Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 34: Học viện ma thuật 4

41 Bình luận - Độ dài: 1,460 từ - Cập nhật:

Ở học viện này, kỹ năng ma thuật dùng để áp dụng vào trong chiến đấu.

Ban đầu, tôi đã mường tượng nó giống như ‘cứ hóa phép giống cách họ làm trong các lightnovel khác thôi’ nhưng có vẻ kiểu môn học đó là ở lớp khác.

“Sao vậy, Iori? Đảo đầu xung quanh như thế”

Tôi thấy cậu ta đang nhìn loanh quanh. Tại hội trường thực hành ma thuật thứ nhất, các sinh viên đang cầm vũ khí và tám chuyện. 

Để xem cậu ta nhìn ai.

Trong số nhóm sinh viên mà cậu ta nhìn, bạn lớp trưởng (nữ phụ) đang ở đó. Tôi hiểu rồi, vậy là Iori đang hành động giống như một nam chính eroge.

“Aha, Biết rồi nha. Mày thích lớp trưởng đúng không?”

“CÁ..I Gì.. KHÔNG PHẢI VẬY!!”

Giọng nói của Iori vang lên khiến mọi người quay đầu lại nhìn. Lớp trưởng cũng nằm trong số đó.

“Thằng đần này, be bé cái mồm thôi. Lại đây bảo”

Thấy tôi vẫy gọi, Iori nhìn và tiến về phía tôi

“Ông bạn tò mò về lớp trưởng, Higurashi Kaede-chan hử? Cũng có mắt thẩm mĩ đấy. Nếu xét thứ hạng thì cô ấy xếp hạng B cứng đó nha.”

“Lớp trưởng… cô ấy á? Quan trọng hơn, thứ hạng là sao?”

Thì lớp trưởng là lớp trưởng ấy? Tôi không biết gọi cô ấy như vậy thì làm sao, nhưng ai cũng gọi vậy mà.

Về thứ hạng, thành thật tôi cũng không rõ lắm. Nó là thứ Takioto Kousuke sáng chế ra trong game. Chắc chỉ là điểm số dựa trên quan điểm của anh ta. Tất nhiên, trong đó có cả sự thiên vị.

“Bạn ấy là người siêu nghiêm túc đó biết chưa? Có vẻ gia đình bạn ấy đang không được ổn định lắm, nghe nói bạn ấy phải tự thân chăm lo cho ngôi nhà và em gái mình đó.”

Gia đình lớp trưởng chỉ có bố và em gái. Mẹ cô ấy mất trước khi em gái cô kịp có nhận thức. Nhìn người cha quanh năm bận bịu, cô cảm thấy mình phải làm gì đó cho họ.

Sau đó, cô lo mọi công việc nhà cửa và chăm sóc em gái mình. Và từ khi luôn trông coi em gái như vậy, cô trở nên giỏi cả việc chăm sóc các bạn trong lớp.  Nếu tôi phải chỉ ra điểm trừ của cô ấy có lẽ đó là sự tự nhiên. Trong trò chơi, có lần cô ấy hẹn hò với Iori khi mặc một đôi vớ cọc cạch (Iori lúc đó còn tưởng cô ấy mặc vậy cho hợp thời trang).

Hầy, về phần chi tiết câu chuyện, tôi sẽ kể cho cậu ta khi họ gần gũi với nhau hơn.

“Nhìn cũng có thể đoán, sở thích cổ là đọc sách. À, bạn ấy còn thích trẻ con nữa… Dù sao, nhớ đưa tao phiếu ăn trưa đấy nhé?”

“B, Biết rồi”

Dứt lời, cậu ta liếc mắt đưa tình lớp trưởng. Rồi đột nhiên quanh sang hỏi tôi.

“À, trường mới bắt đầu được một tuần mà?.... Cậu lấy thông tin đó từ đâu thế?”

Tạm thời, tôi cứ cười và đáp.

“Ha, bí mật quân sự. Nếu muốn biết rõ hơn thì cứ chuẩn bị vài cái phiếu ăn trưa hoặc tự đi gặp trực tiếp bạn ấy, biết chưa?”

Tất nhiên, mọi thông tin tôi lấy từ Magiero. Số thông tin đơn giản vậy không là gì so với kho dữ liệu eroge di động như tôi.

Nếu phải thể hiện tài năng của tôi thì cậu ta khéo còn cưa đổ cả chị gái tóc vàng người ngoại quốc nữa ấy chứ. Mà không, xét về trình độ cưa cẩm thì cô ấy hơi quá sức với cậu ta rồi.

Thôi thì, cứ để mọi chuyện như vậy đã. Tôi đã giới thiệu cho cậu ta về lớp trưởng. Từ giờ chỉ cần nhẹ nhàng giới thiệu thêm vài nữ chính nữa cho cậu ta thôi.

“Đã vậy, tao sẽ giới thiệu cho mày một cô gái thứ hạng cao trong lớp mình, chịu không?”

Đầu tiên, tôi đưa ánh mắt tới Katrina, Mắt Iori theo ngay sát.

“Được, tiếp theo, Katrina.”

Khi nhìn cô ấy, sắc thái cậu ta có chút khựng lại.

Cá nhân tôi nghĩ Iori sẽ gắn bó lâu dài với Katrina. Nếu không có gì thay đổi, cậu ta chắc chắn sẽ chinh phục được Katrina thôi.

Hơn nữa, nếu không đi theo route đặc biệt, thì sẽ không thể nào không chinh phục được cô ấy. Cô ấy còn được gọi là nữ chính/ nữ phụ dễ dãi mà.

Cũng tình cờ, tôi bắt đầu gọi cô ấy là một nữ phụ dễ dãi khi xem anime chuyển thể của Magiero. Cô ấy đang ở bên nhân vật chính đến mùa giữa của bộ phim, thì đột nhiên nhân vật chính đi theo route good ending với chiếc ghế hội trưởng hội học sinh. Thành thật, tôi thấy hơi tiếc cho cô ấy.

“Này này, đừng làm bộ mặt như vậy. Cô ấy giỏi thể thao, dễ bắt chuyện và siêu dễ thương, không phải sao? Bọn con trai trong lớp lẫn lớp khác đều đang vệ tinh cô ấy đó, biết không? Mấy ông cũng nghĩ thế đúng không?”

Tôi bắt nhóm con trai gần đó công nhận nên họ có chút ngạc nhiên.

“Ừ đúng, em ấy quả thật rất đáng yêu.”

Cậu bạn với mái tóc cam lên tiếng. Cậu ta không mặc áo trắng, thay vào đó là một chiếc áo cam. Ngoài ra có một dây chuyền đính đá ma thuật treo trên cổ anh chàng đó.

“Umm, thực ra…, tao nghĩ cô ấy cũng đáng yêu, nhưng tao lại có hứng thú với bạn elf đứng cạnh cô ấy hơn.”

Một thanh niên khác nói trong khi đẩy gọng kính lên. Tóc cậu ta màu xanh thẫm với mái dài che mắt, tôi đang thắc mắc cậu ta nhìn đường kiểu gì với cái mái tóc đấy. Giống như cậu ta đang đeo kính cho phần tóc mái mới đúng, và cậu ta cũng mặc một chiếc áo len màu xanh bên dưới áo khoác.

“Vậy sao? Tao tưởng em tóc hồng vẫn ngon hơn. Trông khiêu gợi ghê gớm”

“Mày ạ, tao biết mày lâu rồi nhưng tao vẫn không hiểu cái khẩu vị của mày. Với tao… là tao thích phụ nữ mang lại cảm giác yên bình ấy, một người phụ nữ như Ludivine-san đó? Mày cũng nghĩ vậy đúng không Hijiri-kun?”

Gã tóc mái hỏi Iori.

“Phải, tôi thấy cô ấy rất dễ thương.”

“Haha, cỏ với tới mây à bọn bay? Bộ mấy bố nghĩ có thể lọt vào mắt xanh của nhị công chúa của vương quốc Trefle sao?”

Nghe tôi nói vậy, tên tóc cam và Iori giật mình kinh ngạc.

“….Quả đúng là cô ấy ư?.”

Vậy là chỉ mình tên tóc mái biết. Thật là, đáng nhẽ một người từ thế giới này phải biết điều đó chứ? Mà, đúng là có một số người bị ngạc nhiên bởi thân phận của cô ấy trong game… Hầy, ai quan tâm chứ.

“Con gái tộc elf có họ là Trefle chẳng phải đã chứng minh điều đó sao? Ludi quả đúng là một đại tiểu thư đó. Được trời ban cho trí tuệ, năng lực ma thuật, sự quyến rũ, của cải giàu có và địa vị. Quả đúng khi nói cô ấy là vẻ đẹp S+”

Khi tôi thuật lại thông số của cô ấy, Ludi hắt xì.

“Tuy Katou Rina (Katrina) thua kém cô ấy về mặt giàu sang, quyền lực và trí tuệ, nhưng sức mạnh và vẻ đẹp của cô thuộc top hàng đầu trong học viện. Hơn nữa, khác với Ludi, cô ấy dễ gần, điều đó khiến cô ấy trở nên nổi tiếng. Nếu ludi là một phụ nữ quý tộc sáng giá, thì Katrina như idol của lớp học. Vì vậy cô ấy được xếp vào hạng A+”

Một điều đáng tiếc khác, ngực cô ấy cũng A+… (phẳng lì)

Katrina-san sao lại nhìn về phía này nhỉ? Cô ấy không nghe thấy chúng tôi nói gì đâu, ĐÚNG CHỨ?

Nghĩ vậy, Katrina và nhóm cô ấy tiến về phía chúng tôi, Iori đã chuẩn bị cao chạy xa bay, nhưng tóc cam và tóc mái vẫn không hay biết gì về thảm họa sắp ập tới.

========================================

Transnote:

dễ dãi của Katrina là dễ dãi của một người đơn giản, dễ bị lay động bởi những điều nhỏ nhặt. Chứ không phải dễ dãi kiểu lẳng lơ đâu nhé.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Nói thật chứ thà cho tk mqin còn là học sinh rồi chuyển Sinh vào game thì tính cách như này còn chấp nhận đc chứ đằng này là ra xh làm ăn rồi mà tính cách như bọn trai mới lớn ( trẻ trâu)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sasdasmas
thì 1 thằng cắm đầu vào eroge hơn ngàn tiếng thì chắc não cũng chập thôi với lại có khi nó là neet cũng nên
Xem thêm
có thể Iori là main của game nhưng thanh niên tóc mái mới là main của 2ten nhé, không cẩn thận là 2 thanh niên gặm xương hết đấy
Xem thêm
Cảm giác như thằng tóc che mắt là gián điệp của tổ chức kia ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Tác giả phải note kẻo cháy nhà ổng ;))
Xem thêm