Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Thánh nữ

Chương 127: Phòng thí nghiệm của Nerune

29 Bình luận - Độ dài: 1,444 từ - Cập nhật:

TLN: yeuyeu

Editor: Bitter

__________________________

Ừm, tôi đi thẳng tới chỗ Rin để hỏi nó có muốn chấp nhận bị đặt dưới điều khiển của chúng tôi.

 [Từ chối.]

Nó đáp lại ngay.

 “Vậy sao? Thật sự sẽ bớt phiền phức hơn nhiều nếu mi đồng ý… nhưng rốt cuộc mi vẫn không muốn đi theo anh?”

 [Ừ, Kehma rất yếu, nên không được. Vả lại, khi mùa đông kết thúc, ta sẽ rời đi, một cuộc du hành] 

Ah, vậy nó chỉ ở đây vào mùa đông thôi? Nó đến hầm ngục chỉ để ngủ đông.

… Nó sẽ không thể rời khỏi hầm ngục nếu nằm dưới kiểm soát của hầm ngục à? Mà không, Haku-san cũng mang theo Chloe còn gì? Ngay cả Haku-san, bản thân là lõi hầm ngục, vẫn có thể ra ngoài, nên chắc là nó cũng có thể.

 “Có lý do nào cho hành trình ấy không?”

 [… Ừ, để tìm kiếm, chủ nhân. Không, ở đây.][note26916]

Chồng? Nó là một con cái đã kết hôn à?

 [… Không, ta đang nói, boss. Và ta không, có giới tính.]

Nó sửa lại lời, nó hiểu được gì thông qua con golem à?

Mà nó không có giới tính? Nên dạng sói của nó cũng không có luôn? Theo cuộc trò chuyện về slime với Ontentoo, chúng có khả năng tự nhân bản.

Không, quan trọng hơn là nó có boss…? Chắc là người đã thuần hóa? Thế thì Rin là một chú chó trung thành đang tìm kiếm chủ nhân mất tích hử. À, nó là con slime trung thành.

 “Vậy Rin có boss hử. Anh ta là người như nào?”

 [Mạnh hơn, ta.]

Thật á? Tên nào đó còn mạnh hơn Rin…

 [Ta mạnh mẽ, nhờ sự huấn luyện, của boss.]

 “… Thật? Vậy anh ta là thầy mi?”[note26917]

 [Ừ. Chủ nhân cũng, luyện tập, khi ta tìm thấy, chủ nhân.]

Tôi cũng muốn giao phó golem nếu anh ta có thể khiến nó mạnh hơn. Nhưng nói thật, loại người nào có thể mạnh hơn cả Rin được?

Bí ẩn càng đào càng sâu, tôi quyết định hôm nay thế là đủ rồi.

 “Ờm, đến đây ăn anh đi. Đây.”

 [Nnn~… không, ta ổn. Kehma là, thuộc hạ của, ta. Vả lại, ta không đói.]

 “Thật sao?”

 [Ừ. Cảm ơn, cya.]

Hmm. Điểm thân mật của tôi vừa tăng lên à?

 Đây là lần đầu tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Rin mà không bị ăn đó.

Ừm, thay đổi chủ đề, giờ là về việc chế tạo ma cụ.

Dường như Nerune đã nắm được những điều cơ bản, nên em ấy đã đạt mức có thể chế tạo các loại ma cụ Kantra biết: lửa, nước, đất, và ánh sáng.

Chúng chỉ là những điều liên quan tới nguyên tố tạo ra từ ma pháp thức đơn giản, nên được xem là nền tảng cơ bản của ma cụ. Nhưng tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ tuyệt rồi.

Tôi quyết định thử lên golem ngay. Tôi để em ấy khắc ma pháp thức lên golem sắt được chuẩn bị. Sau đó, tôi hoàn thiện bằng cách nung chảy một viên ma thạch thuộc tính phù hợp.

Kết quả:

… Một con bắn cát ra từ bụng, golem cát. Nó không hữu dụng cho thứ gì khác ngoài trông rất  thô ráp.

… Một con bắn nước ra từ đầu gối, golem nước. Nó không hữu dụng cho thứ gì khác ngoài tự làm ướt chân.

… Một con bắn lửa ra từ mặt, golem lửa… xin lỗi, nó không mang ý nghĩa sâu sắc nào cả.

… Một con bắn tia sáng ra từ tay phải, golem ánh sáng. Hmmm, nó không hữu dụng cho thứ gì khác ngoài phát sáng.

Và thế đó, bốn golem không hữu dụng cho việc gì đã hoàn thiện.

Về con golem lửa, tôi chỉ nghĩ sẽ rất ngầu nếu tạo một con như súng phun lửa.

Tuy vậy, tôi thật lòng muốn chúng có khả năng tấn công phi vật lý… Không biết làm thế nào nhỉ? Cụt hứng quá.

 “Anh nên nói sao đây, chỉ tính riêng sức mạnh, chúng đủ để làm bẫy hầm ngục… con golem nước còn có thể làm [Nguồn Nước].”

 “Đ-đây … chỉ là ma cụ mà người mới bắt đầu như em tạo ra, chúng tuyệt đối không hơn được bẫy hầm ngục~. Chuyện đó giống như tân binh mạo hiểm giả thách đấu với thần~”

Cũng đúng.

Chúng có lợi thế khắc được trên golem… Chẹp, mấy con này sẽ là loại mới, golem ma cụ.

 “Mục đích là golem biết dùng ma thuật, gọi chúng là gargoyle ổn chứ?”

 “Nếu là gargoyle thì đã có quái vật được đặt tên rồi~. Chúng thật sự là những bức tượng biết dùng ma thuật~”

 “Ah, ra là chúng tồn tại… Vậy thì golem ma thuật, biệt danh gargoyle. Nerune, từ đây trở đi anh sẽ trông cậy vào em trong việc nghiên cứu ma cụ và ma thuật để có thể tạo ra golem biết dùng ma thuật.”

 “Okaaay, đã rõ~”

Nhân tiện, gargoyle 10,000 DP mỗi con. Và đấy chỉ là con bằng đá. Bằng đồng sẽ gấp đôi…

… Quá đắt. Rốt cuộc tự làm vẫn hay hơn. 

 “Anh sẽ chuẩn bị ma thạch và công cụ cho việc nghiên cứu của em. Ah, và xây phòng riêng cho em nữa. Đó sẽ là phòng độc lập khỏi hầm ngục, nhưng anh sẽ đặt lõi giả để em có thể ra vào.”

 “Nghiên cứu… phòng… PHÒNG THÍ NGHIỆM~!!”

Mắt Nerune lấp lánh mừng rỡ.

 “Chủ nhân, cảm ơn anh rấttt nhiều! Em sẽ cố hết sức~! Em sẽ làm được~!”

 “Ừ-ừ. Làm việc chăm chỉ nhé.”

 “Nhân tiện, chỉ nghiên cứu ma cụ thôi ạ~? Nghiên cứu mấy thứ như ma kĩ không được sao~?”

 “Nn? Hmm, em nói đúng… À, vậy thì tìm hiểu cách cuộn phép ma kĩ có thể tạo ra từ ma pháp thức, chuyện đó cũng liên quan tới nhau nhỉ?”

 “Đã hiểu~! Phòng nghiên cứu của Nerune: tập trung nghiên cứu ma pháp thức~! Em sẽ học hỏi thêm~!”

 “Ừ, anh trông đợi kết quả của em.”

Nerune rất hứng khởi khi nói về ma thuật.

Thấy em ấy rất hạnh phúc với việc có phòng thí nghiệm, tôi đoán suy cho cùng phù thủy tập sự đều yêu thích học ma thuật…

 “Ah, xin lỗi chủ nhân. Về tài liệu học tập, em muốn có vài cuộn phép ma kĩ~. Và~, và và~, chỉ là nếu có thể, thêm một trợ thủ… liệu có được không anh~?”

Cuộn phép là chi phí tất yếu cho nghiên cứu. Cứ chuẩn bị vài cuộn sơ cấp như [Hỏa Cầu] và [Ánh Sáng].

Và trợ lý hử. Hmm… goblin chắc không được. Tôi tự hỏi nên chọn thứ gì, có lẽ một phù thủy tập sự nữa như Nerune? … Tôi thích đa dạng hơn là quái vật giống nhau. Còn loại nào khác không?

 “Vậy anh sẽ đưa con quái tiếp theo Rokuko nhận từ gacha làm trợ thủ của em.”

 “Vâng~! Cảm ơn anh~! Tiến lên, gargoyle~! Yay yaya, ooooh!”

Nerune trông rất hứng khởi.

Đúng rồi, Nerune rất vui vẻ khi nghe phòng thí nghiệm, nên chắc chắn em ấy cũng thích áo choàng trắng. Tôi tìm trong trang phục và mua bằng 30 DP.

 “Nerune, cầm lấy. Đây là trang phục của nhà nghiên cứu. Em có thể choàng bên ngoài lớp quần áo.”

 “Đồ… màu trắng~? Cái đó không mang cảm giác phù thủy lắm…”

Ồ? Em ấy thất vọng, nước đi này sai rồi.

Nhưng rất hợp với Nerune. Tới mức tôi muốn mát xa chân em ấy. Không, tôi không muốn làm thật đâu. 

Mong rằng ít nhất Rokuko sẽ xoay ra được một trợ thủ tốt cho em ấy.

Thế nên là tôi đi tìm Rokuko. Tôi tìm thấy nhỏ ngay thông qua bản đồ. Nhỏ vừa quay xong gacha ở phòng chủ.

Tôi bảo nhỏ có thể quay mỗi lần thánh nữ chết, xem ra thánh nữ lại bị Rin giết. Cô không học được gì à, thánh nữ.

… Hơn nữa, một chấm xanh đại diện cho đồng minh xuất hiện cạnh Rokuko. Xem ra nhỏ quay ra quái. Tôi liên lạc với Rokuko trong phòng chủ.

 “Oi Rokuko, nghe thấy chứ?”

 [Ah, Kehma. Ta nghe được! Ta vừa gacha. Hôm nay quay ra quái!]

 “Chẹp, tốt lắm. Vậy nó là con gì?”

 [Mmm, một con gargoyle, thuộc loại tượng.]

 … Loại may mắn trời đánh thánh đâm gì thế này?

Ghi chú

[Lên trên]
Chủ nhân đồng âm với chồng
Chủ nhân đồng âm với chồng
[Lên trên]
Ở đây dùng từ shishou (sư phụ), gần nghĩa với chủ nhân và thầy gộp lại.
Ở đây dùng từ shishou (sư phụ), gần nghĩa với chủ nhân và thầy gộp lại.
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Chưa bao giờ tạch rate :v cứ đưa hết DP cho nó quay 100k đi, uy tín luôn 👌
Xem thêm
má luck cao kinh khủng, mà hình như vs loại như thg main là 50tỉ nhỉ
Xem thêm
Chỉ số luck Max mẹ r
Xem thêm
TRANS
Bảo sao quay cái 1000 ra main
Xem thêm
vãi lux EX rồi
Xem thêm
AUTHOR
LmaoLmao
Xem thêm