• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Phòng ngự tuyệt đối và sự tập trung

13 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

Yo〜sh! Hôm nay try hard nào!」

Giống như hôm trước, Kaede đăng nhập vào New World Online.

「Hôm nay tới rừng tiếp nào〜! Mình cũng muốn có thêm kĩ năng mới nữa.」

Kaede không phải kiểu người cuồng cày cấp, nhưng cô vẫn bị hấp dẫn bởi cảm giác hồi hộp khi nhận được kĩ năng mới. Cũng như việc lấp đầy chỗ trống trên giá sách bằng những quyển sách, điều này khá thú vị.

「Mình nên kiếm kĩ năng tăng VIT hơn nữa!」

Và với những bước đi chậm chạp, *TekuTeku* Kaede hướng đến phía bên ngoài thị trấn.

「Mình nên thử làm gì đây〜…」

Trong lúc nghĩ vậy thì 1 ý tưởng đến với cô, đó là kĩ năng cảm nhận hiện diện. Nếu ngay từ đầu có thể nắm bắt được sự hiện hữu của kẻ địch thì không còn gì tiện hơn.

「Được! Triển thôi〜!」

Kaede đặt chiếc khiến lớn xuống đất trong lúc nhắm chặt mắt và cố gắng cảm nhận sự hiện hữu xung quanh.

Thực tế thì cách làm này sai toét.

Cách làm chính xác được ghi trên bảng tin là phải đánh trúng kẻ địch mà mình không nhìn thấy bằng cung hay ném đá như đã biết nó ở đó vậy.

Chuyện là như vậy mặc dù nó có vẻ như là 1 lỗi hệ thống. Ngay từ đầu nếu Kaede có thể làm như vậy thì có lẽ cô cũng có thể sử dụng Cảm Thụ Hiện Diện ở ngoài thực tế.

Và đương nhiên Kaede không phải thể loại siêu nhân gì .

Thế là Kaede người chẳng biết tí ti gì về chuyện này nhắm mắt và tập trung thả lỏng tâm trí.

Cô ấy cứ giữ nguyên như vậy suốt 3h liền.

Và cuối cùng âm thanh thông báo tin nhắn của hệ thống vang lên trong đầu Kaede, người không rõ vì lí do gì đang tập trung hết mức để giữ kiên nhẫn.

『Đã nhận được kĩ năng【Thiền Định】』

「À-rế, 【Thiền Định】 ? Không phải là Cảm Thụ Hiện Diện, nhưng rốt cục cũng không đến nỗi nào…」

Khi cố gắng để đứng dậy, cô nhận ra cơ thể mình rất nặng nề. Cô mở mắt ra để kiểm tra lại bản thân và thấy cơ man là sâu rết cho đến cả những con sói mạnh hơn lũ bọ một chút, đang cố tấn công cơ thể đầy rẫy sơ hở của cô.

「Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!!!」

Thét lên một tiếng, *ZakkuZakku* cô tiêu diệt sạch lũ côn trùng và sói bằng cây kiếm ngắn của mình, với chỉ số 【STR 9】 thì đó là một việc chẳng dễ dàng gì. Có quá nhiều kẻ địch để có thể dọn sạch sẽ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng vì chúng quá yếu để có thể làm Kaede bị thương nên cô đơn giản là tiêu diệt chúng từng con một.

Nhọ liên tiếp nhọ, có vẻ là do tiếng thét của Kaede mà lũ quái vật tràn tới hết con này đến con khác từ mọi phía.

『Đã nhận được kĩ năng 【Khiêu Khích】 』

Kaede vui mừng vì nhận được kĩ năng mới, tuy nhiên cô nên thoát khỏi cơn khủng hoảng này trước.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

『Bạn đã đạt cấp 11』

「Fu〜…đúng là một trận đấu khó khăn…mà kệ, kiểm tra kĩ năng mới nào〜!」

【Thiền Định】

Khi sử dụng, 1% HP tối sẽ được hồi phục trong 10s. Hiệu lực của kĩ năng này kéo dài 10 phút. Không tiêu hao MP.

Khi đang dùng 【Thiền Định】 bạn không thể sử dụng kĩ năng tấn công.

Điều kiện đạt được kĩ năng

Không mất tập trung bởi mọi loại đau đớn và ngồi thiền trong 3h.

「Đâu có vẻ là mình đã ngồi thiền đâu nhỉ〜…Mà, kĩ năng xịn thì luôn được chào đón!」

Tiếp theo, cô kiểm tra kĩ năng khiêu khích.

【Khiêu Khích】

Thu hút sự chú ý của quái vật vào bản thân.

Điều kiện đạt được kĩ năng.

Lấy được sự chú ý của trên 10 quái vật cùng lúc.

「Có kĩ năng này sẽ rất tiện nếu mình muốn cày cấp.」

Theo thường thức thì kĩ năng này luôn được người có sức phòng thủ cao nhất trong tổ đội để đỡ đòn, đây là một kĩ năng quan trọng đối với một tổ đội, nhưng Kaede không nghĩ vậy. Bởi lẽ chỉ số AGI của cô ấy quá thấp nên dù cô có cố để đuổi kịp quái vật trong lúc tấn công cũng chẳng đời nào thành công được. Và người duy nhất thấy chuyện đó đáng lo là Kaede.

Dù sao thì với kĩ năng này cô có thể cày cấp bất cứ khi nào cô muốn.

「Còn lại thì lại cộng điểm VIT thôi nhỉ…Cái-? Có tận 10 điểm chỉ số lận!」

Đúng như vậy, bạn có thể nhận gấp đôi lượng điểm kĩ năng từ cấp 10 trở đi. Nó đã được thiết lập sẵn như vậy, nhưng với Kaede thì đây là một món quà bất ngờ.

Maple

Lv11

HP 40/40

MP 12/12

【STR 0〈+9〉】

【VIT 130〈+34〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】

Trang bị

Đầu【ーーー】

Thân【ーーー】

Tay phải【Kiếm ngắn tập sự】

Tay trái【Khiên lớn tập sự】

Chân【ーーー】

Gìay【ーーー】

Phụ kiện

【Nhẫn của Nữ Hoàng Ong Rừng】

【ーーー】

【ーーー】

Kĩ năng

【Phòng ngự tuyệt đối】【Diệt Khổng Lồ (OomonoKurai)】【Kháng Độc (Trung)】 【Thiền Định】【Khiêu Khích】

Kaede kiểm tra lại thông số một lần cuối rồi sau khi gật gù thỏa mãn, cô đăng xuất khỏi game.

Trong khi ấy, trên một mục tán nhảm nào đó.

【NWO】Tôi đã trông thấy một người dùng khiên lớn kì lạ.

Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh: Tệ rồi đây

Tên: Người dùng Giáo Vô danh>1 kwsk

Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh: Tệ là tệ thế nào?

Tên: Người dùng Đại kiếm Vô danh: Ai biết. Chẳng rõ vì lí do gì mà em ấy ngồi nguyên tại chỗ trong lúc bị 10 con Rết Khổng lồ và Sâu bướm Khổng lồ bám khắp mình mẩy.

Tên: Người dùng Giáo Vô danh: Hả? Cần Lời Giải Thích? Ông sẽ đi đời nếu bị như vậy, kk. Kể cả ông có một cái khiên lớn đi nữa.

Tên: Người dùng Cung Vô danh>1 Chắc là ẻm có trang bị xịn xò. Ông nghĩ sao?

Tên: Người dùng Đại kiếm Vô danh>6 Hình như em ấy chỉ có trang bị tân thủ thôi. Mới nghĩ vậy đã khiến tôi dựng tóc gáy đây này. Tôi tự hỏi làm sao mà ẻm có thể bình tĩnh đến vậy khi khắp mình mẩy rặt một đám sâu và rết.

Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh: Tôi đoán chắc là em ấy có thể vô hiệu hóa đòn đánh, vì thế em ấy mới không bị chết dù ở trong tình trạng như vầy……

Tên: Người dùng Giáo Vô danh: Các ông có ai biết được gì không?

Tên: Người dùng Cung Vô danh>9 Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như cũng đã có người từng thử tăng full VIT rồi. Đúng là nó có thể chặn đòn đánh của lũ Thỏ Trắng.

Tên: Người dùng Giáo Vô danh: Lối tăng điểm đấy tệ lắm.

Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh: Tôi biết đó là ai.

Tên: Người dùng Đại kiếm Vô danh>12 kwsk

Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh: Tôi không biết thông tin gì trừ việc đó là 1 bishoujo cao chưa đến 1m50. Xét theo tốc độ di chuyển của ẻm thì hẳn là điểm AGI là bằng 0. Dù sao thì nếu tôi build tương tự như vậy thì chắc tôi sẽ bay màu trong 1 nốt nhạc.

Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh: Đúng là thuần phòng ngự ha? Quái thật, chắc là do có kĩ năng gì đó chứ.

Tên: Người dùng Giáo Vô danh: Ah〜chắc cũng như mấy ông nói thôi, mà ẻm chắc là dễ thương lắm ta.

Tên: Người dùng Cung vô danh: Hô, vậy ra đó là thứ mà ông để ý à. Tôi cũng vậy nè :v

Tên: Người dùng Đại kiếm Vô danh: Kiểu gì thì kiểu, sớm muộn rồi sẽ có thêm thông tin thôi. Nếu em ấy trở thành top player thì danh tính của ẻm hẳn sẽ lộ ra thôi.

Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh: Nếu tôi tìm thấy thứ gì hay ho, tôi sẽ cho các ông biết.

Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh: Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin!! (Chào kiểu quân đội)

Và cứ như vậy, tại một nơi mà Kaede không biết đến, cô đã trở thành chủ đề chính của một cuộc bàn luận trong một khoảng thời gian dài.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Maple cute vợ tôi đây rồi
Xem thêm
một lũ loli con :))
thx trans
Xem thêm
Một hội Lolicon ra đời
Gấu
Xem thêm
Ngon desu :333
Tem
Xem thêm
tim, cảm ơn trans.... mà chỗ tin nhắn hơi khó hiểu ạ
Xem thêm