.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Tưởng tượng sau này rông đẻ trứng :)))
Xem thêm
Main thật là thâm hiểm
Xem thêm
Con ngựa thành Troy :v
Xem thêm
cả 1 đời làm rồng 2 anh chị chưa gặp ai cao tay như lày
chưa hết 1 ngày mất mẹ nó cả cái núi :)))))))))
Xem thêm
Nữa núi à
Xem thêm
Itachi reference :)))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm

Lần đấu thứ nhất thì khủng bố tinh thần của Haku bằng câu đó dễ
lần đấu thứ 2 thì khủng bố cô rồng bằng quả trứng =]]
Xem thêm
tks????????
Xem thêm