Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Anh hùng ghé thăm

Omake 1: Ichika Q&A

22 Bình luận - Độ dài: 1,439 từ - Cập nhật:

[Dạy em đi! Ichika-senseeeei!]

 “Hỏi cô mọi điều em m’uốn! Cô trả lời hay không là chuyện khác!”

Trong đợt kỉ niệm phát hành sách, tôi sẽ trả lời câu hỏi dưới góc nhìn của Ichika. Tôi sẽ trả lời những câu hỏi để khai thác thông tin sâu hơn.

Nếu thắc mắc điều gì, xin hãy phản hồi.

※ Thường thức của Ichika đến từ hầm ngục, có khả năng cô ấy thiếu thường thức của người bình thường. Xin hãy hiểu điều đó.

※ Lần nữa, hãy hiểu rằng nhiều vấn đề sẽ không được trả lời.

> Bao nhiêu hầm ngục đã xuất hiện đến nay?

> Bao nhiêu trong số chúng còn sống?

 “Nnn… ít nhất 30, hoặc hơn… Vài cái được hội kiểm soát và chưa được công khai, cô không biết số lượng là bao nh’iêu. Ngoài những cái nổi tiếng và cái mà cô đã đến, cô hổng biết vì chưa hỏi tới~”

> Tại sao Haku say mê Rokuko (nguyên gốc)?

 “Kh’ông phải do ngài ấy là em gái sao? Mặc dù cô không hiểu.”

> Haku rất cảnh giác trước tiên phong của thần, nhưng anh ta mạnh không?

 “Tiên phong của Thần…? Ah, anh hùng! Un, anh ta mạnh. Anh ta sở hữu kĩ năng độc nhất mà người bình thường không có được, ít nhất là một, hoặc hơn. Cái mà cô được nghe… [Siêu Hóa Cứng], hình như là kĩ năng không cho sát thương vật lý xuyên qua.”

Là những gì cô nói.

> Liệu [Nhà Chế Tạo] có thể bảo quản golem thực phẩm?

 “Con golem ăn được… thật thú zị! Ờm chắc là có thể? Hình như ngay cả golem nước và tương tự cũng khả thi.”

Là những gì cô nói.

> Cô nghĩ tới ý tưởng nào về game hầm ngục không?

 “Ừm, cô hổng biết. Cô để những việc về hầm ngục cho Chủ nhân và chỉ làm như lời anh ấy nói~”

> Không biết liệu thường thức của thế giới có trải qua cuộc cách mạng bởi golem?

 “Golem của Chủ Nhân bản thân chúng đã là cách mạng rồi! Vượt qua hiểu biết tồn tại từ lâu!”

Là những gì cô nói.

> Kehma-kun nhìn bao nhiêu tuổi? Đẹp trai không?

 “Bỏ qua quầng thâm dưới mắt của Chủ Nhân, thì bình thường? Un. Anh ấy rất ngầu khi lừa gạt ai đó? Mặc dù anh ấy chỉ luôn ngủ…”

> Ngoại hình của các nhân vật chính (Kehma, Rokuko, Thịt, Ichika, Haku), cô có thể tả sâu hơn và đưa ra cảm nhận không?

> Như kiểu tóc hay chiều cao hay tai.

 “Chủ nhân tóc đen mắt đen, trung tính đến khó mô tả. Ah, anh ấy có quầng thăm dưới mắt dù ngủ rất nhiều? Rokuko-sama cao khoảng cúc áo bụng cô. Tương tự với Thịt-senpai. Rokuko-sama có mái tóc ánh vàng mượt mà xõa tới nga’ng lưng, đôi mắt vàng kim của ngài ấy rất quyến rũ đúng hông? Thịt-senpai với tóc ngắn màu đen cùng đôi tai chó đáng yêu rủ xuống. Vị trí tai à? Ở hai bên. Loài sói mọc trên đỉnh đầu, nhưng của Thịt-senpai ở hai bên. Còn về cô, thân hình đồng hồ cát ĐẸP TUYỆT VỜI~! Không đâu!… Xin lỗi, xạo đấy. Không nên đi quá xa… mm, ờm, cô buộc tóc sau lưng. Với Haku-sama… tóc xám, mắt đỏ, gì nữa nhẻ… Người đẹp ác ma đáng sợ? Ngoại hình ngài ấy như của một vị thần~”

> Tên của đế quốc mà hầm ngục của Haku-san tọa lạc và tên thế giới của Ichika-san và mọi người là gì?

 “Tên thế giới à? Mmm, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Tên thế giới hử… có những thế giới khác nữa, cô hổng biết liệu họ đặt tên để phân biệt giữa chún’g không… chuyện đó không liên quan tới một người bình thường. Ah, tên đế quốc nơi [Bạch Mê cung] tọa lạc được gọi là ‘Đế Quốc Raverio’. Hình như nhà trọ và Sia đều thuộc một phần bé tí của đế quốc~”

> Trong thời gian nghỉ ngơi thì mọi người làm gì?

 “Rokuko-sama làm những việc về hầm ngục. Thịt-senpai thực hành di chuyển với golem và gia tăng sức mạnh, cảm giác như em ấy không biết nghỉ ngơ’i là gì. Cô chơi máy xèng trong phòng game. Về ba bé mới đến, ừm, họ’c hỏi… Ể? Chủ Nhân à? Ngủ~”

> Về những người còn lại trong nhóm hạng S [Hủy Diệt Hầm Ngục]?

 “Có [Bạch Dực Nữ Thần] Haku-sama và [Hắc Dực Ác Ma] Chloe-sama, rồi đến [Tứ Vương] là [Rồng Phosphorus (Phốt pho)] Amelia-sama, [Bóng Ma] Dolche-sama, [Pháo Đài Bất Khả Xâm Phạm] Sally-sama, và [Mèo Cuồng Bạo] Misha-sama. Nhóm sáu người.”

> Trong phòng ăn của nhà trọ, có thể gọi món riêng ngoài mua bằng vé ăn không?

 “Hiện giờ do Kinue-san phụ trác’h. Trước đây, bọn cô không nhận gọi món riêng.”

> Ai nấu ngon hơn giữa Ichika-san và Kinue-san?

 “Cô yêu ăn uống! Nên cô sẽ không thua nếu là về vị giác? Cô sẽ thử món ăn!”

Là những gì cô nói.

> Cô nghĩ gì khi Kehma không bao giờ nghĩ tới gia đình ở thế giới trước đây?

 “Mmm, anh ấy nghĩ trong lúc ngủ cũng đượ’c mà? Ừm, mặc dù cô hổng biết.”

> Không có mô tả nào cho món Nhật Kehma ăn xuất hiện, cậu ta không thèm sao?

> Có phải do ẩm thực Nhật không phù hợp với khẩu vị người thế giới khác?

 “Anh ấy lấy ra thứ muốn ăn bằng DP, nên khôn’g thèm cụ thể món nào. Ah, anh ấy lấy [Cơm Nắm] hay gì đó bằng DP. Trước đây anh ấy ăn chún’g, nhưng giờ rất đa dạng. Anh ấy thích [Sandwich Cá Ngừ]… Về phần [Món Nhật], dùng đũa không à? Mạo hiểm giả thô lỗ không hợp dùng chúng… nên anh ấy phụ’c vụ những món dễ-hiểu.”

> Cô có thể lấy đồ ăn chỉ bằng DP không? Cảm giác như cô lấy được cả set không trong danh sách nếu bữa ăn trẻ em có thể.

 “Có thể. [Set Thịt Nướng] cực ngon~. Dầu từ thịt tràn đầy họng, sự thoải mái khi dầu trôi xuống cùng cơm… thật dữ dội! Sẽ còn ngon hơn nếu kết hợp với cà ry!?”

> Hiện giờ con phượng hoàng ở đâu?

 “Cô thấy ở khu câu đố khi nó không trong phòng Rokuko-sama. Ờm, nó là thú cưng của Rokuko-sama.”

Là những gì cô nói.

> Nhớ không nhầm, mặc dù Haku-san và mạo hiểm giả bị hố bởi đáp án câu đố—[Dễ]—trong hầm ngục, người dân địa phương (không kể đến tỉ lệ biết chữ ở đây) có thể đọc và viết những từ thông thường không? Có phổ cập không?

 “Câu đố hử… Thế nên học chữ là điều cơ bản với mạo hiểm giả hạng cao. Ngoài câu đố, còn cả bia đá và những vật khác~… không biết trên đó có câu đố không?”

Là những gì cô nói.

> ‘Không phải sẽ ổn nếu quái dạng người và tinh linh mang trí thông minh không ác ý với mạo hiểm giả, được thuần hóa thành thú cưng, nô lệ, hay đại loại như vậy ngay trong thị trấn?’

 “Có luyện thú sư nhưng không nhiều. Kị sĩ rồng hay tương tự, chắc thế?”

> Tuy rằng được giải phóng khỏi kiếp nô lệ chỉ như giấc mơ, so sánh giữa cuộc đời mạo hiểm giả trước đây và hiện tại, cô thích cái nào hơn?

 “Hiện tại, hiện tại. Không cần lo về các món nợ là thiên đường. Cô còn được ăn bao nhiêu món ngon! Ngoài ra, được gặp Máy Xèng-kun là định mệnh!”

Là những gì cô nói.

> Tại sao Kehma-kun không phải con gái?

 “Để nhớ, cô được nghe về ma thuật hoán đổi giới tính…”

> Xã hội ở thế giới đó rất khác.

 “Xã hội thay đổi tốt mà.”

Là những gì cô nói.

> Cô dạy một lời nói dối cho Kehma trong khi biết đang chống lại mệnh lệnh chủ nhân, nhưng không gây ra hình phạt nào?

 “Cô không thực sự nói dối. Cô không biết cơ chế của vòng cổ, nhưng thiết lập riêng của Chủ Nhân khá ôn hòa, có chỗ để linh hoạt!”

> Khi Rokuko hỏi nghĩa của ‘Thịt’, cô giải thích như nào?

 “Ờmm, cô vừa nói vừa chứng minh?… Văn minh, văn minh!”

Là những gì cô nói.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

ư ư ư ư ư
Xem thêm
Om nom nom nom chứng minh á?
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
Pháo đài bất khả xâm phạm là Maple chứ đâu phải Sally đâu????????
Xem thêm
chuyện ngủ nhiều mà mắt thâm là do mắt thâm sẵn rùi. Đó giờ t bị thâm mắt từ năm lớp 7 mặc dù có thức đêm đâu. Bh cx phải 18 tuổi rùi mà thâm vẫn như thiếu ngủ trầm trọng. Con mịa nó chứ.
Xem thêm
Coi hent cho lắm vào :))))))))
Xem thêm
Là do hội chứng Hypersomnia thôi, Laffey-chan trong azur lane cũng mắc phải hội chứng này
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời