Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 47: Hậu quả sau hầm ngục tân thủ

63 Bình luận - Độ dài: 2,219 từ - Cập nhật:

Nhìn thấy tình trạng các giáo viên đang phải đối mặt, Ludi và tôi quyết định trở về nhà.

Tất nhiên, buổi hẹn ramen bị hủy. Với tình huống đang diễn ra thì đó là điều phải chấp nhận. Nguyên nhân của đống hỗn loạn này khả năng cao là do Majin.

Trong trò chơi sự kiện này được miêu tả giống như “đó là chủ đề nóng trong học viện” mặc dù nó được vắn tắt với chỉ một dòng duy nhất.

Tôi đổi sang bộ thể dục tập chạy ngay khi vừa đặt chân về nhà và sẵn sàng ra ngoài.

Khi tôi nói mình đang dự định ra ngoài, Ludi đang ngồi thư giãn cau mày nhìn tôi.

“…Đừng nói với tớ, cậu tính đi chạy bộ đấy nhé.”

“Ừ.”

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

“Chúng ta vừa mới từ hầm ngục ra mà, bộ cậu không mệt à?”

Cậu định hỏi tôi có mệt hay không, thì đúng là tôi có mệt. Nhưng…

“Không mệt tới mức chạy không được hay vung không nổi kiếm đâu.”

Cô ấy lắc đầu tỏ ra bó tay rồi vươn vai khi đứng dậy.

“Sao thế?”

“Tớ cũng đi tập.”

Cô ấy gọi Claris theo và rời khỏi phòng với cây đũa phép trong tay. Claris nhìn tôi rồi rời đi. Chẳng biết cổ định nói gì nữa.

Mizumori-sempai không ở đường tập chạy hay thác nước. Tất nhiên, với một người nghiêm túc như cô ấy sẽ không rời khỏi hầm ngục trước khi vụ việc được giải quyết xong xuôi. Dù gì nhóm duy nhất bị tấn công là nhóm của nhân vật chính, nên những người còn lại sẽ phải đối phó với đống hỗn độn này. Hãy cầu phúc cho họ sớm trở về.

“Giờ nhân vật chính sẽ bị Tam Hội để mắt tới.”

Nếu đây là diễn biến ban đầu như trong trò chơi thì kết quả sau sự cố sẽ là như vậy. Trước hết, việc có thể thu hút sự chú ý của Tam Hội (với Takioto có trong đội) thì đó có thể coi là một thành tích đáng kể. Có điều, nếu ở diễn biến thứ hai thì sự kiện này sẽ mất đi tầm quan trọng của nó….

Tuy hiện tại trường hợp đó vẫn chưa xảy ra, nhưng nếu có xảy ra thật thì tôi sẽ phải cẩn thận hơn.

Khi tới ngọn thác, tôi luyện tập với third và fourth hand.

Sau đó tôi luyện vung kiếm.

Hiện tại, tôi đặt mục tiêu vung được một nghìn cái.

Khi bắt đầu vung thanh kiếm gỗ sempai đưa cho (dường như thanh kiếm đã tăng thêm trọng lượng), tôi cố gắng hình dung hình dáng của sempai khi vung kiếm rồi tôi vung xuống lần nữa.

Sau khi vung được một khoảng thời gian, tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc đã xảy ra từ trước tới nay. Lấy những quy chuẩn ở trong trò chơi để đánh giá những việc tôi đã làm cho đến thời điểm chinh phục được hầm ngục, thì tôi đã gần đạt tới một trăm điểm.

Tôi đã đạt được những kỹ năng có thể đạt, việc sở hữu kỹ năng cảm nhận sự hiện diện từ chị Hatsumi cũng là ngoài dự kiến.

Mặc dù phương pháp học thuật của tôi có hơi dị thường, nhưng tôi đã đạt được kỹ năng tâm nhãn, một loại kỹ năng khá là khó học.

Còn Iori xem ra cũng có thể tăng sức mạnh bản thân theo cách riêng của cậu ta, nên tôi cũng không cần phải bàn tới nữa.

Một khởi đầu thuận lợi.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ tới mức khiến tôi bắt đầu lo lắng.

Nếu nói về hướng đi tiếp theo trong tương lai, thì trước tiên, tôi cần phải chinh phục hết toàn bộ hầm ngục tân thủ. Khi có được tất cả các kỹ năng có thể nhận từ việc đánh bại tầng mười một, tôi có nên vào hầm ngục bên ngoài học viện không?

Vì đã chinh phục xong tầng mười của hầm ngục tân thủ, nên chắc tôi đã đủ điều kiện để khiêu chiến những hầm ngục khác.

Vậy tôi nên vào hầm ngục nào trước?

Theo quan điểm cá nhân thì tôi muốn chinh phục hầm ngục mà cửa hàng tặng kèm, vì nó có một phần thưởng đặc biệt khi chinh phục ở đó.

Mặc dù có khả năng tôi không nhận được phần thưởng đấy. Và nếu như vậy thì hầm ngục đó không phải lựa chọn sáng suốt để chinh phục đầu tiên.

Sắp tới giờ ăn tối rồi, xung quanh đã chìm vào màn đêm. Tôi ngừng vung kiếm rồi quay trở về nhà.

Sau khi tắm xong tôi tắt chế độ ngủ trên điện thoại.

Có vẻ chị tôi vẫn chưa trở về.

Lúc cô Marino và chị Hatsumi trở lại, thì bữa tối đã kết thúc và anime đêm muộn lên sóng. Khuôn mặt họ có vẻ tiều tụy, điều mà hiếm khi thấy ở họ (Ludi không thể đọc biểu cảm của chị Hatsumi nên cô ấy chỉ thấy được biểu cảm thường ngày của họ mà thôi.)

Tôi đưa cho họ cà phê với nhiều đường và sữa, họ cảm ơn tôi rồi bắt đầu thưởng thức.

“Cho dù con đã điều tra rất kĩ càng, con vẫn không rõ vì sao lại có chuyện này.”

“Điều tốt là các sinh viên vẫn an toàn.”

Có vẻ chỉ có nhóm của nhân vật chính bị chạm trán với Majin. Dù sao, điều đó giống hệt như trong trò chơi. Nhóm của cậu ta sẽ ổn thôi vì đằng nào họ cũng có hội trưởng Monica đi cùng. Nếu có cô ấy bên cạnh, thì chỉ cần một mình cô ấy thôi cũng đủ quét sạch tầng hầm ngục có con Majin đó.

Người ấy, không giống với Mizumori-sempai, cô ấy là một nhân vật sinh ra từ vạch đích.

Đúng hơn, trong số ba người mạnh nhất, Mizumori-sempai là người duy nhất không có siêu sức mạnh ngay từ thời điểm ban đầu, nên chị ấy chỉ là thiểu số mà thôi.

Nhưng sự kiện này bây giờ thành ra lại là một đống rắc rối.

“Hiện tại, lối vào hầm ngục tân thủ sẽ bị cấm để kiểm tra an ninh.”

Chị Hatsumi nói với giọng thẫn thờ.

Có vẻ họ đã bắt giữ một số thành phần khả nghi, nhưng họ vẫn cần tìm hiểu xem liệu còn bất kì mối hiểm họa nào còn sót lại bên trong hầm ngục hay không.

Thực ra như vậy cũng có lý. Có lý nhưng cũng thật rắc rối. Tôi muốn đạt được những kỹ năng mà tôi có thể đạt được trước khi tiến vào các hầm ngục khác, nhưng xem ra phải thay đổi lịch trình của mình rồi.

Có vẻ những kẻ bắt giữ được đang bị thẩm vấn. Vì họ nói rằng đây là cuộc điều tra phối hợp với bên đế chế Trefle, nên có thể họ đã phát hiện ra thủ phạm có liên hệ tới giáo phái tà thần.

---

Đã một ngày sau vụ lùm xùm, học viện đang xôn xao với những câu chuyện về hầm ngục tân thủ. Mizumori-sempai nói rằng sẽ là chuyện bình thường khi chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý vào thời điểm hiện tại vì chúng tôi là nhóm đầu tiên chinh phục tầng mười, nhưng vì vụ Majin, thứ hạng không phải là điều các học viên quan tâm.

 Thông thường, bảng xếp hạng sẽ được đăng trên thiết bị thông tin chung Tsukuyomitraveller (thứ dưới hình dạng một chiếc điện thoại thông minh). Nhưng điều gì đó đã khiến thông tin về vụ Majin tràn lan ra ngoài, và giờ nhóm Iori trở thành trung tâm của sự chú ý (đặc biệt là trưởng nhóm Iori). Một số học viên khóa trên còn liếc mắt nhìn trộm cậu ta.

“Oh, lại có người đến tìm mày kìa. Dạo gần đây mày thực sự rất nổi tiếng đấy nhỉ! Giờ thì, mày muốn ai?”

“Tao cũng tò mò, trông mày cũng được cái đẹp mã đấy chứ.”

Nam sinh tóc cam bồi thêm vào.

Ban đầu, vai trò của tôi trong nhóm là một mình diễn vai thằng hề, nhưng cậu ta (tóc cam) đã thay thế tôi và đảm nhận vai nhân vật người bạn. Cậu ta vốn là một thành viên của nhóm có thể sử dụng trong trò chơi.

Đáp lại câu hỏi của chúng tôi, Iori hạ lông mày xuống tỏ ra mình đang gặp phiền phức.

“Chẳng phải cả hai bọn họ đều là con trai sao? Hơn nữa, họ hình như đến vì Trefle mà…”

Đúng vậy, họ lén nhìn Ludi trong lúc giả vờ để ý tới Iori. Phải, Iori giống như món phụ thôi.

Tôi không biết Ludi có để tâm hay không, vì cô ấy vẫn đang bận chuyện phiếm với Katrina. Có lẽ đây cũng là một phần thưởng đính kèm cho những ai nhắm tới Ludi, vì rốt cuộc, họ còn được ngắm một cô gái khác xinh đẹp như Katrina bên cạnh. Mỗi tội là cô ấy có cái màn hình phẳng trước ngực thôi.

“Hyiii”

Cô ấy lườm sang nên tôi ngay lập tức đảo mắt ra chỗ khác.

“Phải rồi, Cam, mày đi cùng Iori khi mấy đứa vào trong hầm ngục đúng không? Nó thế nào? Đặc biệt là Majin ý.”

“Ha? Cam…? Mà sao cũng được. À thì cũng hơi rén một chút nhưng… Iori là đứa đáng tin cậy đến ngạc nhiên, Kato cũng được việc nữa.”

“Đến ngạc nhiên ư, huh…”

Tôi đoán cậu ta không thể diễn tả Iori mạnh đến cỡ nào với vẻ bề ngoài như thế kia, huh. Iori hay giữ cái dáng vẻ rất đỗi tầm thường, tới mức cậu ta không để lại cho những người xung quanh bất kì ấn tượng nào.

“Thế còn hội trưởng?”

“Prez hử, cô ấy có vẻ là tin xấu. Một con quái vật thật sự, Iori nhỉ?”

“Phải, mặc dù đối thủ của chúng ta đáng số là một con Majin….. vậy mà trông cứ như trẻ con chơi với người lớn vậy. Tôi thấy tiếc cho con Majin đó.”

Fumu, vậy là đã xác định được sức mạnh của hội trưởng.

“Đã thế cô ấy còn tốt bụng và cực kì xinh đẹp. Giờ tao mới hiểu vì sao fanclub của cô ấy lớn đến như vậy.”

“Tôi thậm chí còn định gia nhập MMM đó biết không?”

Cả hai đứa nó ca ngợi cô ấy đến tận mây. Nhưng Cam. Nếu tao nhớ không nhầm, loại con gái mày thích……

“Mày tính theo hội trưởng à, Cam?”

“Không, Prez rất dễ thương nhưng tao không thể đến với cô ấy. Dù sao cô ấy vẫn chưa kết hôn.”

Mặt Iori cứng đờ. Phải, tôi cũng ngạc nhiên khi lần đầu biết được sở thích của cậu ta.

Nên nhớ, cái tên này yêu cái trò Netori đó? Hơn nữa, cậu ta ở cái đẳng cấp là sẽ không chọn bất kỳ cô gái nào khác ngoài những người đã kết hôn. Ngoại trừ điểm đó, thì cậu ta là người tốt.

“Như đã dự kiến từ trước, tao sẽ theo đuổi cô giáo dạy toán, mày biết cô ấy chứ? Hình như cổ mới kết hôn năm ngoái đấy?”

“E, Eh, thật ư!”

Ôi Iori, mặt mày đang méo mó đấy biết không?

“Bọn tao dạo gần đây gặp nhau rất nhiều, tao nghĩ mình sẽ thử bắt chuyện với cô ấy lần sau.!”

“Ừ… tém lại đi được chứ?”

“Ôi, phụ nữ kết hôn thật quyến rũ. Dáng vẻ run rẩy của nàng khi phải giữ gìn sự chung thủy của mình trong lúc tao phá hỏng nàng đầy thô bạo là điều tuyệt vời nhất!!”

‘V,vậy sao?”

“Cái gì? Đừng nói với tao mày chưa có kinh nghiệm đấy nhé? Nó là thứ tuyệt nhất đấy? Mặc dù tao sẽ ngay lập tức mất hứng thú nếu vợ chồng họ ly hôn, tao cũng tự hỏi tại sao?”

Cái thằng này bị gì thế chả biết? Nếu mày không tém cái miệng lại, mày sẽ bị đâm chết đó biết không.

Tôi thì thầm với Iori.

“Nếu tao với mày mà có cưới vợ, cắt đứt quan hệ với thằng này nhé.”

“Ừ…”

Có khi, cắt đứt luôn từ bây giờ sẽ tốt hơn.

========================================================

Lời tác giả:

Ở chap này tác giả vẫn chưa nghĩ ra tên phù hợp cho nhân vật “Cam”.

Trong shoujo manga, luôn có một nhân vật kì phùng địch thủ quyến rũ nam chính (hoặc chỉ đơn giản là đẩy những người phụ nữ khác tránh xa người đàn ông đó) và giở trò ghen tuông. Tuy nhiên, trong eroge, nhân vật người bạn sẽ luôn nói rằng "Tao sẽ không động vào một sợi tóc của các nữ chính". Vì họ trái ngược nhau hoàn toàn.

Nói thì nói thế thôi, Ông già và cô gái trẻ ngay từ đầu vẫn luôn trái ngược nhau đấy thôi.

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Hệ tư tưởng tào tháo :))
Xem thêm
Anh cam này chắc chắn mua hệ điều hành của tào tháo :))
Xem thêm
"Mĩ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú" - Tào Tháo :)))
Xem thêm
vailoz cái fetish khốn nạn thế,phải NTR mới dc à :)))))
Xem thêm
Vailz ah orange:v
Xem thêm
Tk Cam này nó là hiện thân của chúng ta sao,cảm ơn tác giả
Xem thêm
Hệ tư tưởng lancelot ........
Xem thêm
ôi cha lancelot còn tốt chán chứ cái này thì hết thuốc chữa
Xem thêm
Gái có chồng con, ngon và đọc lạ :)))
Xem thêm
hệ tư tưởng lancelot...
Xem thêm
Đọc bao nhiêu truyện cuối cùng cũng tìm đc 1 nv chung sở thích với mình. Ntr is the best!
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm