• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Phòng ngự tuyệt đối và việc thu thập nguyên liệu

13 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

Một ngày sau khi sự kiện kết thúc, Kaede đang xem mấy mẩu thông báo trên bảng tin.

Để kiếm thêm kĩ năng giảm sát thương, cô nghiên cứu về tất cả những kĩ năng đã được phát hiện và yêu cầu để đạt được kĩ năng đó.

Tính đến thời điểm hiện tại thì New World Online đã ra mắt được 3 tháng. Cùng với đó sẽ là một bản cập nhật lớn vào ngày hôm sau. Sẽ có vài kĩ năng và vật phẩm mới được thêm vào. Tin tức này khiến cộng đồng bàn tán sôi nổi, nhưng đó không phải cái chính.

Trọng tâm của bản cập nhật này là một map mới sẽ được mở dành cho người đã phá đảo hầm ngụ tại khu vực phía bắc.

Đương nhiên là phá đảo một mình hay đi theo tổ đội đều không có vấn đề gì.

Nói một cách dễ hiểu là, những người đã hoàn thành màn đầu tiên sẽ có thể tiếp tục với màn tiếp theo.

Kaede cũng đang xem xét việc đi tới đó sau khi kiếm đủ kĩ năng.

「Hôm nay, xem nào…chắc là đi lấy 【Phòng thủ hoàn hảo】 thôi!」

Kaede hứng khởi nói vậy, những rồi cô chợt nhận ra một vấn đề. Gương Bóng Đêm có một kĩ năng chết chóc nuốt chửng tất cả những gì nó chạm vào, bởi vậy cô sẽ không thể nhận đòn tấn công cần thiết để nhận được【Large Defense】. Túm lại thì trước khi kịp nhận lại đòn đánh đó thì nó đã bị hấp thụ mất tiêu rồi.

「U〜n…mình nghĩ có lẽ cũng không cần thiết lắm vì cái khiên này xịn sẵn rồi〜…cơ mà〜… mình muốn có thêm kĩ năng mới〜…」 (trans: bả làm vậy chỉ thêm khổ cho thằng trans này thôi :v)

Kaede đang nghĩ vậy thì bỗng một ý tưởng đến với cô.

「 Không biết liệu mình có đủ tiền không nhỉ?」

Sau khi nói vậy, Kaede bắt đầu đi đén cửa hàng của chị Izu mà hồi trước Crom đã giới thiệu.

「Ái chà! Chào mừng em. Chắc hẳn lúc này em đã rất nổi tiếng rồi nhỉ〜…mới ngày nào còn trông thấy em tới đây với bộ đồ tân thủ mà〜」

「Cảm ơn chị nhiều lắm! Và hôm nay em có điều muốn nhờ chị…mặc dù nếu việc đó là không thể thì cũng không có vấn đề gì……」

Sau khi phổ biến vấn đề, Kaede bắt đầu nói về chuyện đó. Izu sau khi lắng nghe Kaede nói một cách chăm chú bắt đầu liệt kê ra các tiêu chí.

「Em muốn có một trang bị mà không cần quá đặc biệt, em muốn nó có màu trắng và được trang trí tỉ mỉ. Để xem nào, sẽ tốn bao nhiêu cho một thứ như vậy nhỉ…. Để chị nghĩ đã…nếu em có sẵn những nguyên liêu cần thiết thì giá cho một set trang bị là 1 triệu vàng. Thùy thuộc vào chất lượng của những nguyên liệu mà em đem đến cho chị mà chỉ số của nó cũng sẽ cao hơn.」

Gương Bóng Đêm là một cái khiên lớn chuyên dụng trong chiến đấu nhưng nó lại không phù hợp nếu dùng để kiếm thêm kĩ năng.

Bởi vậy mà Kaede đã quyết định mua một cái khiên chuyên dụng để kiếm kĩ năng, nhưng cô muốn nó được như ý của mình. Đó là lí do mà cô không mua những cái khiên rẻ tiền hơn. Sau khi trở nên nổi tiếng hơn thì cô cũng nên biết tỏ ra hợp thời trang một chút.

Và đó là lí do cô quyết định đặt làm full set trang bị mới.

Sau bộ trang bị thuần một màu đen này sẽ là một bộ trang bị trắng tinh khiết.

*Mufufu* Kaede cười. Trong đầu cô lúc này đang tưởng tượng hình ảnh mình trong bộ trang bị mới.

「Em hiểu rồi! Lần tới em sẽ mang tiền cùng nguyên liệu tới!!」

Nói vậy, Kaede liền rời khỏi cửa hàng.

Để tìm nơi có những loại nguyên liệu cần cho set đồ của cô, Kaede quay trở lại bảng tin để tìm kiếm thông tin.

Quan trọng nhất là loại nguyên liệu trắng tinh khiết có độ chắc chắn ở mức nhất định. Kaede chọn ra 2 loại nguyên liệu phù hợp từ bảng tin.

Cái đầu tiên là Pha lê Trắng. Nhưng Kaede biết mình không thể đào được chúng vởi chỉ số 【DEX 0】.

Vì vậy mà Kaede chọn phương án còn lại.

Địa điểm là tại một hồ ngầm lớn dưới lòng đất nằm ở phía nam thị trấn. Có những đồn đại về sự bí ẩn của cái hồ này, thế nhưng những thứ đáng nghi ngờ thì vẫn chưa được tìm thấy.

Múc tiêu của cô là một loại cả bơi theo đàn, nó có một lớp vỏ màu trắng tuyết rất rắn chắc. Một đám đó có một con đầu đàn với màu xanh biển gần như có thể nhìn xuyên thấu được.

「Không giống như tưởng tượng hồi tiểu học huh〜! Buồn thật đó!」

Sau khi mua vài dụng cụ câu cá, Kaede hăm hở đi tới cái hồ ngầm.

「Câu cá à, làm thôi!」

*Pochan* âm thanh đó là dấu hiệu của mồi câu đã được thả. Giờ thì cô chỉ cần im lặng ngồi đợi cho đến khi con mồi cắn câu là được.

-20’ sau-

「C-Cắn câu rồi!」

Kaede dùng hết sức bình sinh kéo cái cần câu cá. Tiếng nước vỗ vang vọng trong không gian yên ắng.

Cuối cùng cô đã bắt được một con cá màu trắng tinh khiết, *PichiPichi* và nó đang cựa quậy ở phía sau Kaede.

Sau khi để con cá như vậy một lúc, nó tan thành nhiều hạt sáng và biến mất.

Cái vảy cá này to hơn rất nhiều so với bình thường do thiết lập của trò chơi. Cô vẫn cần phải câu thêm nhiều con nữa, thế nhưng mai cô còn phải tới trường.

「Mình không nghĩ là việc này tốn thời gian đến vậy…gugugu…câu thêm 2 con nữa rồi đi ngủ thôi…」

Câu cá được thiết lập phụ thuộc rất nhiều vào chỉ số DEX và AGI, thế nên độ hiệu quả của Kaede đã chạm đáy. Nếu là bộ chỉ số của một người chơi không thiên về chiến đấu, họ có thể câu mỗi con 1’

Có cố thêm cũng chẳng có ích gì lắm, Kaede đăng xuất khỏi game.

Cô không thể bỏ bê đời thực để chìm đắm vào thế giới game được.

「Fuu…Hôm nay dừng tại đây vậy! Giờ mình phải soạn sách cho hôm sau!」

Kaede tắt đầu thiết bị chơi game và lắp đầy chỗ trống trong cặp với những quyển sách dựa theo thời khóa biểu của buổi học tới .

「Giờ thì, chúc ngủ ngon.」

Sau khi nằm trên giường được vài phút, *Su〜Su〜* Kaede đã rơi vào trạng thái mơ màng ngủ.

Chắc hẳn là cô sẽ có một giấc mơ đẹp.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tự nhiên nhớ bản anime ẻm bị ảo game =]]
Xem thêm
Khúc đó t kiểu thấy quê dùm ẻm :))
Xem thêm
tuyệt vời
thx trans
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Nhớ thời chơi game cho đã, rồi miệng kêu học bài, nhưng lại đi đánh răng rồi vô mền ngủ.
Xem thêm
????Thanks
Xem thêm
Ngon desu :33
Xem thêm