Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 13: Sau trận chiến khốc liệt

15 Bình luận - Độ dài: 1,956 từ - Cập nhật:

“Thắng rồiii....”

  

Sau khi xác nhận kẻ xâm nhập đã thành bánh kẹp bằng cách nhìn vào số DP vừa thu được, cuối cùng tôi cũng có thể bớt căng thẳng và đổ gục xuống nệm.

Lần này nguy hiểm quá.

Tại vì những đòn tấn công của anh Giáp sống đều không có hiệu quả.

Tôi cảm thấy như già đi vài tuổi vậy.

Nếu như ban đầu không núp lùm làm chân hắn bị thương thì đã thật sự nguy rồi.

Sau khi đánh phủ đầu, hắn có thể sẽ đủ may mắn để không bị lọt hố, né được bàn chông, sàn trơn, máy chém, trần sập, và hắn sẽ tìm được góc chết trong phòng khiến cho cuộc chiến không thể dễ dàng kết thúc như vầy.

   

Công việc lần này của tôi rất đơn giản.

Giữa chừng, đổi mệnh lệnh dành cho anh Giáp sống từ tấn công sang phòng thủ, có nghĩa là từ [Xông lên bửa hắn đê] đến [Đặt tính mạng lên hàng đầu], sau đó cứ để bẫy xử lý.

Thế thôi.

  

Thiệt là, lúc tầm giữa trận tôi mới để ý đó.

Rằng chân của hắn bị thương nên không cần tấn công hết sức.

Đang trong Phòng boss nên tôi hạn chế hành động của anh Giáp sống để ảnh không bị thương, tấn công để bẫy lo, anh Giáp sống chỉ cần tránh xa đối thủ là không thể thua được.

Kế hoạch tác chiến này đã trơn tru nhất có thể rồi.

 

"Được rồi."

 

Tôi vừa nằm vừa thao tác Menu.

Kiểm tra kết quả lần này thôi.

 

Đầu tiên là về 1490DP vừa thu được

Ông bác xâm nhập được 1000DP và con hobgoblin đã chết trước đó được 400DP.

Còn mấy con goblin nhóc nhắt thì tổng 9 con là 90 DP.

Nãy có 10 con nhưng một con đã chạy thoát.

… Ông trung niên đó 1000DP luôn.

Mạnh đến mức đó cơ đấy.

Thật mừng vì đã giành được chiến thắng.

 

Và ngoài DP, tôi còn thu được vật phẩm.

Chiến lợi phẩm nhỉ

 

Đầu tiên là trang bị của ông bác xâm nhập.

Tôi không biết có nên mừng vì chỉ số của hắn cao hay không, dù bị ép thành bánh kẹp nhưng không bị dập nát, giúp tôi thu hồi được vật phẩm hắn mang theo.

… Nhưng nếu nói ngược lại thì nếu kẻ địch mạnh hơn kẻ này thì có khả năng sống sót sau khi bị ép thành bánh kẹp, hơi lo rồi đấy.

 

Nh, nhưng lo về vật phẩm trước cái đã

Thứ nhất là chiếc túi đeo bên hông của hắn.

Kết quả giám định là [Ma cụ chứa đồ].

Bên trong là một không gian khác, có thể cho nhiều đồ vào hơn vẻ ngoài.

Item box sao.

Hẳn là Item box rồi.

Bên trong có rất nhiều vật phẩm, giờ nó cũng là của tôi.

 

Nếu mang thứ này đổi ra DP thì sẽ nhận được rất nhiều đây, nhưng tôi thấy phí nên thôi.

Tại vì đây nghĩ kiểu gì cũng là một vật phẩm hiếm.

Hẳn sẽ có ngày nào đó dùng đến.

 

Tiếp theo là trang bị.

[Kiếm sắt đen], [Khiên sắt đen], [Giáp ngực thép], [Găng tay Á long], [Giày Á long], và đồ hắn mặc bên dưới nữa.

Đâu cũng có mùi hàng xịn.

Mặc dù có hơi dập nát vì bị ép, nếu muốn dùng thì phải dùng DP để sửa chữa.

  

Nhưng vẫn có thể dùng mà khỏi sửa.

Đây là kim loại!

Đúng!

Tôi có thể cường hóa anh Giáp sống bằng những thứ này!

  

Biến đổi chất liệu quái vật Vô tri giác.

Nếu làm bằng DP thì tốn 6000DP để nâng thành Sắt đen, 1500DP để nâng thành Thép.

Nhưng!

Nếu có nguyên liệu sẵn thì lại là một chuyện khác!

Chỉ cần 50DP là có thể biến đổi!

Phải làm thôi!

 

Vì chuyện là thế nên tôi dùng [Kiếm sắt đen], [Khiên sắt đen], [Giáp ngực thép] làm nguyên liệu cho anh Giáp sống.

Kết quả là cơ thể anh Giáp sống trở thành Sắt đen còn phần đầu trở thành thép.

… Sao ta, thiết kế chắp vá này có hơi tệ nêm tôi dùng 1DP để sơn lại.

Toàn thân một màu đen.

Như thế này thì sẽ hòa mình vào bóng tối của Hầm ngục, khiến địch rất khó nhận ra.

Và quả nhiên màu đơn giản là đẹp nhất.

Sau đó tôi đã hoàn trả lại cơ thể sắt.

 

Tiếp theo sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi quyết định dùng 20DP để biến đổi thiết kế của anh Giáp sống.

Bây giờ anh giống giáp của nam giới, tôi biến đổi cho nhỏ lại giống giáp chuyên dụng cho nữ.

Nếu muốn hỏi tại sao tôi lại làm như vậy, thì là để đề phòng cho trường hợp bất đắc dĩ.

Khi có một kẻ địch có thể chống lại toàn bộ tiềm lực của Hầm ngục kể cả anh Giáp sống xuất hiện.

Lúc đó, tôi sẽ chui vào anh Giáp sống và chiến đấu, như thế sẽ tăng tỉ lệ thắng lên.

 

Đằng nào tôi cũng là Anh hùng.

Nhờ anh Đại pháp sư, chỉ số về ma pháp của tôi cao không tưởng, nếu giao phần phòng thủ cho anh Giáp sống và ngồi niệm phép thì chiến lực ăt sẽ rất là cao.

Anh Giáp sống có năng lực về ma pháp là một số 0 tròn trĩnh, và làm vậy thì chúng tôi có thể bù trừ khuyết điểm cho nhau.

 

Mà đây là phương án cuối cùng dùng trong trường hợp tệ nhất nên tôi cầu cho ngày dùng đến sẽ không tới.

Ngoài ra tôi không thể một sớm một chiều sử dụng được phép thuật.

Tôi còn chẳng biết cách nhớ nữa cơ.

Hiện thời chỉ có một chút kiến thức lý thuyết mà thôi.

 

Và sau chiến lợi phẩm là điểm kinh nghiệm.

 

Nhờ tranh chiến lần này, Lv của tôi đã tăng từ 7 lên 15

Quả nhiên đánh bại kẻ thù mạnh sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm.

Nhân tiên thì đây là chỉ số hiện giờ của tôi

ーーー

Chủ hầm ngục Lv15

Tên: Mamori Honjou

  

HP: 38/38

MP:86/11500

  

Tấn công: 31

Phòng thủ: 29

Ma thuật: 6600

Kháng phép: 51

Tốc độ: 37

 

Kỹ năng đặc biệt

 

[Đại Ma đạo sĩ]

 

Kỹ năng

 

[Tự động hồi phục MP Lv4]

ーーー

 

MP tăng trưởng lên hơn mười ngàn.

Anh Đại pháp sư tuyệt đỉnh.

Tự động hồi phục MP cũng tăng lên, phải nói là thuận lợi.

  

Những chỉ số khác cũng đã được nâng lên thêm một con số trừ Ma thuật.

Lv cao gần bằng ba tên xâm nhập trước kia nên tôi đã mạnh hơn rồi nhỉ.

… Nhưng mặc dù gần bằng nhưng chỉ số lại thấp hơn hẳn, trừ Ma thuật .

Quả nhiên có sự khác biệt giữa những kẻ chăm chỉ tập luyện và kẻ không như thế nhỉ?

Không thể so sánh chỉ số thông qua Lv được.

  

Nhưng nếu Lv cứ tăng trưởng như thế này thì khi mặc anh Giáp sống vào sẽ càng mạnh hơn.

Còn thế vẫn chưa đủ nữa thì dùng DP tự cường hóa cho bản thân.

Tôi có cảm giác có một chức năng như thế tồn tại trong Hầm ngục.

 

Nhân tiện thì đây là bằng chỉ số của anh Giáp sống sau khi cường hóa.

 

ーーー

Giáp sống Lv--

 

HP: 3000/3000

MP:0/0

 

Tấn công: 2100

Phòng thủ: 4530

Ma thuật:

Kháng phép: 4350

Tốc độ: 900

 

Kĩ năng

 

Không

ーーー

 

Mạnh.

Cực kỳ mạnh.

Thế này thì đối thủ tầm ông chú trung niên lần trước thì sẽ dễ dàng chiến thắng bằng cách biệt Lv.

Nếu biết biến đổi cơ thể sẽ mạnh lên nhiều thế này thì tôi đã làm từ sớm.

Ngày mai tôi sẽ cường hóa thêm khi MP hồi phục.

Bắt đầu thời kỳ lạm pháo thôiii!

 

Và cuối cùng.

 

Tôi dùng chức năng thu hồi của Hầm ngục để thu hồi xác của ông trung niên và nhìn hắn qua màn hình.

Ban đầu tôi định đổi thành DP nhưng đã nghĩ lại.

  

Lý do lần này tôi bị chèn ép thế này là do kỹ năng chiến đấu của tôi và anh Giáp sống vẫn còn non kém.

Nếu tôi dùng bẫy tốt hơn thì anh Giáp sống sẽ ít nhận sát thương hơn.

Và nếu anh Giáp sống chuyển động mượt mà thì sẽ lợi dụng dụng chỉ số cao để dễ dàng chiến thắng.

  

Nên làm cách nào để giải quyết điểm yếu đó.

Chỉ có thể làm luyện tập.

Và luyện tập với một đối thủ khác sẽ tốt hơn

Có giới hạn khi tập một mình.

Một người sống đơn độc như tôi nói không sai đâu.

 

Thế, chuyện đó liên quan gì đến xác chết của kẻ xâm nhập này, đơn giản lắm.

Dùng nó làm bao cát luyện tập.

Các bạn có thể không biết tôi đang nói gì nhưng, có một chức năng trong Hầm ngục giúp tôi làm được vậy.

  

Chức năng đó là Chế tạo quái vật.

Lần này lấy xác chết của kẻ xâm nhập này làm nguyên liệu và biến đổi thành quái vật.

  。

Quái vật đó có tên là [Thây ma cao cấp].

Một loại quái vật cao cấp hơn [Thây ma], loại chỉ có thể chuyển động theo bản năng.

  

Bảng giải thích về Thây ma cao cấp trên Menu có ghi, Thây ma cao cấp là Thây ma giữ được phần lớn năng lực và trình độ lúc còn sống.

Ngoài ra còn không bị thối rữa như Thây ma bình thường.

Và không phải lo về sự thù địch còn sót.

Hoàn hảo.

… Mà, chuyện này trên lý thuyết là thế nhưng tâm lý tôi lại có chút không muốn làm.

Tạm chưa nói đến xác chết, tôi không muốn để một kẻ từng đối dịch trong Thánh địa của bản thân thế này.

 

"Nhưng phải hinh sinh để tránh hi sinh lớn hơn thôi…"

  

May thay là không khó chịu đến mức nuốt không trôi.

Xác chết thôi mà

Chỉ là đạo cụ thôi.

 

Thế nên tôi dùng 1500DP để chế tạo Thây ma cao cấp.

Lấy xác của ông chú trung niên làm trung tâm, một ma trận hiện lên giống như lúc triệu hồi anh Giáp sống mở ra, khi nó biến mất, xác chết bầy nhầy không mang hình dáng con người dần dần ngồi dậy.

Tôi nhanh chóng dùng giám định.

ーーー

Thây ma cao cấp Lv48 (Khóa)

Tên: Gail

 

HP: 1/650

MP: 140/200

 

Tấn công: 601

Phòng thủ: 600

Ma thuật: 233

Kháng phép: 498

Tốc độ: 521

 

Kĩ năng

 

[Kiếm thuật Lv7] [Khiên thuật Lv7] [Ẩn thân Lv2]

ーーー

 

Ừm.

Mà, có yếu hơn lúc đầu.

Nhưng đỡ hơn tôi nghĩ.

Nhân tiện phía sau Lv đã có (Khóa), thì là xác chết nên không thể phát triển nữa.

HP chỉ có 1 tại vì lượng sát thương nhận vào lúc trước, chắc vậy.

 

Đầu tiên hãy dùng DP để hồi phục cho nó Thây ma.

Giống như anh Giáp sống, Thây ma không thể tự hồi phục nên phải dùng DP.

Hiệu suất chi phí hơi thấp nhưng không còn cách nào khác.

 

"Từ nay giúp đỡ nhau nhé. Ông bác thây ma."

 

Và thế, nhóm của tôi đã có thêm ông bác Thây ma.

----------------------

Bonus từ Trans:

Và thế, anh Giáp sống đã bị biến đổi giới tính, từ chương sau ấy sẽ được gọi là chị Giáp sống :v

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ăn nằm yuri girl love chơi bê đê với chị Giáp sống rồi :)))).
Xem thêm
Anh thành chị rồi
Xem thêm
Hài vãi :v
Xem thêm
Tận dụng mọi thứ có thể để sống sót và mạnh lên. Đáng ngưỡng mộ. Sau này phải giết cho bằng được đám anh (k)hùng nhé.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Thành necromancer luôn rồi
Xem thêm
TRANS
CVTER
Thanks
Xem thêm
TRANS
Toàn dùng mấy con quái undead ko =))
Xem thêm
Giám sống là golem mà
Xem thêm
TRANS
@Kuro134: Living Armor có thể là golem hoặc undead, tùy vào cách tác giả định nghĩa về nguồn gốc của nó. Một là sản phẩm của giả kim thuật, thì nó là golem. Hai là một linh hồn ám vào bộ giáp, lúc này thì nó là undead. Mà về cơ bản thì golem với undead cùng là họ hàng gần thôi 24.gif
Xem thêm