• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 7: Phòng ngự tuyệt đối và trận chiến chống Độc Long

22 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

「Urrg……chả ngon gì cả」

Kaede rùng mình.

Sau một lúc quan sát, cô nhận ra phần thịt của con rồng mình đã ăn không thể tái tạo lại được. Nhưng miếng thịt mà cô nhè ra đã quay trở lại vị trí vốn có của nó như một cuốn băng tua ngược vậy.

「Vậy là mình thực sự phải nuốt nó à〜…」

Thịt của con Độc Long có vị giống với ớt xanh, đó là món cô không ưa tẹo nào.

Tuy là vậy nhưng vì không còn cách nào khác để thoát khỏi căn phòng này nên sau khi tự véo mũi và lau mồ hôi trên tai mình, cô đành nhắm mắt nghiến răng cố gắng nuốt nó. Đồng minh duy nhất của cô trong cuộc chiến này là hiệu ứng của trò chơi giúp cô không cảm thấy ngán hay no gì khi ăn.

*MoguMogu*…A! Độc Long-san…cảm ơn vì đã hà hơi nhé. *MoguMogu*…vị tê tê giống ớt xanh biến mất rồi, thực sự là giúp ích nhiều lắm〜…」

Cứ như vậy, cô tiếp tục ăn đến phần thân của con rồng. Rốt cục thì sau 5h đồng hồ miết mải nhai nuốt của Kaede thì phần thân con rồng chỉ còn trơ mỗi mấy khúc xương. Tiếp đến là phần cánh, cô nghĩ nghĩ thế rồi trèo lên chỗ 2 cái cánh của nó nhưng âm thanh *PoroPoro* vang lên và cơ thể đồ sộ của con Độc Long đổ rạp xuống bất động.

Cùng lúc đó xuất hiện phía sau con rồng là một vòng tròn ma pháp và một rương châu báu rất lớn.

『Đã nhận được kĩ năng 【 Kẻ ăn thịt Hydra (DokuryuuKurai)】. Đồng thời kĩ năng 【Độc Vô hiệu】 đã tiến hóa thành 【Hydra (Dokuryuu】』

『Bạn đã lên cấp 18』

Kaede cộng 20 điểm chỉ số vào VIT như mọi khi.

Bởi vầy mà chỉ sô VIT cơ bản của cô tăng lên thành 150.

「Yosh…lực phòng ngự của mình lại được củng cố thêm rồi!」

Tiếp đến cô kiểm tra những kĩ năng vừa có được. Thậm chí Kaede cũng không ngờ là có một kĩ năng như là 【 Kẻ ăn thịt Hydra (DokuruuKurai)】.

【 Kẻ ăn thịt Hydra (DokuruuKurai)】

Vô hiệu hóa độc tố, gây tê liệt.

Điều kiện để đạt được kĩ năng

Đnahs bại Độc Long bằng cách bào máu.

Có vẻ như ăn cũng được tính như một kĩ năng bào máu. Tuy nhiên ngoài Kaede ra thì chắc chả có ai làm một việc tương tự.

Đúng là HP của cô ấy đã hồi phục một lượng nhỏ .

Rõ ràng đó không phải là cách làm thông thường để thắng hầm ngục này. Độ khó của nó nếu thực hiện theo cách thông thường thì không đến mức như vậy. Làm gì có ai muốn ăn món thịt thối rữa của con Độc Long cơ chứ?

【Hydra (Dokuryuu)】

Có thể sử dụng sức mạnh của Độc Long tùy ý.

Bằng cách tiêu thụ MP, ma pháp mang hiệu ứng nhiễm độc sẽ được thi triển.

Yêu cầu để đạt được kĩ năng

Đánh bại Độc Long với kĩ năng bào máu và Độc Vô hiệu.

Thấy vậy, cả người Kaede run lên phấn khích.

「Đ-Đây là phương thức tấn công chính thống đầu tiên của mình! Hơn nữa, vì nó là đồn tấn công bằng độc nên đây đúng là sự kết hợp hoàn hảo rồi!」

Với kĩ năng này thì giờ Kaede đã có thể yên tâm tăng max chỉ số VIT.

「Nhưng vấn đề là mình có rất ít MP 〜…nhưng mà mình muốn tăng điểm VIT cơ〜…」

*UnUn* Kaede than vãn như vậy cho đến khi nhớ tới sự tồn cái của cái rương châu báu và ngắt mạch suy nghĩ của mình.

Đó là một cái hòm khá to. Nó có hình chữ nhật với chiều dài 3m chiều rộng 1m và cao 2m.

Đây là rương báu đầu tiên của Kaede, *Gokuri* cô nuốt nước miếng. Với cảm giác phấn khích xen chút lo âu, nhịp tim của cô nhanh dần.

Cô mở nắp hòm một cách chậm rãi và kiểm tra thứ ở bên trong.

「Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!」

Vô cùng phấn khích, Kaede hét toáng lên vui sướng.

Thứ ở trong rương là một chiếc khiên lớn với màu chủ đạo là đen cùng họa tiết trang trí màu đỏ trông hết sức nổi bật.

Tỏa ra một luồng ánh sáng mờ nhạt, một bộ giáp có khắc hình một bông hoa hồng không quá bị lấn át, nhưng rõ ràng là nó cùng một bộ với cái khiên.

Cuối cùng một thanh kiếm ngắn màu đen óng ả khiến người ta có cảm giác tĩnh tâm và trên bao đựng kiếm là một viên hồng ngọc được chạm trổ rất tinh xảo.

「Mou!…tuyệt vời ông mặt trời! Đẹp quá!」

Sau khi loot hết chúng, cô đọc phần thông tin.

【Nhóm trang bị Độc nhất】

Dành cho người phá đảo hầm ngục một mình trong lần thử đầu tiên và trang bị đầu tiên nhận được sẽ thay đổi tùy theo lớp nhân vật của người chơi.

ーーGiới hạn 1 bộ trang bị cho mỗi dungeon.

Ngừoi sở hữu bộ trang bị này không thể đem bán và trao đổi.

『Gương Bóng Đêm (Yamiyo no Utsushi)』

【VIT +20】

【Tàn phá Tích tụ】

Ô khảm Kĩ năng ー

『Giáp Hoa Hồng Đen (Kurobara no Yoroi)』

【VIT +25】

【Tàn phá Tích tụ】

Ô khảm Kĩ năng ー

『Trăng Non (Shingetsu)』

【VIT +15】

【Tàn phá Tích tụ】

Ô khảm kĩ năng ー

Đó là bộ trang bị xịn xò của Kaede. Đến cả thanh kiếm ngắn cũng tăng chỉ số VIT, thứ mà rơi vào tay người chơi khác hẳn sẽ không phát huy được tối đa tác dụng của mình.

「Ô khảm Kĩ năng và 【Càng hỏng càng mạnh】 thì để về đến thị trấn rồi xem cũng được〜!」

Sau khi cất cẩn thận bộ trang bị mới cứng vào hành trang của mình, cô được bọc trong ánh sáng của vòng tròn ma pháp và dịch chuyển về thị trấn.

Sau khi đã trở lại, Kaede nhanh chóng rời đi và dùng số tiền còn lại để thuê tạm phòng trọ của quán rượu trong vòng 1 ngày.

Trong trò chơi này bạn hoàn toàn có thể ngủ ở những nơi như quán rượu hay nhà trọ, nhưng đó không phải mục đích chính của Kaede .

「Trước hết là kiểm tra kĩ năng nào」

【Tàn phá Tích tụ】

Khi trang bị này bị phá hỏng, sức mạnh của nó sẽ gia tăng cho đến khi bị phá hủy hoàn toàn thì sẽ khôi phục lại như ban đầu. Quá trình khôi phục diễn ra ngay lập tức và không có sự thay đổi chỉ số nào sau khi sửa hoàn toàn.

Ô khảm kĩ năng

Cho phé p người sử dụng khảm một kĩ năng vào vũ khí của mình. Những kĩ năng một khi được khảm sẽ không thể khôi phục lại.

Kĩ năng được khảm có thể sử dụng 5 lần/ngày mà không tiêu hao MP.

Những lần sử dụng kế tiế MP sẽ tốn MP như bình thương.

Ô kĩ năng được tăng thêm 1 mỗi 15 cấp độ.

「Fufu!…tuyệt vời! Lại còn mạnh nữa!」

Kaede sau khi kiểm tra ô kĩ năng liền khảm【Hydra (Dokuryuu)】 vào thanh kiếm ngắn 『Trăng Non (Shingetsu)』 không chút lưỡng lự. Bằng cách này thì vấn đề tiêu hao MP đã được giải quyết triệt để.

「Và bây giờ là phần mà ai cũng chờ đợi〜Trang bị!」

Kaede trang bị full set đồ và đang ngắm nghía trước 1 tấm gương.

「Ohhhhhhhhh!! Mình ngầu quá!」

Và cứ như vậy với lí do là để làm quen với bộ trạng bị mới, cô đứng trước cái gương hàng giờ đồng hồ.

「Fufufu…đến lúc đi khoe hàng rồi!」

Cũng giống với lúc diện bộ quần áo đẹp nhất để đi chơi, Kaede cảm thấy khá lo lắng.

Đúng như mong đợi, bộ trang bị tỏa ra một khí chất áp đảo thu hút mọi ánh nhìn.

Đang là buổi đêm muộn nhưng cô vẫn muốn đi săn thêm chút nữa, vì vậy mà cô hướng tới vùng ngoại ô thị trấn.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

hảo trang bị trang bị của vợ tôi nó phải khắc bột
Xem thêm
t thắc mắc, nếu cái rương cao 2m thì làm sao Kaede với tới được nhỉ, cộng với việc kích thước rương như v t nghĩ rương khá nặng và 0 Str thì mở rương kiểu gì nhỉ?
Xem thêm
Tự động mở chăng?
Xem thêm
Đây là game, chỉ cần tương tác với vật thể là được. (´-﹏-`;)
Xem thêm
Tank theo nghĩa đen luôn :))
thx trans
Xem thêm
Khiên của Naofumi, ăn thịt quái vật của Hajime, hack game của Kirito, 3 trong 1 luôn
Xem thêm
Lịch sử chơi game chưa thấy ai giết boss bằng cách cắn và nuốt, Gấu
Xem thêm
Mà khoan đã, bé cao m45 mà với tới cái rương cao 2m ????
Gấu
Xem thêm
Chắc nó dựng đứng lên
Xem thêm
Bé này hack chắc luôn chứ full tank thế này ai chơi????
Xem thêm
Liên quân Cresht full tank, cân 6 (5 tướng bạn và cái trụ bên bạn) ???? đẩy chiêu cuối unti cho team bạn đánh sấp mặt mà không thấy sát thương ????
Đúng thật là đỡ đòn, máu trâu rồi còn lên full tank chả khác pháo đài di động.
Xem thêm