Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Thánh nữ

Chương 124: Thánh nữ 4

22 Bình luận - Độ dài: 1,223 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, thánh nữ bị Rin ăn lần hai.

 [Đứa này, cũng giống Kehma, nguồn thức ăn, vô tận.]

 “Cứ ăn nhiều như mi muốn~”

… Nhắc mới nhớ, thánh nữ không có thánh thuộc tính sao? Rin bảo vị cô ấy rất ngon… Tôi nghi ngờ lời nó, nhưng chẳng lẽ cô ấy là con bitch với trái tim đen tối? … Hay thức ăn mang thánh thuộc tính chỉ có chút râm ran?

Ờm, tôi quay gacha 1000 DP thánh nữ chết từ đó.

Ừ, gacha 1000 DP.

Mặc dù gacha là lý do tôi ở đây ngay từ đầu. Tôi chưa từng sử dụng.

… Tôi thích độ tin cậy cao, nên khá tệ khi phó thác cho may rủi. Cho đến nay chúng tôi không dư thu nhập để lãng phí nên không đủ khả năng lãng phí tiền quay gacha.

Nhưng giờ chúng tôi nhận 25 vàng một ngày từ phí trọ của thánh nữ. Với DP của Rin và DP thánh nữ thêm vào, và còn được ăn mạng của thánh nữ gần đây. Giống như câu chuyện hài không hồi kết. Chúng tôi dư giả để dùng 1000 DP mỗi ngày.

Ý tôi là, thánh nữ sẽ quá sức chịu đựng… Ngay cả vậy, cô ấy chỉ linh hoạt ứng trước 300 đồng vàng? Keo kiệt. Ngần đó là 12 ngày phí trọ. Cô nghĩ sẽ sớm xong chuyện ở đây sao?

 “Để xem gacha 1000 DP ra thứ gì.”

Như ví dụ kinh điển của TẠCH, một cái bàn chải xuất hiện… Không phải thứ này 5 DP? Thế quái nào. Mà rate có cả vật phẩm khác ngoài quái vật sao? Giờ mới biết.

 “… Tạch à? Kehma siêu bất hạnh~. Quay lượt nữa, không sao đâu! Đam mê của ngươi đâu rồi, chiến ý đâu rồi!? Gugugu, uooh! Quay đdđê!”

 “Anh không hiểu nhóc đang cố nói gì hết.”

Rokuko mới chỉ quay hai lần, nhưng nhỏ cố truyền dạy tôi trông chờ vào gacha… Dù nhỏ may mắn thật, triệu hồi một người từ thế giới khác và xoay ra phượng hoàng là hai lần nhỏ thử.

Ờ, mai để Rokuko quay.

Tiếng gõ cửa, là Ichika.

 “Chủ Nhân~. Thánh Nữ-sama muốn m'ột thính giả~. Anh sẽ làm gì?”

Thánh nữ lại đến nữa… Haah, con người phiền phức mà tôi phải gặp. Cô ấy có lẽ đến báo cáo về việc thấy mục tiêu của nhiệm vụ. Tôi đoán cô ấy không đến đây ngay sau khi thấy nó hôm qua là để đảm bảo?

 “Không may thay, Rokuko. Thánh Nữ-sama đến đây. Nhóc vào phòng chủ dùm anh.”

 “Ngươi nói gì, Kehma. Thậm chí khi hai ta bên nhau, ngươi chọn thánh nữ thay vì ta? Cô ta quan trọng hơn? Mou…”

Nhỏ nói như đang bĩu môi, nhưng dù sao nhỏ vẫn cười. Là bởi tôi tặng nhẫn à? Gần đây nhỏ thường lảng vảng gần tôi. Dù tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào.

 “Rõ ràng nhóc quan trọng hơn. Anh sẽ giới thiệu nhóc cho thánh nữ. Dù cơ hội nhỏ nhóc bị tấn công, anh sẽ chết. Theo nghĩa đen.”

 “… Ta biết ~! Fufu♪”

Và giờ tôi cảm giác như ai đó vừa nói, “Huh? Mình vừa nghe bọn có gấu chim chuột đâu đó?” Cảm giác sát ý của Haku-san chăng…?

Nhận xét của tôi đơn giản là về quan hệ giữa chủ hầm ngục và lõi hầm ngục, không có gì ngoài sự thật.

Xem Rokuko vào phòng chủ trong tâm trạng tốt, tôi đi đến phòng khách.

Ichika không hề đợi và mang Thánh Nữ Alka đến đó. Cô ấy ở đó cùng Phó trưởng làng Wozuma người luôn hết mình hòa nhập vào cảnh nền.

 “Hôm nay ngài có việc tới đây à?”

 “Vâng. Tôi tìm ra con ác quỷ trong nhiệm vụ.”

Thánh nữ nói vậy với nụ cười trên môi khi ngồi trên ghế sofa đối diện tôi.

 “Vậy ngài sẽ nhận nhiệm vụ?”

 “Tôi không ngại làm điều đó, nhưng với điều kiện… Trao quyền phá hủy lõi hầm ngục cho tôi.”

 “Tôi không thể nói về chuyện đó. Làn ơn, quay lại sau khi nhận sự cho phép của hoàng đế.”

 “Gì cơ? Trưởng làng đơn giản chỉ gật đầu là ổn rồi. Anh sẽ được đất ở khu vực 2 và 300 đồng vàng đơn giản chỉ với cái gật đầu anh biết không? Đó là tất cả, nghe đơn giản đúng không?”

 “Tôi phải từ chối.”

Trưởng làng tham lam và ngu ngốc bình thường sẽ gật đầu, nhưng với tôi, nó chả khác gì nói, “Tôi cho anh tiền nếu đồng ý để tôi giết.” Tuyệt đối không bao giờ tôi cho phép chuyện đó.

… Tôi vừa nghĩ ra, nhưng khả năng tồn tại ma thuật có điều kiện. Tôi không thể đảm bảo mấy thứ như ma thuật tức tử có thể phá hủy lõi hầm ngục ngay khi tôi cho phép hay không. Rốt cuộc thế giới này tồn tại ma thuật.

Chậc, tôi không thể thư giãn tí nào. Tôi không thể nửa tỉnh nửa mê ở đây. Nhanh về nhà đi!—là những gì tôi muốn nói.

 “Tuy nhiên, đó là thứ không thể tiêu diệt nếu không có tôi.”

 “Hoh? Điều gì khiến ngài nói vậy?”

 “Bởi đây là sự thật. Thứ đó là một tồn tại xấu xa, đen tối.”

Và giờ Thánh Nữ-sama nói như mấy đứa chuuni.

Nhưng giả dụ cô ấy đúng, nghĩa là không gì nó không thể ăn hử… Cô ấy đang lừa nhau à? Hay còn trò gì khác?

 “Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian trước khi tôi diệt trừ nó… nên hãy quyết định trước đó.”

“Đó là lý do tôi từ chối. Ngài chỉ việc trở về nếu không nhận nhiệm vụ như bình thường ngài biết mà?”

 “Không, tôi đang nói nếu thiếu tôi thì không thể tiêu diệt con ác quỷ đó.”

 “Không, và không.”

 “Không, không, và không.”

Sau đó, tôi bỏ qua lời tuyên truyền về ‘Quang Thần Giáo’ của cô ấy, từ chối yêu cầu cho phép phá hủy lõi hầm ngục.

Cuối cùng cô ấy không nhận nhiệm vụ.

Hơn nữa, dù cô ấy là người khiến cả bọn rơi vào bế tắc cho đến giờ ăn tối, cô chỉ bâng quơ nói mình đói rồi.

Đừng bảo cô ấy yêu thích bữa ăn trong nhà trọ chúng tôi nhé, thánh nữ gì thế này? Nhấc mông quay về ăn đi. Tôi hiểu rồi, cô có thể quay về ăn ngay và luôn!

 “Món gọi là ‘cơm chan trà[note26654]’ rất ngon. Mmm, nó là sự khoản đãi lớn. Trưởng Làng-sama thật biết đàm phán, tôi sẽ bàn với vương quốc để ban cho anh những điều khoản tốt hơn. À, làm ơn thêm khẩu phần ăn khác.”

“Không, khoản này sẽ được tính vào phụ phí nhà trọ của ngài, nên đừng lo lắng. Không có khẩu phần ăn nào khác.”

Tất nhiên, trong thế giới này gọi món cơm chan trà không mang nghĩa ‘nhanh lượn đi’, nên biến thành kiểu chúng ta ăn cùng nhau như bình thường. Anh hùng Wataru có lẽ cũng sẽ hạnh phúc khi ăn, nên nó chả mang nghĩa gì trong thế giới này…

Ghi chú

[Lên trên]
Cơm chan trà được làm bằng cách chế trà xanh, trà Ô Long, nước dùng hay thậm chí nước nóng lên cơm, ăn kèm với nhiều loại đồ ăn. Nếu một người bản xứ Kyoto hỏi vị khách muốn món ăn này không, nghĩa là người đó ở lại quá lâu và họ yêu cầu người đó rời đi.
Cơm chan trà được làm bằng cách chế trà xanh, trà Ô Long, nước dùng hay thậm chí nước nóng lên cơm, ăn kèm với nhiều loại đồ ăn. Nếu một người bản xứ Kyoto hỏi vị khách muốn món ăn này không, nghĩa là người đó ở lại quá lâu và họ yêu cầu người đó rời đi.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Thánh nữ bị M và liemsilost r
thx trans
Xem thêm
Yare Yare :)) thánh nữ
Xem thêm
ko hiểu sao đọc cứ như google dịch nhỉ? loạn câu từ nhiều và cả cách thức nhìn cũng không tốt(ý kiến của riêng mình thui)
Xem thêm
TRANS
Ko phải của mình bác đâu :v có nhiều chỗ sượng thật mà
Xem thêm
@DMiscalling: giống như chưa edit lại ấy
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời