Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 33: Học viện ma thuật 3

35 Bình luận - Độ dài: 1,101 từ - Cập nhật:

Trong Magical Explorer, Takioto Kousuke bị coi là một sinh viên yếu kém.

Không phải vì anh ta không thể dùng phép thuật tầm xa cho dù sở hữu một lượng ma lực dồi dào. Có một kịch bản mà bạn thường thấy trong một light novel đó là “thứ tầm thường vô dụng thì không thể dùng được cả ma thuật căn bản” nhưng trường hợp này không phải như vậy. Thế giới này công nhận điều đáng được công nhận. Ví dụ, nếu bạn không thể sử dụng ma thuật nhưng biết phát minh ra ma cụ, bạn vẫn có thể được mời vào giảng dạy tại học viện ma thuật.

 Vậy tại sao mọi người lại đối xử anh ta như một học sinh cá biệt? Đơn giản vì anh ta là một thằng não cơ bắp (ngay cả não cũng toàn cơ bắp) và cả học lực cũng thuộc dạng dốt nát. Ngoài não ngắn ra, não anh ta cũng toàn chứa mấy thứ như erotic (Một bộ não cấu thành từ Ero)

Có vẻ tôi cũng đủ chỉ tiêu để trở thành một học sinh như vậy. Nhưng không phải vì cái phần Ero đâu nhá.

“Chết tiệt, vô lý.”

Giải tích và ngôn ngữ học khá giống với Nhật Bản nên tôi không lo lắm, nhưng về kiến thức và lịch sử ma thuật thì, không phải cấp sơ trung, mà tôi ở cấp tiểu học. Trong vài môn học, tôi thậm chí còn không bằng mấy đứa tiểu học.

“Sao thế?”

Ludi hỏi tôi từ phía ghế trước. Ban đầu, lẽ ra cô ấy sử dụng mấy cái giọng điệu lịch sự quý tộc khó chịu đó, nhưng…. Gần đây cô ấy lại dùng giọng nói không chính thức của mình rất nhiều. Tuy nhiên, trừ tôi ra thì Ludi vẫn nói chuyện với người khác bằng giọng lịch sự ấy.

“không có gì, tớ bị sốc trước học lực của mình thôi”

Thật ra, tôi đặc biệt dốt trong giờ lịch sử. Chuyện gì với nó nếu bạn hỏi? Hơn nửa số chỉ huy thời chiến hóa ra là phụ nữ đó. Giống như tôi bị lạc vào thế giới của mấy tựa game trên smartphone vậy. Chưa kể, thế giới eroge này đang ngày càng trở nên phức tạp.

“Hee.”

Cô ấy nói khi cười vào mặt tôi. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng chắc chắn chả phải thứ gì hay ho. Đó là điều tôi khó có thể tránh khỏi nhưng vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp thôi.

“Chài, tớ có Nee-san rồi, nên chắc mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy thôi.”

Từ khi có một cô giáo tại nhà, tôi có thể thoải mái tận hưởng dịch vụ gia sư một cách trọn vẹn nhất. Tôi tin chắc rằng Nee-san sẽ giúp tôi thôi.

Nghĩ mà xem… Tôi nhìn về phía nhân vật chính với nữ chính của chúng ta, Iori và Katrina (Katou Rina)

Iori để ý mắt tôi và hỏi “hmm, sao vậy?”. Có vẻ thanh niên này không gặp khó khăn gì trong việc học rồi. Từ thiết lập trò chơi, cậu ta có khả năng học tập trung bình, nên chắc không có vấn đề gì đặc sắc.

Nhưng Katrina thì trái lại. Tôi nhớ trong game, ánh mắt cô ấy khi nhìn thẳng vào công thức toán đảo long sòng sọc cứ như rắn vồ ếch vậy.

“Iori, xem ra cậu không phải đôi bạn cùng tiến với tôi rồi.”

“Eh, tự dưng nói gì vậy.”

“Đồng chí thực sự của tôi là Katrina ở kia cơ”

“Haa…?”

Đáp lại, Katrina giật mình như nửa phần hồn bay khỏi cơ thể.

“Katrina… Mà thôi, gọi vậy cũng được. Dù sao thì cái vụ đồng chí là thế nào?”

Vậy là cô ấy chấp nhận với việc được gọi là Katrina ư… Tôi cũng chỉ vô tình gọi vậy, mà kệ, thế cũng vui.

“Nếu chúng ta trượt, chúng ta sẽ trượt cùng nhau đó!”

Tôi lắc lư vai cô ấy khi nói vậy.

“Whaa.. Tôi không. Tôi chỉ học hơi kém thôi.”

Giọng cô ấy khẽ dần đều theo từng câu. Mà nói hơi kém thì vẫn còn hơi lạc quan cho cô ấy đấy.

“Đừng sợ, vì ta có vị cứu tinh rồi.”

“Này cậu,…. Là Takioto Kousuke hả? Bộ cậu không nghe tôi nói gì à?”

Tôi quay đầu lại và chọt nhẹ vào lưng Ludi.

“Chúng ta chỉ cần nhờ Ludivine-san đây dạy thôi, não cô ấy cấu tạo khác chúng ta đấy!! Giờ thì lớp ta được cứu giá rồi.”

“Như tôi nghĩ, cậu bị điếc rồi. Cậu coi tôi là con ngốc được một lúc rồi đó biết không.”

“Có vẻ cậu tự mình cho rằng tôi sẽ giúp cậu học cơ đấy. Mà, Katrina-san thì tớ không phiền đâu…”

Ý cậu là cậu sẽ không dạy cho tớ ư? Mà thôi, ngay từ đầu tôi cũng đâu có nhu cầu đấy. Mục đích của tôi là muốn Ludi và Katrina kết bạn với nhau cơ. Hai người này, với một nữ phụ khác có thể kích hoạt một sự kiện giúp đỡ Iori ít nhiều trong tương lai, mặc dù sự kiện đó cũng gây rắc rối cho tôi khá nhiều.

Mỗi tội, tôi đoán họ cũng không dễ dàng gì hòa thuận khi tôi đã ép buộc họ như vậy, nhưng ngược lại, họ cũng từ khó xử sang trò chuyện thân thiện. Lý do có lẽ vì Katrina là một người thật thà và dễ bắt chuyện. Thật lòng, tôi từng có rất nhiều tiếng cười khi nói chuyện cùng cô ấy. Rốt cuộc, cô ấy ăn miếng trả miếng mọi trò đùa của tôi.

Tuy nhiên, ngay cả khi họ trò chuyện thân thiện, Ludi vẫn đang dùng ngôn ngữ lịch sự của mình như một đấng quý cô vậy. Tôi hy vọng sẽ có một ngày cô ấy nói chuyện tự nhiên với bạn mình hơn.

Những gì còn lại…… Tôi nhìn Iori.

“Hmm?”

Hắn đáp lại tôi một phản ứng khá dễ thương và tiếp tục sắp xếp đồ đạc để chuyển tới lớp tiếp theo. Mặc dù là một nhân vật chính Eroge, thằng này không đáng tin cậy chút nào. Ai mà ngờ được, một tên nhạt nhẽo như hắn là nhân vật chính eroge cơ chứ?

Được rồi, cứ cho cậu ta gặp vài thanh niên giỏi trong chuyện này. Cậu ta sẽ nhanh chóng cứng cáp hơn, trước cả khi tôi kịp nhận ra đấy.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Iori ko bt lên đại học có uống " trà ô long " như nước lã ko
Xem thêm
dầu ăn này trơn quá :))))))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
tôi mới đọc cái này nhưng mà cứ thấy Iori sú sú sao ấy, nghi là tác giả sẽ chơi twist rồi
Xem thêm
2 ông tương tác mà cảm giác toàn mùi dầu ăn =)))))
Xem thêm
Cua hết harem, tiện thể cua luôn tk main cho chất
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
No BL plz
thx trans
Xem thêm