Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 32: Học viện ma thuật 2

51 Bình luận - Độ dài: 1,665 từ - Cập nhật:

Các lớp học của học viện ma thuật có đôi chút đặc biệt khi so với những trường học bình thường khác.

Vào buổi sáng, chúng tôi học các môn căn bản như giáo dục phổ thông, còn buổi chiều chúng tôi có thể tham gia các lớp học tự chọn như bài học vận dụng ma thuật. Điều ngạc nhiên ở đây, cả hai khóa học căn bản và khóa học thực tiễn đều không phải điều kiện duy nhất giúp lên khóa trên hay tốt nghiệp. Mà thay vào đó, bạn có thể bỏ học và tốt nghiệp bằng cách thu thập điểm danh vọng dungeon. Ngược lại, bạn cũng có thể tốt nghiệp bằng cách bỏ qua danh vọng dungeon và tập trung vào việc học.

“Không nên bỏ các lớp học căn bản đâu các em. Vì sao ư? Vì kiếm điểm danh vọng dungeon không hề dễ dàng.”

Giáo viên vừa nói và viết số 60 lên bảng trắng.

“Tầng 60 của dungeon học viện Tsukuyomi, là tầng các em phải nhắm tới để tốt nghiệp.”

Trong trò chơi, chinh phục tầng 60 là điều kiện để tránh bad ending. Bạn chắc chắn sẽ dính phải bad ending nếu không thể chinh phục nó vào năm ba. Không cần biết bạn hòa hợp với các nữ chính ra sao, cuối cùng bạn vẫn sẽ cô độc và làm việc ở tận biên giới, một kết thúc cô đơn cho một cuộc đời. Thực ra, có một kết thúc cho phép nhân vật chính không cần chinh phục tầng 60, đó là bắt tay với loài quỷ. Nếu Iori có theo hướng đi đó, tôi sẽ dốc toàn lực ngăn cậu ta lại.

“Chỉ 50% học sinh chinh phục được tầng 60 vào năm ba, hay nói cách khác, chỉ nửa số sinh viên có thể tốt nghiệp bằng điểm danh vọng dungeon”

Vậy, tôi sẽ mất bao lâu để chinh phục tầng 60? Trong trò chơi, nếu lần thử đầu thì trung bình có thể chinh phục tầng đó vào khoảng năm hai hoặc cuối năm đầu là sớm nhất. Nếu là lần thứ hai, thì hoàn toàn có thể chinh phục nó trong cùng một ngày tiến vào dungeon. Để chắc chắn vượt qua nhân vật chính, mục tiêu của tôi là hoàn thành nó ngay trong năm đầu tiên.

“Những em dự dịnh trở thành nhà nghiên cứu sẽ không cần chinh phục tầng 60, nhưng thầy nghĩ các em vẫn nên thử nhắm tới nó. Vì sẽ có rất nhiều điều có thể học hỏi ở trong đó đấy.”

Giáo viên nói vậy và đặt bút của ông ấy xuống và nhìn một vòng các học sinh.

“Nói ngắn gọn, cả hai cách đều có thể áp dụng được, nhưng ý thầy ở đây là muốn các em đạt điểm ở cả hai lĩnh vực. Dù sao nó cũng sẽ giúp các em tìm việc sau khi tốt nghiệp. Ah, với những bạn có ý định tham gia vào binh đoàn ma hiệp sĩ (trans note: ma trong ma thuật), điểm số tốt ở cả hai lĩnh vực là điều bắt buộc đấy nhé. Hãy lưu ý điều đó hộ thầy.”

Tôi dựa lưng vào tường (cửa sổ) trong khi liếc trộm Iori. Đó là khuôn mặt nhàm chán quen thuộc của một nhân vật chính eroge. Cậu ta đang nghiêm túc lắng nghe giáo viên tới mức không để ý ánh mắt của tôi.

Lý do cậu ta chăm chú lắng nghe như vậy có lẽ giống như trong trò chơi. Cậu ta được một ma hiệp sĩ nào đó cứu khi còn nhỏ, nên cậu ta lấy đó làm tấm gương cũng như mục đích để theo học tại học viện. Khi nói tới ma hiệp sĩ đoàn, cậu ta sẽ luôn tập trung lắng nghe như vậy. Thực ra, giống như khi có ai đó nói tới eroge, tôi cũng sẽ căng tai hết cỡ để lắng nghe thôi.

“Được rồi, với những em muốn vào dungeon này, thì trước tiên các em sẽ phải vào dungeon dành cho người mới bắt đầu do học viện quản lý trước nhé.”

Dungeon cho người mới có 11 tầng. Nếu chinh phục nó theo cách thông thường, thì chỉ có thể đến được tầng 10, nhưng nếu đáp ứng được điều kiện, tầng 11 sẽ tự động mở.

“Dungeon sẽ mở trong năm ngày, chúng tôi sẽ nói cho các em chi tiết vào lúc đó. Giờ hãy tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị thật kỹ lưỡng nhé.”

Nhân tiện, thế giới này làm gì với sự tồn tại của các tầng phụ và dungeon ẩn nhỉ? Mọi người thông báo quá trình chinh phục hay giữ bí mật? Liệu không cho ai biết về chuyện đó có được không?

Cần tìm hiểu một chút rồi.

Khi tôi đang bận suy nghĩ, tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Lớp cuối cùng ngày hôm nay là đo lường thể lực, phân cảnh rất quan trọng trong trò chơi.

“Sao trông cậu nghiêm túc thế?”

Iori hỏi trong khi nhìn vào mặt tôi.

“Không có gì, tôi đang nghĩ cái này thôi.”

“Vậy đi thôi”

Iori nói và chỉ tay về phía cửa. Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cậu ta.

Tôi nên làm gì đây? Nhắc tới lúc đo lường thể lực. Trong game, đó sẽ cơ hội cho bạn chứng kiến các nữ chính (cùng các nữ phụ) mặc đồ lót từ góc nhìn bên thứ ba (góc nhìn của chúa) và có được CG( hình minh họa). Nếu có thể, Tôi cũng muốn có…..Không, tôi muốn khắc sâu hình ảnh đó vào mắt mình. (Trans note: hiểu nôm na khi chơi game eroge hay dạng hẹn hò hay có mấy phân cảnh Cutscene, từ đó sẽ có mấy hình ảnh minh họa về cảnh nóng phân chia theo nhiều cấp độ, được chụp lại và đính vào màn hình cho người chơi xem)

Vậy, có cách nào để nhìn trộm phòng thay đồ không nhỉ?

Có thể giả vờ vào nhầm phòng không ta? Không được, khó quá. Hay dùng một số loại phép thuật nào đó? Mà làm gì có phép thuật nào tiện lợi như vậy. Quỷ tha ma bắt, đáng nhẽ tôi nên học phép ảo ảnh cho tình huống thế này.

“Ugh…. ta không thể chấp nhận như vậy được”

“?”

Một dấu chẩm hỏi xuất hiện trên đầu Iori.

Tôi đưa mắt nhìn vô định như một chú mèo bị bỏ rơi (Một trong các hành động của nữ chính) vào Iori.

“Này Iori, anh bạn thích mẫu người con gái thế nào?”

“Eh, sao tự dưng hỏi vậy?”

“À, tiết đo lường thể lực đúng không? Cậu có thể thấy gái mặc -- E hèm, có thể thấy năng lực thể thao của họ đúng chứ? Cậu có muốn thấy cô gái cậu thích không?”

“Eh, cậu không nghĩ bản thân nên chú tâm vào kết quả của mình trước à?”

NGHIÊM TÚC QUÁ ĐÓ ÔNG NỘI!! Bình thường mày vẫn lo lắng cho gái trước mà (tôi đùa đấy).

“Không không, lớp mình có rất nhiều bạn nữ dễ thương mà đúng không? Lớp trưởng chẳng hạn, ngay cả Ludi cũng dễ thương nữa.”

Có cả nữ chính lẫn nữ phụ trong lớp cùng với các nhân vật có thể tham gia tổ đội. Tôi đang quan tâm tới loại người nào mà cậu ta nghĩ trong đầu.

“Ừ, h, họ quả thực rất dễ thương.”

Iori có chút đỏ mặt khi lẩm bẩm như vậy.

“Chuẩn không? Nếu có cô gái nào cậu thích cứ nói cho tôi biết, okay? Tôi có thể nói cậu biết cả nhóm máu, món ăn ưa thích, sở thích, số đo ba vòng của họ luôn.”

“S, SỐ ĐO BA VÒNG!?”

Màu mắt của cậu ta thay đổi, mồm thì hét toáng lên.

“Im, thằng đần này, mồm to vậy.”

Iori lúng túng bịt miệng bằng hai tay. May không có bạn nữ nào xung quanh. Mấy thằng đực rựa nhìn thì tôi không ngại.

“Tất nhiên, không gì là miễn phí, tất cả những gì tôi cần là một chút lệ phí”

Nói vậy, tôi khoanh một vòng tròn bằng tay phải.

“Ý cậu là tiền?”

“À thì, giá cả sẽ phụ thuộc vào tầm quan trọng của thông tin. Ông bạn có thể tìm ra món ăn ưa thích của họ bằng một cuộc điều tra nho nhỏ. Vài cốc nước ép và bữa ăn trưa là được ấy mà. Tôi có thể khuyến mãi cho cậu nhóm máu của họ. Cậu sẽ cần trả tiền cho những thông tin mà tôi phải mạo hiểm mới có được, tôi sẽ không bán cho cậu bất kì thông tin cá nhân nào của họ đâu.”

Thực ra, Takioto Kousuke trong trò chơi cũng làm điều tương tự. Tôi có thể trả cho anh ta đá ma thuật hoặc tiền để có thông tin về các nữ chính, nhưng nó không thực sự hữu ích vì bạn có thể save và load lại khi chọn sai.

“Tiền à…”

Chẳng hiểu vì sao trông Iori có vẻ chán nản. Nghĩ lại thì, nhân vật chính không có nhiều tiền lúc khởi đầu. Cậu ta sẽ được load lại khi game kết thúc và chơi tiếp lần thứ hai. Ngược lại, ở lần chơi thứ ba, bạn sẽ bắt đầu hết dần thứ để mua và đến lần chơi thứ tư, tiền trong túi bạn cứ thế mục rữa.

“Được rồi, tôi sẽ giảm giá cho cậu lần đầu. Một bữa trưa cho một phần thông tin được chưa?”

Chúng tôi tiếp tục trò đùa vô nghĩa của mình trong khi thay quần áo. Sau đó, chúng tôi tới địa điểm kiểm tra thể lực. Đáng tiếc thay, không có CG nào cho hôm nay.

========================================================

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Khôn quá main ơi, tâm nhãn mới học vứt đi làm cảnh ư 🤣
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Có vể tác thích mấy em có tâm hồn to tròn nhỉ , main hốt toàn loại ngự tỷ thôi.
Xem thêm
Vị hảo hữu này có cái tên hay quá =))
Xem thêm
Kế hoạch thâu tóm dàn nữ 9 của main bắt đầu :))
Xem thêm
Z...z...z, nhà đã có 4 chị đại r, thêm senpai nữa là 5, tham thì thâm nên gánk nhiều làm chi cho mệt=))
Xem thêm
Gánh 23 đứa nữ chính :)
Còn cái con Bơ Chanh Cam để phần thằng kia :):))=))
Xem thêm
Hợp lý, sức đâu =))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
đùn gái cho thằng kia mà gái nó có chịu ko nữa :))
Xem thêm