Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Thánh nữ

Chương 121: Thánh nữ 2

41 Bình luận - Độ dài: 975 từ - Cập nhật:

"Khu vực 2 của Thánh Quốc à? Những người khác sẽ hứng thú lắm."

Thay vì Rokuko, người nói là phó trưởng làng đã ngồi cùng tôi một lúc.

Chậc, cháu là vật trang trí mà phải không? Bác không thể xuất hiện sớm hơn sao? Bác xóa bỏ hiện hiện hoàn toàn luôn ấy?

Phó trưởng làng, trong khi chỉ nghe kể lại và là chủ quán bar, đã xuất sắc dùng tuyệt kĩ chìm vào cảnh nền.[note26616]

 “Khu vực 2 ể. Nơi nào thoải mái hơn? Giữa nhà trọ này hay nó…”

"... Không rõ nữa? Thực khó nói. Nhưng cá nhân ta sẽ hạnh phúc nếu được ăn mọi thứ trong ba ngày tại nhà trọ."

Ba ngày ở tại trú? Hay nói cách khác, chả so sánh được gì.

Ờ, chỉ được cấp quyền sống ở đó, nên vẫn cần chi phí sinh hoạt… Tôi cảm thấy ai đó sẽ sống thoải mái nếu họ chiếm đoạt tiền hỗ trợ?

"Vậy cậu sẽ làm gì trưởng làng?"

"Không cần hỏi, cháu sẽ làm như những gì nói với Thánh Nữ-sama… Tuy nhiên, sẽ không ổn nếu Thánh Nữ-sama cứ vào hầm ngục và chinh phục…"

"Thánh Nữ-sama là mạo hiểm giả hạng B đồng thời là quý tộc, ngài ấy hẳn sẽ không làm trái phép đến vậy…"

"Không phải cô ấy có thể tránh rắc rối giữa các quốc gia bởi sự cho phép từ một trưởng làng?"

"Chắc sẽ được dùng làm cớ nếu chúng ta ở phe họ? Hay họ chỉ tự làm hài lòng bản thân?"

Nguyên tắc bản thân hử. Tương tự với tôi, những người cố cướp đồ của tôi, những người lãng phí thức ăn, cũng như những người cố cản trở giấc ngủ của tôi… Tôi nghĩ giết họ trong hầm ngục cũng không vấn đề.

"Bất kể ra sao, cháu sẽ không cho phép."

"Phải, lợi ích từ hầm ngục sẽ còn tiếp tục từ giờ cho đến tương lai. Sẽ là ý tưởng tồi nếu quy đổi lấy chút tiền lẻ."

Xem ra suy nghĩ của phó trưởng làng cùng góc nhìn với tôi. Một phó trưởng làng đáng tin cậy. Kể cả tôi không ở đây, bác ấy sẽ quản lý mọi thứ hiệu quả… Nhắc lại tên bác ấy là gì ta? Wozuma hay gì đó? Phải, lần sau hãy gọi bằng tên thật?

"Vào lúc này Thánh Nữ-sama chắc ở nhà trọ, chúng ta sẽ gửi lời chào ấm áp nhỉ?"

 Và vì vậy, Thánh Nữ-sama ở tại phòng thượng hạng, ăn bữa hạng B, và tận hưởng việc tắm.

Ngày hôm sau. Thánh Nữ-sama lại đến. So với hôm qua, cô ấy mang theo nụ cười lớn.

 “Cảm ơn lòng hiếu khách của anh. Fufufu, anh dường như là người rất lễ nghĩa…”

Và có hiểu lầm lớn ở đây. Nhà trọ làm việc kinh doanh, khách hàng đưa tiền, chất lượng phục vụ tương xứng số tiền bỏ ra.

Cô ấy phải trả tiền, sao lại hiểu lầm được?

 “Người hầu của tôi cũng rất hài lòng.”

 “Thật sao? Tốt quá.”

Cô ấy có người hầu hử? Dù là thánh nữ cũng không nên du hành một mình… À, chắc do người hầu trả tiền? Có lẽ người hầu không ở cùng cô ấy mà ở phòng bình thường? Đúng hơn, người hầu không bàn bạc gì sao?

 “Không không, sau cùng thì nhà trọ là nơi kinh doanh. Dịch vụ của chúng tôi chỉ phản ánh lượng tiền được trả.”

 “Bỏ qua lý do đó, tôi không ngờ một khu vực nông thôn lại tiếp đón như này… Fufu, tôi đã hiểu. Ngoài cấp phép ở khu vực 2 của Thánh Quốc, tôi cũng sẽ đưa ra 50 đồng vàng.”

Không phải nhiêu đó chỉ bằng hai ngày ở phòng thượng hạng sao (chưa tính ăn uống)? Cảm giác ngày càng mông lung… không không, đó là 50 triệu yên đấy? Lượng tiền vi diệu…

Nói đúng ra phòng thượng hạng siêu đắt! Nhưng tôi không định giảm giá bởi chuyện đó sẽ làm Haku-san mất mặt.

 “Sau đó làm ơn trao quyền phá hủy lõi hầm ngục cho tôi được không?”

 “Không. Nếu ngài nhất định cần, làm ơn quay lại sau khi được hoàng đế cho phép.”

“… … …”

Ánh mắt thánh nữ như biểu lộ, ‘Đứa này vừa nói gì thế?’ Tôi thích cô ấy nói thành lời hơn.

Nhưng rõ ràng giờ tôi không thể cho phép cô ấy. Làm ơn, nhanh đá đít Rin hoặc nhận được sự cho phép của hoàng đế. Cô đã ở trong vùng nguy hiểm từ đây và phần thưởng là 5 vàng.

 “… Hiểu rồi, tôi sẽ vào hầm ngục bây giờ.”

 “Oooh, cô nhận nhiệm vụ à?”

 “Trước tiên tôi sẽ vào hầm ngục như mạo hiểm giả, tôi sẽ nghĩ về nó sau.”

Thánh Nữ-sama đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài. Hôm nay cô ấy nhanh chóng quay về mà không chần chừ.

Ah, cũng cần cảm ơn phó trưởng làng. Bác có thể quay lại rồi. Nhưng sao bác không tham gia trò chuyện chút nào…?

Rokuko đến khi tôi trở về phòng trong nhà trưởng làng.

 “Thánh nữ lại đến đây hôm nay… xem ra cô ta rất phiền toái.”

 “Nhóc quan sát à, Rokuko?”

 “Ừ. Ta còn biết cô ta rất phiền!”

Chà, Thánh Nữ-sama xuất hiện ở hội sau đó vào hầm ngục một mình.

… Huh, người hầu của cô đâu?

Ngay khi tôi đặt nghi vấn, thánh nữ chết bởi bẫy ở tầng một.

Ể?

Tôi hoảng loạn mở màn hình giám sát để xem chuyện gì diễn ra, cô ấy bị xiên bởi bẫy kiếm bắn ra khi mở cửa.

… G-gì cơ? Trả lại niềm kì vọng của tôi đi!?

Ghi chú

[Lên trên]
cảnh nền: background. 1 nhân vật chìm vào bg sẽ khó bị phát hiện nếu không để ý
cảnh nền: background. 1 nhân vật chìm vào bg sẽ khó bị phát hiện nếu không để ý
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Bình tĩnh bro :v ông có thấy vô lý nếu thánh nữ hạng B lại dễ chết thế ở cái cửa ngục này nó có vô lý ko?! :v chắc có mánh cả thôi
Xem thêm
Có phép return k thế
Xem thêm
TRANS
:))??
Xem thêm
wtf hay lại là 1 con nhỏ ảo game à =]]
Xem thêm
:)))) đọc rồi nên cx biết
Xem thêm
??? :D ??? cc gì vậy
Xem thêm