Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13: Thánh nữ nghiêm túc mode

Chương 139: Euma-senpai

13 Bình luận - Độ dài: 965 từ - Cập nhật:

Sói đen và thánh nữ đi cùng nhau trong hầm ngục. Họ bị golem tấn công nhiều lần trên đường, nhưng hoặc là thánh nữ dễ dàng ngăn chúng hoặc sói đen cản toàn bộ tấn công nhắm vào cô. Dù theo cách nào, thánh nữ cuối cùng quét sạch chúng. 

Không chỉ biến thể golem nhiều tay cầm cung, mà cả golem mai như rùa nhọn hoắt cũng lao vào cô… Thánh nữ chăm sóc chúng như golem khác, không gặp vấn đề gì. 

Nhưng không chỉ golem; cũng có cả bẫy. 

Thánh nữ rơi lọt xuống hố bẫy, nhưng con sói dùng miệng ngoạm giữ lấy cô. Phi kiếm đôi khi bắn ra từ cửa con sói mở.

Tất nhiên, con sói vẫn bình tĩnh với nhiều nhát kiếm đâm vào.

Thánh nữ hỏi xem cần dùng [Trị Thương] lên người không, nhưng nó đơn giản đáp: [Ta không bị thương, hay mệt, thì có lý do gì?]

… Nhìn như nó bị mấy đâm xuyên qua người mấy lần. 

Trong khi đó, toàn bộ tầng đều hiển thị qua [Vẽ Bản Đồ]... Sớm đã không còn lối đi nữa. Đây là biện pháp cuối cùng, nhưng đã đến lúc thử phá tường. 

Họ tìm thấy một golem ngồi hững hờ trước tường. Bề ngoài giống golem bình thường… tuy nhiên, con golem này là loài biến dị nhất thánh nữ từng gặp. 

[Gururu, garu, gow.]

[Mu? … Gururu, goooarga, gururu.]

Golem nói bằng tiếng sói. 

Trông không giống sủa ngẫu nhiên, chắc chắn nó đang nói chuyện với con sói. Bất kể trường hợp nào, thánh nữ không đoán được chúng nói gì.

Sau khi nói với âm thanh gầm gừ một lúc, con sói đối mặt thánh nữ. 

[Garuru, gururuu?]

“Eh?”

[À nhân loại, phải rồi. Mmm, tên ngươi, là gì?]

“Ah, um, phải, là Alka.”

Được sói đen hỏi, thánh nữ ngoan ngoãn trả lời. 

[Để ta, giới thiệu. Senpai của ngươi, Euma. Euma, đàn em của ngươi, Alka. Hãy hòa thuận.]

“Eh? Senpai?”

[… Anh là Euma. Thuộc hạ senpai của cô. Nếu có thể, anh rất muốn cô nhanh chóng rời đi.]

Nó dùng tiếng người. Với chất giọng lạ lùng, không nhầm là nó vừa tự giới thiệu bản thân. Cô cảm giác gì đó tương tự giọng trưởng làng. 

"Anh là… golem, đúng không?"

[Cô không mong đợi một con golem biết nói à? Cô vẫn đang giao tiếp với Rin, nên anh không nghĩ sẽ quá bất ngờ.]

“Rin?”

[Tên, ta. Gọi ta là boss, Ke—… Euma.]

Vậy ra con sói đen tên Rin? 

Thánh nữ khắc ghi cái tên này vào tâm trí. 

[Oi, Alka. Đó là thỉnh cầu từ đàn anh, ngươi sẽ đi chứ?]

"Tôi không thể. Tôi… chỉ còn nốt hôm nay."

[Thế à? Tiếc thay… Oi, boss. Tôi sẽ hạ gục người này, làm ơn đừng can thiệp.]

Chậm rãi, Golem Euma đứng lên với lưng vẫn dựa vào tường

"Chờ đã, ý anh là sao?"

[Là như này. Cô là mạo hiểm giả đến chinh phục hầm ngục, và anh là… quái hầm ngục, khác với boss. Rõ chưa?] 

Euma-giống con người một cách đáng ngờ-nhún vui đáp, mặc dù là golem. Tuy nhiên, quái hầm ngục chiến đấu bảo vệ hầm ngục. Là lẽ tự nhiên. 

"Quái với trí thông minh sẽ không bị ràng buộc với hầm ngục, một số nghiên cứu cho thấy chúng vẫn sống dù lõi hầm ngục bị phá hủy. Euma-san, con đường đó không thuận tiện hơn cho anh sao?”

[Không, sẽ không. Anh cố gắng để bảo vệ lõi hầm ngục.]

Vậy nó là boss à? Nhưng để boss chạy lông nhông khỏi phòng boss có ổn không?

[Cô hẳn nhận ra rồi, nhưng cô phải giết anh để rời khỏi tầng này—hơn nữa, anh sẽ gọi mấy đứa cấp dưới đến đánh cùng… Rin, làm ơn đừng can thiệp? Nói thật, mi đã cản trở bẫy và tên nhiều rồi.]

[Hmph, tất nhiên. Euma, và Alka, đều yếu. Nên ta, sẽ bảo vệ cả hai. Dù sao, ta là boss của các ngươi!]

“Huh?”

[Ể?]

Có vẻ Euma cũng không hiểu Rin nói gì. Nó trông hoang mang như thánh nữ. 

[… Vậy thì, xin đừng ngăn anh đẩy lùi Alka.]

[Từ chối. Ta sẽ bảo vệ.]

[… Vậy mi dừng đi xa hơn được không?]

[Hmm? Không. Ta hứa rồi.]

Từ bỏ nỗ lực giao tiếp với Rin, Euma chuyển hướng trực tiếp sang thánh nữ. 

[Dù cô đi tiếp vẫn vô ích. Thứ cô tìm kiếm không còn ở đây. Anh cất nó đi rồi.]

"... Đó là nói dối phải không?"

Thánh nữ lẩm bẩm. 

[… Nói dối? Cô dựa vào đâu? Anh không nói dối.]

“[Đôi Mắt Sự Thật] của tôi biết khi nào người ta nói dối. Lúc này anh đang phát sáng đỏ đấy biết không?”

[Vậy sao… cô sẽ làm gì?]

Bùm!

Thánh nữ vung búa chiến, nhưng bị chặn lại bởi cái đuôi màu đen. 

Euma không nhúc nhích một cm. Nó tự tin vào bản thân, hay đơn giản biết Rin sẽ ngăn cản? 

[... Rin, đừng cản trở.]

[Cản trở? Tại sao.]

[Cuộc trò chuyện đã lạc đề mất một lúc. Oi, Alka. Nếu cô không giết, anh sẽ không để cô tiến lên.]

"Boss? Tình huống thành như này, có ổn không?”

[Không còn, cách khác. Nếu giữa thuộc hạ với nhau, không còn cách khác. Euma, ăn ngươi.]

Lập tức sau đó, Euma bị Rin ăn… Chuyện gì vừa xảy ra?

"Đó là… bảo vệ sao?"

[Không sao cả, Euma cũng có thể, hồi sinh hết lần này đến lần khác.]

Với tiếng vỡ vụn, bức tường sau lưng Euma bị phá hủy. 

 Mở ra đoạn đường mới. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

con mat loz
Xem thêm
Vì gái đau lắm chứ bộ
Xem thêm
nuôi ong tay áo vl , ong xuống chích d*i :)) bóp d*i never die
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Well
thx trans
Xem thêm
Bóp dái chưa kìa
Xem thêm