• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Phòng ngự tuyệt đối và trận chiến đầu tiên

29 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:

Uhmm…Đây hẳn là status!」

Phát ra một tiếng *Vuon*, 1 cái bảng trong suốt hiện ra trước mặt Kaede.

Maple

Lv1

HP 40/40

MP 12/12

【STR 0〈+9〉】

【VIT 100〈+28〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】

Trang bị

Đầu【ーーー】

Thân【ーーー】

Tay phải【Kiếm ngắn tập sự】

Tay trái【Khiên lớn tập sự】

Chân【ーーー】

Gìay【ーーー】

Trang sức

【ーーー】

【ーーー】

【ーーー】

Kĩ năng

Không có

「U〜n…? VIT là khả năng phòng ngự phải không ta? Chắc là mình đúng. À rế?…Cái này, do mình mà ra à?」

Dù không chơi game giỏi nhưng Kaede đoán một chuỗi số 0 trong điểm chỉ số hẳn là méo ổn chút nào.

Nếu xét theo các phương diện khác trên thực tế thì lại càng có nhiều thứ không ổn nếu chúng là những con số 0 tròn trĩnh.

Thứ mà Kaede nhận ra sau khi kiểm tra lại từng chỉ số một là điểm STR của cô chỉ vừa đủ để cầm vũ khí và các chỉ số INT AGI và DEX của cô đều là 0.

「Ahaha…Đã lỡ nghịch ngu rồi〜…nên làm gì bây giờ…Risa cũng không có ở đây」

*UnUn* cô ấy rên rỉ, và rốt cục sau vài phút nghĩ ngợi, cô nảy ra ý tưởng thử đi đánh quái. Và nếu cách này không ổn thì cũng đành chịu. Nếu thế thì mình chỉ cần tạo acc mới thôi, Kaede nghĩ vậy.

「Yosh, ra khỏi thị trấn thôi…!」

Kaede để ý 1 điều trong khi ra phía ngoài thị trấn.

「Mọi người xung quanh…nhanh quá?!」

Đó là hiệu ứng mà 【AGI 0】 không thê hiện ra khi cô không di chuyển.

Nhưng không vì vậy mà nhụt chí, *TekuTeku* cô hướng ra phía ngoại thành .

Mục tiêu mà cô hướng tới là đánh bại con quái đầu tiên.

Kể cả ở ngoại ô thị trấn vẫn có rất nhiều người, tuy không nhiều bằng ở trong thành Nếu cô chiến đấu ở đây thì đã có thể có ít nhất 1 người có thể chứng kiến

「Mình không muốn trưng ra phần không được ngầu cho lắm của mình〜…Chắc mình sẽ đi xa hơn 1 chút〜」

Cứ như vậy, *TekuTeku* Kaede đi tới 1 khu rừng mà có vẻ là chẳng có ai ở đó cả.

「Yosh, ở đây chắc là ổn rồi…Qúai vật-san, thích thì bay vào từ hướng nào cũng được!」

Không biết có phải do lời của Kaede không, nhưng 1 con Thỏ Trắng với cái sừng nhọn nhảy ra từ bụi cây. Con Thỏ Trắng lao tới với tốc độ đáng nể. Nếu hỏi rằng Kaede, người chỉ có tốc độ ngang với ngoài đời thực. có thể bắt tránh đòn tấn công của nó không, thì câu trả lời dĩ nhiên là không.

「Cho!! Wa! Tui xin lỗi!!」

Chẳng biết cô ấy đang xin lỗi vì cái gì, nhưng khi Kaede kêu lên theo bản năng, chiếc khiên lớn của cô ấy bị chệch một cách kì quái. Rốt cục thì cô phải nhận một cú tông thẳng vào bụng bởi chiếc sừng nhọn.

「Đau đa…! ……Hổng có đau?」

Con thỏ bối rối vì không thể gây chút sát thương nào lên Kaede cho dù đó là một đòn chí mạng.

「Ohhhh! Tuyệt vời! Không hề đau 1 tẹo nào! Đúng như mong đợi từ 【VIT 128】! Fufufu……thấy sao hả, Usagi-san. Khoái cơ bụng của tui chưa?」

*Ghu* Kaede vỗ bụng. Âm thanh phát ra chẳng có vẻ gì giống cơ bụng cả. Nó nghe như *PuniPuni*.

Có vẻ như con thỏ coi cái bụng không chút phòng thủ nào của cô là 1 thứ gì đó hết sức gợi đòn, nó lao đến 1 lần nữa

Kaede lãnh cú đó mà không chặn bằng cái khiên của mình.

Con Thỏ Trắng húc đi húc lại không ngừng nghỉ, *Fufufu* và Kaede lãnh những đòn tất công trong khi cười.

Nếu có 1 ai đó tình cờ đi ngang qua và trông thấy cảnh tượng kì thú và bí ẩn này, người đó chắc chắn sẽ đăng lên BBS ngay tắp lự.

Không thể gọi đó là một trận chiến được.

「Lên nào, lên nào〜, húc mạnhhơn nữa nào〜?」

Kaede đang liên tục khiêu khích con thỏ, và âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu cô.

『Đã đạt được kĩ năng【Phòng ngự tuyệt đối】』

「n? Cái gì vậy?…Đợi một chút nhé, Usagi-san」

Kaede bỏ mặc con thể vẫn đang miệt mài tấn công để kiểm tra kĩ năng mới.

Kĩ năng【Phòng ngự tuyệt đối】

Khiến điểm VIT của người sử dụng tăng gấp đôi. Điểm cần để tăng 【STR】【AGI】【INT】 sẽ tốn gấp 3 lần.

Yêu cầu kĩ năng

Nhận đòn tấn công liên tục trong vòng 1h và không nhận sát thương. Và không gây sát thương, sát thương phép hay sử dụng vũ khí.

「n〜? Vậy có nghĩa,【VIT 256】?! Cái này, chẳng phải đây là một kĩ năng tuyệt vời sao?!…Mình chỉ đang chơi với Usagi-san thôi mà〜…」

Kaede thấy rằng mình đạt được kĩ năng này 1 cách thật dễ dàng, nhưng điểm VIT như vậy vẫn chưa đủ khi so với những người dùng khiên lớn thông thường. Nói vậy chứ không có ai nâng thuần 1 lối chơi khi biết lối chơi đó về sau sẽ trở nên dở tệ. Chưa dừng ở đó, không đời nào mà cái người build thuần 1 lối chơi đó lại đi chơi đùa với 1 con thỏ trong 1h liền.

Điều đó có nghĩa là việc cô đạt được kĩ năng này cũng như là 1 phép màu vậy. Hơn thế nữa, người duy nhất hiện đang sở hữu kĩ năng này là Kaede.

Nói vậy chứ đời nào Kaede biết được việc đó.

「Yo〜sh Usagi-san, đã khiến cậu đợi lâu rồi……Usagi-san?」

「Kyu…」

Con Thỏ Trắng bị thương mỗi lần nó rơi xuống đất sau khi tần công Kaede. Và có 1 thứ trông giống như cây máu đang ở trên đầu nó

Thứ đó ngay lúc này từ chuyển màu đỏ thành bay màu.

*Parin* với âm thanh đo, con Thỏ Trắng tan thành những mảnh ánh sáng rồi biến mất. Không rớt ra vật phẩm nào cả, nó biến mất không một vết tích.

「Usagi-saaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!」

u41612-742d7229-f740-4f5c-bb77-d0200038f901.jpg

『Bạn đã đạt cấp 2』

「Usagi-saaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!」

Tiếng hét đau khổ của cô gái vang vọng giữa rừng cây.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Peko peko peko....
Xem thêm
Thỏ tự hủy
Xem thêm
Hãy yên nghĩ Usagi-san Amen
Xem thêm
Poor Usagi =)))))
Xem thêm
Hãy yên nghỉ usagi-san
thx trans
Xem thêm
Usagi - sannnnnnnnnnnn
Xem thêm
Ơ, méo gặp, hỏi đường nhỏ tóc vàng à
Xem thêm
LN chưa chắc giống hệt manga và anime đâu
Xem thêm
@thanhrdark: này là web novel nhé :)) và t biết điều ấy mà =)))
Xem thêm