Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Có những vị anh hùng đã được triệu hồi đến dị giới

40 Bình luận - Độ dài: 1,107 từ - Cập nhật:

"Hôm nay Honjou cũng không đến sao…"

 

Trong giờ học ngày thứ hai.

Sau khi điểm danh, giáo viên chủ nhiệm [Sorano Akane], tên thường được gọi Sorachan-sensei đã lầm bầm như vậy bằng tâm trạng buồn bã.

Giáo viên này là một người tốt.

Một người rất quan tâm đến học sinh như người thân của mình.

Ngoài ra, giáo viên này rất có tinh thần trách nhiệm, quan tâm thật lòng đến Honjou - cô gái đã thành Hikikomori từ tận trong tim, không vì bất kì tình cảm cá nhân nào cả.

Một chuyên gia quan sát người khác (tự nhận) như tôi hiểu rất rõ.

Vả lại, một Loli hợp pháp nhìn kiểu gì cũng kém tuổi hơn tụi tôi được tôi đánh giá rất cao.

 

Idol trong lớp này, à không, trong cả trường trung học này, [Honjou Mamori] đã thành Hikikomori đã được vài tháng.

Chỉ mới gần đây mọi người mới hạ nhiệt vì cú sốc gây ra bởi sự kiện chấn động ấy.

 

Điều đó chứng tỏ Honjou gây ảnh hưởng đến người khác đến nhường nào.

Một Idol không chỉ vì có vẻ ngoài cực xinh đẹp!

Bầu không khí loáng thoáng đem lại cảm giác khiến người khác muốn bảo vệ!

Mái tóc đen mượt mà ưa nhìn đậm chất Honjou!

Sức quyến rũ kinh khủng đến mức khiến tôi - một người chỉ muốn quan sát con người từ xa phải muốn viết thư tình cho cô ấy.

  

Và cảm giác bị cô ấy quyến rũ không chỉ đến với mình tôi.

Con trai hơn phân nửa đã đổ Honjou.

Không một thằng con trai nào không muốn ôm lấy cô ấy.

Ngược lại phía con gái lại ghét cay đắng Honjou.

Người ta thường nói lòng ghen tị của con trai rất khó coi, nhưng lòng đố kị của phụ nữ thì phải nói là khủng khiếp.

Tất cả đều hướng những suy nghĩ hiểm độc đến Honjou đến mức không dám hỏi thử.

Nếu không có tấm khiên thịt mang tên nam giới, Honjou đã phải đối mặt với chấn thương tâm lý, hoặc tệ hơn là chấn thương tinh thần không thể chữa khỏi.

Tôi biết ánh mắt của Honjou ngày càng bị vẩn đục.

Dù muốn làm gì đó nhưng một đứa không khác gì con chó cưng bất lực như tôi thì làm được gì.

 

Trong số đó, cũng có những tên bám đuôi xuất hiện, và hồi năm nhất đã có một tên biến thái cứng đầu đã bị ném vào trại cải tạo đánh dấu chấm hết cho một kỉ nguyên.

Thì bởi thế nên cô ấy trở thành Hikikomori cũng không lạ.

Ngược lại nếu Honjou còn dám đến trường để học tiếp lên năm hai thì đó mới là không bình thường.

 

"Lo cho… Mamori quá."

  

Đột nhiên tôi nghe thấy lời thì thầm.

Ngồi ở chỗ thích hợp nhất để quan sát người khác, ghế bàn cuối nên tôi đây dễ dàng biết được đó là giọng của ai.

Kẻ vừa mệt mỏi thì thầm đó là [Shindou Yuuma] - tên đẹp trai nhất lớp 1.

Ngoài đẹp trai ra, cậu ta có thành tích cao, giỏi thể thao, thế nhưng lại đổi xử với người khác rất tốt lại lại có tinh thần chính nghĩa vớì vợi khiến cho cậu là một người như bước ra từ một bức tranh toàn bích.

Cậu ta hay bảo vệ Honjou bằng tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ đó.

  

Mà cậu ta cũng chẳng khác mấy đứa con trai khác ở chỗ đã phải lòng Honjou.

  

Ban đầu hình như không như thế nhưng sau khoảng thời gian một tên đẹp trai tiếp xúc với một cô nàng xinh đẹp đủ sánh với các diễn viên điện ảnh thì cuối cùng Shindou đã bị Honjou quyến rũ.

Thế nhưng cậu vẫn giúp đỡ cho Honjou do tinh thần chính nghĩa cao hơn tâm thái đang yêu, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.

Và lại, Shindou đẹp trai nên rất nổi trong phái nữ và cậu lại tích cực bảo vệ Honjou nên lòng ghen của phái nữ như được quăng thêm can xăng xịn.

Ghê quá.

 

"Ừ."

"Tất nhiên rồi."

 

Và người vừa đồng tình với lời thì thầm của Shindou là một cô gái xinh đẹp đeo kính thuộc ban xã hội và một tên đẹp trai giỏi thể thao thuộc ban thể thao.

[Maki Ayaka] và [Tsurugi Kyoushirou].

Hai người cùng với Shindou là ba người bạn thân nhau từ thuở nhỏ… nhìn thì thấy thế, nhưng thật ra là một mối quan hệ tam giác khá sến sệt.

Maki thích Shindou, Tsurugi thích Maki.

Và Shindo bị cuốn vào nhưng lại không để ý thấy và đi thích Honjou.

Quan hệ tam giác giờ thành hình vuông luôn sao.

Sến như mấy bộ phim truyền hình giờ trưa ấy.

Honjou bị cuốn vào và chỉ nhận được những ngôn từ hiểm độc.

  

Tệ nhất là Maki đã nổi điên do lòng ghen tị và âm thầm bắt nạt Honjou.

Thêm nữa, Tsurugi biết nhưng cũng làm ngơ.

Có nghĩa là, họ nói lo lắng giống Shindou, chỉ là những lời nói dối nhạt nhẽo.

Nhân tiện thì Shindou không biết gì cả.

… Không ngờ cậu ta lại óc tó đến như vậy.

  

Và, trong khi đang suy tư quan sát người khác thì nó • • đột nhiên diễn ra.

  

Sàn lớp học đột nhiên phát sáng.

Chói lóa!?

 

"Kyah!?"

"Cái quái gì thế!?"

 

Cố gắng chịu đựng độ chói và mở mắt ra, tôi nhìn thấy trên nền sàn lớp học đã được ánh sáng vẽ lên một hình dạng giống như ma trận.

Trong khi mọi người trong lớp hoảng loạn cất lên tiếng thét thất thanh, ma trận ngày càng sáng hơi.

 

"Bình tĩnh! Mọi người hãy bình tĩnh!"

  

Sorachan-sensei cố hết sức hét lên nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cô là người bối rối nhất.

Thấy mọi người hoảng loạn như thế lại khiến tôi bình tĩnh lại, đây chắc không phải chuyện đùa rồi.

Tôi đã điềm tĩnh hơn một xíu.

Quả đầu tôi cũng dịu đi mộ xíu và bắt đầu suy nghĩ.

Thứ này… dù nghĩ thế nào thì cũng…

 

"Là triệu hồi đến thế giới khác… sao?"

 

Ngay khi lời thì thầm của tôi thoát ra, ma trận phóng ra ánh sáng mạnh mẽ khiến cho tầm nhìn tràn ngập sắc trắng.

Không thể mở mắt ra được.

 

Và như thế, tôi, chúng tôi đã bị hút lấy vào trong ánh sáng của Ma trận.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Nghe như bé nhện:)))
Xem thêm
ôi motip này
Xem thêm
đù thằng này là otaku con mẹ nó r suy luận đỉnk cout
Xem thêm
Ô, Arifureta...

Xem thêm
cả lớp học bị triệu hồi, loli-sensei quan tâm học sinh, 1 kẻ bị "lạc" tại hầm ngục, bị ghen ghét bởi ng xung quanh, main theo kiểu antihero. À thôi tôi nghĩ nhiều quá rồi, truyện giống truyện thôi
Xem thêm
Anh hạ :)
Xem thêm
Mị nghĩ anh hùng thật sự bị truyền tống nhầm rồi á :v
Xem thêm
Trong khi các bạn để ý đến anh hùng thì mình lại quan tâm chi tiết loli-sensei hết lòng vì học sinh
Khuôn mẫu khá điển hình :v
Xem thêm
không biết từ khi nào, anh hùng đã trở thành vai bị người gặp người chửi nhà gặp nhà đánh, trở thành trung tâm bị phỉ nhổ trong các bộ isekai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Từ khi dân chúng đọc Arifureta...
Buồn
Xem thêm
@Dầu: ukm tiêu chuẩn đấy, điển hình của mấy thằng anh hùng mù quáng
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
hmmm.... anh (k)hùng sao :"/
Xem thêm