Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 55: Ở thư viện trường

37 Bình luận - Độ dài: 1,091 từ - Cập nhật:

Với tôi, mấy tiết học buổi chiều chỉ là vô nghĩa, lựa chọn duy nhất tôi có thể làm là về nhà hoặc vào hầm ngục. Hiện tại, tôi cũng không cần phải vượt hầm ngục tân thủ trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Thay vì như vậy, thử thách các hầm ngục bên ngoài học viện sẽ có lợi hơn.

Với điều đó, hầm ngục đầu tiên tôi lựa chọn sẽ là hầm ngục DLC tôi nhận được từ phiên bản giới hạn đầu tiên và hầm ngục DLC giới hạn ở cửa hàng [Mấy cuốn sách có hình ảnh cực múp]

Thời điểm tôi có thể thử thách hầm ngục bên ngoài trường sẽ phụ thuộc vào độ khó của hầm ngục đó. Phiên bản hầm ngục đầu tiên với phiên bản giới hạn ở cửa hàng cho phép người chơi tham chiến từ khá sớm.

Hay nói cách khác, sẽ có vài hầm ngục không thể tiến vào trong lượt chơi đầu và chỉ đến lượt chơi thứ hai mới có thể.

“Aah~ có điều là …”

Tôi đang độc thoại với bản thân và chợt nhận ra mình vẫn còn ở học viện, nên tôi ngó xung quanh.

Do vẫn còn đang trong giờ học của các lớp buổi chiều, thư viện nhìn chung là không có ai. Chắc không ai nghe thấy tôi tự nói một mình đâu. Nếu là giờ nghỉ trưa hay sau tiết học chiều kết thúc thì mắc cỡ chết mất.

Tôi quay lại với cuốn tài liệu.

Theo nghiên cứu sơ qua của tôi, hầu như không có bất kì thông tin nào đề cập tới phiên bản hầm ngục đầu tiên, phiên bản giới hạn ở cửa hàng, hay bất kì hầm ngục DLC để dễ dàng khai thác nào khác. Có thể tôi sẽ cần xác nhận lại với chị Hatsumi hay cô Marino, nhưng cũng có khả năng những hầm ngục này chưa được con người khám phá.

Có rất nhiều hầm ngục trong DLC cần thiết để giúp tôi trở nên mạnh hơn.

Vì vậy, tìm kiếm và xác nhận thông tin cũng là điều nên làm.

Tôi cần xem xét các tài liệu liên quan tới các hầm ngục, nên có nhờ thủ thư chỉ chỗ có thể tìm được chúng. Sau đó, tôi tìm được một bản đồ trông khá hay ho (với kí tự các địa điểm hầm ngục) và xin được phép để tạo bản sao của nó rồi đem tới máy photocopy.

Một cô gái chắn ngang vào tầm nhìn của tôi.

Tôi đành chấp nhận không nói câu nào.

Một cô gái với đôi tai cáo. Hai cái tai thò ra từ mái tóc màu vàng và hai cái đuôi mềm mại xuất hiện từ phía thắt lưng. Thoạt nhìn, bạn có thể cho rằng cô ấy thuộc chủng tộc không tồn tại trên trái đất này, một thú nhân.

Mặc một chiếc áo len có họa tiết hoa lá bên ngoài bộ đồng phục đã sờn vải, không sai đâu, cô ấy là một trong số các nữ phụ.

(Cô ấy đã dùng xong rồi á!?)

Cố gắng không để lộ sự run rẩy của mình, tôi tiến tới máy photo.

Khi đến thư viện, sẽ có cơ hội bắt gặp nữ phụ với đôi tai cáo này. Dựa trên thiết lập trong Magiero, phần lớn các thú nhân không giỏi phép thuật, nên sẽ rất hiếm để bắt gặp một thú nhân tại học viện phép thuật Tsukuyomi. Nhờ học phần võ thuật Susanou, được biết đến như một học phần thần thánh, cơ hội gặp gỡ những thú nhân được đẩy lên rất nhiều.

Tuy nhiên, vẫn có những thú nhân giỏi phép thuật. Ví dụ điển hình là loài cáo và loài gấu mèo. Cô ấy thuộc loài cáo, một nhân vật giỏi cả ma thuật ảo giác và nguyền rủa. Trong trò chơi, khi bị thất thế, bạn sẽ cần dựa vào hiệu ứng trạng thái (tê liệt, kịch độc, thiêu đốt,v.v) để tăng sức mạnh. Nguyền rủa có thể làm suy yếu trạng thái của đối phương, nên có rất nhiều người chơi tuyển mộ cô ấy vào tổ đội của họ. Quan trọng hơn, cô ấy DỄ THƯƠNG cực. Sự đáng yêu của cô ấy có lẽ là lý do quan trọng nhất để có cô trong nhóm.

Cô ấy cũng đã giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề theo nhiều cách khác nhau.

Có điều, để làm quen được với cô ấy, sẽ cần có một loại thức ăn nhất định. Tôi vừa mới nghĩ tới chuyện chuẩn bị thứ thức ăn đó, nhưng vẫn chưa có thời gian để lên men chúng do vừa mới có bài kiểm tra.

Liệu Takioto có thể kích hoạt sự kiện đó không nhỉ?

Tôi có thể cho Iori cầm một ít để cậu ta kích hoạt sự kiện cũng được. Khả năng của cô ấy rất có ích để tiến vào hầm ngục, nên tôi sẽ nhờ cô ấy giúp đỡ sau khi chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Nếu chúng tôi kết thân, tôi cũng sẽ thử chạm vào đuôi cô ấy nữa. Thực ra, Không nhất thiết cô ấy phải vào hầm ngục cùng tôi đâu, cho tôi sờ đuôi thôi cũng được. (Ước muốn chân thành của tôi đấy)

Không, chờ đã.

Tôi chợt nghĩ ra khi cầm trên tay bản sao từ cái máy. Chẳng phải cứ tiếp tục lờ đi cái kịch bản trong trò chơi cũng không ảnh hưởng gì hết sao? Suốt khoảng thời gian vừa qua tôi liên tục làm mọi thứ đi chệch khỏi trò chơi. Và sẽ tiếp tục có rất nhiều tình huống diễn ra không dựa trên trò chơi trong tương lai. Tôi cũng chẳng làm gì xấu xa, hay cứ thử bắt chuyện với cô ấy phát nhỉ?

Nhưng tôi không biết phải nói gì với cổ. Có chủ đề nào mà tôi có thể….

Khi tôi còn bận tâm tới việc nói chuyện với cô nàng cáo ra sao, thì điều này xảy tới.

“Ah, Tìm thấy em rồi!”

Khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào tựa mật ong, tôi quay lại.

“Mồ, sao em không tới lớp cô nữa?”

Đứng trước đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc vàng dâu.

“Lu, Luijia-sensei”

======================================================

Cho ai thắc mắc thì Luijia-sensei là tên thật của Aromatherapy (liệu pháp hương thơm)-sensei ở chap 40 ấy.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Loli tai cái iz the best
Xem thêm
Dù là cáo nhưng vẫn thích cáo màu trắng hơn. Giống với 1 friend cáo(mèo) nào đó :)
Xem thêm
TRANS
Waifriend nhiều fan thật:v nhân tiện tôi fan rú nma.....
Xem thêm
@Nekosawa: nazuma thẳng tiến nếu là fan rú :))). Chỉ phải xài twitch mới xem live đc :)
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
o(wolf)
Xem thêm
Loli tai cáo :))
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Z...z...z, minh hoạ đâu r:(
Loli CÁO đúng ko, hãy nói là đúng đi:D
Xem thêm
Thông báo : em cao 1m65=))
Xem thêm
@Idol Cà Khịa: húp hết húp hết vì tau fan tai và đuôi :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thx trans
Xem thêm
có GÁI CÁO ,~~~ DUYỆT~~~ AAA tôi mê cái cái lông mềm như lông xốp của loài cáo ~~~ mềm mại ~~ mềm mại ~~~
Xem thêm