• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9: Phong ngự tuyệt đối và sự kiện khởi tranh

19 Bình luận - Độ dài: 1,039 từ - Cập nhật:

Cô kiểm tra lại thông số của mình một lần cuối.

Maple

Lv20

HP 40/40

MP 12/12

【STR 0】

【VIT 160〈+66〉】

【AGI 0】

【AGI 0】

【INT 0】

Trang bị

Đầu【ーーー】

Thân【Giáp Hoa Hồng Đen (Kurobara no Yoroi)】

Tay phải【Trăng Non (Shingetsu)】

Tay Trái【Gương Bóng Đêm (Yamiyo no Utsushi)】

Chân【Giáp Hòa Hồng Đen (Kurobara no Yoroi)】

Giày【Giáp Hoa Hồng Đen (Kurobara no Yoroi)】

Phụ kiện

【Nhẫn của Nữ Hoàng Ong Rừng】

【ーーー】

【ーーー】

Kĩ năng

【Phòng ngự tuyệt đối】【Diệt Khổng Lồ (OomonoKurai)】【Kẻ ăn thịt Hydra (DokuruuKurai)】【Ôm Bom (BakudanKurai)】【Thiền Định】【Khiêu Khích】【Tàn Ác (Gokuaku Hidō】【Thông Thạo Khiên Lớn IV】【Kiểm Soát Cơ Thể】【Chuyển Hướng Đòn Đánh】 【Khiên Công Kích】

「Được rồi! Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hi vọng là mình không bị dính chút sát thương nào〜…」

Số lần cô nhận sát thương hết sức hiếm hoi nên cô vẫn chưa thể quen với cảm giác đó được.

Và đây cũng là trận pvp đầu tiên của cô. Không thể trách được nếu cô ấy co lo lắng một chút.

Sau khi đợi một lúc ở tầng 1, rất nhiều người tham gia sự kiện lũ lượt tụ tập lại.

Thêm vào đó còn có một màn hình khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Với nó những người không tham gia sự kiện nhưng đến để theo dõi trận đấu có thể quan sát được những người chơi nổi bật.

「Và giờ là lúc để sự kiện đầu tiên chính thức được khởi tranh! Trận Chiến Sinh Tử sẽ bắt đầu ngay bây giờ!」

Tiếng hưởng ứng từ các người chơi cùng tiếng hò reo cổ vũ vang lên từ trên khắp các khán đài. Kaede cũng giơ nắm đấm lên và reo hò.

Một đoạn thông báo được phát đi với âm lượng lớn.

「Được rồi, giờ tôi sẽ giải thích rõ luật chơi thêm một lần nữa! Thời gian giới hạn là 3h đồng hồ. Trận đấu sẽ diễn ra trên một map sự kiện mới!]

Số người chơi hạ gục và số lần bị hạ gục, sát thương gây ra và sát thương nhận vào. Thang điểm này sẽ là tiêu chí để cộng điểm và xếp hạng! Cuối cùng là vật phẩm đặc biệt sẽ được gửi đến 10 người chơi có số điểm cao nhất! Hãy chiến đấu hết sức mình!!」

Sau khi giọng nói chấm dứt, bảng đếm ngược trước khi quá trình dịch chuyển bắt đầu được hiển thị trên màn hình, và khi nó tụt về 0 thì Kaede được bọc trong một luống ánh sáng và dịch chuyển.

「Cái…mình đang ở đâu đây?」

Kaede nhận ra là ánh sáng của quá trình dịch chuyển đã biến mất, cô từ từ mở mắt ra.

Có vẻ như cô đang ở trung tâm một quảng trường của khu tàn tích hoang tàn nào đó.

Chẳng có ai ở gần đó cả.

「Cho dù mình không di chuyển, mình vẫn sẽ bị ai đó bắt gặp…Đã vậy thì cứ việc đợi ở đây thôi!」

Kaede ngồi trên một tảng đá cỡ lớn và đợi để bị những người chơi khác tấn công.

Sau một lúc ngồi vẽ linh tinh lên nền đất bằng một cái que, có một vài tiếng động phát ra đây đó.

「Có người đến rồi!」

Khi cô nhận ra và ngước đầu lên thì đã quá muộn. Một thanh kiếm đang lao thẳng tới người Kaede.

「Bắt được cô rồi!」

Nếu còn là Kaede của trước đây thì không đời nào cô có thể chặn đòn tấn công đó, nhưng bây giờ cô đã có 【Thông Thạo Khiên Lớn IV】. Cơ thể cô di chuyển mượt mà hơn trước và cô nhẹ nhàng chặn đòn với cái khiên của mình.

Cái khiên ăn tươi nuốt sống thanh kiếm.

「Hả? U-uwaaaaaaaaaaaa!!」

Kẻ tấn công vì thanh kiếm không hề bị nảy lại khi chạm vào cái khiên nên cứ như vậy, cánh tay cầm kiếm anh ta vẫn giữ đà lao tới và đến khi nửa người của anh bị nuốt chửng, anh tan thành những hạt sáng và biến mất. Vì đã mất vũ khí nên anh không thể trở lại chiến trường và đành phải quan sát trận đấu như một khán giả.

Và nhờ có mạng của anh ta, một viên tinh thạch đỏ xuất hình trên bề mặt của cái khiên như một vật trang trí.

「Giờ thì vẽ tiếp thôi!」

Cứ như vậy, Kaede lại trưng ra bộ dạng đầy rẫy sơ hở của mình và tiếp tục cặm cụi vẽ.

Đúng vậy, Kaede, người đang vui vẻ vẽ ở đằng kia thực sự không hề tập trung phòng thủ một chút nào. Không có vẻ như là cô có tình làm vậy, nhưng kết quả là lần này cô chạm chán 1 nhóm 3 người.

Đi theo nhóm không hề tính là phạm luật. Đó là một cách làm nhằm đưa một thành viên trong nhóm vào được top 10.

Nam thanh niên cầm kiếm lướt tới. Đó là một cú lướt kết liễu rất hoàn hảo. Thế nhưng Kaede với chỉ số 【AGI 0】 lại phản ứng lại khá nhanh chóng.

Tốc độ của việc rút ngắn khoảng cách 10m so với tốc độ tuốt thanh Trăng Non của Kaede quả thật rất khác biệt.

「『Tiếng Gầm Vô Hiệu』」

*Kin* với một âm thanh mượt mà, cả 3 người mới tới đổ gục cùng lúc.

*Parin* viên tinh thạch đính trên tấm khiên vỡ tan, Kaede cầm khiên đứng dậy.

「Mufu〜…Chiến thắng thuộc về tui nhé!」

Lần này cô tấn công bằng cách nhấn cái khiên vô đầu những người khác nhắm tránh phá hỏng trang bị của họ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, người cầm kiếm tan thành hạt sáng rồi biến mất.

2 người khác cũng bị đánh bại bằng cách tương tự.

3 viên tinh thể mới xuất hiện trên tấm khiên.

「Hình như khiên lớn hơi mạnh hơn mình tưởng!」

Đây là một trang bị không hề tồi, Kaede gật gù hài lòng và quay về chỗ tảng đá.

u41612-31a67eb0-93e5-41cf-a71f-ef279a8fdebe.jpg

Cái thể loại quái vật dùng khiên lớn như vậy chỉ có cô mà thôi.

Người có thể nói một điều tương tự ngay từ đầu đã không hề tồn tại rồi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

một chạm đã chết, mất cả vũ khí kỹ năng này chắc chắn là lỗi rồi
Xem thêm
Kĩ nãng lỗi vl :))
Xem thêm
Bug game rồi
Xem thêm
Kiểu này thì ai chơi lại :))
thx trans
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm
Haha thoi an mình cũng nâng max VIT
Xem thêm