Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 36: Hướng tầm nhìn ra ngoài thế giới (Thiệt hả mầy!?)

22 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

"Mình muốn biết về thế giới bên ngoài. "

 

Tôi, đứa vừa mới thốt ra lời ngớ ngẩn đó, hoàn toàn bình thường.

Ngớ ngẩn thế thì bình thường chỗ nào?

Mà kệ đi

 

Tôi nghĩ đến chuyện đó cũng là do tình trạng thiếu thông tin sẽ tiếp diễn nếu mọi chuyện giữ nguyên như hiện giờ.

 

Tôi, hay Hầm ngục này đã giết ít nhất hai nhân vật quan trọng.

Thây ma bị hành và Thây ma goblin.

Đúng hơn là Công chúa bị hành và Thống lĩnh quân đoàn Ma vương.

Tôi không có giết Công chúa nhưng nói ra thì ai tin, với lại chắc là tôi đủ can đảm để nói chuyện trước con người ấy.

 

Thôi, tạm gác chứng bệnh sợ con người lại.

Vấn đề giờ là do đã giết hai nhân vật quan trọng như thế, nên sẽ có trường hợp đất nước của con người và quân đoàn Ma vương sẽ hướng thù địch về phía tôi, không thể loại trừ khả năng đáng sợ đó.

Mà, đó chỉ là trường hợp tệ nhất.

 

Tính luôn đội chinh phạt và Vua Goblin, tất cả kẻ biết nơi đây là Hầm ngục đều bị giết không sót một ai.

Nhóm 3 người đầu tiên, Thây ma ông bác, tụi Thây ma bất tử và cả đội goblin.

Giết tất cả.

Không thể có chuyện thông tin bị rò rỉ được.

Chỉ duy nhất một lần để xổng tên chạy nhanh đó.

Lần đó hắn chỉ chiến đấu với Vua Goblin và chạy về nên hẳn chỉ thông báo với những người khác chuyện đó, chắc chắn thông tin về Hầm ngục chưa bị lộ.

 

Thế nhưng về phía quân đoàn Ma vương có hơi khác.

Tụi goblin cấp dưới của Vua Goblin thường xuyên kéo nhau ra ngoài Hầm ngục

Mặc dù thường là đi săn.

Nhưng vẫn có thể có con nào đó nhân lúc đi săn làm thêm công việc báo cáo với các quân đoàn Ma vương khác.

Ngoài Vua Goblin ra, những con goblin không thể nói tiếng người nhưng biết đâu những tiếng khó nghe của bọn chúng lại có ý nghĩa và giao tiếp được với tụi đồng đẳng.

 

Và, tụi goblin khác với con người, dù không biết nơi đây là Hầm ngục nhưng chắc chắn nhận ra đây không phải hang động bình thường.

Chúng biết có gì đó dưới tầng hai đã giết những kẻ bước xuống.

Nếu thế thì đội điều tra của Quân đoàn Ma vương đến cũng không có gì lạ.

 

Ngoài ra, phía con người cũng sẽ gửi thêm đội điều tra nếu không thấy bóng dáng đội chinh phạt và công chúa.

Không, trong trường hợp đó họ sẽ phán đoán chiến dịch tiêu diệt Vua Goblin đã thất bại và khả năng cao sẽ gửi thêm đội chinh phạt khác.

 

… Tệ thật đấy.

Nếu thế thì mối nguy hại chẳng lùi đi tí nào sao.

Cơ, cơ mà, giờ không còn Vua Goblin nữa nên Hầm ngục này đã trở về như ban đầu, lớp ngụy trang Hang động bình thường vô hại lại được bật lên.

Nếu xóa hết mọi dấu tích của những tên khác thì chắc chắn chúng chỉ điều tra không gì hơn một hang động bình thường cả.

Chắc chắn như vậy.

Không sai vào đâu được.

Ai đó nói tôi đúng rồi đi.

 

Không sai khi nói tất cả đều là chuyện về thế giới bên ngoài.

Tình trạng hiện giờ xảy ra, tất cả đều là do tôi biết quá ít về thế giới bên ngoài cũng như cách đối phó.

Thế nên, tôi phải biết nhiều hơn.

Tiếp theo là nhiều vấn đề khác như Ma vương rốt cuộc là gì, cách sử dụng Phép thuật, phương pháp tiếp thụ Shinsou.

Và phải điều tra hành động của Quân đoàn ma vương nữa.

 

"... Dù bảo thế nhưng mị chẳng có dự định ra ngoài đâu. "

 

Dự định đó không có trong từ điển.

Tôi muốn biết thêm thông tin là để bảo vệ Thánh địa này.

Và lý do phải bảo vệ Thánh địa này là vì một cuộc sống Hikikomori không lo nghĩ nhiều.

Ra ngoài để Hikikomori thì có hơi ngược ngược đầu đuôi.

 

Thế nên, hãy chế tạo một con quái vật để dùng nào.

 

"Có máy bay trinh sát không ta~"

 

Nhìn danh sách quái vật trên Menu trong khi nghĩ ngợi.

Không thấy con quái kiểu máy bay hết nên tôi chuyển sang chế tạo một quái vật hình người có thể xâm nhập và thu thập thông tin.

Tôi sợ quái vật có tri thức sẽ phản bội nên hạn chế hết mức có thể nhưng phải đánh đổi thôi.

 

Mặc dù nghĩ vậy nhưng tình hình thậm tệ hơn dự kiến.

 

"Không có quái vật hình người… cơ á… !?"

 

Đúng, không có quái vật hình người.

Chính xác là có hình dạng con người thế nhưng không có con nào xâm nhập vào loài người mà không gây khó chịu.

Những con gần đạt chỉ khoảng Arachne nửa người nửa nhện hay Lamias có nửa dưới là rắn.

 

Còn Ma cà rồng thì nanh quá dài, chỉ được cái vẻ ngoài giống con người còn nước da thì trắng trắng pha chút xanh nên bấm nút loại.

Xác ướp quá đắt giá.

Cương thi thì hơi khá ổn nhưng đầu óc thì ngu tầm Thây ma.

Ngạ quỷ (Ghoul) mùi lắm.

Thế Thây ma cao cấp là tốt nhất sao?

Như Thây ma cao cấp không có trí khôn.

Nếu không có trí tuệ thì sao làm hoạt động tình báo được.

 

Hướng làm này không ổn rồi.

Thế nên hãy bỏ qua hình dáng con người, tìm một quái vật có thể biến thành người.

Kết quả vẫn là tạch.

Cáo chín đuôi có khả năng ổn nhất nhưng làm kiểu gì cũng để sót cái đuôi bông bông lại.

Ở thế giới này nếu có người thú có tai động vật thì có khi qua cửa được, thế nhưng trước giờ chưa thấy ai như thế cả nên không thể phán đoán được qua cửa hay bay màu.

Nếu như bay màu thì tôi phải sống chung với một tên vô dụng.

Không thích thế đâu.

Nếu không còn cách nào khác thì xem lại từ đầu nào.

 

Sau đó, tôi mất thêm một tiếng đồng hồ quan sát danh sách quái vật chỉ để thốt lên "Không phải con này!", hay là "Kỳ vọng được không trời!?", hay là "Éc!? Đắt dữ!?".

Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra con quái vật có tính khả thi cực cao.

 

Một loại quái vật vô tính có tên là Automata, Hình nhân cơ khí.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

automat"ic" :))))))))) vãi thật
Xem thêm
automat"ic" :))))))))) vãi thật
Xem thêm
HÌnh nhân cơ khí, nghe tên có vẻ ngầu, không biết như nào nhỉ?
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
Ặc ặc . Tks
Xem thêm
Nyan ! Cáo chín đuôi ! Cáo chín đuôi kìa ! Sao không triệu hồi cáo chín đuôi main ơi ! Cái đuôi bông bông chắc sờ thích lắm ! ԅ(♡﹃♡ԅ) ! Nyan !
Xem thêm
Nyan ! Mà mèo tưởng là automaton chứ nhể ! Nyan !
Xem thêm
@Yuki Tenko: không có ý phân biệt gì nhưng tôi hơi khó chịu với cách nói chuyện của bác :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
CVTER
Thanks
Xem thêm
Ngạ quỷ là Ghoul chứ nhể:))
Xem thêm
TRANS
Đúng rồi, chắc ghi nhầm đấy :))
Xem thêm
@Yuzaku Zwei: viết là Gu cũng dc :v
Xem thêm