Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Ngôi làng, và Những kẻ xâm nhập

Omake 2: Review Bánh mì dưa của Rokuko

15 Bình luận - Độ dài: 606 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, bánh mì dưa Kehma lấy không phải loại Rokuko hay thích ăn.

"Kehma, mấy cái đó là gì~"

"Chúng là… bánh ngọt."

Khi cô nhìn danh sách vào đổi DP, hình như có thứ đó.

"[Bánh Quy Dưa Loại Nhỏ]...?"

"Ừ, đồ ngọt. Muốn ăn không?... Khoan đã, anh hỏi thừa rồi nhỉ?"

Không đợi Kehma nói xong, cô xé vỏ bao bì chứa hình ảnh minh họa với túi nhỏ hơn bên trong, đổ tất cả ra ngoài.

Chúng chia thành những túi cỡ nắm tay. Màu cam và xanh lá, hai màu dễ thương của túi.

Túi đầu tiên cô bóc là cái màu cam, nhặt bừa. Bên trong là bánh quy cỡ vừa miệng và hơi dày gần giống bánh mì dưa, loại Rokuko ưa thích. Chúng có cả vạch khía dạng lưới trên bề mặt trông như bánh mì dưa.

 “Heeh, xinh ghê…”

Rokuko bất giác lẩm bẩm.

"Hít hà… hít hà…"

Cô ngửi mùi… chúng giống bánh mì dưa hoàn toàn.

Sau đó, cô cắn một mẩu.

… Như để thưởng thức miếng bánh bé bằng một miếng, cô nhâm nhi vị ngon và độ giòn của nó. Sau đó, vị ngọt như bánh mì dưa lan tỏa trong miệng cô.

Phải, đây có thể gọi là sự thay thế chính xác cho một [Miếng Bánh Mì Dưa].

"... Cái này ngon."

Chậm rãi, cô nhét phần còn lại vào miệng. Làm ướt một cái bánh quy, lại có tư vị kì lạ của bánh mì dưa. Rất vừa miệng.

Và rồi cô lấy cái nữa cùng loại. Lần này ăn nhanh chóng.

Cô thỏa mãn với vị ngọt của nó.

Còn vị của túi màu xanh thì sao?

Cô đưa tay tới trong lo lắng. Mở túi ra, cô nhìn vào bên trong.

Túi màu xanh là bánh kem dưa. Đương nhiên cỡ vừa miệng.

(Trông như có kem bên trong. Mùi của loại này mạnh hơn không?)

Khi mở túi ra, cô ngửi thấy mùi bánh mì dưa.

"... Không biết vị như nào?"

*nom*. Nhấm nháp chiếc bánh, cô cảm thấy nó mềm hơn bánh quy dưa. Bên trong sự tồn tại ngắn ngủi mang tên bánh quy trong tay Rokuko, là một lớp kem mỏng màu xanh lá. Khi cô liếm thử, vị giống như kem dưa ngọt.

 (Thật tinh tế. Nhưng mình không ghét. Hơn cả thích, mình yêu vị này!)

 “Cái này, cái này, rất,…”

*Nom*. *Nom*. Cô ăn hai miếng bánh quy kem dưa.

Miệng cô ngọt lịm, kem dưa bám trên đầu lưỡi mang lại vị ngọt sền sệt.

“…. Nn, nnn~…♪”

Hương vị dưa lan tỏa sâu trong cô… Dù bé tẹo, mấy cái bánh dưa vẫn ngon kinh khủng.

Cô đưa tay tới túi nhỏ bên cạnh. Không do dự cầm túi màu cam.

 (… Mặc dù cái màu xanh cân đối hơn.)

Mang theo tất cả suy nghĩ đó, cô tiếp tục bóc túi màu cam và ném miếng bánh dưa mini vào miệng.

Vẫn còn rất nhiều túi nhỏ.

Rokuko không thể ngăn lại nụ cười.

 ☆

 “Chà, nhóc ăn hết luôn.”

 “Ngon mờ! Ta cũng trông đợi nhiều hơn vào lần tới!”

 “Chừng đó đủ cho hai hay ba ngày… ừm, không sao cả.”

Theo lời Rokuko: [Dù không phải bánh mì dưa, chúng mang lại cảm giác ngon như thể chính là bánh mì dưa. Tuy không bông xốp nhưng chúng là những thứ gọn gàng đáng yêu nếu là người thích ăn giòn. Chúng tuyệt đỉnh như bánh mì dưa để ăn khi chỉ mới chớm đói.]

Review thật khó mà hiểu được.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
?????
thx trans
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thêm 1 con gấu nữa ak =))
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm