Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 30: Trận chiến của Vua Goblin

12 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:

ーーー

Shinsou [Heat Knock] Độ bền: 10000

 

Hiệu quả: tăng gấp đôi toàn bộ chỉ số.

Hiệu quả chuyên dụng [Nắm đấm tuổi thanh xuân cháy bỏng Heat Knock]

ーーー

Nắm đấm tuổi thanh xuân cháy bỏng Heat Knock

 

Nắm đấm của bản thân sẽ được thêm sát thương thuộc tính hỏa.

Tăng cường lượng lớn uy lực thuộc tính hỏa.

ーーー

Shinsou [Vanargand] Độ bền: 10000

 

Hiệu quả: tăng ba lần MP và Ma thuật

Hiệu quả chuyên dụng [Ma trượng của băng ngục Vanargand]

ーーー

Ma trượng của băng ngục Vanargand.

 

Tăng cường lượng lớn uy lực của ma thuật thuộc tính Băng.

ーーー

 

Đây là năng lực Shinsou của hai người sau khi đã giám định.

Theo như lời giải thích thì có cảm giác yếu hơn Achilles và Barbarian nhưng làm gì có.

Có một câu: đơn giản là tốt nhất.

Năng lực của hai người đem lại cảm giác đó, đơn giản nhưng sức sát thương thông thường lại cao khủng khiếp.

 

Về Heat Knock, nếu tên màu mè đó hét lên "Nắm đấm nhiệt huyết!" và đấm Vua Goblin thì dù có dễ dàng đỡ được cũng sẽ bị nắm đấm lửa đó thiêu đốt.

Vanargand không cần có hiệu quả chuyên dụng cũng đã nâng cao chỉ số lên, ma thuật của lão già sử dụng đã vượt quá 25000.

Nếu Băng thuật được bắn ra trong trạng thái này sẽ mang đến hủy diệt mất.

Chị Giáp sống hiện giờ ăn phải một phát chắc không sống nổi đâu.

Đáng sợ.

 

Phải đối mặt với đám quái vật đó, kèo này Vua Goblin phải chật vật rồi.

Dù đã dùng Shinsou nhưng vẫn chưa hết đủ.

 

Có vẻ như Vua Goblin muốn thắng nhanh nên nhắm thẳng đến lão già mạnh nhất đội chinh phạt.

Thế nhưng tên màu mè nhiệt huyết lại lấp đầy khoảng cách chỉ số bằng kĩ thuật và lòng can đảm, tạo thành một bức tường tuyệt vời ngăn cản Vua Goblin tiến xa hơn.

Những đòn bạo liệt từ phía lão già xuyên quá Kháng phép của Vua Goblin và gây sát thương cho nó.

Kháng phép của Vua Goblin hiện giờ tầm 10000 sau khi được Shinsou cường hóa, thế nhưng lão già kia lại vùi dập nó chư chuyện đương nhiên khiến tôi hơi khó hiểu.

Lão già đó lẽ nào là con người mạnh nhất?

 

Và còn tụi goblin được cường hóa bởi [Yến tiệc của Man tộc Barbarian] thì bị tên dùng Shinsou còn lại, tên chạy nhanh làm cho bù đầu và bị diệt bởi những người trong đội chinh phạt khác.

Và đương nhiên đội chinh phạt không phải vô sự.

Do phải đối diện với sức mạnh thô bạo nên họ đã biết bao lần đối diện với từ thần.

Nhưng mỗi khi như thế, họ lại rút thuốc hồi phục ra uống và cố gắng cầm cự trở lại chiến tuyến.

 

Đặc biệt là tên màu mè nhiệt huyết đối đầu trực tiếp với Vua Goblin là dùng nhiều thuốc nhất.

MP của lão già đang hồi lên tức thời cũng bị rút đi nhanh chóng.

Những người khác trông đã mệt.

Nhiều khi có nhiều kẻ bị cuốn theo Băng thuật diện rộng của ông lão và bị đóng băng ngay lập tức khiến trận chiến dễ dàng hơn nhưng mỗi lần như thế Hỏa thuật của Vua Goblin lại ra đông cho chúng rồi chúng lại đi giúp lẫn nhau thành ra không có thiệt hại lớn.

Chỉ có đường đi là bị phá hoại.

Nhưng nếu cứ thế này thì Vua Goblin sẽ đến giới hạn trước.

 

Dù sao thì thời điểm quyết định vẫn còn xa.

Tôi đang chờ thời điểm đó và chuẩn bị kế hoạch tác chiến khi rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.

 

 

 ◆◆◆

 

 

"《Cú vả nhiệt huyết》! "

"《Thương băng》!”

"Guh… !? "

 

Nắm đấm lửa và ma thuật băng đang tấn công ta.

Ta dùng Barbarian làm khiên để đỡ hết nhưng bản thân ta vẫn dính sát thương.

Bọn con người phiền nhiễu!

Dàm làm bị thương ta đây, đừng hòng chết yên thân!

Ta xé nát tứ chi các ngươi và khi không thể cử động, ta sẽ cho các ngươi thấy cảnh ta hành hạ con nhỏ đó!

「《パワードアックス》!」

「気合い回避ぃ!

"《Cương phủ》!" (Rìu sức mạnh)

"Cố né đii! "

Ta hướng sát ý và lưỡi rìu đến tên bốc lửa nhưng hắn né đi như không.

Mỗi lần như thế hắn lại hét lên nhiệt huyết gì đó khiến ta điên không kể.

Chướng tai quá!

 

"《Nắm đấm nhiệt huyết》tttt!“

"Guhah!?

 

Sau đó nắm đấm của hắn đã đánh vào bụng ta.

Nắm đấm được bọc trong lửa làm tan chảy giáp của ta và gây vết bỏng sâu bên trong.

Ta tức tốc lùi lại và sử dụng phép trị liệu để chữa lành vết thương đã nhận bên tay trái, nhưng trong khoảnh khắc đó phép thuật công kích lại bay đến từ phía sau.

 

"《Mặt đất băng giá》! "!

"Nuh!?"

 

Phép thuật đó không tấn công nhắm vào ta, nó khiến mặt đất bên dưới đóng băng.

Tất nhiên là chân ta cũng bị đóng băng dính chặt lấy mặt đất.

Thoát ra cũng dễ dàng thôi nhưng sự thật là ta đã bị trói chân trong giây lát.

 

Sau đó bọn con người không bỏ qua khoảnh khắc đó.

 

"Carpaccio! Là lúc này! "

"Ooooooohhh! 《Nắm đấm Siêu nhiệt huyết》!"

"Guoooo!?"

 

Barbarian làm khiên trên tay ta đã vỡ.

Bị nắm đấm lửa đánh trúng trực tiếp khiến ta bay ra phía sau.

Tệ rồi!

Shinsou bị vỡ có thể triệu hồi lại được nhưng tốn thời gian.

Trong lúc đấy không thể đối đầu với con người mà không có Shinsou được.

Và còn,

 

"! Chúng yếu đi rồi!"

 

Thuộc hạ được cường hóa bởi [Yến tiệc của Man tộc Barbarian] cũng mất đi sức mạnh.

Và chúng trở thành lũ cặn bã.

Chẳng khác gì lũ Lv1 mới được đám phụ nữ và con nhỏ đó sinh ra.

Chẳng có một mảnh cơ hội thắng.

 

"Lũ khốn!"

 

Nếu thành ra vầy rồi, ta nuốt hết giận dữ đang hướng về bọn chúng và quay đầu bỏ chạy.

Sống sót là trên hết.

Từ xưa đến giờ luôn là vậy.

Kể cả khi bọn con người đã phá hủy tổ của ta.

Kể cả khi phải nhẫn nhịn quỳ xuống cầu xin Ma vương tha cho cái mạng này và theo hắn.

Ta nhất quyết phải sống.

 

Nếu sống sót thì mới có thể phục thù.

Cả chúng và tên Ma vương hay cả những tên Thống lĩnh khác dám xem thường ta và gọi là là tên Thống lĩnh yếu nhớt.

 

Ừ, đúng vậy, ta sẽ dẫn theo con nhỏ cùng bỏ chạy!

Trút hết cơn giận dữ vào con nhỏ đó để lập nên một bầy khác xong rồi giết, xong rồi thì cơn giận này hẳn cũng sẽ giảm đi.

 

"Chạy bằng niềm! 《Độ không tuyệt đối》!

"Chậc!?《 Tường lửa》"

 

Khối khí lạnh đang bay đến từ phía sau bị chặn lại bởi tường lửa.

Thế nhưng không thể chặn lại hoàn toàn, phép thuật xuyên qua khiến tay trái đã đưa ra để dùng phép bị đông cứng.

Những con thuộc hạ lóc nhóc đã bị đóng băng hết cả lũ.

Chậc!

Đám vô dụng đến làm tường còn không xong!

 

"《Tốc trảm》!”

"Guh!? "

 

Khoảnh khắc đó, một con người nhanh chóng tiếp cận ta và chém vào cánh tay đã bị đóng băng.

Ngươi!

Thứ tạp nham đã từng bỏ chạy khỏi ta mà giờ ngươi dám ư!

 

"Vướng chân!"

"Uu… !"

 

Dùng cánh tay trái còn lại để tẩn nó một đấm, nó bay đi trong khi ói ra máu.

Thường thì ta sẽ lôi ngươi đến trước mặt con nhỏ đó và cho xem nó sinh nở nhưng giờ không có thời gian.

 

Ta phải toàn lực chạy trốn.

Thế nhưng ta đã bị bao vây.

Nếu muốn tránh chúng thì ta phải đi đường vòng đến chỗ lối ra hang động nhưng con đường đó đã bị tường băng bịt kín.

Nếu có thời gian thì có thể dùng lửa để làm tan ra nhưng tiếng chân của chúng đã đuổi đến gần.

Không còn thời gian.

 

Ta không dừng lại, không chạy ra được lối ra nên ta đã tiếp tục chạy xuống sâu hơn.

Bên dưới có thứ gì đó đã giết thuộc hạ trinh sát của ta phái đi nhưng ta phải đặt cược.

Nhưng mà nếu thuận lợi thì sẽ thứ gì đó đó sẽ câu giờ hộ ta.

Vả lại ở những nơi không có tường băng ta có thể cắt đuôi bọn chúng được.

Một thời trốn chạy đã giúp ta có được kỹ năng Ẩn thân.

Chắc chắn thành công.

 

Nếu làm thế thì ta sẽ có đủ thời gian để hồi phục và chữa trị bằng phép trị liệu, cộng thềm hồi phục lại lượng MP đã mất để sử dụng lại Shinsou.

Nếu đủ thời gian thì tường băng cũng sẽ tan và để lộ lối thoát.

Và nếu cắt đuôi được lâu hơn, ta còn có thể phục hồi cánh tay trái này sau vài ngày chữa trị.

 

Quyết định như thế, ta nhanh chóng chạy sâu xuống hang động.

Bước xuống con dốc và tiếp tục chạy, không lâu sau tiếng bước chân chủ bọn đuổi theo ta đã biến mất.

Có vẻ như sẽ thuận lợi cắt đuôi được đây.

Giờ chỉ còn công việc hồi phục và trở lại tầng trê…

 

"Khặc… khụ khụ!

 

Khi đang suy nghĩ, cơn đau đột nhiên lan rộng khắp cơ thể.

Sau một tràng ho sặc sụa, ta thổ huyết.

Cảm giác này… là độc sao?

Khi nhìn kỹ, ta thấy được một làn sương màu tím mờ nhạt đang trôi nổi chỗ này.

Sương độc sao.

Do tập trung trốn chạy nên ta không nhận ra.

Hiểu rồi.

Thứ độc này đã viết thuộc hạ của ta chăng.

Thế nhưng độc tầm này đừng hòng giết được ta.

 

Khi ta nghĩ thế, -- đột nhiên có một mũi tên bay đến.

 

"Chậc!? "

 

Sau khi đánh gãy nó, lần này ta nghe thấy tiếng chân.

Chúng đã đuổi kịp sao!?

Ta nghĩ vậy nhưng sau khi nghe kĩ lại tiến chân thì nhận ra điểm sai

Đây không phải tiếng chân con người

Là một thứ nặng và lớn hơn.

 

Là ma thú khác sao?

Chậc

Nếu biết trước thế này thì ta đã đầu tư vào điều tra hang động này là gì cho đỡ phiền phức.

 

Đầu tiên phải rời khỏi chỗ này đã, nhưng khi đó ta lại nghe thấy tiếng chân từ hướng khác.

Và rồi nhanh chóng tiếng chân đó phát ra từ mọi phía khiến ta nhận ra mình đã bị bao vây

Nhưng ta không hề nóng vội.

Dù bị bị thương đến mức nào.

Dù bị nhiễm độc đến mức nào.

Ta cũng không yếu đến mức có thể thua mấy con ma thú bình thường.

 

Sau đó chủ nhân của tiến chân đã đến trước mặt ta.

Chúng là những con Golem màu đen.

Và có 10 con.

Nếu chỉ thế này thì không phải ngạc nhiên.

Bọn golem chỉ là tạm nham.

 

Nhưng đứng đầu bọn Golem đen đó có ba con người.

Trong số đó ta ngạc nhiên vì nhận ra một người.

 

"Cái!? Ngươi!?"

"VùNg LêN -- [Achilles]"

"KhIêU vŨ đI -- [Franchesca]"

 

Nhưng chúng làm nhơ sự kinh ngạc của ta và hai trong ba sử dụng Shinsou.

Và như lấy đó làm hiệu lệnh, bọn golem cũng đồng loạt xông lên tấn công.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ủa mấy xác sống đk???
Xem thêm
Xong con công chúa chết rồi.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
hấp dẫn r nha:))
Xem thêm
Nyan ! Tốt lắm ! Giết nó đi ! Mong là em công chúa chưa bị mindbreak ! Nyan !
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
con công chúa bị gangbang :))
Xem thêm
Tưởng tượng nhỏ công chúa lại thấy kích thích...
Mình sẽ xuống địa ngục ư...
Xem thêm