Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 35: Lớp học thực chiến

42 Bình luận - Độ dài: 1,308 từ - Cập nhật:

“Tôi cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy, mấy ông đang bàn tán cái gì vậy?”

“Có gì đâu, Bọn tớ đang nói về việc lớp chúng ta có rất nhiều người đẹp thôi ấy mà.”

Tôi cố trả lời cô ấy tự nhiên nhất có thể.

“Vậy sao, tôi cảm thấy không hay ho về cậu một tý nào, phải, chính xác là cậu đấy”

Cậu không cần nói lại lần hai đâu… Tôi chỉ đang nghĩ về cái bàn giặt quần áo cậu lắp trên ngực thôi mà. Chả lẽ cô ấy biết tôi đang nghĩ gì?

“Đấy, lại nữa…. Cậu đang nhìn cái gì thế hả!?”

Nghĩ lại thì, điều tương tự cũng xảy ra trong game mà nhỉ? Sau đó, Takioto Kousuke phun ra hết mọi suy nghĩ trong đầu, rồi bị cô ấy đánh cho tơi tả trong trận đấu tập.

Khi tôi nghĩ vậy trong đầu, Katrina tiến tới và nắm chặt vào vai tôi với một nụ cười.

“Hmm, Muốn nói gì thì phun hết ra xem nào.”

“Ouch, Ouchhhh”

Nếu như trong game Takioto Kousuke có lẽ đã nói tuột ra hết rồi, nhưng tôi cóc phải thằng ngu. Nói như vậy là thô lỗ. Ai lại thật thà tới mức nói ra những điều như vậy trước mặt con gái khi chỉ vừa mới gặp nhau cơ chứ.

Hơn nữa, tôi đã từng làm việc hùng hục như một con nô lệ cho công ty, thậm chí tôi còn từng kinh doanh nữa đó? tôi thừa kinh nghiệm để đọc được cảm xúc người khác. Hiểu người khác đang nghĩ gì, với tôi giống như ăn một bữa điểm tâm vậy.

Ngay từ đầu, nếu làm việc trong một công ty mà đến tâm trạng của người khác còn không nhận biết được, thì làm sao có trách nghiệm với công ty đó cơ chứ?

“Tôi hiểu rồi.”

Katrina bỏ tay và mỉm cười.

“Xin lỗi, tôi hơi hoang tưởng.”

Tôi cười đáp trong khi sửa lại cổ áo.

“Không sao, đừng bận tâm về chuyện đó”

Quá dễ, đúng như mong đợi từ nữ phụ dễ dãi. Cứ giao cho tôi, các quý ông( người chơi eroge) chọn đáp án tốt nhất để tránh sự kiện không cần thiết là nghề của tôi rồi. Ngay cả sự kiện lần đầu phải đối mặt, tôi vẫn có thể lảng tránh một cách hoàn hảo. Wahaaaahahaahaa.

Khi tôi đang cười phê pha trong tâm trí, Katrina đột nhiên xoay vai.

“Aah, đau quá… Ngực mình bự tới mức khiến vai cứng đờ hết cả.”

Tôi bất giác chuyển mắt.

“Phụt-tt, đùa hay đấy!! làm gì có gì!”

Khi tôi tỉnh táo trở lại, thì đã quá muộn. Tôi cảm nhận được luồng cáu giận của cô ấy… Mà không, là sát khí.

“….Bỏ mợ, là bẫy.”

Trò đùa của cô ấy nực cười tới mức buộc tôi phải đá xoáy lại.

“Bẫy cái con khỉ. Tôi QUÁ hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Này, chuẩn bị lời trăn trối chưa đấy?”

Tôi nên chạy hay dùng Iori làm bình phong? Khi tôi còn do dự, giáo viên vào phòng.

“Bắt đầu thôi các em.”

Ồ, đấng cứu thế của em đây sao?

Một bàn tay nắm lấy vai tôi. Những ngón tay thon dài và bộ móng được chăm sóc cẩn thận, còn ai khác ngoài bàn tay cô ấy. Nhưng lần này cô ấy không đặt bất kì sức mạnh nào vào đó. Mà cô chuyển nó tới phần ma lực của mình. Mồ hôi lạnh tôi đầm đìa.

 “Takioto, cậu biết đấu tập là gì không?..... cậu hiểu ý tôi muốn nói chứ?”

Không, chả hiểu gì sất.

Ludi đang đứng cạnh cô ấy và nhìn tôi, nhưng tôi bị Katrina kéo đi, trong khi những người khác chỉ biết quan sát.

Iori, tóc cam và tóc mái bất động một chỗ. Có vẻ tôi không phải đứa duy nhất nhận ra sát khí của cô ấy.

“Vậy đúng là ngực phẳng mà"

Những đứa con trai khác không hề hé miệng. Rốt cuộc, dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ nghe được hết. Ah, không sao đâu, từ ngực phẳng được viết đầy trên mặt tụi bay rồi.

“Ch,Chúc may mắn”

Iori nói điều đó với đôi mắt thương hại.

------------------------------------------------------------

Katrina là một trong những nữ chính thuộc lớp chiến binh tầm gần. Cô là một nhân vật có sức tấn công tốt, phòng thủ hiệu quả và khả năng tránh né tài tình, một lớp nhân vật với chỉ số cân bằng mà ngay cả tân thủ cũng có thể sử dụng tốt. Cô ấy xuất sắc trong việc tiếp thu các loại phép thuật và kỹ năng mới, hữu dụng trong mọi cuộc chiến từ trùm đầu đến trùm cuối, và ngay cả trùm ẩn trong các đĩa game phụ. Tuy rằng, cô ấy vẫn cần các nhân vật khác hỗ trợ trong trường hợp gặp kèo khó.

“Sẵn sàng chưa?”

Một nhân vật mạnh, không đồng nghĩa mạnh ngay từ đầu. Bởi vì cô ấy là một trong số các nhân vật đầu tiên tham gia tổ đội ( Cô ấy sẽ tham gia sau 2-3 cuộc hội thoại đầu tiên), chỉ số khởi điểm của cô ấy là thấp. Với tôi, người có thể điều khiển khăn quàng ở một mức khá, tôi khó tưởng tượng được mình thua dưới tay cô ấy. Ngay từ đầu, xét về phong cách chiến đấu của tôi, cô ấy chỉ là một con mồi ngon mà thôi. Tôi có thể nhìn ra mọi bước di chuyển của cô ấy, nên không có chuyện tôi có thể thua được.

“Oh, đợi một chút.”

Dứt lời, tôi bắt đầu xem xét vũ khí mình sẽ sử dụng. Kiếm, thương, dùi cui…. Có điều, tôi không tập trung vào việc luyện tập vũ khí nên chẳng có cái nào tạo ra sự khác biệt cả.  Nghĩ lại thì, tôi chẳng làm gì khác ngoài luyện tập với khăn quàng.

Cứ lấy dùi cui đi vậy, trông có vẻ dễ sử dụng, chỉ cần vung vẩy là được. Tôi nghĩ đó là một trong cách dùng đúng.

Tôi ra hiệu cho Katrina mình đã sẵn sàng. Có vẻ cô ấy chọn kiếm. Tôi cũng đoán ra từ trước vì kiếm là vũ khí chủ đạo của cô ấy.

Giờ, câu hỏi chính đặt ra. Tôi thắng thì có lợi ích gì?

Trong trò chơi, Takioto Kousuke đã có trận đấu tập với cô ấy. Tôi không quan tâm tới đoạn này, vì sau khi Kousuke thua, Iori sẽ lên chiến đấu với cô và giành thắng lợi. Sau đó, cô ấy tranh đua một chiều với cậu ta và họ sẽ dần thân thiết với nhau hơn.

Nhân vật chính sẽ dần mạnh mẽ hơn sau trải nghiệm như vậy, và đó là một trong các sự kiện để chinh phục Katrina, tôi đủ khả năng để giành chiến thắng. Chưa kể, Katrina là một trong những nhân vật tôi quý mến, tôi muốn cô ấy hạnh phúc bên nhân vật chính.

Vì vậy, tôi sẽ không dùng tới khăn choàng trong trận đấu này. Tôi không biết dùng dùi cui ( tương tự như kiếm và thương) nên việc tôi sẽ thua ngay lập tức một phần là do cái thói quen kỳ quặc dùng khăn quàng của mình để chiến đấu.

Tôi bỏ khăn quàng và tiếp cận cô ấy. Ánh mắt Ludi có vẻ muốn phàn nàn về điều đó, nhưng tôi sẽ coi như không thấy.

Tôi nắm chặt lấy cây dùi cui một cách dứt khoát và nhìn thẳng về phía Katrina.

Tôi thậm chí còn không dám nói những gì xảy tới tiếp theo là một cuộc hành quyết công khai.

===========================================================

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Ngực bự húp hết , ngực phẳng nhường thk na9 :))
Xem thêm
thôi ông im mẹ đi,nói thẳng ra là ko có hứng thú vs ngực phẳng đi cho nhanh,văn vẻ gì giờ này :)))))))))
Xem thêm
Thật vậy đó k Ngài? Ngài k văn với chúng t đấy chứ =)) ?
Xem thêm
Ngài ấy chỉ hứng vs núi thôi, ko thích ở đồng bằng:)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Gì húp vừa thôi kẻo tổn thận, lựa chọn đúng đấy....
Tks trans
Xem thêm
Thôi ông im m* mồm đi, ko thích tường thì nói thẳng ra
Xem thêm
không thích A+ thì nói mẹ ra,văn cái đb =)))
Xem thêm
1 giây trước khi toang :))
Xem thêm