• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Phòng ngự tuyệt đối và sát thương đầu tiên

20 Bình luận - Độ dài: 1,414 từ - Cập nhật:

「Ha〜…tại sao mày lại dẹo cơ chứ…Tau đâu muốn đánh nữa đâu…」

Kaede đang khóc thương cho cái chết của con thỏ. Thế nhưng sau một lúc thì cô đã lên tinh thần và kiểm tra việc lên cấp.

「Ah! Mình có thêm 5 điểm cộng chỉ số nữa!」

Với nó cô có thể thoát được tình trạng chỉ số bằng 0.

「U〜n…Dù vậy thì có tăng điểm khác ngoài VIT thì có vẻ…」

Điểm chỉ số một khi đã cộng thì không thể thay đổi được nữa, vì vậy Kaede suy nghĩ rất kĩ càng về vấn đề này.

「Được roài…Quyết định vậy đi! Mình sẽ cộng hết vào VIT!」

Sau khi cộng hết toàn bọ 5 điểm vào VIT, cô tiếp tục tiến sâu vào rừng nhằm săn thêm những con quái khác.

「Ueee…gớm quá…」

Ngay lúc này, 1 con Sâu bướm Khổng lồ đang bám vào chân Kaede. Trong tình cảnh đó thì hẳn ai cũng sẽ cảm thấy tương tự.

Kaede rút thanh kiếm ngắn ra *ZakuZaku* và đâm xuyên người nó. Con sâu này có độc tố, nó nhiễm độc vào con mồi qua vết cắn, nhưng tất nhiên là chỉ khi nó cắn xuyên được lớp da của Kaede thôi, vì vậy mà nó cũng chẳng gây được tí sát thương nào.

Hơn nữa, nó cũng không có sự dễ thương giống như Thỏ Trắng.

Chẳng cần nghĩ gì nhiều, cô liền hạ nó ngay lập tức. .

Cô chỉ có thể đánh bại nó sau khoảng 10 nhát đâm vì chỉ số STR thấp đến đáng thương của cô.

「Mình chưa lên cấp à…」

Kaede xem xét việc quay trở lại.

Nhưng cô quyết định tiến sâu hơn nữa, và sau một lúc lâu, cô đã vô tình đi vào khu vực có những con quái mạnh nhất khu rừng này.

Con quái đó hẳn là xui tận mạng khi đụng độ Kaede đây.

Đó là 1 con ong khổng lồ với tiếng vỗ cánh hết sức ồn ào.

Và nó đang lao thẳng vào Kaede.

「Việc này đúng là tệ hết biết mà…」

Kaede cảm thấy sợ sệt trước cái nọc bự chảng của nó và giương chiếc khiên lớn lên trong khi thủ thế.

Nhưng với chỉ số【AGI 0】thì Kaede không thể bắt kịp chuyển động của con ong.

Trong một khắc nó đã vòng ra sau lưng cô và tấn công…

Cô hoàn toàn bình an vô sự trước cú chích của nó.

Con Ong Khổng lồ tỏ vẻ hết sức bối rối và liên tục cố chích vào gáy của cô.

「Ahaha…Nhột lắm đấy mày biết không〜」

Kaede lấy lại bình tĩnh và vui vẻ như bình thường.

Thế nhưng con ong sau khi thấy những đòn tấn công của nó hoàn toàn vô dụng, nó bắt đầu phun độc.

「Cái………?!!」

Kaede cảm thấy da mình hơi đau rát. Việc này giống khi bạn đi tắm sau khi bị cháy nắng vậy.

Khi cô xem lại chỉ số của mình thì HP đã tụt 1 chấm. Nếu cứ như vậy thì Kaede sẽ bay màu nếu dính độc 39 lần nữa.

「………Rút lui chiến thuật!」

Kaede quay lưng bỏ chạy. Nhưng sự chênh lệch chỉ số AGI không cho phép cô làm vậy.

Con ong liên tục phun độc vào người cô.

「Khụ………」

Ngay khi HP của Kaede tụt còn nửa cây.

『Bạn đã nhận được kĩ năng【Kháng độc (Yếu)】』

Sua khi nghe được âm thanh của hệ thống thì cô cũng không còn nhận sát thương nữa. Thường thì Kaede sẽ thây vui vì điều này, nhưng lần này thì có hơi khác. Bị dính sát thương đầu tiền do con Ong Khổng lồ này khiến cô có chút bực mình.

「Mình không thể thoát được…」

*Batari* Kaede ngã rạp ra đất, vờ như cố gắng hết mức để chuồn khỏi chỗ này, cô bắt đầu trườn.

Đó là một cái bẫy.

Trong khi cô làm vậy thì con ong xả độc tẹt ga, lầm tưởng rằng cô sắp bị đánh bại. Khi những bước di chuyển của Kaede chậm dần, nó tăng liều lượng độc tố nhằm kết liễu cô.

『Kĩ năng 【Kháng Độc (Yếu)】 đã tiến hóa lên 【Kháng Độc (Trung)】 』

*Niyari* Kaede cười thầm. Đó chính xác là múc đích của cô. Biện pháp khắc chế đã hoạt động hoàn hảo vì độc là thứ duy nhất cô để tâm đến.

Kaede ngừng chuyển động hoàn toàn và giả vờ chết. Con Ong Khổng lồ muốn xem cái xác của Kaede từ từ tiến đầu lại gần.

「Fufu, ong, mày đớp thính rồi nhá!!!」

Cô quay người và đâm thanh kiếm ngắn thẳng vào cái miệng đang mở rộng con ong. Vì ở thì không có giáp bảo vệ nên thanh kiếm phát ra 1 âm thanh giòn giã *GoriGori* và xuyên thủng đầu con ong.

*GuiGui* Kaede di chuyển ra xa về một phía đối với nó. Thnah HP hiện thị trên đầu con ong đã bị bào đi một lượng đáng kể.

Con ong trở nên giận dữ và điên cuồng tấn công cô với cái nọc của nó, nhưng không gây được chút sát thương nào.

Cuối cùng con ong run lên và biến thành những hạt sáng rồi biến mất.

*Poto* một chiếc nhẫn bằng bạc rớt xuống nền rừng.

「Fufufu…dễ như ăn bánh!」

『Đã nhận được kĩ năng 【Diệt Khổng Lồ (OomonoKurai)】 . Bạn đã lên cấp 8』

Sau khi loot cái nhẫn, cô kiểm tra kĩ năng và thông số của cái nhẫn vừa loot được.

Nhẫn của Nữ Hoàng Ong Rừng【Hiếm】

【VIT +6】

Tự động hồi phục: Hồi phục 10% máu tối đa mỗi 10p.

「Ohhhh! Tuyệt! Hồi máu! Nó ghi là hiếm, có nghĩa là mình đã gặp may huh?」

Đối với Kaede người chỉ có chỉ số MP ở mức cơ bản và chưa học ma thuật thì hồi phục HP rất đấng giá. Và nó còn tăng 【VIT +6】 cũng rất ổn. Vì Kaede sở hữu 【Phòng ngự tuyệt đối】 nên nó sẽ là 【VIT +12】.

Cô bỏ găng tay ra và đeo cái nhẫn vào. Găng tay không phải là phụ kiện, nó chỉ là 1 món đồ trang trí nên cô có thể mang nó vào lại sau đó.

「Trong tờ hướng dẫn có ghi là những trang bị và kĩ năng hiếm thì không nên show hàng nhỉ.」

Risa đã viết cả cách chống PK. Dù vậy nhưng cũng không có nhiều người đủ khả năng hạ gục được Kaede lúc bấy giờ.

「Còn lại là kĩ năng, xem nào…」

【Kháng Độc (Trung) 】

Vô hiệu hóa độc mạnh.

Yêu cầu để đạt được kĩ năng

Nhận 40 đòn tấn công độc mạnh.

「Nó đâu có mạnh lắm ta〜…chắc VIT cũng đồng thời giảm sát thương từ độc huh…」

Trên thực tế thì đúng là vậy. Lượng sát thương mà đáng lẽ cô phải nhận đã được giảm thiểu rất nhiều.

Dù là vậy nhưng khi dính đòn đánh độc thì cô vẫn phải nhận 1 sát thương.

「Rồi, tiếp nào!」

【Diệt Khổng lồ (OomonoKurai) 】

Khi có từ 4 chỉ số không phải HP/MP thấp hơn so với đối thủ, chỉ số không phải HP/MP sẽ được nhân đôi.

Điều kiện đạt được kĩ năng

Người chơi với 4 chỉ số trở lên không tính HP/MP thấp hơn 1 nửa so với đối thủ và phải một mình hạ gục nó.

「Mình có 4 chỉ số bằng 0…à-rế? Nếu vậy thì trận đấu nào chỉ số của mình cũng sẽ được nhân đôi ư? Thế có nghĩa là…chỉ số VIT sẽ được nhân 4!」

Như lời Kaede, hầu hết chỉ số của cô đều là 0 nên chỉ số VIT sẽ được nhân đôi.

Thêm vào đó, cô cũng kiếm được điểm chỉ số nhờ việc lên cấp.

「Gì vậy? Mình chỉ nhận được 15 điểm thôi à……chắc mình chỉ có thể nhận được nhiều hơn 2 điểm」

Kaede, như mọi khi, tăng hết vào VIT không chút lưỡng lự.

Dù cô đã nghĩ đến hiệu ứng của 【Diệt Khổng lồ (OomonoKurai)】 , nhưng thế này vẫn là tốt nhất.

Lúc bấy giờ chỉ số VIT của Kaede đã là 616.

「Chà〜…Mình bắt đầu thấy mệt rồi. Một ngày thế này chắc là ổn rồi nhỉ. Có vẻ mình thích nó hơn mình tưởng.」

Kaede ra khỏi rừng, sau khi về đến thị trấn thì cô đăng xuất và trở về thế giới thực.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

quả này là mấy con quái đánh Maple hơi khoai rồi đay
Xem thêm
TRANS
Đáng ra nên để độc là sát thương chuẩn và gây theo phần trăm máu tối đa chứ, đây là lỗi nhà làm game r
Xem thêm
Và VIT là sức lực hay sinh lực nên phải có HP nữa =]]
Xem thêm
Bug game r :))
thx trans
Xem thêm
game mà giống thực quá
Xem thêm
Vãi cả Gấu
Xem thêm
Newbie mà 616 VIT là đủ thấy bất thường rồi
G
Xem thêm
Xuyên giáp tuổi lone
Xem thêm