Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 84: Hầm ngục học viện 2

29 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:

Trans note: Sửa đá phép thành ma thạch

============================

Tôi không nghĩ chuyến đi từ tầng mười đến tầng hai mươi khó lắm. Quái vật xuất hiện sẽ chỉ cùng cấp sức mạnh với đám ở Tàn tích đen tối (hầm ngục quần nhỏ) và con quái Rùa mà tôi đã từng đi săn. Tuy nhiên, vẫn có thứ cho dù có làm gì cũng không thể tránh khỏi, và nó đòi hỏi tôi phải nghĩ ra cách để đối phó. Thứ đó là...

“Cuối cùng cũng tìm thấy… May mà mình lấy chiếc nhẫn từ tàn tích đen.”

Nhảy vọt qua cái bẫy trước mặt rồi tôi ném viên đá vào đó. Tiếp đến, tai tôi nghe thấy có thứ gì đó kích hoạt với tiếng kêu *loạch xoạch*, một khúc gỗ dài ngoằng bay ngang qua trước mặt tôi. Nó cứ như kiểu không có bức tường nào tồn tại ở hai bên vậy.

Hồi còn ở trái đất, đây được gọi là hiện tượng huyền bí không thể lường trước. Tuy vậy, từ lời của Nanami, thế này mới chỉ là loại bẫy thông thường. Các hầm ngục vẫn xảy ra hiện tượng bất thường như thế, và những chiếc bẫy bên trong chúng cũng theo logic tương tự, nếu tôi không ghi nhớ điều này thì thật tệ.

Tôi chạm lên chiếc nhẫn tồi tàn trên ngón tay.

Dù sao đây cũng là thứ tôi sẵn lòng hạ thấp danh dự để lấy được. Không có nó, việc chinh phục tầng bốn mươi chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Tuy nhiên, chiếc nhẫn này chỉ có tác dụng đến tầng 40. Từ tầng 41 trở đi, bẫy xuất hiện sẽ ở mức trung cấp, nên sức mạnh của chiếc nhẫn này là không đủ. Lần này thì không sao vì tôi chỉ đi xuống đến tầng 40, còn về sau, tôi sẽ cần dựa vào sự trợ giúp của Nanami cho chuyện này. Còn mấy cái bẫy “kích thích” thì vô tư đi…… Mình suy nghĩ mâu thuẫn quá.

Quái vật xuất hiện ở tầng 11 có cùng cấp độ với tầng mười, sự thay đổi sẽ diễn ra sau tầng 15. Nhưng trong số chúng có một con quái hơi khó đối phó. Chính xác là nó đang ở ngay trước mặt tôi.

Phần đầu của nó chắc hẳn là của một con khuyển.

Lưỡi con quái thè lơ lửng bên ngoài miệng, cùng với đó là những chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra từ hàm dưới. Trên tay nó đang cầm một chiếc chùy giống người thời kỳ đồ đá vẫn mang, nhưng xét đến cơ thể gầy khẳng khiu của nó, thì dù cho bị đánh trúng, tôi cũng không nghĩ mình sẽ bị quá đau.

 Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài này ở thế giới Magiero, nhưng có lẽ nó là quái vật thường xuyên xuất hiện ở trong các tựa game giả tưởng, quái kobold. Chúng vẫn thường được coi là một đám quái rác, trong Magiero cũng không phải ngoại lệ.

Vậy điều gì khiến chúng vô cùng khó chịu? Câu trả lời nằm ở tốc độ.

Kobold khá là nhanh nhẹn. Giống như một sự đánh đổi cho sức mạnh yếu đuối, chỉ số của chúng tập trung vào tốc độ. Đánh bại đám quái này thì cũng đơn giản. Tôi vừa có thể chặn đòn ở vị trí mà nó tấn công bằng third hand, vừa phản công bằng đòn quyền với fourth hand hoặc sử dụng kỹ thuật ‘Iaijutsu’ để tiêu diệt nó. Có thể tôi cho rằng nó nhanh nhẹn, nhưng khi so sánh với Claris hoặc sempai thì là gì.

Tuy nhiên, Nếu lũ Kobold bỏ chạy lại là một vấn đề khác.

Bởi đôi chân nhanh thoăn thoắt, sở hữu đôi tai nhạy bén và khứu giác tinh tường, kobold là loài sinh vật giỏi trong việc chạy trốn. Ngoài ra, dù cố gắng săn đuổi chúng cũng rất vất vả…

Con kobold trước mặt tôi siết chặt cây gậy cầm trên tay và đứng đó quan sát.

Lũ Kobold là loài sở hữu trí thông minh, nó không tấn công bừa bãi mà sẽ quan sát chờ cơ hội tấn công. Chưa kể, nếu tôi là người lao vào trước, nó có thể chọn cách bỏ chạy. Nếu để nó làm thế, tôi sẽ phải chú ý đằng sau lưng để đề phòng nó đánh úp bất kỳ lúc nào.

Đúng là con quái vật dơ dáy.

Dù sao đây cũng lần đầu tiên tôi gặp kobold và cũng chỉ mới biết về nó thông qua sempai, nên tôi không thật sự ý kiến gì về cái sở thích chọc gậy bánh xe của nó. Tuy là vậy, tôi vẫn tin mọi thứ mà Sempai nói, vì thế chắc chắn mọi điều trên là sự thật.

Nói là vậy. Chỉ là rốt cuộc nó tính nhìn tôi đến bao giờ?

Rõ lãng phí thời gian khi cứ nhìn nhau đắm đuối như thế này. Tôi bèn thò tay vào túi quần, nắm lấy viên đá ma thạch chuẩn bị từ trước rồi truyền ma lực vào đó.

Tiếp đến, tôi phi về phía con quái.

Nó dễ dàng né tránh. Tuy nhiên, do đã truyền ma lực vào, viên ma thạch kích hoạt ngay bên cạnh con quái vật.

“------------------!”

Âm thanh với cao độ lớn vang vọng xung quanh.

Tôi đè bẹp con kobold đang bịt chặt tai rồi lướt qua mà chẳng buồn để tâm tới nguyên tố ma thuật và đá ma thạch rớt xuống.

Hay lắm, Đúng là ma âm thạch có khác. Mặc dù xếp vào diện rẻ tiền nhưng vô cùng hiệu quả. Tùy thuộc vào cách sử dụng của người dùng, tôi nghĩ nó còn đa dụng hơn cả bốn thuộc tính cơ bản (Phong, thủy, hỏa, thổ).

Nếu thắc mắc vì sao tôi cho rằng nó hiệu quả, thì thứ này còn giúp tôi đánh bại được cả Claris. Mặc dù ngày sau đó cô ấy đánh tôi nhừ tử.

“Hà, ma thạch này tiện ích thật”

Vừa hữu dụng và hiệu quả, nhưng vẫn có cái giá khác phải trả. Tuy loại này có thể rẻ, nhưng ma thạch thông thường đều khá đắt đỏ, và tôi cần các loại thuộc tính khác hòng tiến xa hơn. Thật tiếc rằng tôi không có nhiều đến thế.

Nếu không ở trong một gia đình đủ điều kiện mua xế hộp ngoại nhập để mừng tôi tựu trường, có lẽ tôi đã phải từ bỏ việc một mình chinh phục tầng 40, hoặc đi săn bắt lũ Rùa để kiếm sống rồi. Quả nhiên Marino-sama có khác.

Kể từ giờ sẽ càng có thêm những kẻ địch phiền phức xuất hiện, đồng thời có cả những con với sức mạnh đáng gờm, tôi sẽ gặp rắc rối nếu tiêu xài ma thạch quá độ (tiền cả đấy). Tuy nhiên, sau khi chinh phục xong chỗ này, tiền tài và vật phẩm tôi nhận được sẽ còn nhiều hơn cả những gì mong đợi, đồng thời có thể mở khóa sự kiện Tam hội nữa chứ. Sẽ thật tệ nếu tôi thất bại, nhưng dù thế đi chăng nữa thì cũng không đến mức như cô giáo nào đó (Luijia) đâu.

Tôi băng qua tầng mười một rồi đến với tầng tiếp theo. Dĩ nhiên tầng này tôi cũng vượt qua theo cách tương tự.

Tôi cho rằng nên bỏ qua toàn bộ việc chiến đấu từ tầng mười một cho đến tầng hai mươi để tiết kiệm thời gian. Chính xác mà nói, tôi sẽ không kịp tiến độ nếu không làm như vậy.

Nói về chiến đấu, kẻ địch phiền nhiễu nhất giữa các tầng này là dơi khát máu sẽ xuất hiện ở tầng mười ba. Đúng như tên gọi, chúng là lũ dơi hút máu. Điều gì khiến chúng rắc rối ư? Ngoài việc thường xuyên xuất hiện nhiều con cùng một lúc, chúng còn biết bay. Từ lời của Sempai, tám mươi phần trăm thời gian chúng xuất hiện theo bầy đàn.

Nếu tôi có Ludi bên cạnh, cô có thể đánh bại chúng với ma thuật, hoặc có Nanami để cô ấy hạ gục chúng bằng bộc phá, còn tất cả những gì tôi có thể làm là phi đá vào chúng như thằng tối cổ. Sử dụng ma thạch cũng là lãng phí, đã vậy lại còn tốn thời gian đi săn.

Tôi kết luận mình sẽ bỏ chạy. Nếu có thời gian thì tôi đã chặt hạ từng con một rồi.

*Ối* Lúc rẽ vào góc đường, tôi vô thức kêu lên. Trước mặt tôi là ba con kobold. Nói đúng hơn, là ba thứ của nợ xuất hiện.

Tôi ngay lập tức với tay trong túi kích hoạt ma âm thạch. Bịt tai lại, tôi chạy lướt qua đám kobold khi chúng vẫn còn đang ôm víu lấy đôi tai mình.

Rồi tôi chợt nghĩ.

Ơ, Từ lúc vào hầm ngục này, chẳng phải mình luôn lảng mọi thứ trừ mỗi việc đánh trùm sao?

============================

Lưu bút tác giả:

Nhân vật chính sẽ không kịp thời gian nếu không làm những điều trên.

Nhân tiện, có một số trang web vẫn đang quảng cáo quần lót trên trang cá nhân của tôi. Họ không biết là tôi sẽ không mua sao?... Mà tôi chỉ vô tình bấm vào quảng cáo ưu đãi giảm giá 10% garter belts (quần lót ren với dây thun nối với phần tất lửng) thôi.

Trông nó khiêu gợi lắm (nhưng tôi không mua à nha)

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Garter belts phải hơi múp mới đẹp, ốm xấu lắm
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Oke tác giả. Vào web vẫn nhất quyết k mua
Xem thêm
Z...z...z, hit and run:D
Xem thêm
Lão tác vl thật sự
thx trans
Xem thêm
Garter belts thì độ khiêu gợi khỏi bàn rồi
Xem thêm
Tks ukm ko mua đâu chỉ chôm về ngửi thôi, tác bựa vãi
Xem thêm
Đume ông tác bựa thật sự
Xem thêm