Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Anh hùng ghé thăm

Chương 106: Tên cho Thịt và Làm nhẫn

36 Bình luận - Độ dài: 1,510 từ - Cập nhật:

Cuối cùng, [Hang Tham Vọng] được xem là hầm ngục phái sinh từ [Hang Lửa] qua báo cáo của Anh hùng Wataru.

Trước khi lên đường đến Wakoku, anh sẽ trở về đế đô một thời gian làm vài công việc để trả nợ.

Nhân dịp tụ tập, anh hứa với Gozoh và Roppu đến Wakoku cùng họ.

 [Không uống nữa cho đến khi cháu trả xong nợ!]

Nói thế, nhưng anh ta vẫn tu ừng ực…? Khá là đáng lo.

Sau đó, Haku-san có lẽ sẽ gánh thay món nợ nếu anh ta trễ hạn nên chả phải vấn đề với chúng tôi.

 “Ờmm, anh hùng đang trên đường về, chúng ta lại vô tư như trước.”

 “Kehma, dù cho không có anh hùng ở đây đừng vô tư thế…”

Tôi không để mắt đến chỉ trích của Rokuko… à đúng, giờ mới nhớ cần đặt tên cho Thịt. Tôi vừa nhớ ra.

Rất đúng lúc, nên tôi mang em ấy tới phòng và dùng làm gối ôm.

 “Thịt. Tên của em.”

 “T-tên này được rồi. E-em sẽ làm Thịt thật tốt nên…”

Khi tôi nói ‘tên’, Thịt run rẩy như cún sắp con bị người ta lấy đi cái chăn chúng thích.

 “… Đúng rồi, anh sẽ nghĩ tới cái tên này ít nhất 5 năm. Nên giờ hãy nghĩ xem.”

 “Neee, rốt cuộc ‘Thịt’ nghĩa là gì? Ta lỡ mất dịp để hỏi…”

Aah, tôi định giải thích cho Rokuko ngay tại đây, nhưng không tìm ra từ để nói.

… Tôi không thể nói kiểu như đồ chơi tình dục. Đúng là khó nói với ai không biết gì.

Và tôi quyết định bơ nhỏ.

 “Tên mới của em là Chó Mun Thịt. Anh sẽ gọi em là Mun bên ngoài. Nghe hay chứ?”

Khi tôi nói, Thịt chớp mắt ngạc nhiên bởi tôi vẫn giữ ‘Thịt’ trong tên em ấy.

Cuối cùng, tôi quyết định để là Chó Mun vì em ấy là một con chó mun. Nó cũng mang cảm giác em ấy tự hào về mái tóc đen. Tôi không cắt xén gì ở đây. Chắc chắn không.

… Tôi đã hỏi Ichika về việc đặt tên cho em ấy, nhưng thú nhân cực kì trân trọng tên của họ, đến mức hơn cả mạng sống. Chuyện kể rằng một khi họ biết về tên mình, nó sẽ gắn liền với họ bất kể ai nói hay làm gì. Nghe qua vô số ví dụ—đến mức trẻ mẫu giáo cũng phải nói ‘Họ bất chấp tính mạng vì nó à?’—Tôi có ấn tượng cố thay đổi sẽ không tốt.

Ngắn gọn là, [Vô dụng nếu thay đổi, tôi không biết chuyện gì xảy ra nếu cưỡng ép thay đổi. Đã quá muộn rồi. Giống như dẫm lên bãi mìn từ trước.] Tôi không muốn kích phát bom nổ tí nào.

Ờm, khi nói về cái tên mô tả đúng em ấy, ngay cả từ bản năng, 'Chó Mun' ít nhiều làm em ấy hài lòng… Ừ. Rốt cuộc tôi không cắt xén tí nào. Nghiêm túc. Tôi rất nghiêm túc đấy!

… Tôi chỉ mong Thịt không cười phá lên ít nhất cho đến đi em ấy lớn.

"Vậy, hãy đến hội và đăng kí tên mới vào ngày mai… Chắc mất ít tiền, nhưng không vấn đề. Tốn đồng vàng cũng được. Hiểu chứ?"

“V-vâng—”

Thịt vui vẻ trả lời với cái đuôi vẫy qua lại.

"Neeee, vậy 'Thịt' nghĩa là gì?"

"... Hỏi Ichika."

Tôi vứt cục khoai nóng cho Ichika.

Chúng tôi thay đổi tên đăng kí của Thịt ở hội, tốn 30 bạc. Thủ tục được làm dễ dàng thông qua trụ sở chi nhánh.

Rẻ hơn tôi nghĩ.

Bởi tình bạn Rokuko với Redra sâu đậm hơn trong lúc tôi ngủ, khiến tôi phải suy nghĩ.

Tôi ngủ quá nhiều, cảm giác như mình là người vô dụng.

Ờm, ngay cả vậy tôi không thực sự để tâm và cứ ngủ, nhưng giống như tôi là linh vật ấy? Tôi không muốn là linh vật được đặt trong tủ! Tôi không muốn là linh vật với biểu cảm méo xệ khi bị kẹp bởi hai tấm futon như bánh rán! [note24205]

Do đó, dù không thực muốn làm gì, tôi sẽ làm việc.

Để nói chính xác, tôi sẽ chế tạo thêm kiếm ma thuật golem gươm. Rốt cuộc chỉ mình tôi làm ra được chúng.

“Hỡi sắt, trở thành ma kiếm, [Tạo Golem]—ah.”

Tôi tạo ra một con golem gươm với câu chú khá phù hợp. Ma lực tiêu thụ giảm đáng kể so với không dùng câu chú… Mặc dù không cần phải phiền phức như thế bởi không cần lo cạn kiệt ma lực. Tôi nhớ tới cảm giác mệt mệt khi lần đầu dùng [Tẩy sạch]… chắc chỉ số nào đó đã tăng thêm?

Giờ thì tiếp tế cho [Rương Kho Báu] và chế tạo cùng loại kiếm ma thuật mà anh hùng lấy đi.

Về phần [Rương Kho Báu], chúng là những cái hộp bổ sung vật phẩm vào trong sau khoảng thời gian nhất định. Với mức giá 100 DP.

Ngoài việc chúng dùng DP tiếp tế thứ được chọn từ danh sách nếu ở chế độ tự động, cũng có thể bổ sung vật phẩm được chọn từ trước.

Haku-san nói đó là vật phẩm mà đa số hầm ngục chủ gặp phiền phức khi tìm bổ sung.

Tôi muốn tạo ra ma kiếm mạnh hơn—ề, golem, nhưng chưa biết cách nào tốt… ngay cả cái mạnh nhất của chúng tôi, golem sắt, biến thành vô dụng và bị cắt đôi bởi anh hùng.

Mặc dù anh hùng đến lần này tương đối thân thiện, cũng có khả năng một ngày anh hùng đến với ý định phá hủy lõi hầm ngục.

Có lẽ tốt nhất là nâng cấp vật liệu, nên tôi nhìn qua vật liệu thô có thể nhận bằng DP.

… Ồ, giờ mới nhớ tôi hứa làm nhẫn cho Rokuko. Làm ngay trước khi quên.

Nguyên liệu chỉ cỡ đồng xu nên chắc không tốn nhiều.

Và tôi mua [Orichalcum (1 MM đường kính, 10 CM chiều dài: 10,000 DP)].

Orichalcum màu vàng kim với chút ánh sáng bạc, cùng ánh cầu vồng nhạt. Mang lại cảm giác thực sự là kim loại giả tưởng.

Cực kì đắt dù chỉ 10 cm, và thêm nữa tôi không thể uốn cong nó bằng mọi cách. Thậm chí dùng cả kìm, không làm lay động lấy một tí. Thứ khỉ gì đây, thật là kim loại à?

Hiện tại tôi bắt đầu xử lí bằng [Tạo Golem] nhưng… tốn đáng kể thời gian và ma lực dù chỉ thay đổi hình dạng 10 cm thành chiếc nhẫn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mệt bởi dùng ma lực, nó rút cạn mọi thứ tôi có ngay cả khi dùng đúng câu chú. Trong trường hợp này, tôi có thể tạo hình theo ý muốn thậm chí tốt hơn sắt nếu đổ đủ ma lực, nhưng bình thường người ta làm thế nào biến nó thành thanh kiếm?

Tôi có cái nhìn khác về vòng orichalcum… DP cho nó phải dùng 10 đồng vàng, xa xỉ làm sao. Đây là nhẫn 10 triệu yên à? Có lẽ tốt hơn nếu không tính toán tiền cho nó.

Tiếp đó, tôi mua [Ruby Nhân Tạo (Chưa xử lý thành viên: 30 DP)]. Cực rẻ để so sánh với orichalcum. Hơn nữa một viên đá quý to bằng ngón tay đi ra… viên là thế này á?

Tôi nghĩ đến việc dùng đá quý tự nhiên nhỏ nhỏ, nhưng ruby nhân tạo rẻ hơn và màu sắc đẹp hơn.

Hơn nữa nó đủ nhân tạo đến mức không có gì bên trong (tạp chất), nên theo nghĩa nào đó còn tinh khiết hơn ruby tự nhiên.

Có lẽ nó được coi là dị loại từ góc nhìn của trang sức. Bất kể thành phần thế nào, tôi sẽ nhào đi nhào lại với [Tạo Golem]... Ồ thực sự dễ làm. Cảm giác như ma lực của tôi vừa dính vào nó.

Ừm, tôi bọc vòng orichalcum bằng ruby… Còn thừa rất nhiều ruby, có lẽ tôi sẽ làm vài phụ kiện tóc?

Dù sao thì, tôi đã tạo ra chiếc nhẫn orichalcum phủ ruby. Orichalcum sáng lên bên trong qua lớp ruby đỏ trong suốt. Thiết kế đơn giản nhưng rất hợp với Rokuko.

Làm hộp đựng nữa… Ah, đeo cho nhỏ thứ này có chút ngại…

Tôi có thể làm ra nhẫn, nên hãy nghĩ về cách tăng sức mạnh cho hầm ngục lần nữa.

Tôi đã nghĩ khi thao tác với orichalcum, nhưng không phải nó sẽ mạnh nhất nếu làm golem orichalcum với cơ thể là orichalcum?

Bỏ qua lượng DP tiêu tốn. Một sợi dây nhỏ là 10,000, nên lượng cần để đủ một con golem là con số phi lý. Và cả câu chuyện về ma lực. 

… Người ta thường xử lý orichalcum như nào?

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

vậy chắc khả năng độc nhất của main là dịch thuật như cheat nhỉ :Đ
Xem thêm
Ko biết dịch thuật của main vs những anh hùng kia khác nhau ở điểm nào chứ nếu giống nhau thì tại sao 1 lũ anh hùng trc kia ko tìm ra mấy cái cheat kiểu này nhỉ? Cuộn phép cũng có phải hiếm lạ j đâu
Xem thêm
Orichalcum đã thế này, không biết Adamantium sẽ ra sao
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Tên hay nhể
thx trans
Xem thêm
Uầy còn tận tâm tới mức viết liền chữ Chó với chữ mực để tránh đọc thành thịt chó à... hay chỉ có mình ta nghĩ theo kiểu đó xD
Xem thêm