• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 18: Phòng ngự tuyệt đối và bản cập nhật mới

18 Bình luận - Độ dài: 1,286 từ - Cập nhật:

Auu〜…」

Kaede và Risa bắt đầu những hoạt động mới tại thị trấn trung tâm tầng 2, nhưng Kaede đang rên rỉ với khuôn mặt ảm đạm

「U〜nn… Tớ không nghĩ là sẽ có một cuộc bảo trì 2 tuần trước khi diễn ra sự kiện. Hơn nữa …」

Đúng vậy, 2 người họ đã đăng nhập vào ngay lập tức khi hoàn tất bảo trì nhưng họ đã bị choáng bởi nội dung của bản cập nhật

Nó chủ yếu là về…Kaede.

Nội dung của bản cập nhật lần này là giảm sức mạnh một số kĩ năng và buff chỉ số AI cho lũ quái cấp thấp.

Tên kĩ năng bị giảm sức mạnh không được đề cập rõ trong nội dung của bản cập nhật, thế nên chỉ có những người sở hữu kĩ năng bị neft mới biết được.

Và còn có một thứ nữa được thay đổi.

Đó là.

Sự xuất hiện của những kĩ năng xuyên giáp, và sự giảm đau đớn.

Sẽ có 3 đến 5 kĩ năng như vậy cho mỗi loại vũ khí

Và sức mạnh của chúng hết sức đáng kể

Vấn đề chính là ở đống kĩ năng mới này.

「Ugugu……」

「À thfi… chuyện này xảy ra thường xuyên với những người quá khác bọt mà」 (trans: giống mấy champ mà anh phếc hay chơi :v)

Đừng quan tâm chuyện đó, Risa động viên

Có 2 chỉnh sửa chính nhắm đến Maple.

Nhưng theo Risa, nếu nghĩ theo hướng khác thì thực chất có tới 3 vấn đề.

Đầu tiên là chỉnh sửa dành cho kĩ năng 【Bạo Thực(Akujiki)】.

Sau khi chỉnh sửa kĩ năng 【Bạo thực(Akujiki】 giờ nó chỉ có thể kích koạt 10 lần 1 ngày và lượng MP hấp thụ sẽ được nhân đôi.

Việc nó là kĩ năng bị động vẫn không thay đôi, vì vậy sau khi đỡ 10 đòn tấn công, Gương Bóng Đêm sẽ biến thành một cái khiên hoàn toàn bình thường. Lượng MP có thể hấp thụ được tăng gấp đôi nên nó vẫn có thể trở thành một bình chứa sức mạnh phép thuật, tuy nhiên đó vẫn là một cú neft max thốn.

Tiếp theo là tăng sức mạnh cho đám quái, giờ chúng có thể tấn công từ phía sau, trong một vài trường hợp thì chúng cũng có thể bỏ chạy.

Việc này là để ngăn chặn Maple, Risa nói với Kaede. Tuy nhiên Kaede không hiểu nên Risa phải giải thích lại cho cô ấy.

「Bởi vì nếu chúng được buff AI thì nguồn gốc kĩ năng【Phòng Ngự Tuyệt Đối】của Maple, cách lách luật bằng thỏ trắng sẽ không thể dùng được nữa đúng không? Con thỏ trắng với chỉ số AI được buff sẽ không còn tấn công liên tục trong 1h nữa đúng không… và có thể đó là một cách không ngờ để kiếm được kĩ năng đối với GMs?」

Bản cập nhật lần này được tạo ra để chống lại sự bất thường mang tên Maple, nhưng theo Risa thì họ không thể tạo ra một bản cập nhật chỉ để nhắm đến sự đặc biệt của Maple.

「Ví dụ như… xóa bỏ 【Phòng Ngự Tuyệt Đối】. Tớ nghĩ chuyện đó sẽ không thể xảy ra.

「Chắc vậy… tớ nghĩ một vài kĩ năng mạnh của những top player cũng bị giảm sức mạnh. Có nghĩa là một trong số đó là 【Tàn Ác】của Maple」

「n〜… Thì, tớ nghĩ thế cũng phải. 【Tàn Ác】 là một kĩ năng rất mạnh mà. Nhưng mà cái chỉnh sửa đó〜…」

Nhận ra những gì mà Kaede muốn nói, Risa tiếp tục nói.

「Với bản cập nhật lần này thì đã có thể gây sat thương lên Maple đúng không? Nói chung đây là một loạt biện pháp được đề ra để ngăn chặn Maple〜」

「Ugugugugu…」

Khả năng chống chịu của Maple thực sự là quá mất cân bằng, vậy nên biện pháp cuối cùng mà team cân bằng game có thể đưa ra là những chỉnh sửa này.

「Xuyên giáp là một kĩ năng rất phổ biến, thế nhưng hiện tại chỉ có vài kĩ năng loại đó」

Khi Risa nói vậy, Kaede chắp tay thành khẩn xin lỗi cô.

「Ah〜… Tớ xin lỗi! Tớ đã không còn bất khả chiến bại được nữa rồi… thế là chúng ta không thể là một đội bất tử được rồi… dù cậu đã trở thành một cái khiên biết né」

Nói vậy, cô lại tiếp tục xin lỗi Risa. Lí tưởng của 2 người họ là 1 tổ đội không nhận chút sát thương nào. Với chuyện này thì việc đó là không thể nữa rồi.

「Làm vậy không được ích lợi gì đâu. Và giờ cậu đã có thể bị dính sát thương… nhưng thế đâu đồng nghĩa là cậu sẽ không thể không bị dính sát thương nữa đâu…… “Mặc dù bị làm gỏi bởi đống hiệu ứng đó nhưng cô ấy có thể chịu đựng được đến mức này!”, điều đó sẽ tạo cảm giác có thể bị tổn thương. Nếu khi ấy cậu nở một nụ cười không chút sợ sệt thì trông cậu sẽ ngầu bá cháy!」

Kaede tưởng tượng cảnh tượng cô chiến đấu với đám đối thủ của mình, hi vọng duy nhất của chúng là gây sát thương lên cô, khi ấy cô sẽ cất tiếng cười*Fufufu* và nhận hết những đòn công kích nhuốm màu tuyệt vọng của chúng, cuối cùng cô sẽ kết liễu chúng một khi chúng đã hơi tàn sức kiệt.

「Oh〜…… chuyện đó hẳn là rất tuyệt…」

「Cậu có biết mình đang nở một nụ cười hắc ám không?」

「Wawa! H-Hiện tại thì cậu không có thấy gì hết! Cậu không thấy!」

Nói vậy, *BunBun* cô vung 2 tay của mình. Risa tiếp tục nói trong khi cười hài lòng.

「n〜… nhưng nếu thế thì tớ phái tăng HP của mình. Bị gây sát thương bởi miễn trừ giáp ……… là bị đau ô kê?」

「Chà… nó cũng không đau đến mức đó đâu? Nó chẳng là gì so với thực tế cả, thêm vào đó sự đau đớn cũng đã được giảm thiểu」

「Tớ sẽ cố gắng để rèn luyện kĩ năng cá nhân và học cách chặn nhiều đòn tấn công bằng khiên hết mức có thể, đồng thời kiếm thêm kĩ năng hồi phục và trang bị. Chắc là tớ cũng sẽ cần loại tăng MP và HP nhỉ?」

Nếu cô sở hữu những thứ đó thì nói chung lại thì có vẻ Maple sẽ gần như không thể bị tổn thương, Risa nghĩ thê.

「Tớ sẽ giúp cậu kiếm trang bị! Đồng thời tớ cũng sẽ kiếm thêm vài kĩ năng tốt cho cậu nữa!」

「V-Vậy có ổn không?」

「Đây là game tớ mời cậu chơi mà, nếu tớ chơi cùng Maple thì ít nhất tớ cũng phải cố làm vậy chứ đúng không? Ý tớ là, cậu có muôn đi ngay bây giờ không?」

「Cảm ơn cậu!」

「À thì, cũng sẽ có lúc tớ sẽ cần cậu giúp, thế nên…」

「Ừm! Đến lúc đấy tớ sẽ cố hết sức giúp lại cậu!」

Kaede đáp lại với một nụ cười trên môi.

「Thế thì trước tiên hãy tìm cách tăng HP tối đã đã. Đó là thứ quan trọng nhất. Tớ có biết một chút về việc này. Sự kiện đang đến gần, hãy nhanh lên nào!」

「Oh〜!」

2 người họ bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức.

Để kiếm kĩ năng mới, lấp đầy điểm yếu của Maple, và đạt được kết quả như mong đợi ở sự kiện lần này.

Họ sẽ làm tất cả những gì có thể trong hôm nay.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

bá quá cũng khổ :))
Xem thêm
Cuối cùng cũng cũng bị nerf :))
thx trans
Xem thêm
Rồi ad đã thành công tạo ra con trùm khủng khiếp và bất bại của game, Gấu
Xem thêm
Nerf cho lắm rồi nó tạo ra cái bug mới khủng khiếp nữa cho coi
Gấu
Xem thêm
Sao lại là sửa Chiêu "tàn ác ((Gokuaku Hidou )) " vậy ? Mình nhớ chiêu đấy là - tích 25 vit mỗi ngày thôi mà, có bá quá đâu ? Bác chủ thớt check xem có sai hay gì không :(
Xem thêm
đã nhân 4 lên do phòng ngự tuyệt đối + diệt khổng lồ => thành +100 VIT mà 4 cấp mới + có 10 VIT
Xem thêm
Bây bình tĩnh, Ryze không chỉ bị nerf/rework 1 lần
Xem thêm
Thực ra thì..... à mà thui tính spoil tý mà sợ ổng XD report
Xem thêm
Mãi mới thấy có xuyên giáp :3
Xem thêm
Nerf tồn tại cân bằng đc bao lâu khi 2 con boss hack cheat tiếp
Xem thêm