• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Phòng ngự tuyệt đối và cuộc đánh chiếm hồ nước ngầm

18 Bình luận - Độ dài: 3,021 từ - Cập nhật:

532 Tên: Người dùng Khiên Lớn vô danh

Các ông đã có ai tới được tầng 2 chưa? Tôi đã lên được tầng 2 một cách an toàn rồi.

533 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Ừa. Tôi cũng vừa mới hạ con boss tầng xong

534 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Tôi cũng ez win nè

535 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Tôi cũng thế.

536 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Bằng cách nào đó tôi cũng đã lên được tầng 2.

537 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

À-rế? Chẳng phải chúng ta đều mạnh sao?

538 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Tôi đang cày cấp để có thể bắt kịp được Maple-chan khi em ấy lên tới tầng 2. Dù sao thì tôi cũng là dân tiên phong mà.

539 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Tôi cũng vậy nè haha.

539 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Có vẻ như Maple-chan vẫn chưa lên được tầng 2. Ý tôi là, có người đã trông thấy em ấy lập nhóm với một người bạn của mình.

540 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Tôi cũng bắt gặp họ từ vài hôm trước rồi.

541 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

>540

Ông nói rõ hơn được không?

542 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Tôi không biết tên em ấy là gì nhưng em ấy chỉ có trang bị tân thủ và có vẻ như họ là bạn ngoài đời thực.

543 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Vậy ẻm dùng vũ khí gì?

544 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Một thanh kiếm ngắn thì phải.

545 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Bất ngờ thật. Tôi đã đoán ẻm là một ma pháp sư hay cung thủ gì đấy.

546 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

>545

Tôi cũng tưởng vậy.

547 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Nếu thông tin của ông cung thủ là chính xác thì đó không phải là một bộ đôi hoàn hảo rồi. Thế nhưng vấn đề là…cô gái đó là bạn của Maple-chan mà nhỉ? Ai mà biết được em ấy là người phàm hay cũng là thể loại “tân thủ” giống Maple-chan?

548 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Không thể nào đâu.

548 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Maple-chan:「Chơi kiểu full thủ mạnh lắm đó bạn hiền!」

「Thật ư?! Thế tớ nghe theo cậu vậy!」

Chuyện này…

549 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Một tổ đội với 2 Maple-chans à. Nghe có vẻ hợp lí.

550 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Này mấy ông, bĩnh tĩnh nào. Đó là em ấy sử dụng kiếm ngắn mà nhớ không?

550 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

A, ừ nhỉ. Chẳng hiểu tại sao tôi lại liên tưởng tới một cái khiên nữa…

551 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Nếu là kiếm ngắn thì có thể là chơi kiểu tăng full chỉ số AGI huh?

552 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Nhưng mà lối chơi đó đâu có mạnh lắm đâu.

553 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Ừ thì, do không có tí thủ nào nên ẻm sẽ bay màu trong một hit. Và thế đồng nghĩa là không gây nổi tí sát thương nào.

554 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Mah, đằng nào thì chúng ta sẽ sớm được mục kích khả năng của em ấy thôi. Khi nào thì sự kiện tiếp theo diễn ra vậy?

555 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Một tháng nữa. Có vẻ lần này họ sẽ gia tốc trò chơi so với thế giới thực. Bởi vậy dù sự kiện chỉ diễn ra trong 2h đồng hồ nhưng sẽ không ai có thể tham dự hay rời đi khi sự kiện đã bắt đầu. Có vẻ như đội quản lí game đã rút ngắn thời gian của sự kiện so với lần trước.

556 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Tem quản lí game đúng là chuyên nghiệp quá mà.

557 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Vẫn còn một tháng nữa, em ấy vẫn có thời gian để rèn luyện. Và sớm muộn thì lối chơi của ẻm sẽ được sáng tỏ thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào điều đó.

558 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

ah〜sự kiện tiếp theo ơi nhanh tới đi〜 Tôi đang cực kì tò mò về bộ kĩ năng của cô bé đó〜 

Như mọi khi, vẫn chẳng có bằng chứng gì về sự tồn tại của một cuộc tán chuyện giữa mấy thanh niên này cả.

Kaede và Risa đang dành thời gian để đi câu và bơi ở cái hồ ngầm. Nói là vậy nhưng Kaede thường xuyên rời khỏi đó 1 lúc và thủ nghiệm những việc kì quái như là sử dụng【Khiêu Khích】 để bị tấn công bởi lũ quái.

Cô ấy đang tính đến việc kiếm những kĩ năng giảm sát thương khác trong khi đợi cái khiên mới của mình được hoàn thành.

Nhân tiện thì hôm nay đã được 2 tuần kể từ khi Risa bắt đầu chơi.

Và 2 người họ không phải lúc nào cũng chơi cùng nhau.

Risa còn chơi vào nhiều lúc khác nữa, và cô đã kiếm được cả núi kĩ năng cơ bản khác ngoài 【Bơi I】 và 【Lặn I】.

Trong thời gian bọn họ gấp rút chuẩn bị cho sự kiện, họ thường xuyên lui tới cái hồ có một hầm ngục ở dưới đáy của nó.

「Puhaa…! Ha〜…Ha〜…tớ lặn được bao lâu rồi?」

Risa trồi lên mặt nước và nói với Kaede.

「T-Tuyệt quá! 40 phút」

「Đấy là nhờ có 【Bơi X】 và 【Lặn X】 ,tức là…hiện tại thì đó là giới hạn của tớ…vậy nên nếu tớ không giải quyết gọn trong 20p thì có lẽ tớ sẽ bị chết đuối…」

「Tớ sẽ gửi cho cậu một tin nhắn mỗi 20p qua danh sách bạn bè, cậu nghĩ sao? Âm thanh thông báo vang lên trong đầu cậu nên cậu sẽ có thể chú ý thời gian.」

「Ý hay đó, Maple! Nếu thế thì…tớ có thể trông cậy vào cậu chứ?」

「Để đó cho tớ! Đi lặn vui vẻ nhé〜!」

「Tớ đi đây!」

Risa lặn xuống nước với tốc độ đáng kinh ngạc và chui vào cái lỗ.

Đúng với dự kiến, sau khi đi qua thì cái lỗ càng ngày càng nới rộng ra, và trong đó Risa đang bơi như thể cô là một nàng tiên cá vậy.

Nhưng khi trông thấy lối đi bị tách ra 2 hướng, Risa dừng lại. Đó là bởi vì cô đang nghĩ ngợi không biết lối nào là lối dẫn đến nơi sâu nhất của cái hang này.

Risa nghĩ việc này sẽ rất khó khăn, rẽ phải hay rẽ trái, cô đều đã ghi nhớ đường đi trong đầu.

Sau khi di chuyển thêm một lúc, tin nhắn thông báo của Kaede được gửi tới cô.

Bới vì không có con quái nào xuất hiện trên đường đi và không có điều bất thường xảy ra, cô có thể quay trở lại chỗ mà Kaede đang đợi cô.

「Ha〜…Ha〜…」

「Sao rồi?」

「Dưới đó có rất nhiều những ngã rẽ…thế nên tớ sẽ hoàn thành nó trong hôm nay. Với lại tớ cũng chưa rõ nó sẽ sâu tới đâu nữa」

「Thế thì để tớ báo lại cho cậu vậy」

Risa một lần nữa trở lại đáy hồ. Lần trước cô đã có thể tới được trung tâm cái mê cung dưới nước này, thế nên cô đang hướng tới đó nhanh hết cỡ.

Một lần nữa, cô kiểm tra lại các khả năng và lặn xuống càng lúc càng sâu hơn.

Và cứ thế, cùng với lúc một thông báo tương tự của Kaede được gửi đến.

Risa trông thấy một cánh cửa màu trắng tinh khiết ở cuối lối đi.

Được rồi, lên giây cót tinh thần và trở lại cùng đường như khi cô đi vào. Risa cần chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ thể không để vuột mất bộ trang bị Độc Nhất.

「Phòng trùm! Tớ tìm thấy nó rồi!…ha〜…ha〜…」

Ngay khi cô trở lên mặt nước, điều đầu tiên cô làm là đập tay với Kaede. Điều cuối cùng là cô có thể giành chiến thắng an toàn.

「Tớ sẽ tấn công phòng trùm sau khi nghỉ ngơi một lúc! Thế Kaede định làm gì trong lúc đó?」

「Tớ nghĩ hôm nay tớ phải đăng xuất sớm」

「Vậy à…Xin lỗi vì đã bắt cậu mang tớ theo」

「Tớ không phiền đâu mà! Cố mà thắng đó nhá」

「Ừ!」

Sau đó, Kaede được bao phủ trong luồng ánh sáng và biến mất.

Sự yên tĩnh giúp Risa tập trung tốt hơn.

「Mình nên làm gì với bộ chỉ số này bây giờ…」

Sally

Lv12

HP 32/32

MP 25/25〈+10〉

【STR 10〈+11〉】

【VIT 0】

【AGI 55〈+5〉】

【DEX 25】

【INT 10】

Trang bị

Đầu【ーーー】

Thân【ーーー】

Tay phải【Kiếm ngắn tập sự】

Tay trái【ーーー】

Chân【ーーー】

Giày【Giày pháp sư tập sự】

Phụ kiện

【ーーー】

【ーーー】

【ーーー】

Kĩ năng

【Công Kích Trạng Thái Bất Lợi II】【Chém】【Chém Đôi】【Phong Trảm (HayateGiri)】【Tăng Cường Thể Trạng (Nhỏ)】

【Cường Hóa Liên Hoàn Công Kích (Nhỏ)】【Tấn Công Kép】【Đòn Cường Hóa】【Công Kích Bất Ngờ】【Thể Thuật I】

【Thông Thạo Kiếm Ngắn II】

【Hỏa Ma Pháp I】【Thủy Ma Pháp I】【Phong Ma Pháp I】

【Thổ Ma Pháp I】【Ma Pháp Bóng Tối I】【Ma Pháp Ánh Sáng I】

【Hỏa Cầu】【Thủy Cầu】

【Chém Gió】【Chém Sét】

【Quả Cầu Bóng Tối】【Hồi Sức】

【Tăng Cường MP (Nhỏ)】【Giảm Tiêu Hao MP (Nhỏ)】

【Tăng Cường Tốc Độ hồi MP (Nhỏ)】【Thông Thạo Ma Pháp II】

【Câu cá】【Bơi X】【Lặn X】【Nấu ăn I】

【Tăng Cường Tốc Độ Đào Mỏ (Nhỏ)】【Ngăn Chặn Tầm Nhìn II】

【Cảm Thụ Hiện Diện II】【Di Chuyển Lén Lút I】【Lướt I】

【Kháng Độc (Yếu)】

「35 điểm chỉ số, mình sẽ không cộng chúng vội……Mình sẽ thắng bằng cách né chiêu」

Để kiếm được bộ kĩ năng điên rồ đó Risa đã phải rút bớt thời gian ngủ nghỉ của mình.

Về vấn đề MP, cô có 7 bình MP.

Tốc độ hồi MP +50%. MP +10

Về sức mạnh

STR +50%

Khi tung ra đòn công kích nối tiếp, chỉ số STR có thể tăng tới 100%.

「Được rồi! Chiến thôi!」

Sau khi đã hoàn tất bản kế hoạch, cô đi tới căn phòng có cánh cửa trắng.

Cánh cửa mở ra một cách chậm chạp. Bên trong là một căn phòng hình cầu, và một nửa căn phòng được lấp đầy bởi nước.

Điều đáng mừng cho Risa là ở đây có oxy. Vì vậy mà cô không còn bị áp lực phải đánh nhanh thắng nhanh nữa.

「Puhaha…giờ thì〜…Chiến thôi!」

Ánh mắt của Risa nhuốm vẻ nghiêm túc thực sự. Và như để đáp lại ánh nhìn đó, một luồng sáng tập trung lại và một con khổng lồ với bộ vảy trắng tinh xuất hiện.

Con cá dùng cơ thể khổng lồ của mình lao tới tấn công.

Risa hoàn toàn nhìn thấu được bước di chuyển đó, cô vặn mình né con cá và đồng thời dùng thanh kiếm ngắn của mình cắt xuyên qua lớp vảy cá và đâm vào thịt được một xíu.

「【Chém】!」

Dưới ánh sáng đỏ, thứ đang bọc thanh kiếm trong luồng ánh sáng tím độc hải chính là 【Công Kích Trạng Thái Bất Lợi II】

Thứ đó sẽ nhiễm độc vào trong cơ thể của con cá và lan ra khắp cơ thể.

Nó chỉ gây được một chút sát thương, nhưng thanh HP của con các khổng lồ chắc chắn đang bị xén đi từ từ. p

Con cá quay mình và tấn công lần nữa.

Risa né theo cách tương tự và tiếp tục làm gỏi nó.

「【Chém Gió】!」

Một vài hiệu ứng màu đỏ xuất hiện trong làn nước. Đó là đòn tấn công ma thuật mạnh nhất mà Risa sở hữu, đủ mạnh để gây sát thương qua lớp vảy dày của con cá.

Và việc đó cứ diễn ra theo một vòng lặp, vậy nên Risa không thể bị thương.

Và thanh HP của con cá đã tụt xuống mức 80%.

Vào thời điểm này, Risa nâng cao sự tập trung của mình và quan sát cách di chuyển của con cá.

Những pha lao lên hết lần này đến lần khác của nó trông có vẻ không thay đổi gì cả trong mắt những người chơi khác, nhưng đối với Risa thì lại khác. Nó đã chậm đi thấy rõ.

Con cá dừng lại trong khi đã lao lên được nửa đường, và nó thi triễn một đòn tấn công diện rộng bằng cái đuôi của mình.

Thế nhưng nó vẫn không đánh trúng Risa.

Risa đã dự đoán được thởi điểm cách di chuyển của con cá thay đổi bằng việc theo dõi sự giảm dần của thanh HP trên đầu nó.

Cô nhìn thấu đòn tấn công diện rộng đó một cách chính xác thông qua chiều dài cơ thể con cá. Và bằng cách lùi lại một bước, cái đuôi quẹt qua trước mặt cô ấy. Cùng lúc đó cô cắt xuyên qua cái đuôi của nó bằng một kĩ năng.

「【Chém Đôi】!」

Risa, người chưa nhận bất cứ đòn tấn công nào của con cá cho tới giờ, đã có tăng sát thương công kích liên hoàn được đẩy lên mức cao nhất.

Hiệu ứng màu đỏ dính vào đuôi của con cá 2 lần liên tục.

Cùng thời điểm đó. Bước di chuyển của con cá đã bị vô hiệu do chất độc mà Risa đưa vào cơ thể nó bằng kĩ năng 【Công Kích Trạng Thái Bất Lợi II】phát huy tác dụng.

「【Đòn Cường Hóa】!」

Về phía con cá với những bước di chuyển hết sức lù đù, thanh kiếm ngắn găm sâu vào phía sườn của nó. Risa nhanh chóng lùi lại và giữ khoảng cách. Thanh HP của con cá tụt xuống còn 50%.

Đó cũng là lúc mà bước di chuyển của con cá thay đổi.

Từ cả 2 phía bên hông cơ thể nó, một vòng tròn ma thuật hiện lên và bong bóng đang nổi lên.

「【Thủy Cầu】!」

Khi Risa đánh dính cái bong bóng đó bằng ma pháp, nó phát ra tiếng nổ lớn và biến mất. Cái bong bóng, cô không thể chạm vào nó được.

Trong khi chạy khỏi con cá khổng lồ cô cho nổ những cái bong bóng bằng thủy ma pháp và mở đường thoát thân.

Risa nhận thấy rằng con cá đuổi theo bước di chuyển của cô một cách chính xác như thể nó có một kĩ năng dò tìm vậy.

Nếu đúng là vậy, cô nghĩ.

Trong lúc chạy, cô dùng thủy ma pháp làm nổ mấy cái bong bóng. Risa điều chỉnh cơ thể và bất ngờ tấn công con cá qua quả bong bóng vừa phát nổ.

「【Đòn Cường Hóa】!」

Hiệu ứng đỏ in một đường thẳng dọc trên mình con cá.

Con cá khổng lồ đã bị dính rất nhiều vết chém sâu trên khắp cơ thể nó khiến thanh máu của nó chỉ còn 20%. Và lại tránh cú tông của con cá, cô tiếp tục chém vào đuôi của nó.

Trong nháy mắt, con cá quay người lại đuổi theo Risa. Lớp bong bóng dày đặc không thể theo kịp tốc độ của nó và mỏng dần.

Và dĩ nhiên Risa không thể để lỡ cơ hội này.

「【Chém Gió】!」

Những lưỡi kiếm gió chém xuyên qua đám bong bóng gây vột vết thương sâu lên đầu con cá. Cuối cùng thì thanh HP của con cá tụt xuống 10% và chuyển màu đỏ lòm.

Cùng lúc đó. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện giữa trán nó và căn phòng hoàn toàn chìm trong nước.

Một vòng tròn ma pháp khác nhả bong bóng nổ xuất hiện trên khắp các bức tường của căn phòng.

*Kapa* con cá khổng lồ mở miệng ra. Trong miệng nó là một vòng ma pháp tỏa sáng rực rỡ hơn cái vòng ma pháp bong bóng.

Bản năng nhạy bén của Risa được tôi luyện qua biết bao game cô đã chơi khiến cơ thể cô tự động di chuyển.

Ngay sau đó một tia laser nước tốc độ cao bắn thẳng vào vị trí mà cô vừa mới đứng.

Risa bắt đầu cảm thấy lo lắng. Để né thứ đó thêm một lần nữa thì cô cần phải có cả sự may mắn.

Và đám bong bóng đã bắt kịp cô.

Chuyện này thực sự tệ. Rất tệ là đằng khác.

Sự lo lắng cản trở suy nghĩ của cô.

Những lúc như này thì cần phải bình tĩnh.

Risa tự nhủ. Cô làm dịu đi những nhịp tim căng thẳng của mình và tập trung cao độ.

Và rồi thời gian cứ như đã dừng lại vậy.

Đám bong bóng, tia laser, và cả sự chuyển động của con cá.

Chậm, tất cả mọi thứ đều chậm lại.

Nơi nguy hiểm, nơi an toàn, như thể cô nắm rõ chúng trong lòng bàn tay vậy.

Bước di chuyển khôn khéo của đối thủ, và cả tầm mắt của nó.

Cô đã dự đoán được nơi tia laser sẽ bắn tới tiếp theo.

Cô dự đoán nơi mà lớp bong bóng sẽ tới tiếp theo, những vị trí nguy hiểm mà đám bong bóng lúc này có thể đánh dính cô, từ đó cô tạo một lối thoát thân.. So với kinh nghiệm mà cô có từ trước, tạo nên bước di chuyển tiếp và tiếp nữa là con đường hiệu quả nhất để sóng sót.

Đó còn có thể gọi là dự đoán tương lai.

Một kĩ năng cá nhân bá đạo gần như là cheat.

「【Chém Gió】」

Ma pháp nhẹ nhàng được bắn ra, xuyên qua đám bong bóng một cách hoàn hảo và dính vào cơ thể con cá hết lần này đến lần khác.

Và cuối cùng.

Thanh HP của con cá tụt về 0.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

ehehheheehheehhehehehehheheehehheheehehehheheheheheehehehehehhe
chetter mới '
thank trans
Xem thêm
Bá vl
thx trans
Xem thêm
Hasagi!!
Xem thêm
Hasagi!!
Xem thêm
Proplayer có khác :))
Xem thêm
Trans nên sửa từ để dễ đọc tí
VD : Chém gió -> Phong trảm, Chém đôi -> Song trảm
Cái gì cần thuần Việt thì thuần chớ mấy từ này thuần Việt đọc nó hài hài sao ấy
Xem thêm
Kirito phiên bản nữ à
Gấu
Xem thêm
Đọc chap này thấy rõ rệt giữa 1 game thủ lão làng vào 1 con bé ngáo ngơ nào đó dùng cheat mà chã biết :v
Xem thêm
yasua thông thạo 999
Xem thêm