Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13: Thánh nữ nghiêm túc mode

Chương 134: Thánh nữ nghiêm túc mode 3

26 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

Solo từ đây, phèn quá lại hồi sinh bạn edit sau :>

_______________

[Ta hơi, bị bất ngờ.]

"Anh cũng nghĩ mi tạch rồi."

Rin an toàn. 

Tôi đã nghĩ nó bị thương nặng bởi lỗ hổng lớn trên cơ thể, nhưng xem ra Rin đã [Tự mở lỗ trên người]. Quả là slime, nó còn có cách thoát hiểm khẩn cấp như thế. 

Tuy nhờ vậy, giờ chúng ta có lỗ hổng lớn trên trần nhà. 

[Khi cô ta, chỉ tay, ta đã có linh cảm, xấu.]

"Như mong đợi từ Rin. Vinh danh +1 cho Rin, boss."

[Kukuku, ta mạnh sẵn rồi.]

Mi có thể nói vậy. Nhưng thánh nữ cũng không vừa. Cô ấy thần kì né tấn công của Rin trong khi vẫn niệm, xoay sở bắn ma thuật như khẩu pháo canon ở khoảng cách gần. Tôi không nghĩ mình làm được dù biết sẽ hồi sinh. 

[Ta hơi, đói. Kehma, ta ăn được chứ?]

"Nn? Tới đi."

[Nom. Om nom…]

Rin nhanh chóng nuốt chửng golem truyền tin. Dường như đã lâu từ lần cuối chuyện này xảy ra. Nó cũng không bận tâm tôi bị ăn hay không, mà là tôi thấy sao. Tôi bị ăn là điều đã được quyết định… ừm, ổn thôi. Chẹp.

Xem ra thánh nữ sẽ không thể đánh bại Rin. Thủ vệ hầm ngục của anh là bức tường bất khả xâm phạm. 

… Tôi sẽ dựng flag nếu cứ tiếp tục, hãy dừng lại ở đây. 

Thánh nữ chắc sẽ không đến nữa trong hôm nay, tôi nên trở lại công việc chế tạo gargoyle hàng loạt nhỉ? Việc chính hiện giờ là làm gargoyle tay lửa với 30 ma pháp thức khắc trên tay. Đến giờ 10 con đã được làm xong. 

Dùng một golem sắt làm khung, tôi làm bả vai bằng đất để nhiệt lượng không tự làm hỏng chính nó… Cánh tay sắt siêu nóng do lửa, sẽ đốt cháy mọi vật chạm vào. Fufufu. Tôi cũng tiện thể đánh bóng chúng. Sẽ thật tuyệt nếu chúng gào rống lên với cánh tay phát sáng đỏ chóe.

Mặc dù… nó cháy nhờ lượng ma thạch nhiều ngớ ngẩn. Đến mức mất 10 DP ma thạch để hoạt động một giờ. Bởi dùng nhiều vòng ma thuật giống nhau, chúng tiêu tốn 300 DP mỗi giờ.

Xem ra chúng có thể hữu ích trong nhiều việc. Thỏa mãn mọi ước mơ đi, gargoyle… 

… Huh? Nhưng rốt cuộc nó lại là tấn công vật lý chứ không phải ma thuật?

Hmmm, tôi sẽ thử triệu hồi quái loại ghost. Đợi một thời gian đến khi phong ấn của thánh nữ vô hiệu. 

Ngày thứ hai mà thánh nữ nghiêm túc. Cô sẽ đi xác nhận cái chết của con sói, thánh nữ cẩn thận nhìn vào căn phòng—và sói đen nhìn lại.

Thánh nữ vội vã kéo dãn khoảng cách với căn phòng. Để dễ hiểu hơn, cô đã bỏ chạy. 

Không do dự tí nào. Cô biết sẽ chết nếu cứ trì hoãn quyết định. 

“Hah, haah, haah…”

Sau khi đủ xa, thánh nữ bình tĩnh thở dốc. 

… Không thể nào, nó là sói bất tử? Cái lỗ to đùng ngày hôm trước cũng đã khép lại. Cô nghĩ. Không còn cách nào khác ngoài giết nó tức khắc. Phải chăng nó sẽ chết nếu mất đầu? 

Nó là quái thú bất tử? Tuy nhiên, miễn là quái thuộc hầm ngục, khả năng hồi phục sẽ bị chậm lại nhờ hiệu ứng của [Hiệp Ước].

Nếu là boss hầm ngục, còn hơn thế—

… Ngay lúc đó, thánh nữ chợt nhận ra. 

Không hề có điểm chung giữa ác quỷ xuất hiện trong hầm ngục với con sói đen. 

Đó là xu hướng thường gặp trong hầm ngục. 

Lấy ví dụ, thuộc tính lửa, loại á nhân, hay loại thú. Phải, theo cách này, ta có thể gọi quái trong hầm ngục là thuộc hạ của boss. 

Quái vật xuất hiện trong hầm ngục này—ngoài lũ jelly xuất hiện khắp nơi—có thể đại khái chia thành hai loại goblin và golem. 

Cả hai đều gần với thuộc tính đất. 

Á nhân goblin và ma vật golem. Đặc tính chung là hơi yếu, nhưng

—ở một nơi như này, đột nhiên xuất hiện quái thuộc tính bóng tối.

Theo diễn biến thông thường, sẽ không lạ nếu boss là goblin hay golem. Loại có nhân dạng con người làm ví dụ. Không đến mức boss mang cùng hình dạng chung của tất cả ác quỷ, nhưng… ít nhất cô chưa nghe nói boss không mang cùng hình dạng quái vật khác. 

Thuộc tính-bóng tối. Loại-quái thú. Sức mạnh vật lý tột đỉnh. Khả năng hồi phục bất tử. Cô không thấy bình thường tí nào. Rõ ràng trái tự nhiên. 

“… Có khi nào, không,… không phải chưa từng có tiền lệ, có khả năng…”

Thánh nữ suy nghĩ. 

(Có lẽ, con sói đen là quái vật khu vực không liên quan tới hầm ngục?)

Cô cảm thấy đó là đáp án đúng. 

Theo kiểm tra ban đầu, hầm ngục này mang tên [Hang Bình Thường] chỉ có goblin. Thông qua giai đoạn chuyển đổi, xuất hiện thêm bẫy và golem. 

Hơn nữa là ma kiếm. 

Xét theo diễn biến sự kiện, sẽ khá khả thi nếu nó chỉ là quái khu vực không liên quan tới hầm ngục tới đây cư trú. 

… Cuộc chạm trán đầu tiên xuất hiện gần tầng hai, nguyên nhân khiến thánh nữ bị triệu hồi. Cô nghe báo cáo từ hội rằng nó đã phá hủy [Cánh Cổng Tri Thức].

Nói cách khác, đã đủ bằng chứng nó đến từ bên ngoài hầm ngục? 

Sử dụng kết luận đó… con sói đen hoàn toàn không liên quan tới hầm ngục. 

Khi này, [Hiệp Uớc] không mang ảnh hưởng gì tới sói đen. 

Một sự thật đáng lo ngại, nhưng cùng lúc, nghĩa là con sói không liên quan hầm ngục, đồng nghĩa nó sẽ không hồi sinh nếu cô đánh bại hoàn toàn. 

Lần này cô chỉ cần thử mọi cách. 

Thánh nữ đưa ra quyết định. 

Cô bắt đầu niệm thần chú của [Tia Sáng Phán Xét]. Để đổi lấy sức mạnh chống lại sinh vật tà ác, câu chú này dài vô cùng. Cũng là lẽ tự nhiên với thứ còn mạnh hơn ma thuật cao cấp, nhưng do độ dài câu chú, nó không phù hợp chiến đấu. Thay vào đó thường dùng như lời [Cảnh Báo] sự trừng phạt tội ác của quang thần. 

Nhưng thánh nữ chắc chắn nó sẽ không mang hiệu quả cảnh báo với con sói. Bởi lần này cô nhắm tới đầu nó. 

Cô nhìn vào trong phòng con sói trước khi câu chú hoàn thành. 

Con sói đen… không ở đây. 

(… Huh? Không có?)

Cô băn khoăn. Nhưng không thể dừng lại câu chú một khi đã bắt đầu. 

Cô rụt rè bước vào phòng. Nghĩ rằng nó ẩn mình trong góc chết từ cửa vào, nhưng không phải… có lẽ nó đã ra khỏi phòng?

Nếu là quái không liên quan đến hầm ngục, thì cũng có khả năng. Sẽ khá lạ nếu nó cứ ở lì trong phòng khi đã biết có mối nguy hại đến tính mạng ở đây. Nó chỉ làm vậy trong tình cảnh có lý do không di chuyển, là tự tin sẽ thắng, hoặc chỉ là quá ngu ngốc. 

Nhưng cô nên làm gì? Câu chú đã hoàn thành. Bắn bậy chỉ khiến cô ngã quỵ vì cạn ma lực. Cô không còn thời gian để đôi co ở đây nữa. 

[Gurururu…]

Cô nghe thấy tiếng gầm gừ của con sói. Từ phía sau. 

“—[Tia Sáng Phán Xét]!!”

Thời gian vừa đẹp. Cô không còn nhiều thì giờ nữa. Khi quay lại để xem thiệt hại mà tia sáng gây ra, cô tình cờ bắn trúng đầu sói đen. 

“Thành công rồi—!?”

Đầu con sói mở toang. Nhưng cô cảm nhận được tiếng xèo xèo khát máu.

Người cô mất sức, rơi xuống đất theo trọng lực. 

… Chân trước của con sói không đầu cắt qua không khí, hướng thẳng tới phần thân trên của thánh nữ. 

(Không thể nào—sao mất đầu vẫn di chuyển được!?)

Trong khi ý thức mờ đi do cạn ma lực, thánh nữ thấy điều không tưởng. Một khối bong bóng đen mọc ra từ khu vực từng là cái đầu của nó, tạo thành cái đầu mới. 

“Ha, haha… cái gì… mi là thứ gì chứ…!”

[Garoooo…!]

Ngoạm. 

Thánh nữ bị ăn bởi cái đầu mới tái tạo. 

Với một ngày duy nhất còn lại, làm sao cô hạ gục con sói đen này? 

Thánh nữ thậm chí không thể đoán ra. 

Ghi chú

[Lên trên]
Kehma thay đổi xưng hô ở đây
Kehma thay đổi xưng hô ở đây
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Giết thằng chủ trọ là đc :)))
Xem thêm
Ê đừng có mà xúi bậy giết thằng chủ trọ thì cái hầm ngục với con sói cũng còn nguyên thôi mà giết nó thì còn truyện đâu mà đọc :v
Xem thêm
Om nom nom nom ơ giờ mới nhận ra, kĩ năng hồi phục cả quần áo cơ à :))
Xem thêm
tôi thấy cái tế đàn như điểm save game ấy :)) nên hồi đc cả quần áo
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
2 đứa bất tử quần nhau, ok gút chóp tác giả, vòng lặp vô tận chắc vui đấy @@
Xem thêm
nhớ tới động cơ vĩnh cửu của Chainsaw-man
Xem thêm
Rồi chừng nào e mới chịu khuất phục về dưới a keima đây
Xem thêm