Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 64: Nanami

53 Bình luận - Độ dài: 1,516 từ - Cập nhật:

MKS73 (hiệp sĩ hầu gái phiên bản 73), là một nhân vật đồng hành nổi tiếng trong phần thưởng giới hạn của Magiero.

MKS73 là ID của cô ấy, nên người chơi có thể tùy ý đặt tên khi cô gia nhập tổ đội. Tuy nhiên, phần lớn các quý ông đặt tên là Nanami, bắt nguồn từ con số 73[note21052] trong ID của cô.

Ngoài ra, tính cách và màu tóc của cô ấy sẽ phụ thuộc loại bạn chọn. Type-1, mái tóc cô sẽ có màu sakura gợi nhớ về mùa xuân, màu xanh cho lá cây vào mùa hè với Type-2, đỏ rực cho lá mùa thu với Type-3 và màu chàm đại diện cho mùa đông với Type-4.

Vậy còn dung mạo của người phụ nữ trước mắt tôi?

Mái tóc màu vàng ánh kim tuyệt sắc, nếu Ludi là vàng, thì cô ấy là bạc. Cô không có nét đẹp sắc xảo như Ludi. Thay vào đó, là khuôn mặt pha chút gì đó dễ thương mà bạn có thể cảm nhận được. Ngực cô ấy không bự như của chị Hatsumi, nhưng bộ đồ hầu gái đã tạo điểm nhấn cho nó, chắc hẳn to cỡ tầm trung gì đấy. So với Katrina thì thôi, miễn bàn.

“Em có thể biết tên ngài được không?”

Không thèm bận tâm tới ánh mắt săm soi (dâm dê) của tôi, cô ấy hồn nhiên hỏi như một cỗ máy.

“Takioto… Kousuke.”

“Ngài Takioto Kousuke, đã đăng ký…… Cảm ơn vì đã ký khế ước với dòng mẫu hiệp sĩ hầu gái, Ngài Takioto Kousuke. Giờ, em xin thứ lỗi vì việc kết nối tới mạng lưới hầm ngục đã bị chặn, nên em có thể biết tình hình hiện tại ra sao được không…..”

Cô ấy nói vậy nhưng tôi vẫn không hiểu. Tôi không hiểu điều gì ư? Tất cả.

Ngay từ đầu.

“Umm, mạng lưới hầm ngục là gì thế?”

Trong Magiero không hề có cuộc đối thoại thế này. Trong game cô ấy nói “Bạn đời định mệnh cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt em”, và cô ấy hay ngồi trong căn phòng nhỏ của nhân vật chính rồi chăm sóc cho hắn. Sự trung thành của cô, đã vượt qua giới hạn ngay từ thời điểm ban đầu.

Bạn có thể hỏi cô ấy vì sao lại trung thành với mình như vậy, xong cô ấy sẽ đáp “nếu không có ai kích hoạt em, em có lẽ đã bị lãng quên trong cái hầm ngục này mãi mãi”. À, tất nhiên bạn sẽ phải gần gũi với cô ấy, thì cô mới chịu thú nhận trong một sự kiện phụ như sau, “những gì em nói trước đó chỉ là một vỏ bọc mà thôi….. Em đã được lập trình, để giả vờ buông lời thề trung thành với người đăng ký ma lực của họ”. Xong, cô ấy lại nói tiếp [Nhưng giờ, em là của anh…], rất nhiều người đã đổ cô ấy sau câu nói đó (bao gồm tui).

“Mạng lưới hầm ngục….?”

Cô ấy nói với giọng có chút lo lắng.

Thành thật thì, tôi có cảm giác sai sai về cô ấy. Ban đầu, trong Magiero, cô đáng số phải bị phong ấn bởi một viên đá ma thuật, giống một viên pha lê được tạo ra bởi ma thuật cổ đại (công nghệ sinh học), và thứ được phong ấn trong tinh thể đó là một homunculus, được tạo ra từ ngàn năm trước bằng công nghệ tối tân nhất thời bấy giờ, [Hiệp sĩ hầu gái].

Nhưng thứ tôi nhìn thấy là gì?

Cô ấy bị phong ấn trong một quả trứng đầy lông, không phải pha lê. Và trong Magiero, nơi này không hề có đồng cỏ nào trông như vậy hết.

Hơn nữa, tôi không rõ vì sao lại có loại thứ 5 trong các danh sách lựa chọn.

“Mạng lưới hầm ngục là mạng lưới hầm ngục, mà-…eh? Xin thứ lỗi, ngài Takioto Kousuke.”

Cô ấy tiến lại gần tôi trong lúc bay lơ lửng trên không, rồi nắm lấy tay tôi.

Từ bàn tay hơi se lạnh của cô, một thứ gì đó bắt đầu chảy qua. Không có cảm giác khó chịu, mặc dù tôi không rõ thứ chảy qua mình là gì. Hơn nữa, đó là cảm giác một thứ gì đó, được đưa trở lại vào vị trí ban đầu vốn có, một cảm giác thật kỳ lạ, nhưng nó khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái.

“………”

“Um, em ổn chứ?”

Tôi gọi người đang mở hờ bờ môi.

“E, em xin lỗi. Ngài có thể cho em chút thời gian để suy nghĩ được không?”

Hiển nhiên, tôi không phải là người duy nhất cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ.

-

Sau khoảng thời gian để bình tĩnh và trao đổi thông tin, chúng tôi đều ngộ ra rằng.

“Hay nói cách khác, có thứ gì đó về cơ bản là không đúng.”

Đó là điều chúng tôi hiểu rõ.

“Đúng là như vậy.”

Ban đầu, [Dòng mẫu hiệp sĩ hầu gái], đáng số sẽ phải lập khế ước với giám ngục, Dungeon Master. Điều cô ấy nói mình không hiểu ở chỗ, vì sao tôi, rõ ràng trông giống một con người bình thường, lại có thể lập được khế ước với cô ấy. Ngoài ra, một thứ nữa cô ấy không hiểu, là về lượng ma lực của tôi.

Còn giờ thì, câu hỏi của tôi đây. Dungeon Master là thằng quái quỷ nào vậy?

“Dungeon master là người giám sát hầm ngục từ phía Dungeon World. Một số người mặt đất gọi cái tên đó để ám chỉ tới người đã chinh phục được rất nhiều hầm ngục, nhưng người mà em muốn nói tới là cái người trước đây cơ.”

Cô ấy giải thích rồi mà sao tôi vẫn cảm thấy nó rắc rối thế nhỉ, cái từ [Dungeon Master] vốn không hề tồn tại. Vai trò duy nhất của hầm ngục trong Magiero là để bị chinh phục. Đáng lẽ ra, chẳng có cái thứ nào gọi là người giám sát cả.

“Em hiểu ngài đang cảm thấy khó hiểu, nhưng vì lí do cá nhân, em xin phép không nói thêm chi tiết về chủ đề này.”

“Umm, Ý em là sao?”

“Thông tin liên quan đến dungeon master thực ra được chia sẻ với mọi người trong hội Dungeon, nhưng nó không phải là điều có thể công khai ra bên ngoài.”

À, cái đó..

“Nếu em đang ám chỉ tới trình độ hiểu biết về hầm ngục, thì tôi có thể hiểu đó. Thậm chí còn có cụm từ [Để đoán xem hầm ngục là cái gì, thì cũng giống như việc nghĩ tới cái chết trông ra sao] mà.”

Sau khi đặt chân tới thế giới này, tôi đọc về hầm ngục thông qua sách vở. Có điều, vẫn còn quá nhiều điều ẩn khuất về hầm ngục, khiến cụm từ kia trở thành sự thật.

“Cơ bản thì, nỗ lực liên lạc bị từ chối, nên không thể truyền hay nhận tín hiệu thông tin. quản lí dungeon hay giám ngục lại rất ít khi liên lạc với tầng lớp thứ 6.”

Thêm một từ mà tôi chẳng thể hiểu nổi. ý nghĩa của nó thì tôi có thể đoán được một chút.

“Tầng lớp thứ 6 là sao?”

Nghe tôi nói vậy, cô ấy biến khẩu hình miệng thành dấu X.

“Umm, cái đó cũng chứa một bí mật mà không nên chia sẻ cho người thường biết, như những gì em đã nói lúc trước, nên là, Umm, nếu em đen đủi, thì em có thể bị công ty xử lý luôn.”

“Vậy nói cách khác, đó là thông tin tuyệt mật hử… được rồi, em không cần phải nói đâu.”

Tôi không rõ từ xử lý mà cô muốn nói tới có ý gì, nhưng chắc chắn là điều xấu với cô ấy.

Biểu cảm của cô có vẻ vẫn không tốt, cứ ngập ngừng úp mở, định nói gì đó.

“Em định chờ cơ hội để nói cho ngài biết, Umm. Em phải nói với ngài điều này trước. Tuyến lưu thông ma thuật giữa ngài Takioto Kousuke và em đã được khai mở. Hiện tại, chủ nhân của em đã được xác nhận là của ngài Kousuke.”

Umm,

“Tức là sao?”

“Vì em không thể chống lại mệnh lệnh của ngài, nên nếu ngài ra lệnh em tiết lộ hết tất cả mọi thứ, em sẽ phải nói.”

Tôi hiểu, vậy là khế ước nắm giữ rất nhiều quyền lực. Nếu muốn hiểu thêm về hầm ngục, tôi chỉ cần ra lệnh cho cô ấy là xong. Có điều..

“Không, đó không phải thông tin tôi thực sự cần. Chỉ cần em nói cho tôi biết, về những điều em có thể nói với người thường thôi.”

Tôi đáp.

“Em thật lòng xin lỗi.”

Cô ấy liền cáo lỗi với tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
nana=7, mi=3
nana=7, mi=3
Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Tôi thích gái maid kudere :))
Xem thêm
Thấy là cái game magiero này cũng bị cắt giảm hơi bị nhiều nội dung à nha
Xem thêm
Erogame mà lại :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ông main chán thế,nhỡ may đấy là 1 tổ chức cực kì nguy hiểm thì sao,lúc đấy ko chỉ ảnh hưởng tới mỗi main mà còn là cả nhà nó,dàn harem của nó.Chỉ vì 1 con robot mà đặt cược như vậy là ko đáng.
Xem thêm
QPH
Main simp mà ông, trông chờ làm gì =)))
Xem thêm
Mấy thằng main bao giờ cũng vậy. Hễ tới mấy đoạn kiểu này tao tức lắm. 10 bộ thì hết 10 cái y chang vậy. Chưa có bộ nào ép nói ngay ra lm tới giờ vẫn thắc mắc về khả năng có thể xảy ra đó.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
TRANS
owo
Xem thêm
Có lẽ cái vũ trụ này còn liên quan đến nhiều game nữa chăng
Xem thêm
b nói làm t liên tưởng đến gói SEED của lão Kayaba trong SAO vl :))))
Xem thêm
Z...z...z, =))
Xem thêm
????
thx trans
Xem thêm
Sao giống cái công ty game đang theo dõi người chơi thế nhỉ
Xem thêm