• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Phòng ngự tuyệt đối và đồng bọn xuất hiện

35 Bình luận - Độ dài: 1,347 từ - Cập nhật:

「Hôm nay mình đi học~」

Cô mặc đồng phục rồi đi tới trường.

Trong vài ngày gần đây nắng đã mạnh lên và những tia nắng mặt rời ấm áp mang lại cảm giác hết sức dễ chịu. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến.

Chỗ ngồi của Kaede ở ngay cạnh cửa sổ nên nếu cô lờ là một chút thì có thể cô sẽ ngủ gật trong lớp. Nếu cứ như thế này thì Risa, người ngồi trên cô 2 bàn, cũng sẽ ngủ gục trong giờ học chiều.

Cô nghĩ vậy trong lúc cuốc bộ đi học. Nhà Kaede ở gần trường nên cô đi bộ tới trường. Với khoảng cách đó thì cũng chỉ mất đến 5 phút là cùng.

Những cơn gió dễ chịu đang thổi, điều này giúp việc đi bộ thoải mái hơn.

Vì Kaede không bị dị ứng với phán hoa nên cô rất thích tản bộ vào mùa xuân.

「Được rồi! Hôm nay cũng cố hết sức mình nào〜」

Đi qua cánh cổng trường học, cô đi thẳng tới lớp và ngồi vào chỗ của mình. Thường thì sau khi đã ngồi vào chỗ thì cô sẽ bắt đầu đọc sách trước giờ vào học chính thức, nhưng kể từ khi bắt đầu chơi New World Online, quãng thời gian đó nay được cô sử dụng vào việc nghĩ cách kiếm kĩ năng mới. Liệu có kĩ năng loại này không, và yêu cầu để đạt được kĩ năng đó là gì. Chỉ cần nghĩ vẩn vơ như vậy là cô cũng cảm thấy hứng khởi rồi.

「Tớ đang tự hỏi cậu nhe nhởn vì chuyện gì vậy〜!」

*Supakoーn* một cú đánh giúp Kaede hoàn hồn trở lại.

Risa là người đã cốc đầu Kaede.

「K-Không có gì hết!」

「Thật sao〜? Chắc là vậy ta. Đằng nào thì chuyện đó cũng không phải cái tớ muốn nói, e hèm……fufu…Nhân tiện, Kaede-kun, tớ có một thông báo cực kì quan trọng đây!」

Vừa dứt câu, Risa liền chống nạnh và làm một vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hắng giọng chuẩn bị phát biểu, Risa làm bản thân trông có vẻ rất bí ẩn, điều đó khiến cho Kaede cũng bị cuốn theo câu chuyện.

「Mumu!…Chuyện gì thế Risa-kun. Hôm nay trông cậu có vẻ căng thẳng quá nè」

「Đúng, chính xác là vậy, cậu sẽ không tin đâu! Là về quyền được chơi game của mình đó, mình vừa được cấp phép trở lại vào hôm nay!!」

*PachiPachi* Kaede vỗ tay.

Risa chắc chắn đã rất cố gắng học hành, Kaede có thể hiểu cô ấy vui đến nhường nào. Và chỉ cần thấy biểu cảm của Risa cũng khiến Kaede vui lây.

「Thế là cuối cùng mình đã có thể chơi con game mình giới thiệu cho Kaede rồi, ehehe〜」

「Nếu vậy thì chúng ta có thể là một đội rồi!」

「Un, ừa ừa. Tổ đội hử……Khoan đã, không lẽ Kaede-kun đã chơi trước rồi?!!」

Risa ngạc nhiên hỏi lại.

Nhân tiện nói luôn là chỉ có 2 người họ đang ở trong lớp vì họ đều đi học từ rất sớm. vậy nên họ không cần quan tâm liệu có ai nghe được không.

「E…Ehehe…」

「Cái cậu Kaede đó, cái cậu Kaede đã miễn cưỡng đồng ý chơi con game mình ép cậu ấy chơi sao…」

「Cậu biết là cậu đã ép tớ chơi ngay từ đầu hả?!」

「Iya〜Hạnh phúc quá〜…Mình đã nghĩ việc chơi game cùng nhau là không thể, vậy mà Kaede lại có ý chơi trước cơ chứ…」

Và Risa bắt đầu hỏi Kaede.

「Cậu cày đến cấp bao nhiêu rồi? Hay cậu mới chỉ lập acc mới đấy?」

「Ê〜tô〜…ưmm…c-cấp 20 rồi…」

Risa bị shock mất một lúc, nhưng ngay khi tiêu hóa được những gì Kaede vừa mới nói, cô nở một nụ cười tinh quái.

「Ồ hố〜…có vẻ là Kaede nghiện nó hơn cả mong đợi.」

「Mồ〜…」

Kaede lườm Risa trong khi đỏ mặt. Dù vậy Risa vẫn tiếp tục cười khoái chí, tuy nhiên cô không hề có ý xấu nên Kaede cũng không nói gì cả.

「Ahaha, xin lỗi xin lỗi, tớ đùa chút thôi. Cơ mà, nếu cậu đã cày tới cấp độ ấy thì hẳn cậu đã chọn phân lớp nhân vật và build đồ của cậu rồi đúng không?」

「Ừ! Tớ là người dùng khiên lớn và up full điểm phòng ngự đó! Và〜…vì là Risa nên chắc tớ có thể kể được nhỉ〜」

Kaede nói tất cả mọi thứ liên quan tới trang bị và kĩ năng của mình cho Risa biết.

「Đúng là một con quái vật thực sự mà! Đúng như mong đợi từ Kaede-kun, một lối chơi hoàn toàn khác biệt!」

「Ế!…Thật á?!」

「Ừ, ý tớ là cậu quả thực quá OP. Ah〜…có vẻ bắt kịp Kaede sẽ khó khăn lắm đây…」

「N-Nhưng nếu cậu làm tương tự tớ…」

Khi Kaede nói vậy, Risa là một dấu “X” ở trước ngực và lắc đầu.

「Kaede là Kaede. Tớ là tớ. Tớ không có ý định bắt chước theo những kĩ năng mà Kaede kể tớ nghe đâu! Chà…tớ nghĩ tớ sẽ coi đó là hướng dẫn để kiếm được mấy kĩ năng bá bá. Cứ để như vậy đi」

「Thế, cậu định làm gì hả Risa?」

「Kaede là nhân vật thuần đỡ đòn, nên tớ nghĩ ma pháp sư sẽ làm sự lựa chọn tốt, nhưng nếu tớ làm vậy thì bộ đôi tớ và Kaede sẽ quá là bình thường. Và tớ nghĩ mình cũng chẳng có ích gì lắm nếu chọn như vậy」

Mu〜, lẩm nhẩm như vậy trong lúc nghĩ ngợi, Risa bỗng có một ý tưởng rất thú vị và cô mỉm cười...

「Được! Tớ đã quyết định rồi! Tớ sẽ trở thành một cái…ơ… 『Khiên Né』!」

「Khiên…Né?」

「Đúng vậy đó! Tớ sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch và tớ sẽ hóa giải đòn tấn công của họ bằng cách tránh né.」

「Ohhhh!! Tuyệt đó!……nhưng nếu là khiên thì mình làm cũng được mà đúng không?」

Kaede thắc mắc. Sẽ chẳng có ích gì lắm nếu nhiều nhân vật dùng khiên lập nhóm với nhau.

「Một đội với Kaede, bất kể trận chiến với ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng chẳng chịu chút sát thương nào cả! Chúng ta sẽ luôn luôn không bị hề hấn gì cả! Thấy thế nào? Như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?」

Nghe những lời đó, Kaede tưởng tượng cái viễn cảnh tuyệt vời đang đợi mình ở phía trước và *BunBun* cô liền gật đầu đồng ý. Cô ấy đang phấn khích đến mức 2 tay cô đang quẩy hết sức tưng bừng.

「Tớ muốn lập một tổ đội như vậy nên tớ sẽ tập để trở thành một tấm khiên-né!」

「Phải cố hết sức đó! Việc của tớ chỉ là tăng cường khả năng phòng ngự thôi đúng không?」

Và cuộc trò chuyện kết thúc sau khi cả 2 hứa sẽ chơi cùng nhau tối nay. Risa dau đó cũng đã quay về chỗ của mình.

「Khiên Né à…chắc cú là độ khó cao nhất rồi? Nhưng chính vì vậy nên mình mới cảm thấy hết sức máu lửa như vậy!」

Cô lầm bầm điều đó trong miệng với âm lượng rất nhỏ nên Kaede không nghe thấy được.

Đó có lẽ là điều tự nhiên với bất kì game thủ nào.

Risa có xu hướng chọn những cách khó khăn để đạt được mục đích của mình.

Theo những gì Risa vừa mới nói, để tạo ra một tổ đội bất khả chiến bại thì điều kiện tất yếu là Risa có thể liên tục né chiêu của đối phương.

Ma pháp được sử dụng hàng chục cái mỗi lần.

Những đòn phối hợp tấn công tốc độ cao.

Né hết những cái đó và đánh bại kẻ địch, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy ngầu rồi.

「Mình đang cảm thấy lạnh sống lưng, ehehe…!!」

Risa chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi cầu nguyện cho buổi học mau kết thúc.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Risa hẳn phải là người chơi hệ soul game cmnr :))
Xem thêm
hehehehehehheeeehheehehehehehehehehhehehh tổ đội này thú vị đấy tổ đội loli hehehehehehehhe
thanks tráns
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Kaede là con gái thì phải dùng -san chứ nhỉ? -kun chỉ thấy dùng cho con trai???
Xem thêm
Nói chơi chơi thôi kiểu đang gòng giọng nam tính
Xem thêm
Thanks :>
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm
Thôi tao đi báo nhà phát hành game về các lỗi bug
Xem thêm
Nhà gì ko bt . Mấy ổng coi ẻm như linh vật luôn rùi XD
Xem thêm