• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Phòng ngự tuyệt đối và cuộc trò chuyện đầu tiên

29 Bình luận - Độ dài: 1,543 từ - Cập nhật:

「Hôm nay mình lại chơi típ〜…」

Tính cả hôm nay thì Kaede đã đăng nhập vô game liên tiếp 3 ngày liền. Dù mục đích ban đầu của cô là để chơi cùng Risa, nhưng cô ấy thì lại đang có rắc rối riêng.

Cô rất nghiền cái cảm giác khi nhận được kĩ năng hay khi thấy sức phòng thủ của mình được gia tăng, và cứ thế trước khi nhận ra thì cô đã bắt đầu nghiền chơi game rồi.

Và hiện tại thì Risa đang bị bố mẹ bắt học nên cô không thể chơi với Kaede được.

「Fufufu〜…Chắc là chỉ có mình thôi nhỉ」

Cứ như vậy, Kaede đang định rời đi nhưng cô lại nảy ra một ý tưởng sau khi nhìn quanh 1 lượt.

「Mình…Mình vẫn chỉ đang xài đồ tân thủ!」

Cái khiên thì chẳng có tí họa tiết trang trí nào còn thanh kiếm thì trông yếu đuối hết mức.

Đó là nguyên do. Trong khi ngó mọi người xung quanh, cô thấy có nhiều người chơi cấp cao ở khắp nơi với đủ loại trang bị xịn sò cùng nhiều họa tiết trang trí bắt mắt.

*KyoroKyoro* trong khi đi dạo quanh để tia mấy người có đồ xịn, cô thấy một người đàn ông trẻ tuổi trang bị một cái khiên lớn trông rất ngầu.

*ToteTote* Kaede chạy tới gần và cất tiếng gọi người đó.

「Ano〜Em có thể kiếm một cái khiên ngầu như vậy ở đâu ạ?」

「Hử? Ế? E-Em hỏi tôi á?」

Người đó bất ngờ vì bỗng dưng bị cô bắt chuyện.

「Đúng vậy ạ! Cái khiên lớn đó, nó ngầu quá đi!」

「Ư-Ừ. Vậy, cảm ơn nhé……Đây là hàng đặt làm theo yêu cầu, em biết đấy. Em có thể trả tiền cho những người chơi không thuộc lớp chiến đấu để họ làm cho em một cái.」

「Mumumu…Em hiểu rồi…」

「Để xem, em có muốn anh giới thiệu cho một người không? Người đó cũng chính là người đã làm cái khiên này cho anh.」

「!! Làm ơn ạ!」

「Được rồi, vậy đi theo anh.」

Có khả năng đây là một trò lừa bịp, thế nhưng điều duy nhất mà Kaede để tâm tới là một cái khiên mới nên cô chẳng quan tâm chuyện đấy chút nào.

Kaede đã gặp may vì đây là một người đàn ông tốt bụng.

Đơn giản là...

「Không thể nào…ai mà ngờ ểm lại bắt chuyện với mình chứ……lát nữa mình phải đăng lên bảng tin mới được.」

Đúng vậy, tên này chính là Người dùng Khiên lớn Vô danh từ Chuyên mục Tán nhảm.

Sau một hồi lâu đi bộ, hộ tới một cửa hàng lớn.

Bên trong là một người phụ nữ đang làm việc.

「Chà chà, xin chào, Chrome. Có chuyện gì vậy? Việc bảo trì tấm khiên đó có vẻ hơi bị sớm đấy?」

「À, tôi mới gặp một người dùng khiên lớn khác nên tôi dẫn tới đây giới thiệu với cô thôi.」

Và từ phía sau Chrome, Kaede bước ra.

「Ara, một cô gái thật dễ thương……Chrome, có phải là anh đã ép em ấy đi cùng mình không? Có lẽ tôi nên thông báo với cảnh sát về vấn đề này nhỉ?」

Trong lúc nói vậy, người đó mở ra một cái bảng xanh lơ lửng trên không.

「Đ-Đợi đã nào! Cái đó, nói thế nào nhỉ…đấy chỉ là một cách nói thôi!」

「Fufu…Tui biết mà. Giỡn chút thôi.」

「Ha〜…suýt nữa thì tôi đứng tim rồi đó」

Chrome nói vậy rồi *Ho* , anh cất tiếng thở dài.

「Còn em nữa, em không nên đi cùng với người nào khả nghi như vậy rõ chưa?」

「Ô〜…em hiểu rồi!」

「Tôi khả nghi ở chỗ nào chứ!?」

「Fufu, chà, tán chuyện thế là đủ rồi, giờ thì mục đích chính của cuộc nói chuyện này là gì nào?」

「Cô gái này muốn có một cái khiên lớn trông thật ngầu, vì vậy tôi nghĩ cô nên gặp em ấy.」

「Ra vậy. Tên chị là Izu. Như em thấy đó, chị thuộc lớp thợ rèn, một lớp nhân vật không thuộc lớp chiến đấu. Ngoài ra chị còn có thể làm các loại dược phẩm nữa.」

「Hể〜…chị thật là tuyệt quá đi! À, uhm, tên em là Maple!」

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên trong game của Kaede nên cô có một chút lo lắng, chí ít thì cô đã có thể nói được tên mình mà không cắn vào lưỡi.

「Maple-chan à. Sao em lại chọn dòng khiên lớn vậy?」

「Uhmm…Em không thích bị đau, vì vậy mà em tăng hết vào điểm phòng ngự.」

「n〜…ra vậy. Nếu thế thì trang bị thuần phòng ngự sẽ hợp với em…nhưng mà…hầu bao của em chẳng có gì cả, đúng không?」

Kaede kiểm tra số tiền hiện tại mình có. Vì chưa từng mua thứ gì nên lượng tiền vẫn giữ nguyên ở mức 3000, tức là lượng tiền khởi đầu.

「T-Thế ba ngàn vàng liệu có đủ không ạ?」

Kaede hỏi để xác nhận.

「Fufu…đương nhiên là không thể đủ được rồi. Tồi tàn nhất cũng phải vào khoảng 1 triệu vàng cơ.」

Đối với Kaede thì đó là một con số không tưởng.

「Ugugu……thế thì việc trở nên hợp thời trang sẽ phải hoãn lại thôi huh〜」

「Vẫn còn cách khác là vào dungeon đấy? Có rất nhiều kho báu ở trong dungeon. Hơn nữa đó cũng là một cách kiếm tiền hiệu quả, thế nên em thử đi một lần xem sao? Chị không biết liệu ở đó có cái khiên nào đủ xịn không.」

Sau đó, Kaede kết bạn với Crom và Izu để có thể liên lạc với họ khi cần.

*Pecori* cô cúi đầu chào 2 người thân thiện nọ rồi rời khỏi cửa hàng.

Kaede đã quyết định là phải đi kiếm tiền và vào thử một cái dungeon.

「Mình muốn trang bị đẹp〜!」

(trans: lại đến Chuyên mục Tán nhảm của mấy cha nội :I)

241 Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh

Tôi đã gặp cô gái dùng khiên đó rồi, ý tôi là tôi đã kết bạn với ẻm, hehe.

242 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Gì cơ?

243 Tên: Người dung Cung Vô danh

Bằng cách nào chứ?

244 Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh

Khi tôi đăng nhập vô thì có vẻ cô ấy đang đi loanh quanh, và khi tụi này chạm mắt nhau thì cổ liền chạy tới và bắt chuyện kk.

245 Tên: Người dùng Đại kiếm Vô danh

Cấp độ kĩ năng giao tiếp của em ấy cao ghê gớm.

246 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

>244

Rồi sao nữa? Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

247 Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh

Tôi được em ấy khen là có một cái khiên lớn ngầu lòi. Lúc tôi bảo sẽ giới thiệu em ấy với thợ rèn thì ẻm đi theo liền. Chỉ số AGI quá thấp khiến em ấy gặp khó khăn trong việc bắt kịp tôi nên đã vài lần tôi phải dừng lại để đợi em ấy bắt kịp.

248 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

>247

Chỉ số AGI của ông là bao nhiêu?

249 Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh

Đợi chút để tôi kiểm tra lại...

Đây rồi, tên nhân vật của em ấy là Maple. Em ấy chưa gia nhập nhóm nào cả. Lí do chọn khiên lớn là vì không thích đau nên muốn chơi class max thủ. Đó là một cô gái thật thà và năng động. Túm cái váy thì đó là một cô gái tốt.

Ah〜chỉ nhìn em ấy thôi cũng làm tui muốn dõi theo và chăm sóc em ấy chết được〜tôi cá mấy ông cũng nghĩ vậy một khi tận mắt gặp mặt Maple.

Cuối cùng thì vì đang trao đổi thông tin về Maple-chan với mấy ông nên tui sẽ cung cấp thông tin của mình luôn. Hiện tại thì tôi đang dùng tên là Chrome. Điểm của tôi AGI là 20. Tôi muốn kết bạn với mấy ông nên tôi sẽ rất vui nếu các ông có thể tới đài phun nước vào khoảng 22h.

250 Tên: Người dung Giáo Vô danh

Cảm ơn vì thông tin, ý tôi là ông chẳng phải Chrome đó sao! Ông là top player mà!!

251 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Ông nổi tiếng quá làm tôi thấy sợ kk.

252 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Được rồi, vậy thì tôi sẽ tới, kk. Ý tôi là, Maple-chan đã bị người có chỉ số AGI 20 bỏ lại phía sau, hẳn là ẻm chơi full thủ thật rồi.

253 Tên: Người dùng Đại kiếm Vô danh

Vậy, kể từ giờ phút này kế hoạch quan sát và bảo vệ Maple-chan từ phía sau của chúng ta chính thức bắt đầu, rõ chưa các chú〜?

254 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Rõ〜!

255 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Rõ〜!

256 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Rõ〜!

257 Tên: Người dùng Khiên lớn Vô danh

Rõ〜!

Và đương nhiên Kaede không tài nào biết về sự quan tâm mình nhận được từ lũ rảnh rỗi này cả.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Trong phim cũng ngầu mà vào đây thấy anh zai hơi........🙃
Xem thêm
Một lũ lolicon Cho t xin 1 slot nx
Xem thêm
Lũ lolicon này hài hước thật
Xem thêm
Oh f*ck xã hội này loạn rồi
Xem thêm
dm lolicon cho tôi tham gia với dm :(((
Xem thêm
=)) lolicon à , đệt mịa
Xem thêm
Có nên gọi fbi ko ta :))
thx trans
Xem thêm