Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 44: Hầm ngục tân thủ 3

28 Bình luận - Độ dài: 2,291 từ - Cập nhật:

Nếu kết cấu của hầm ngục tân thủ này giống như trong trò chơi, thì chúng tôi sẽ bất khả xâm phạm với những tầng đầu tiên. Miễn là chúng tôi kết hợp tất cả những vật phẩm thiết yếu, đánh bại trùm ẩn ở tầng 11 cũng không thành vấn đề. Để sử dụng chiến lược RTA (chiến đấu thời gian thực – chinh phục trong thời gian ngắn nhất, không dựa vào thời gian trong game mà tính vào thời gian thực tế ngoài đời) cho hiệu quả tối đa nhất, người chơi sẽ chỉ lấy những vật phẩm trong hòm kho báu (bỏ qua tất cả quái vật phải chạm trán), tiến một mạch đến tầng 10 và kết liễu trùm.

Độ khó của hầm ngục này thấp tới mức, bạn có thể đánh cho con trùm ra bã ngay cả khi ở cấp độ thấp.

Trở ngại duy nhất phải đối mặt trong hầm ngục này là việc lần đầu tiên bước vào đây, đó là sẽ phải đánh bại một Majin được triệu hồi bởi cuồng giáo tà thần. Điều đáng nói, Majin được triệu hồi đó cực kì yếu, YẾU KINH KHỦNG, Nó yếu tới mức sau khi đánh bại Majin đó, một trong số các nữ chính còn thản nhiên nói rằng “Thôi đủ rồi đấy, mọi người đã mệt chưa? Về nhà thôi” hay đại loại vậy. Nhưng nếu bạn chọn tiếp tục khám phá, bạn vẫn có thể đánh bại trùm tầng 10 một cách dễ dàng.

Chưa kể, đối với một người đã trải nghiệm chạy RTA như tôi, sẽ thật uổng phí thời gian khi không đi xuống tầng dưới đáy. Với những gì đã nói, tôi chắc chắn sẽ chinh phục tầng đáy cùng của hầm ngục này.

Có điều, vì tôi không phải nhân vật chính nên tôi sẽ không phải chạm trán Majin. Cứ đánh bại trùm tầng 10 rồi quay lại thôi.

“Umm, có gì khác ngoài Gyoblins ở tầng này không?”

Gyoblins là lũ quái vật có cơ thể của loài goblin và đầu của một con cá. Chúng là đám đông lúc nhúc rác rưởi dễ dàng đánh bại.

“Theo những gì tớ nghe nói, thì đúng là vậy.”

Ludi đáp lại lời tôi trong khi cảnh giác xung quanh. Lũ Gyoblin tấn công bằng cách phun nước từ miệng. Đòn đánh đó mạnh ngang cỡ súng nước trẻ em, cùng lắm là làm ướt quần áo. Trúng mười đòn như vậy bạn sẽ bị tính nhận một sát thương, đó dù sao cũng là đòn tấn công yếu nhất trong trò chơi. Tuy nhiên, lũ Gyoblin là thứ không thể thiếu trong việc thu thập Ero CGs[note21579] . Nếu sau này bạn dự định trở thành một Tamer – người thuần hóa thú, thì nó là một con quái vật đồng hành cùng bạn trong phần lớn thời gian.

Nó là con quái vật tôi muốn thuần hóa khi có cơ hội. Các thành viên khác trong nhóm có lẽ sẽ cáu giận lườm tôi, nên chắc tôi vẫn hơi do dự một chút. Mà ngay từ đầu, sẽ tốn khá nhiều thời gian để trở thành một người thuần hóa thú, nên tôi cũng đoán mình sẽ không làm vậy.

“…..Nó đến kìa!”

Nghe thấy Ludi nói, tôi điều khiển thirdhand để chặn con Gyoblin trước mặt.

Có vẻ nó chỉ có một mình

“Thôi nào!!”

Tôi tạo khiên với third hand và bắt đầu chạy tới. Phòng thủ trước khẩu súng nước của con quái với third hand và đập nó bằng fourth hand.

“Gyogyoo~~!”

Một trận đấu tẻ nhạt như vậy sao? Con Gyoblin bị đập bay đi, co giật một chút rồi hóa thành những rải hạt ánh sáng, bỏ lại đó một viên đá ma thuật nhỏ. Sau đó, một thứ gì đấy bay lên giống một đám mây từ cơ thể con quái. Nó chia thành ba nhánh và bay về phía chúng tôi.

Có lẽ, làn khói đó là ma lực. Thứ gì đó tương đương với điểm kinh nghiệm ở trong thế giới này. Khi thu thập thứ đó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mà, tạm bỏ chuyện đó sang một bên. Điều quan trọng hơn….

“….Yếu đuối.”

“….Công nhận.”

“Dù sao, sức mạnh của Takioto đơn giản là quá mạnh so với một học sinh năm nhất thôi.”

Tôi lấy viên đá ma thuật trông giống như hạt đậu rồi bỏ vào túi. Có ý nghĩa gì trong việc thu thập chúng ư?

“Được rồi, đi tiếp thôi.”

Nghe sempai nói, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào hầm ngục. Nhưng tôi có cảm giác chúng tôi không còn giữ sự thận trọng như trước nữa.

“Chẳng có động tĩnh gì được một lúc rồi. Chỗ nào trông cũng giống nhau, cứ thế này tớ nghĩ mình sẽ đi lạc mất…”

Ludi thì thào với giọng nói nhỏ.

Quả đúng như vậy. Hầm ngục chỉ gồm có những cây cầu bằng đá đơn giản với hành lang đi lại, tôi có cảm giác mình đã đi lại xung quanh khung cảnh này rất nhiều lần.

Nhờ nơi này hầu hết là các lối hành lang nối dài một tuyến đường thẳng, nên chúng tôi vẫn chưa bị đi lạc. Nếu nơi này kết cấu giống một mê cung nữa, không chắc tôi biết mình đang ở nơi nào.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình có thể bị lạc ở đây, trong trò chơi hầm ngục này có một bản đồ cố định, chỉ có một tầng duy nhất là không có, đồng thời tôi cũng đã đi qua hầm ngục này dựa theo bản đồ mà tôi nhớ.

“Phải, nếu nơi này mà là một mê cung thì tớ đã rối tung, hế…”

Tôi ngắt lời giữa chừng và vẫy tay với Ludi.

“Ludi, tớ nghe thấy giọng nói phía đằng kia. Hình như có gì đang di chuyển phía góc đó.”

Ludi gật đầu và vận phép thuật của mình. [Gyo gyo] giọng của chúng tiến đến gần hơn, cứ thế chúng bước đi mà không hay biết chúng tôi ở gần. Phép thuật tấn công lũ gyoblin ngay khi nó xuất hiện ở phía góc. Chúng bất lực tan biến thành những mảnh ánh sáng. Tôi nhìn xung quanh nhưng lần này không có viên đá ma thuật nào. Những viên đá trong hầm ngục này thường rất nhỏ nên có lẽ tôi đã bỏ xót đâu đấy.

“Đến điểm tiếp theo thôi.”

Tôi gật đầu trước cô ấy. Nhưng, lũ gyoblin đi xung quanh trong khi tạo tiếng ồn [gyo gyo] đó làm gì nhỉ?

Sau đó, chúng tôi nhẹ nhàng tiến đến tầng hai, nơi những con quái vật khác ngoài gyoblin bắt đầu xuất hiện.

“Golem, hum”

Những thứ xuất hiện là một lũ búp bê nặn từ bùn đất (Golem). Theo quan sát của tôi về chuyển động của chúng, thì chúng rất chậm và hành động cũng vô cùng đơn điệu. Nếu tôi phòng thủ và phản công bằng hai cánh tay của chiếc khăn, tôi có thể đánh bại chúng mà không phải nhận bất kì sát thương nào. Ban đầu tôi nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng tôi không được làm như những gì đã nghĩ…

Chuyển động chúng dễ đoán tới mức ngoài sức tưởng tượng.

“Có lẽ vì tớ quá khỏe so với chúng chăng?”

Dứt lời, tôi nhặt viên đá ma thuật nhỏ lên.

So với trận đấu với lũ gyoblin ở hiện tại, sự khác biệt duy nhất được tạo ra từ những con golem này là chúng sẽ tới và tấn công bạn. Nghe thì có vẻ hơi lạ nhưng lũ gyoblin còn có nhiều cơ hội tấn công chúng tôi hơn.

“Chúng ta dù sao vẫn đang ở cấp độ thấp mà.”

Dựa vào kết quả từ việc học phù phép rút gọn, Ludi không gặp vấn đề gì khi đối mặt với những con quái vật xung quanh đây.

Chúng tôi chuyện phiếm qua lại với nhau trong khi băng qua hầm ngục.

“Ara?”

Khi tới nửa lưng chừng tầng hai, chúng tôi bắt gặp ngã rẽ đầu tiên của mình. Chà, tốt hơn nên như vậy đi. Nếu đây là Dragonquest mọi người chắc đã phàn nàn về con đường thẳng tăm tắp mà chúng tôi đã đi trong suốt khoảng thời gian vừa qua rồi.

“Chúng ta nên đi đường nào giờ?”

Trái hay phải, câu trả lời đúng lần này là bên trái nhưng ở bên phải, sẽ là đường cụt và có một chiếc rương kho báu. Mọi người thường cho rằng hướng đi bên phải mới là chính xác, đối với phần lớn các quý ông sử dụng chiến thuật RTA thì họ thường hay đi bên phải để nhặt hòm kho báu trước.

Nghĩ cho đồng đội trong nhóm, kho báu có thể không cần thiết cho bạn nhưng với đa số người chơi, họ vẫn sẽ lựa chọn đi nhặt hòm.

“Hmm, linh tính của tớ nói bên phải là đường cụt nên rẽ bên phải đi.”

Đúng như dự đoán, Ludi cau có nhìn tôi.

“Nếu đã là đường cụt thì đi làm gì? Đường đúng là bên trái đúng không?”

Tôi giơ tay lên trấn tĩnh cô ấy.

“Nghĩ kĩ xem. Bộ cậu tin linh tính của tớ sao?

“….Không một chút nào.”

Vậy à… cô ấy không tin. Thế mà tôi cứ ngộ nhận hầu như lúc nào mình cũng đúng…

Thấy tôi chán nản, sempai cười lớn.

“Sao em lại cảm thấy sốc như vậy trong khi tự mình nói điều đó ra chứ?”

 “Không phải, chỉ là em trông đợi một câu nói nghe tử tế hơn chút.”

Đôi khi bạn làm một trò đùa về bản thân mình, nó sẽ phản tác dụng, quay ngược trở lại và cắn bạn.

“Vậy, được rồi. Rẽ phải nhé?”

“Vâng.”

Chúng tôi bắt đầu di chuyển rồi khi tới đường cụt, có điều thứ trước mắt chúng tôi không phải một bức tường hay một chiếc hộp trang trí bằng đá quý mà là một chiếc hộp gỗ cũ kĩ.

“Đó là rương kho báu sao?”

“Chắc vậy, nhưng cũng có thể là một cái bẫy?”

Thực ra, không có cái bẫy nào được đặt xung quanh rương báu này. Đúng hơn là chẳng có cái bẫy nào đặt xung quanh những chiếc rương báu trong cái hầm ngục này.

Nhưng tôi sẽ không tiết lộ thông tin đó ra đâu.

“Thắc mắc cũng chẳng được ích gì, cậu không dùng được kỹ năng do thám à?”

“Không, hết cách rồi, để tớ thử mở nó trong khi dùng khăn quàng che chắn bản thân xem.”

Tôi nói điều đó trong khi nhìn sempai, nhưng có vẻ cô ấy không muốn có ý kiến gì về chuyện này.

Tôi hóa cứng third hand để bảo vệ chính mình và chầm chậm mở chiếc hòm bằng fourth hand.

Thứ nằm bên trong chiếc hòm là một viên đá chạm khắc màu đỏ.

“Là đá ma thuật hệ hỏa đúng không?”

“Ừm.”

Loại đá ma thuật này được gọi là ma công thạch, khi kích hoạt nó sẽ tạo ra ma thuật được khắc trên viên đá. Trong trường hợp đó, nếu bạn cung cấp ma lực cho viên đá, nó sẽ bắn ra lửa… Tôi chưa bao giờ sử dụng thứ này nên vẫn chưa thực sự biết cách nó vận hành ra sao.

“Tớ lấy nó được không?”

“Kousuke có vẻ là người cần thứ này nhất đấy nhỉ”

Xét đến việc Ludi đã biết sử dụng ma thuật lửa, còn tôi thì rất yếu kém dùng ma thuật tầm xa, viên đá này chắc chắn có ích cho tôi.

Thứ này sẽ chứng minh nó là con át chủ bài của tôi, người không thể dùng ma thuật.

Kể cả khi không thể dùng ma thuật thì tôi chỉ cần cung cấp ma lực cho viên đá, nó sẽ tạo ra ma thuật thay cho tôi. Nhưng vẫn chưa sử dụng bao giờ nên tôi không thể dám chắc điều gì.

 Nói gì thì nói, viên đá này vẫn có nhược điểm.

Nhược điểm thứ nhất, chúng rất đắt đỏ. Là một vật phẩm quý hiếm chỉ có thể tìm thấy trong các hầm ngục. Giá cả cũng sẽ đội lên theo cấp số nhân nếu nó có thể thi triển ma thuật trung cấp hoặc cao hơn.

Thứ hai, những viên đá này là vật phẩm tiêu hao. Có nghĩa là khi sử dụng, ma thuật bên trong viên đá sẽ biến mất và nó sẽ trở thành một viên đá bình thường. Đó là lý do khiến chúng đắt đỏ như vậy.

Thứ ba, hỏa lực yếu. Thời điểm bạn chạm tay vào đá ma thạch mạnh nhất, thì đã có một nhân vật như Ludi có thể sử dụng ma thuật mạnh mẽ rồi còn đâu. So sánh chúng với vật phẩm hồi phục ma thuật, thì vật phẩm hồi phục có giá cả rẻ hơn nhiều.

Chung quy lại, chúng là những vật phẩm ở giai đoạn đầu của trò chơi. Vì nửa giai đoạn sau sẽ trững lại, khi vài viên đá chỉ được sử dụng nhằm tạo ra đòn đánh cảnh báo hù dọa đối phương.

“Được rồi, quay lại chỗ ngã ba thôi.”

“Ừ.”

-------

Lưu bút của tác giả: Takioto và đồng bọn quá mạnh vào thời điểm này, nên cuộc chiến sẽ nhàm chán một khoảng thời gian.

Các Gyoblins thở bằng phổi, nên nếu chúng không được thở, chúng sẽ chết……. kể cả dưới nước.

Ghi chú

[Lên trên]
(CGs trong từ computer graphics là minh họa toàn cảnh, thuật ngữ xuất hiện trong visual novel)
(CGs trong từ computer graphics là minh họa toàn cảnh, thuật ngữ xuất hiện trong visual novel)
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Tuy là cá nhưng sẽ chết đuối......con goblin nào mặn mà thế
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đoạ Lạc Giả
Đầu cá à hừmmmm... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Goblin đ*t cá :v
Xem thêm
Như chúng ta đã biết, goblin éo có khẩu vị gì cả nên chúng có thể ăn mặn vãi lều... Và chúng ta có thành quả là gyoblins :))
Xem thêm
Z...z...z, creep=))
Xem thêm
Bruh quái phèn thế
thx trans
Xem thêm
đầu cái vô dụng
Xem thêm