Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Thánh nữ

Chương 126: Chế tạo ma cụ

19 Bình luận - Độ dài: 1,168 từ - Cập nhật:

TLN: yeuyeu

Editor: Bitter

__________________________

Thật tốt khi tôi được học cách chế tạo ma cụ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì.

Tôi thật lòng không hiểu Kantra đang nói gì cả…

 “Cháu hiểu rồi~, nói cách khác thì ta có thể làm như này…”

 “Oooh! Đường kẻ tốt đấy! Tốt, tốt, tiếp tục kẻ theo như thế đấy.”

 “Mmm, cháu muốn thuộc tính lửa ở đây~”

 “Lặp lại lần nữa, lần nữa… đúng rồi, vàààà, ở đây.”

“Cháu hiểu rồi~!”

Và bằng cách thần kì nào đó Nerune hiểu lời ổng nói. Cô bé này là gì vậy. Tôi có nhiều cấp dưới xuất sắc quá phải không~, nên sẽ ổn thôi nếu không làm gì và giao hết việc lại cho họ~

 “Sensei~! Ở đây có cảm giác đó đó!”

 “Quả là một thợ phụ tuyệt vời! Đúng rồi, ma pháp thức là tùy ý, nên hãy làm thứ cháu muốn!”

Và giờ Nerune chả hiểu sao là thợ phụ của Kantra, và còn gọi ổng là sensei.

Đúng hơn em ấy muốn gì cũng được? Bác chắc chứ?

 “Thế thì~! Khắc nó lên cơ thể cháu điii! Không phải rất ngầu sao~!?”

“Ooh! Bác cảm thấy nó sẽ đau lắm! Cháu chỉ là một cô gái thôi, bỏ đi!”

Cái quái gì cho em ý tưởng khắc ma pháp thức bắn nước ra trên cơ thể vậy… Ờ, sẽ hữu dụng cho cơ thể của golem… chẹp, chắc tôi có thể biến ma cụ thành golem? Tôi nghĩ rằng có thể ảnh hưởng đến ma pháp thức của golem, nhưng chắc là sẽ ổn thôi

 “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đó là một ma pháp thức cỡ lớn~…  tại sao lại không thử nhỉ~?”

“Hmph, nhưng ta chưa từng khắc ma pháp thức lên cơ thể người trước đây. Thợ phụ! Khắc lên ta đi! Làm trên ngực sẽ không ảnh hưởng tới công việc, nên là lấy dao cắt ít da của ta đi…”

 “Vâng~! Cháu làm đây~!”

 “Guah—!? Ow—!! Ta sẽ không chịu thua—!!”

Oi, mấy người làm gì thế? Tất cả tôi thấy ở đây là một tên dùng dao đâm tên khác… mà em ấy đâm ổng thật…

 “Ha—! Em hơi quá đà một chút~. Xin lỗi chủ nhân~”

 “Không, ổn mà… được rồi, đi thẳng vào việc chế tạo ma cụ nếu em muốn.”

 “Cứ để em~!”

Nerune cười… trong khi giữ con dao nhuốm máu trước người. Ôi không… cô gái này là kiểu nhà khoa học điên đúng không…?

 “O-oi, hãy hoàn thành công việc đi. Đau thì tệ thật nhưng bỏ việc nửa chừng thì còn tệ hơn.”

“Ah, okaaaay, sensei~”

Đột ngột quay lại, Nerune tiếp tục đưa con dao trên tay vào bên trong Kantra. Chậc, đấy là đâm~

Ừm, em ấy đang tận hưởng niềm vui, nên tôi sẽ về đây. Sau khi xem xét kỹ thì xem ra Nerune có tài năng chế tạo ma cụ. Làm ơn sau này chế cho anh vài ma cụ. Chủng tộc phù thủy tập sự của em ấy không phải để trưng. 

Nghĩ lại thì, tôi đáng lẽ phải học hệ thống chữ viết của thế giới này trước khi nghĩ tới việc học công thức ma thuật và ký tự dùng để chế tạo ma cụ. Thôi nghe phiền lắm. Bỏ qua.

Cứ để cho Nerune, chẹp.

Bởi thánh nữ bị nhai hai lần trong hôm qua và hôm nay, Rokuko lại quay gacha 1000 DP.

Kết quả—

 “Ồ, là lõi giả! Ta biết ngay, bởi ta rất rõ về lõi hầm ngục!”

 “Lõi giả này có màu tím. Trông gần giống như là dính độc vậy, sao lại có màu khác?”

 “Ai biết? Có lẽ nó bị ốm hay gì đó?”

 “… Nhóc biết rất nhiều về lõi hầm ngục cơ mà? Đúng hơn, chúng phải chuyển màu xanh khi bị ốm chứ?”

Cùng với lõi giả phát ánh sáng tím—

 “Thứ này… Ta không hiểu lắm, nhưng nó là cuộn phép kĩ năng… cuộn phép của [Đầu Bếp]? Ta chưa bao giờ nghe thấy kĩ năng này.”

 “… Xem ra là kĩ năng Kinue-san có thể dùng.”

Nó là một cuộn phép kĩ năng bí ẩn.

Cả hai đều giá trị hơn 1000 DP. Lõi giả giá khoảng 5000 DP… tuy chẳng hiểu sao nó nháy tím… và kĩ năng không ở trong danh mục. Thể loại nhân phẩm gì thế này? Không thể nào xảy ra nếu chỉ số may mắn của nhỏ không ở mức kinh hồn.

Ờm, xem xét cuộc đời nhỏ cho đến nay, nhỏ cần lượng may mắn đó chỉ để sinh tồn…

 “Tạm coi như Kinue-san sẽ dùng được kĩ năng này, nhưng về cái lõi giả… đồ dự phòng thì sao? Chúng ta có thể đặt trong phòng lõi mới sau khi nội thất của khu câu đố hoàn thiện, hiện tại thì cứ tạm để nó trong kho phòng chủ một thời gian đã.”

Tôi có linh cảm xấu, nhưng giờ không làm gì được.

Cảm giác tốt nhất không nên xài cái lõi giả này nếu có thể.

Được rồi, lờ nó đi nào. Hãy vờ như chưa bao giờ thấy.

Ngay khi tôi ra quyết định đó, Rokuko ở bên chọc vào hông tôi.

Nhột đấy, nhóc đang làm gì thế?

 “Nè, Kehma. Còn về Rin thì sao? Ngươi sẽ đặt nó dưới kiểm soát của hầm ngục à?

 “Huh? Dưới kiểm soát gì? Nghĩa là sao?”

 “Nè, ngươi không nghe nãy giờ à? Tương tự như cách quái được triệu hồi bằng DP, ngươi có thể khiến chúng nghe lệnh và dàn quân khi cần.”

 “Aah… Anh không biết có thể làm vậy, nói anh sớm hơn nhé!”

Rokuko khoe khoang dạy tôi.

Đặt quái vật dưới điều khiển cần phải nhận được sự đồng thuận của nó. Hơn nữa, dường như sẽ không tốt nếu cố làm vậy khi con quái không hiểu chính xác ý nghĩa việc bị đặt dưới quyền điều khiển của hầm ngục là gì… lừa nó không được rồi.

Cũng có phương pháp áp buộc đặt thứ gì đó dưới quyền điều khiển. Chúng tôi chỉ cần khiến nó đầu hàng; phương pháp này là để đặt quái không thông minh dưới điều khiển của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi cũng ngừng nhận được DP từ quái dưới quyền… Tôi tự hỏi tại sao?

 “Haku Ane-sama dạy ta đấy.”

 “Heeh, thế à.”

… Mất 950 DP mỗi ngày thì thật đau lòng. Cứ mặc kệ chắc cũng ổn đấy chứ? Nhờ nó mà chúng tôi dần tính lũy được thật nhiều DP. Cùng với Cơn Sốt Rin, chúng ta cũng có Cơn Sốt Thánh Nữ.[note26823]

Ờm, cũng có giới hạn để biến mọi sinh vật thành thuộc hạ. Sẽ rất khó, chưa kể việc tôi có thể khiến nó đầu hàng hay không.

Cứ kệ như này cũng được… Không khả quan lắm, nhưng tôi sẽ đi nói chuyện với Rin xem?

Ghi chú

[Lên trên]
Fever time: đoạn thời gian mà bạn được bonus điểm gấp nhiều lần so với bình thường
Fever time: đoạn thời gian mà bạn được bonus điểm gấp nhiều lần so với bình thường
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

có khi nào là trứng của lõi thật ko nhỉ, vì cách lõi hầm ngục xuất hiện vẫn chưa ai nói
Xem thêm
Ông đọc raw rồi hả :))
Xem thêm
Có khi nào không phải lõi giả mà là gacha ra 1 lõi thật không ?
Xem thêm
Mấy ông chơi gacha chắc mong rokuko ra quay hộ nhỉ
Xem thêm
Om nom nom nom cho Rokuko quay gacha 10.000 đê
Xem thêm
Rokuko nhân phẩm cao vler
thx trans
Xem thêm