Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13: Thánh nữ nghiêm túc mode

Chương 140: Thánh nữ và Hang Lửa

13 Bình luận - Độ dài: 1,124 từ - Cập nhật:

“… Phew, công việc hoàn tất…”

“Vất vả rồi, Kehma.”

Điều khiển golem truyền tin tên Euma, tôi tự mình gửi âm thanh từ dưới một đường hầm phía bên kia bức tường. 

Tôi miễn cưỡng lừa gạt Rin với câu: [Tên anh là Euma trong tiếng con người, hãy sử dụng từ đó.]

Nhân tiện, danh sách quái được đặt tên không tự thêm [Euma] vào. Để nghĩ thì Tester cũng không xuất hiện. Tôi đoán quái làm thông qua [Tạo Golem] không được tính?

Có khả năng tôi bị lộ do giọng nói, nhưng golem thiếu bộ phận giúp tái tạo âm tần số cao… khiến nó bị [Vỡ Giọng]. Thật tuyệt nếu nó đủ vỡ. 

Nếu bị ép khai ra gì đó, tôi chỉ cần nói: [Anh bắt chước giọng một mạo hiểm giả từng đến tầng này trong quá khứ.]

Thật sự golem cũng chỉ bắt chước giọng tôi, nên không phải nói dối.

Tôi buộc phải ra ngoài sau khi không thể đuổi thánh nữ đi do Rin, nên đã thử khiến cô ta rời đi với tư cách thuộc hạ giống nhau. 

… Tôi thật lòng hy vọng Rin ngừng bảo vệ thánh nữ, nhưng… không may, chuyện đó không xảy ra. 

Bất kể ra sao, phía bên kia bức tường tôi ở… ừm, thánh nữ hiện hướng tới khu dung nham, nơi dẫn đến [Hang Lửa].

Tôi còn nói cô ta sẽ không tìm thấy thứ muốn tìm… Mục tiêu cô ấy là lõi hầm ngục. [Hang Lửa] cũng có lõi hầm ngục, nên dù cho tôi bảo đã cất nó đi là nói dối. Chẹp, tôi không nói thật đâu!

Nhưng mà cô thánh nữ đó có kỹ năng phát hiện nói dối hử. Chắc là lừa bịp, nhưng cứ xem là thật cũng không vấn đề. 

… Để thứ đó hoạt động với cả golem thì ghê thật. Cuối cùng là lừa nhau à? Tôi nghĩ vậy, nhưng nhớ lại cách cô ấy ném tiền lung tung. Cũng dễ hiểu nếu cô ấy nhận được ưu tiên từ đất nước để sở hữu cả kĩ năng hiếm đó.

Dành riêng cho cô ấy cơ hội trở về từ cõi chết, tỉ lệ hồi sinh là 100%, nên cũng chả phải lãng phí nếu họ cho học kỹ năng hiếm thông qua cuộn phép.

Dù sao tôi bị đánh bại và đường mở ra. Tuy nhiên đường không dẫn tới lõi hầm ngục của chúng tôi. Chuyện này sẽ câu giờ kha khá. 

Tạm nghỉ chút. Lũ golem và bẫy mà tôi mất bao cay đắng chuẩn bị, cũng như tên độc còn lại sau vụ thử đầu độc Rin tất cả đều vô dụng, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình xuất hiện…

… Và như này, hẳn sẽ câu giờ đủ cho chúng tôi. Khiến họ đi sang [Hang Lửa] sẽ tiêu tốn một thời gian. Dù sao ở đó không bị phong ấn… đúng… không? Họ có kết nối… 

Họ chắc sẽ phàn nàn nếu bị ảnh hưởng. 

"Anh làm được rồi, chủ nhân, Rokuko-sama."

“… Rei, kĩ năng dùng golem cung của em tiến bộ rất nhiều đấy.”

“Vâng, golem là cách duy nhất em có thể gây sát thương… nên em đã thực hành. Em mua cuộn phép cung thủ bằng tiền lương DP… fufu, dù vậy, em không thể thắng được Thịt-senpai. Chuyện quái gì với senpai? Chị ấy thực sự chỉ là đứa trẻ thú nhân bình thường sao? Aaah, nhìn cách chị ấy né tên bay dễ chưa kìa, ahahaha, không thể tin được, ahaha… haha…” 

Rei xúc động nói với đôi mắt có phần xa xăm khi em ấy cười khan.  

Thực tình Rin đang lãng phí nỗ lực cấp dưới của chúng tôi. 

Lúc này, Rin tới cổng khu dung nham của Rokuko—nơi dẫn tới [Hang Lửa]—cùng với thánh nữ. 

Vào lần trước, nó do dự đi vào, nhưng không phải do dung nham đặc biệt gây hại. Nó nói nơi này quá nóng và ngột ngạt, nó muốn một nơi yên bình để ngủ. Lý do đó thì ai cũng đồng ý. 

Ngoài ra, nó chả sao cả sau khi uống dung nham như nước… Dung nham không phải H2O, nên nghĩ lại, hẳn là đùa thôi. 

[Boss, áp suất ở đây rất khác biệt.]

[… Ta chưa đi xa hơn, nơi này. Ta không, biết đường.]

Thánh nữ và Rin di chuyển trên các hòn đá đặt chân, nhảy qua. 

Ngoài dự liệu, cô ấy chấp nhận gọi Rin là 'boss'? 

"... Gửi golem hình dạng kỳ cục làm kẻ thù của Rin là vô nghĩa hử…"

"Gargoyle mà em chăm chỉ làm ra cũng không mấy tác dụng~”

“Được rồi! Đến lượt ta! Feni, đánh chúng~!”

Nghĩ rằng sẽ thật lạ nếu họ hoàn toàn không bị tấn công, Rokuko gửi Feni ra. 

[Mu! Đó là… phượng hoàng!? B-b-bắt lấy nó!]

[Eh? Hmph, con này, cũng là thuộc hạ, của Euma đấy?]

[Luyện thú sư! Luyện thú sư! Làm ơn bắt lấy nó, đồng đội của thánh nữ đầu tiên là một con phượng hoàng! T-ta cũng, ta cũng muốn phượng hoàng làm đồng đội—!]

“Feni, chạy đi—!?”

Thánh nữ bắt đầu cố rượt bắt Feni, nên nó nhanh nhẹn bỏ trốn. Thánh nữ cố chạy tới sau khi nó nhảy xuống biển dung nham, nhưng Rin ngăn lại. 

[Nó là của thuộc hạ ta. Đừng. Nếu ngươi muốn, hỏi Euma.]

[Uuuu… v-vậy thì khi ta phá lõi hầm ngục…! Trước khi nơi này sập xuống…!]

Không biết thím này sẽ nói gì nếu biết tôi đồng ý đưa Feni nếu cô ấy ngừng đi tới chỗ lõi hầm ngục… Ah, Rokuko đang lườm tôi. Không đâu, không đâu.

Tuyệt đối không dám. 

Sau đó, Rin tìm thấy lối vào [Hang Lửa] và đi qua. Thánh nữ theo sau. 

Cuối cùng tôi có thể ngủ—

[—Boss, từ đây là hầm ngục khác… Có lẽ là [Hang Lửa]. Hãy quay lại.]

[Mu? Okay. Nhà đứa khác hử? Có lẽ để, lần tới.]

—Ngay sau khi tôi nghĩ vậy, thánh nữ và Rin quay trở lại. 

… Ể, sao cô ta biết? Cái hẹo gì thế thánh nữ? Oi.

“… Chúng ta sẽ làm gì, Kehma?”

Giờ nó sẽ tới đây, chúng ta chỉ có thể đối đầu. Anh sẽ dẫn họ tới phòng boss. Không thể tránh được… Anh muốn giữ lá bài tẩy, nhưng đoán rằng đã đến lúc tiết lộ loại haniwa mới? Cũng như golem chuyên trị Rin."

“Nhưng Kehma, khi nào mà ngươi có thời gian làm thứ như vậy?”

Anh luôn dành thời gian chuẩn bị mọi thứ đấy?

Rốt cuộc anh đâu muốn chết. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Chap sau sẽ rất nhiều "muối" đây :D
Xem thêm
mặc suit vào mà khô máu
Xem thêm
Om nom nom nom vc nhà đứa khác hử :))
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Ông main Như Tony stark vậy
Xem thêm