Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 86: Hầm ngục học viện 4

20 Bình luận - Độ dài: 2,863 từ - Cập nhật:

Giống như đa số mọi tựa game online khác, cá nhân tôi tin rằng điều tối quan trọng để tăng cấp hiệu quả đó là [kịp thời]. Thời gian cho một trận đấu, thời gian cho đến khi chạm mặt một con quái vật, thời gian cho nhân vật bạn hồi phục sau trận đấu. Bạn phải tính toán mọi thứ và đưa ra điểm phù hợp và hiệu quả nhất. Dẫu sao, phụ thuộc vào vật phẩm rơi, bạn có thể thay đổi cả địa điểm cày ải của mình.

Tuy nhiên, thực hiện chiến thuật RTA lại khác đôi chút. Vì đã biết trước đích đến của tuyến đường mình đi, bạn phải lựa chọn bước hành động tối ưu nhất để đến được đích.

Trong thực tế, phương pháp RTA này cũng được sử dụng ở một số nơi như các nhà máy. Khi đã biết trước sản phẩm mình làm ra là gì, phần còn lại chỉ việc nghĩ tới cách tăng hiệu suất sản phẩm.

Dĩ nhiên, có rất nhiều điểm không thể chắc chắn, nên bạn vẫn sẽ phải có biện pháp đảm bảo mình nằm ở mức an toàn.

Mục tiêu tôi đề ra lần này là đánh bại tầng 40 trong vòng một tuần và gia nhập Tam hội.

Tôi coi đó là ưu tiên hàng đầu, nên mới bỏ ra rất nhiều tiền bạc, cũng như tham gia tất cả các khóa đặc huấn mà mình có thể nghĩ tới để chinh phục nơi này. Trên tất cả, còn là những chiếc quần lót xinh xắn mà tôi đã phải hy sinh vì nó nữa.

Một trong những điều tôi phải làm khi chinh phục tầng 40, đó là thu thập nguyên tố ma thuật. Ma cây bắt đầu xuất hiện sau tầng 21, tôi rất mong chờ việc săn lùng chúng! Đó là do tôi nghĩ vậy, cho đến khi lũ Nhái độc xen vào. Nên thành ra tôi chỉ có thể bắt đầu việc đi săn ở tầng 24, nơi đám Nhái độc không còn bén mảng.

Đó là nơi tôi muốn tới, nhưng Ma cây lại cũng không ló mặt sau tầng 24. Quái vật ở tầng đó là các bé tiểu quỷ, rõ ràng nhà phát triển game đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra. Nếu bạn có thể bắn hạ tiểu quỷ bằng Quang nguyên tố hoặc bắn rụng chúng như Nanami thì tiểu quỷ là nguồn cung cấp kinh nghiệm tuyệt vời, nhưng nếu mấy đứa bay vòng vèo trên trời thì với tôi, lựa chọn duy nhất là sử dụng đá ma thạch, điều này gây hao tổn cho tôi lắm. Cũng có thể dụ chúng ra hành lang để chiến đấu, có điều việc này tốn rất nhiều thời gian.

“Nên sau cùng chỉ có thể là bỏ chạy…..”

Đồng thời cũng có loại goblin mới xuất hiện ở tầng này, chúng là các [Hobgoblin], một loài lớp cao hơn. Chúng thường sử dụng các loại vũ khí như chùy, kiếm, cung và đũa phép. Tùy vào vũ khí chúng sử dụng, cách thức tấn công của chúng cũng sẽ thay đổi, nhưng dù sao vẫn là những con quái dễ đối phó. Giống như trong trò chơi, đó chỉ là những con quái tầm thường.

Có điều đáng tiếc, dễ dàng đánh bại cũng đi đôi với lượng kinh nghiệm cung cấp rất ít khi so với Ma cây. Dù sao cũng phải chấp nhận vì chúng thuộc diện yếu đuối.

Hobgoblin xuất hiện vừa xong cầm một chiếc cung. Tuy vậy, sức mạnh quá khác biệt so với Nanami. Thành thật mà nói, tôi cảm giác mình bị đánh bởi trẻ con mới đúng. Tuy có cảm giác hơi rùng mình trước cảnh mũi tên bay về phía mình như một viên đạn, ngoài ra chẳng có gì đáng nói.

Nếu chúng tấn công theo nhóm, có thể gây rắc rối hơi lũ Ma cây đôi chút, mỗi tội hobgoblin không hay hội nhóm theo kiểu như vậy và nếu đi cùng nhau quá đông, chúng có thể gây ra một số tai nạn (Đánh trúng lẫn nhau bởi những pha đánh hụt).

Tôi giữ cho mình tương đối nhiều vật phẩm phục hồi, nhưng bản thân lại không có ý định dùng bây giờ, bởi tôi đã lên kế hoạch sau tầng ba mươi sẽ cần đến chúng.

Tôi chạy vụt qua sau khi đánh ngã con hobgoblin. Nếu có tầm hai con hobgoblin thì tôi sẽ chiến đấu, Còn ba con trở lên hay có thêm mấy đứa tiểu quỷ lảng vảng bên cạnh thì sẽ chạy.

Bằng sự may mắn, tôi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đặt chân đến tầng 27.

----------------

“Vừa mới nghĩ xong mà đã tới tầng 27 luôn rồi”

Tôi rượt qua nhanh hơn so với những tầng trước nên chỉ trong nháy mắt đã tới được đây. Đó là điều dĩ nhiên thôi.

Dù sao, nơi này thuộc một trong những tầng quan trọng nhất, và nó có thể định đoạt tương lai của tôi. Quái vật xuất hiện ở tầng này một lần nữa thay đổi, cũng như việc tôi có thể kiếm được nhiều điểm kinh nghiệm hơn mọi tầng trước.

Bầu không khí của hầm ngục xem ra cũng có phần khác biệt ở tầng này, một tính năng cụ thể mà tầng hiện tại sở hữu. Chính xác hơn, khi quang cảnh thay đổi, có thể cho rằng những quái vật cũng thay đổi theo.

“Nhưng kể từ giờ, mình sẽ phải cẩn thận trước các cuộc đột kích”

Tôi buột hơi dài lúc nhìn vào dòng nước chảy bên cạnh.

Thay đổi ở tầng này nằm ở việc có thêm các nhánh nước cùng một số ao hồ nằm trong khu rừng hoang tàn. Như vậy, quái vật hệ nước sẽ bắt đầu xuất hiện từ thời điểm này.

Di chuyển vào sâu hơn đôi chút, từ vũng nước lớn là hiện thân của một con quái vật.

Đó là một chiếc càng cua trông bắt mắt, một chiếc vỏ khổng lồ gắn trên lưng với đôi râu cảm biến. Dù là vậy, bản thân con quái đã rất đầm mình. Sở hữu chiều cao đâu đó cỡ khoảng một học sinh tiểu học hay sơ trung. Tuy nhiên, chiều rộng lại bằng sáu đến bảy người cộng lại, và một chiếc càng to bất thường, đúng hơn là to tới mức làm mất sự cân đối của con quái vật.

“Nhưng quả nhiên mất cân đối lại chính là bản chất của Kariyado.”

Kariyado là quái vật được thiết kế dựa trên nguyên bản gốc của Yadokari (Cua ẩn sĩ), và được trang bị một chiếc càng siêu lớn. Tên nó chỉ là một cách đặt vui từ Yadokari nên các quý ông liền nhận ra ngay đến mối liên hệ đó, thậm chí còn lấy luôn Yadokari làm tên chính thức cho con quái vật. Chơi chữ hay lộng ngữ là thứ tồn tại rất nhiều trong Magiero.

Hiện tại, tôi nghĩ Kariyado là đối thủ phù hợp với mình. Nó không nhanh, mạnh khi đối đầu với đòn cắt chém nhưng yếu ớt trước các đòn tấn công có bề mặt tiếp xúc rộng, thí dụ như cú búa đập.

Hơn nữa, như tiền bối Mizumori đã nói [Em có thể dễ dàng cắt các khớp chân của nó, chưa kể với cánh tay của Takioto, em hoàn toàn đủ sức mạnh để cắt đứt vỏ của của Kariyado mà?] Nếu cô ấy đã khẳng định thì tôi chắc chắn sẽ làm được thôi. Nghĩ mới nhớ, khi tôi đánh chí mạng với vũ khí sắc mảnh trong trò chơi, sát thương rõ ràng là được tính mà nhỉ? Chả lẽ là vì đã cắt vào các đầu khớp con cua? Thôi thì dù sao vũ khí mạnh nhất của tôi vẫn là khăn quàng, nên chỉ cần đấm cho nó một trận là được, chẳng cần phải đâm cắt gì cả.

Tuy vậy, vẫn có điểm cần lưu ý.

Con Kariyado tiến về phía tôi với âm thanh *kịch kịch*. Nó di chuyển nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Kariyado vung chiếc càng xuống vị trí tôi đứng. Chả lẽ nó tính kẹp thứ đó vào tôi? Vừa giữ suy nghĩ đó tôi ngay lập tức giơ third hand ra để chặn.

Thứ tôi cần cẩn thẩn khi đối đầu với Kariyado là chiếc càng khổng lồ của nó. Không sở hữu sự sắc nhọn để cắt rời mọi thứ, nhưng nếu bị kẹp vào trong cái càng nực cười ấy thì gẫy xương như chơi.

Tôi tung cước đạp chiếc càng văng ra khỏi người sau khi dùng cường thể lên chân của mình, con Kariyado đổ nghiêng hẳn sang một bên. Tôi lập tức liên chiêu phang vào mặt của nó.

*Ck ắc*, với âm thanh của thứ gì đó bị bẻ gãy, cơ thể con Kariyado lộn ngược xuống nền đất. Có điều nó không chịu yên hóa thành nguyên tố ma thuật, khiến tôi phải cố ra thêm đợt tấn công nữa, nhưng không liên chiêu thành công. Không, chính xác hơn là tôi không thể.

*bóc bóc bóc* bong bóng bay ra nghi ngút từ phía mặt Kariyado. Bộ mặt của nó giờ đây tràn ngập những quả bong bóng, giống như con quái vật mới mọc thêm râu vậy.

Đây không phải dạng quái độc, tôi nghĩ bị chìm vào trong đống bong bóng đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, có điều…

“Rất khó thu hẹp khoảng cách…”

Có lẽ bởi kích thước nhỏ hoặc do với số lượng lớn, nhưng trông số bong bóng đó rất gớm ghiếc.

Mặc dù nói vậy, tôi vẫn sẽ chiến đấu với nó. Ban đầu tôi vốn để tầng 27 sang một phần riêng trong kế hoạch, dự định chạy từ tầng 21 đến tầng 30 chỉ trong vài tiếng đồng hồ, và dành cả ngày của mình ở tầng 27 này.

Tôi đã xác định ở lại đây một thời gian để đi săn, nên chỉ cần đứng đây chần chừ để đánh giá nó gớm ghiếc thôi là tôi đã tự phung phí thời gian quý báu của mình.

“Được rồi, phù.”

Tôi giải tỏa tâm trí rồi tung đường quyền vào mặt con quái vật. Sau đấy càng có thêm nhiều bong bóng phì ra từ miệng nó, con quái bắt đầu co giật, những chiếc chân gục xuống làm cho vỏ khiêng trên lưng chạm xuống mặt đất. Tiếp đến, nó dần hóa thành nguyên tố ma thuật.

Cua ẩn sĩ là hiện thân của biển cả, nhưng liệu nó có thể sống chỉ bằng nước ngọt thôi không? Tư lự điều vô nghĩa như thế, tôi cầm viên ma thạch lên tay, nhưng rồi ngay lập tức đứng thẳng người và sút bay viên đá đi để nó không cản trở cuộc chiến.

“Lao vào như con thiêu thân”

Đó là con quái vật mà tôi định dành một ngày của mình để săn bắt.

Một con quái dưới hình dạng một đứa trẻ tay cầm chiếc búa lớn. Sở hữu cơ thể lưỡng tính và vẻ ngoài rất đỗi dễ thương. Tuy nhiên, vừa đi nó vừa kéo theo một chiếc búa cao hơn cả bản thân, một dáng vẻ kỳ quặc.

Đó là một quái vật tộc tiên được gọi là Knocker.

Knocker có thể trông giống một đứa trẻ, nhưng sức mạnh không tương xứng với vẻ ngoài. Đặc biệt thứ tôi cần lưu tâm không phải cái búa tổ chảng của nó.

“Vậy là ngươi đã lộ diện!?”

Tôi chỉ third hand về phía vòng tròn ma thuật xuất hiện phía trước Knocker. Tiếp đó, thay vì dùng phù phép cường hóa như mọi khi cho chiếc khăn quàng, lần này tôi thêm cả thủy nguyên tố vào đó.

Đồng thời, một quả cầu lửa bắn ra từ vòng tròn ma thuật nhằm vào vị trí tôi đứng.

Thứ khiến quái tiên trở nên phiền phức là hỏa chiêu của nó được sử dụng từ hỏa ma thạch. Tôi ngay tức khắc lấy khăn quàng che chắn rồi thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, dường như nó đã đoán trước bước di chuyển này, chiếc búa của nó giáng xuống chỗ tôi. Tôi đỡ lại bằng fourth hand rồi sử dụng Iaijutsu để kết liễu, nhưng không liên chiêu thành công.

Knocker lợi dụng tác động từ chiếc búa để nới rộng khoảng cách.

Tôi suýt nữa thì thốt lên *Nani!?*

Con quái rất dẻo dai. Nếu ghi hình và chia sẻ video lên mạng, chắc chắn nó sẽ thu hút được sự chú ý từ phần danh mục gắn tag Shota.

Ngay sau khi nới rộng khoảng cách, nó kích hoạt ma thạch lần nữa. Đồng thời lặp lại hành động chuẩn bị sẵn chiếc búa trên tay rồi tiếp cận tôi.

Nhưng rất tiếc…

Tôi đã nhờ sempai, Ludi và cả Claris giúp đỡ mình luyện tập chống lại đòn tấn công kép. Vì biết rằng mình sẽ có thể đối mặt với nhiều kẻ thù cùng lúc trong hầm ngục, tôi đã luyện tập nhiều nhất có thể để chống lại trường hợp trên. Đó xem ra là một sự lựa chọn chuẩn xác.

Tôi chặn hỏa cầu bằng third hand rồi dùng fourth hand để cản chiếc búa. Có điều, lần này có chút khác biệt với fourth hand. Thời điểm fourth hand va chạm với chiếc búa, tiếng *bụp* vang lên tựa như quả búa đập vào một miếng vải, và giờ nó đang bị fourth hand gói gọn vào bên trong. tôi đã mất biết bao nhiêu thời gian để làm chủ thành công kỹ thuật hóa cứng đầy phức tạp này.

“Giờ, cường hóa rồi phù cứng nó lại”

Knocker không thể lôi chiếc búa của mình ra khỏi khăn quàng bị hóa cứng, điều này khiến nó để lộ sơ hở phần bụng của mình.

Iaijutsu, tôi chẻ đôi người con knocker. Nó nhanh chóng hóa thành nguyên tố ma thuật, đá ma thạch, và viên ngọc màu đỏ, thứ khiến tôi ngạc nhiên khi trông thấy.

“Hả? Đùa đấy à? Sao lại thế được? Đã vậy chỉ cần hạ gục đúng một con thôi sao!?”

Tôi phải nhìn lại đến hai lần. Thay vì mừng rỡ, tôi lại cảm thấy bỡ ngỡ nhiều hơn.

Không chỉ bởi lượng kinh nghiệm mà các Knocker đem lại. Thực ra, chúng khó săn bắt và tồn tại cả những nơi khác thuận tiện hơn cho việc cày ải, nhưng lý do tôi quyết định săn chúng ở đây là do vật phẩm rớt ra.

Tiếc là cơ hội rớt vật phẩm đó rất thấp; ngay cả tỷ lệ trúng của mấy tựa game gacha khốn nạn trên smartphone còn cao hơn ấy chứ. Nhưng miễn là có tiền thì cứ muốn là có được.

Nhưng thứ này lại khác.

Dù nói vậy, nếu mua được thì tôi mua ngay. Tuy nhiên, nó vẫn quá đắt đỏ ngay cả với túi tiền của tôi (thu nhập của một gã mới bắt đầu làm việc công ăn lương). Bởi lẽ nó sẽ khiến tôi không còn đủ khả năng để chi trả cho những thứ khác, nên buộc lòng tôi phải cắt giảm. Khi đã nhặt được thứ đó rồi, tôi có thể rút ngắn thời gian chinh phục đi một ngày. Thực ra, gia đình Hanamura sẵn lòng chu cấp thêm tiền nếu tôi mở mồm ra hỏi thôi.

Còn giờ, thêm một viên ma thạch rớt ra từ Knocker.

Hồi còn đang steaming chiến thuật RTA của mình, có người bình luận rằng tôi có [Số đen đủi], nhưng cuối cùng tôi lại nhặt được cái vật phẩm ấy chỉ trong một lần thử. Phúc trời cho đó!

 Tôi nhặt viên ma thạch lên rồi quan sát kỹ hình dạng của nó. Đúng vậy, giống như cách định giá một sản phẩm ở trong cửa hàng. Điều tôi làm cũng tương tự, chắc chắn là như vậy.

Đó là [Hỏa ma chiến thạch, trung cấp].

Mặc dù thế, có gì đó vẫn kỳ lạ. Tại sao con Knocker thường xuyên sử dụng ma thạch sơ cấp, khi chết lại rớt ra đá trung cấp? Ừ thì đúng là chúng có rơi ra cả đá sơ cấp nữa, nhưng đáng số nó phải xài xả láng ma thạch trung cấp mới đúng chứ. Kể cả đối thủ trông có yếu đuối ra sao, cũng không nên coi thường người ta như vậy. Thôi thì mặc kệ tụi nó.

“Dẫu sao mình cũng có ma thạch rồi”

Dứt lời, tôi cho viên ma thạch từ con Kariyado vừa đá đi lúc trước vào trong kho đồ. Miệng tôi cứ thủm thỉm cười không ngớt.

“Săn thêm bốn con nữa nào!”

Mục tiêu (là một tham vọng) về mặt thời gian là 12 tiếng. Săn nhiều nhất có thể thôi!

…..là lúc nơi địa ngục bắt đầu.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
ow(r)o(ll mobile gacha)
Xem thêm
Vãi rate.....
Tks trans
Xem thêm
Z...z...z, MAX luck lúc nào cũng là 1 sự lựa chọn hoàn hảo=))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
thâm ngàn ~~
Xem thêm