• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Phòng ngự tuyệt đối và sự chuẩn bị cuối cùng

12 Bình luận - Độ dài: 1,939 từ - Cập nhật:

Đã một tuần kể từ khi cô bắt đầu thụ thập thêm kĩ năng mới với Risa.

Điều đó có nghĩa là chỉ còn một tuần nữa là sự kiện sẽ bắt đầu, và hôm nay Kaede đăng nhập vào một mình để kiếm kĩ năng.

「Mình đã để ý điều này trước khi bị nhắc, thế nhưng… mấy kĩ năng của người dùng khiên lớn trong tổ đội, mình chả có cái nào cả…」

Risa nói với cô là bộ kĩ năng phòng ngự cho lớp nhân vật khiên rất đa dạng, và cô đang cố để kiếm thêm những kĩ năng như vậy một mình vì họ không thể vào game cùng nhau được.

Nhận tiện thì cô ấy cùng với Risa đã thu thập được một vài kĩ năng cô muốn, chúng chủ yếu là kĩ năng tăng cường HP và MP.

Kaede vừa kiểm tra lại thông số của mình, vừa tìm kiếm những kĩ năng phù hợp.

Maple

Lv24

HP 40/40〈+60〉

MP 12/12 〈+10〉

【STR 0】

【VIT 170〈+66〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】

Trang bị

Đầu【ーーー】

Thân【Giáp Hoa Hồng Đen】

Tay phải【Trăng Non : Hydra (Độc Long)】

Tay trái【Gương Bóng Đêm : Bạo Thực (Akujiki)】

Chân【Giáp Hoa Hồng Đen】

Giày【Giáp Hoa Hồng Đen】

Phụ kiện

【Nhẫn của Nữ Hoàng Ong Rừng】

【Nhẫn Cứng Cáp】

【ーーー】

Kĩ năng

【Phòng Ngự Tuyệt Đối】【Diệt Khổng Lồ (OomonoKurai)】【Kẻ Ăn Thịt Hydra (DokuruuKurai)】【Kẻ Ăn Bom (BakudanKurai)】【Thiền Định】【Khiêu Khích】【Tàn Ác (Gokuaku Hidō】【Thông Thạo Khiên Lớn IV】【Điều Khiển Cơ Thể】【Chuyển Hướng Đòn Đánh】 【Khiên Công Kích】

【Tăng Cường HP (Nhỏ)】【Tăng Cường MP (Nhỏ)】

Cô đã thu được kĩ năng 【Tăng Cường HP (Nhỏ)】và【Tăng Cường MP (Nhỏ)】, nhờ đó mà HP của cô tăng thêm 30 và MP tăng thêm 10.

Thêm vào đó, nhờ có cái Nhẫn Cứng Cáp mà Risa đưa cho cô, HP tối đa của cô cũng được tăng thêm 30.

Nghe thì cỏ vẻ không đáng kể, thế nhưng với Kaede thì HP của cô đã được nhân đôi nhờ việc đó.

Risa nói là cô ấy sẽ nhanh chóng đi kiếm những kĩ năng xuyên giáp trước khi diễn ra sự kiện.

Lí do cho việc đó là để nắm bắt lượng sát thương mà Maple có thể nhận phải. Họ không thể biết chuẩn bị cho điều đó mà không tập luyện.

「Mình đã kiếm được kha khá, vậy nên mình nên mua những kĩ năng nào có ích…」

Và rồi mắt cô dừng lại trước một kĩ năng.

「【Di Chuyển Che Chắn I】và【Che Chắn】… kĩ năng cơ bản của lớp khiên lớn huh〜… tuy nhiên mình lại không có nó」

Kĩ năng này dùng để bảo vệ đồng đội trong nhóm, một kĩ năng quan trọng của người dùng khiên lớn. Có thể nói đây là kĩ năng mà bất kì người chơi lớp khiên lớn nào cũng phải có khi đi theo tổ đội.

Kaede hiện tại cũng đang ở trong một tổ đội, thế nên cô cảm thấy hứng thú trước những kĩ năng này cho dù hồi trước cô đã bỏ qua chúng.

【Di Chuyển Che Chắn I】

Không phụ thuộc chỉ số AGI, cho phép dịch chuyển tới vị trí của một đồng minh trong bán kính 5m.

Sau khi sự dụng kĩ năng này, sát thương nhận phải sẽ tăng gấp đôi trong 30s.

Có thể dùng tối đa 10 lần.

Giới hạn số lần sử dụng sẽ được làm mới sau mỗi 1h.

Điều kiện đạt được kĩ năng

Mua trong Cửa Hàng Kĩ Năng.

【Che Chắn】

Che chắn cho đồng đội và người sử dụng khỏi đòn tấn công.

Khi sử dụng, sẽ được tăng 10 chỉ số VIT.

Điều kiện đạt được kĩ năng

Mua trong Cửa Hàng Kĩ Năng.

Cửa Hàng Kĩ Năng là một cửa hàng của NPC, tại đó có bán những kĩ năng và trang bị cơ bản cho các lớp nhân vât.

Ngoài【Di Chuyển Che Chắn I】và【Che Chắn】, 【Chém】và【Chém Đôi】cũng có thể mua được tại đây.

Bằng đống vàng mà cô kiếm được nhờ việc bán đống vảy cá trắng kiếm được từ cái hồ nước ngầm, cô có thể dễ dàng mua được ít nhất 2 kĩ năng.

「Mua nó thôi nào!」

Kaede đi về phía cửa hàng NPC.

Cô nghĩ những kĩ năng này thực sự cần thiết nếu muốn cứu Risa khi cô lâm vào nguy hiểm.

Kaede rời cửa hàng trong lúc tay mang một cái túi đựng. Trong cái túi là 2 cuộn giấy có chứa kĩ năng trong đó.

Sau khi Kaede ngồi xuống một cái ghế băng, *GasaGasa* cô lấy 2 cuộn giấy đó ra.

Cùng với đó, dòng chữ trong những cuộn giấy sáng lên và rồi tối dần, cuộn giấy tan thành những hạt sáng rồi biến mất.

『Đã nhận được kĩ năng 【Di Chuyển Che Chắn I】』

「Ohh〜〜! Đẹp quớ!」

Kaede lấy cuộn giấy 【Che Chắn】ra và mở nó ra một cách nhanh chóng.

Nó cũng tỏa ra ánh sáng tương tự, rồi lụi tàn và biến mất.

「Ahh〜… nó đã kết thúc rồi. Mình vẫn muốn một vài kĩ năng nữa……」

Cô ấy đã tìm hiểu về những kĩ năng mà hiện giờ cô đang cần, thế nhưng có vẻ là không còn thứ gì như vậy nữa.

「Mà, sao cũng được…… Mình sẽ kiếm thêm sau vậy… quan trọng hơn, có lẽ mình nên đi tập kĩ năng cá nhân như Sally đã dặn!」

Sau đó cô hướng tới cánh đồng trên tầng 2 một cách hứng khởi.

「Uu〜… chậm quá. Chậm dễ sợ. Tốc độ di chuyển của mình chậm đến mức này sao……」

Được Risa nhắc đến, nơi cô đang đi tới là một sa mạc. Sau một lúc đi bộ ở đây thì cô dừng lại. Risa bảo Kaede rằng nơi này là chỗ luyện tập hoàn hảo nhất.

「n〜…… Mình chẳng thấy kẻ địch nào cả〜……… Uwaah!?」

Một tác động bất chợt từ phía sau khiến Kaede suýt ngả về phía trước

Sát thương nhận phải dĩ nhiên vẫn là 0, thế nên không có nguy cơ bay màu ở đây.

「C-Cái gì thế!! Hey, đó có phải nó không!」

Kaede trông thấy những con bọ hình viên thuốc đã cù léc cô từ phía sau đang lăn xung quanh.

Sau khi lăn một lúc, nó lại chui trở lại xuống lớp cát.

「Mình hiểu rồi… tập cách đỡ bọn chúng à〜」

Kaede chuyển sang dùng cái khiên trắng tinh khôi của mình.

Màu trắng của cái khiên trông tựa như màu của tuyết, được tô điểm bởi một vài viên pha lê xanh dương trên những họa tiết trang trí.

Tên của nó là 【Bạch Tuyết】, và nó là chiếc khiên được làm bởi Izu.

u41612-2a064400-15f2-41ae-b669-07d1dcdb4bba.jpg

【Bạch Tuyết】

【VIT+40】

Khi so sánh với Gương Bóng Đêm thì nó đơn giản hơn và không có kĩ năng nào cả, nhưng hiện tại thì chỉ số VIT cộng thêm của Bạch Tuyết cao hơn Gương Bóng Đêm.

Qua nó mà bạn có thể biết được tay nghề của Izu tốt đến cỡ nào. Cô là một trong những người chơi hỗ trợ tốt nhất cho những top player.

「Được rồi… cố hết sức nào!」

Sau đó, từ phía đằng sau đầu của Kaede trong khi cô đang dựng khiên lên ở thế thủ, một con bọ tông vào đó.

「Uwah! Đ-Đợi một chút nào, này!」

Không hề có vẻ gì là bọn quái sẽ đợi Kaede, chúng liên tục tấn công hết con này đến con khác.

「Ugh!…… T-Tui sắp cáu rồi đó!」

Đứng dậy, giữ thể thủ với cái khiên của mình, cô tập trung lắng tai nghe.

Risa đã nói là thực sự cần thiết để bắt kịp đối thủ qua âm thanh từ những bước chuyển động của họ.

「n〜…… ở đây!」

Kaede điều chỉnh cái khiên sang bên phải. Cùng lúc đó, *Gatsun* the con bọ vừa mới nhảy ra đâm vào cái khiên và bị bật ngược trở lại.

「Được rồi!…… Kyaa!」

Từ phía sau Kaede, một con bọ khác đánh dính cô.

「H-Hiểu rồi. Không chỉ có một con huh. Việc này thực sự rất khó〜」

Và sau 2h tập luyện, tỉ lệ chặn đòn đánh tối đa của cô là 40%.

Theo những lời Risa nói, nếu cô có thể chặn tất cả những đòn tấn công đó thì cô sẽ hoàn toàn có thể không phải nhận đòn tấn công xuyên giáp trong phần lớn thời gian.

「40% huh〜…… dù sao thì mình đã cố hết sức rồi〜, Thật là, làm cách nào mà Risa có thể né hết đống đó vậy…」

Khi hình ảnh người bạn khiến cô cảm thấy cứ như thể đòn tấn công đã né cô bạn đó ra hiện lên trong tâm trí cô, cô đăng xuất khỏi game.

Trước đó một chút, khi mà Risa đăng nhập vào một mình.

「Được rồi, đã đến lúc mình cộng điểm chỉ số rồi. Mình đã quyết định kế hoạch của mình. n〜… sẽ tốt hơn nếu mình có nhiều cách để tấn công… vậy nên là…15 điểm vào STR và 20 vào AGI, còn lại thì quăng hết vào INT… bằng cách này mình có thể tận dụng tất cả mọi thứ!」

Sally

Lv18

HP 32/32

MP 25/25〈+35〉

【STR 25〈+20〉】

【VIT 0】

【AGI 75〈+68〉】

【DEX 25〈+20〉】

【INT 25〈+20〉】

Trang bị

Đầu【Khăn Quàng Vùng Biển Nông (Minamo no Mafura) : Ảo Ảnh(Shinkirō)】

Thân【Áo Choàng Đại Hải (Taikai no Kōto) : Đại Hải(Taikai)】

Tay phải【Dao Găm Vùng Biển Sâu (Shinkai no Dagā)】

Tay trái【Dao Găm Vùng Nước Sâu (Minasoko no Dagā)】

Chân【Xà Cạp Đại Hải】

Giày【Giày Đen】

Phụ kiện

【ーーー】

【ーーー】

【ーーー】

Kĩ năng

【Công Kích Trạng Thái Bất Lợi III】【Chém】【Chém Đôi】【Phong Trảm (HayateGiri)】【Cường Hóa Thể Trạng (Nhỏ)】

【Cường Hóa Liên Hoàn Công Kích (Nhỏ)】【Tấn Công Kép】【Đòn Cường Hóa】【Công Kích Bất Ngờ】【Thể Thuật I】

【Thông Thạo Kiếm Ngắn II】【Kẻ Bá Nghệ】【Xuyên Phá Thần Thánh】

【Hỏa Ma Pháp I】【Thủy Ma Pháp II】【Phong Ma Pháp II】

【Thổ Ma Pháp I】【Ma Pháp Bóng Tối I】【Ma Pháp Ánh Sáng II】

【Hỏa Cầu】【Thủy Cầu】

【Tường Nước】

【Chém Gió】【Tường Gió】

【Chém Sét】

【Quả Cầu Bóng Tối】

【Hồi Sức】【Hồi Máu】

【Tăng Cường MP (Nhỏ)】【Gỉảm Tiêu Hao MP (Nhỏ)】

【Cường Hóa Tốc Độ Hồi MP (Nhỏ)】【Thông Thạo Ma Pháp II】

【Câu Cá】【Bơi X】【Lặn X】【Nấu Ăn I】

【Cường Hóa Tốc Độ Khai Khoáng (Nhỏ)】【Ngăn Chặn Tầm Nhìn II】

【Cảm Thụ Hiện Diện II】【Di Chuyển Lén Lút I】【Lướt I】

【Kháng Độc (Yếu)】

「Sau khi nâng Ma Pháp Ánh Sáng lên cấp II, giờ mình đã có thể dùng【Hồi Máu】. Và với【Công Kích Trạng Thái Bất Lợi III】thì việc gây trạng thái bất lợi lên kẻ địch đã dễ dàng hơn… Mình cũng có một kĩ năng công kích xuyên giáp, nó sẽ tốt cho việc hỗ trợ tấn công.」

Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, Risa đi về phía cánh đồng. Đích đến của cô ấy nằm khá sâu ở một khu rừng cách thị trấn một khoảng cách đáng kể.

「Mình sẽ kiếm được một kĩ năng xịn và giữ bí mật về nó. Mình sẽ khiến Maple phải ngạc nhiên cho coi〜!」

Risa đang tìm kiếm một nhiệm vụ của một trong các NPC xuất hiện khắp trò chơi này.

Có một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng đó, và nếu hoàn thành nhiệm vụ của nó, cô sẽ đạt được【Siêu Gia Tốc】.

「Điều kiện để có thể nhận nhiệm vụ là có chỉ số【AGI 70】, vậy nên thật mừng là mình đã đạt chỉ tiêu đó!」

Risa, bằng cách riêng của mình, đang gia tăng sức mạnh để chuẩn bị cho kì sự kiện đầu tiên cô chơi cùng Kaede.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
tổ đội yasuo vs braum :v
Xem thêm
Sao ko dùng katana nhờ :))
thx trans
Xem thêm
Chém gió tường gió :)) đệ đấng yasuo đây rồi
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
TRANS
Một đứa thì nâng max VIT, mấy chỉ số khác ko nâng. Đứa kia thì ko thèm nâng VIT, dồn hết toàn bộ vào mấy chỉ số còn lại. Đội hình cân bằng thật =))
Xem thêm