Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 26: Phía sau hậu trường

19 Bình luận - Độ dài: 895 từ - Cập nhật:

"Há!?"

 

Tôi đang quan sát kẻ xâm nhập thông qua màn hình thì bị ngạc nhiên bởi những từ của Vua Goblin vừa thốt ra.

Không, lúc Vua Goblin nói tiếng người là đã bất ngờ rồi nhưng lại không thể so được với cú sốc tiếp theo.

 

Con goblin vừa nói gì cơ?

Thống lĩnh quân đoàn Ma vương?

Ai cơ?

Con Vua Goblin này?

Vừa gáy gì thế, tên hói.

Không, thật đó, làm ơn có ai đó kêu đó là nói dối đi

Hiện thực khó chấp nhận quá mà.

 

Cơ mà, con quái vật đó đang giữ chức vụ tai to mặt lớn như Thống lĩnh quân đoàn Ma vương cũng không có gì lạ đâu ha!

Và quan trọng hơn, tại sao lại đến Thánh địa của tôi thế??

Quân Ma vương thì đi đến chỗ Anh hùng đi!

Aa!?

Nhắc mới nhớ, tôi cũng là Anh hùng.

 

Được rồi.

Đầu tiên phải bình tĩnh.

Hít thở sâu nào.

 

"Hítttttttttt hà~~~~~~~”

 

Rồi, đã bình tĩnh.

Nhân lúc còn bình tĩnh, hãy suy nghĩ lại lần nữa nào.

Đấu tiên, tại sao Thống lĩnh quân đoàn Ma vương lại đến đây

Tôi nghĩ là chắc không phải để đánh bại tôi đâu, ít nhất là hiện giờ.

 

Tìm căn cứ.

Vua Goblin từ khi đến Hầm ngục của tôi, chưa một lần muốn chiếm đoạt Hầm ngục cả.

Có lẽ là do lần trước Chiến binh đã cử cấp dưới xuống Tầng hai nhưng không thấy quay lại.

Cùng với việc ở lại Tầng một quan sát, chúng biết chắc sẽ không có gì đó trồi lên từ tầng dưới.

 

Hơn hết, tôi nghĩ đến Vua Goblin cũng không nhận ra đây là Hầm ngục.

Ngoài ra, trước mặt Vua Goblin giờ không có thứ gì trông như hàng của Hầm ngục cả.

Chính vì thế nếu tôi cứ yên ắng như thế này thì khả năng cao nó sẽ không biết, cầu cho là vậy.

 

Thế, hãy quay lại chuyện tại sao một Thống lĩnh quân đoàn Ma vương như Vua Goblin đây lại đến nơi này, chuyện này có nghĩ cũng chả ra nên tốt hơn không cần nghĩ nhiều làm gì.

Với lại tôi chẳng biết thứ được gọi là Ma vương là gì cơ mà.

Sao biết được mục đích của một kẻ mình không biết.

Với lại một kẻ không biết gì về Tộc da đỏ (Người anh điêng) thì sao mà lý giải được suy nghĩ của họ.

Có nghĩ về nó cũng chả làm được gì.

 

Chính vì thế, không nghĩ về mục đích của Tộc da đỏ… nhầm, Vua Goblin nữa.

Đáng suy nghĩ hơn là việc nó tiếp tục ở lại đây có những rủi ro gì.

 

Điều đầu tiên, chắc chắn sẽ có một đội quân đến chinh phạt.

Tôi không biết về Ma vương nhưng từ danh hiệu Anh hùng có thể suy ra hắn là kẻ đối địch với Nhân loại và Anh hùng.

Thế thì nghĩ kiểu gì thì nơi nào có những kẻ kiểu Thống lĩnh quân đoàn Ma vương thì kẻ đó cũng đến.

Những nhân loại ở cấp độ có thể đánh bại được con yêu quái đó.

Có lẽ nào lại là những Anh hùng ngoài tôi ra.

Waaa.

Không muốn đâu.

 

Mà, nếu đội chinh phạt đó đến xử Vua Goblin xong rồi về thì tốt thôi.

Ngược lại tôi còn muốn mời họ về diệt đám động vật gây hại này.

Nếu chỉ làm việc xong rồi quay lại thì tôi sẽ cho phép những diệt động vật gây hại tới Thánh địa.

 

Dù thế, nhưng.

Trong trường hợp tệ tệ nhất, Vua Goblin chạy trốn xuống Tầng hai thì việc nơi đây là Hầm ngục sẽ bị lộ ra với đội chinh phạt.

… Chắc tôi không chết đâu ha.

Tôi không biết họ đối xử với Hầm ngục như thế nào ở thế giới này nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu,

Sau đó đội chinh phạt sẽ báo cáo cho những người khác và sự tồn tại của Hầm ngục sẽ bị biết đến rộng rãi...

Không muốn đâu!

Cuộc sống Hikikomori bình yên của tôi sẽ bay màu mất!

 

Nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hết.

Cũng là do tôi không thể đối phó được với Vua Goblin nên chuyện mới thành ra vầy.

Những chuyện tôi có thể chỉ là nghiêm túc cường hóa Hầm ngục, chuẩn bị cho những tính huống xấu nhất và cầu nguyện mọi chuyện sẽ yên ổn.

 

Và, nếu để kẻ xâm nhập lần này chạy thoát được thì phiền lắm.

Tại vì Vua Goblin đã tự khai ra nó là Thống lĩnh quân đoàn Ma vương, nếu hai người đó sống sót quay về thì chắc chắn sẽ báo lại cho người khác và khả năng cao Đội chinh phạt sẽ sớm đến tấn công.

Đội chinh phạt chắc chắn sẽ đến dù nhanh hay chậm nhưng tốt hơn hết là chậm hết sức có thể.

Vì trong thời gian đó, tôi có thể tích DP cường hóa Hầm ngục.

 

“Làm ơn chết đi mà…!”

 

Tôi ngồi trong khu vực sinh sống quan sát trận chiến giữa Vua Goblin và kẻ xâm nhập và nghiêm túc cầu nguyện kẻ xâm nhập sẽ chết hộ mình.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Giờ thì bé ủng hộ Goblin. Không sợ chết à?
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
Sửa lại dòng cuối nhé
Xem thêm
Vua goblin và kẻ nhâm nhập.... lag à trans
Xem thêm
TRANS
Đầu tiên là thâm nhập không hề sai, chỉ là quen xài xâm nhập hơn thôi.
Còn thứ hai, ừ, ý kiến gì? Không lag thì ngồi đây dịch truyện cho mấy chú.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
TRANS
Ơ, dòng cuối thiếu chữ kìa
Xem thêm
TRANS
đã sửa
Xem thêm