Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 8: Kết quả của việc giết người lần đầu (ở dị giới)

34 Bình luận - Độ dài: 1,139 từ - Cập nhật:

"Phù… kết thúc rồi."

 

Đã có ba kẻ xâm nhập trong khi tôi đang ngủ nhưng sau khi xác nhận chúng đã chết, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên tôi đã giết được những kẻ xâm nhập mà không gặp nguy hiểm.

Chúc mừng!

Chiến thắng!

Thắng lợi hoàn hảo!

Cám ơn, anh Giáp sống!

 

“Haa~”

  

Quay trở lại với trận chiến mới nãy.

Khi đang còn trong giấc ngủ khá sang chảnh, chuông báo thức được tôi cài đặt từ trước bỗng dưng réo lên đánh thức tôi dậy.

Sau đó tôi đã nhanh chóng chuẩn bị tác chiến.

Rất may bởi vì giấc ngủ chưa sâu nên tôi đã nhanh chóng di chuyển được.

Mà, nói thế thôi chứ thật ra những gì tôi làm chỉ là điều chỉnh bẫy.

Thế nhưng tôi cũng đã đánh bại kẻ thù mà.

 

Nhân tiện thì đây là chỉ số của ba tên đó.

 

ーーー

Nhân loại Lv16

Tên: Doyle

 

HP: 120/120

MP: 50/50

 

Tấn công: 70

Phòng thủ: 68

Ma thuật: 10

Kháng phép: 41

Tốc độ: 71

 

Kĩ năng

 

[Kiếm thuật Lv2]

ーーー

Nhân loại Lv16

Tên: Keith

 

HP: 110/110

MP: 40/40

 

Tấn công: 86

Phòng thủ: 39

Ma thuật: 11

Kháng phép: 24

Tốc độ: 88

 

Kĩ năng

 

[Kiếm thuật Lv2]

ーーー

Nhân loại Lv16

Tên: Adel

 

HP: 80/80

MP: 160/160

 

Tấn công: 11

Phòng thủ: 18

Ma thuật: 90

Kháng phép: 74

Tốc độ: 20

 

Kĩ năng

 

[Ma thuật lửa Lv2] [Ma thuật ánh sáng Lv1] [Ma thuật phục hồi Lv1]

ーーー

 

Ba người có bề ngoài giống y với những nhà mạo hiểm trong truyện tranh.

Và tất cả đều Lv16.

Thế này thì không thể biết được họ mạnh đến mức nào nhưng chỉ số này thua kém hẳn so với anh Giáp sống lúc ban đầu.

Nếu nghĩ theo hướng đó thì đây không phải những kẻ địch mạnh nhỉ?

Nhưng họ đều mạnh hơn nhiều so với goblin.

… Nếu nhưng tôi không cường hóa anh Giáp sống thì có khi đã thua.

Tại vì ba chọi một mà.

Thật tốt khi đã cường hóa ảnh.

 

Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi lần này tôi nghĩ là do đã giết được một tên trước khi bắt đầu.

Do vậy nên một trong hai kẻ còn lại đứng ngơ ngác không cử động, tên pháp sư thì anh Giáp sống đã tiếp cận được và dễ dàng tiêu diệt.

Thành thực, tôi không ngờ là sẽ dễ như thế.

Bọn goblin ấy, dù đồng bọn bị giết chết thì tụi nó cũng không quan tâm nên đây là lần đầu tôi thấy cảnh tượng này.

Nếu lần này bọn chúng dùng xác đồng đội làm khiên thì có khi khó khăn cho tôi rồi.

 

Bẫy được đặt trong Phòng boss cũng hoạt động ngon lành.

Thế nhưng ai ngờ hố bẫy lại xuất trận đầu tiên đâu.

Nói ngược lại thì, không ngờ hố bẫy lại đem lại chiến thắng bằng cách không ngờ đến.

Tuyệt vời.

  

Sau khi pháp sư bị giết chết, ánh sáng cũng bị dập tắt khiến tên cuối cùng không làm được gì, điều này cũng nằm ngoài dự tính.

Nghĩ lại thì đây là điều đương nhiên.

Thì họ chỉ là con người bình thường mà, rơi vào bóng tối thì làm ăn được gì.

Vì tôi là Chủ hầm ngục nên Hầm ngục như một phần cơ thể của tôi vậy, có tối hay không thì tôi đêu thao tác Menu được hết.

Còn anh Giáp sống thì là quái vật hệ Vô tri giác, không nhìn bằng mắt thịt giống sinh vật sống nên không bị ảnh hưởng bởi bóng tối.

Thế nên tôi để Hầm ngục tối om thế này là có ý đồ cả.

Thế này cũng tốt.

Cứ để Hầm ngục tối thế này thôi.

 

Tiếp theo là đến kết quả của trận chiến lần này.

 

Số DP thu được sau khi giết ba kẻ đó là 624DP.

Một người khoảng 200DP.

So với một lần anh Đại ma đạo sĩ (Trans: từ giờ sẽ gọi là anh Đại pháp sư chứ thế này dài quá) truyền được thì chừng này chỉ là rác, nhưng số lượng thu được khi giết goblin so với lần này cũng thế.

 

Và biến đổi xác chúng cũng giúp tôi thu được thêm 200DP.

Xác goblin cũng chẳng có tuổi so sánh.

Nhưng kiếm, cây gậy tên pháp sư đã dùng và những vật phẩm trong túi đồ của chúng thì tôi sẽ không biến đổi.

Kiếm thì có thể để làm đồ dự phòng cho anh Giáp sống, gậy thì chắc sẽ có dịp sử dụng.

Về vật phẩm khác thì để phân loại và kiểm tra sau.

  

Nhưng thứ tốt nhất thu thập được lần này không phải trang bị hay DP.

Là điểm kinh nghiệm.

Sau khi giết ba người này, Lv của tôi tăng một phát từ 3 lên 7.

Quả nhiên thế giới này cũng theo chiều hướng giết địch càng cao cấp càng cho nhiều kinh nghiệm.

Như game vậy.

  

Nhờ vào lên cấp, MP tối đa của tôi tăng lên 8500.

Anh Đại pháp sư tuyệt đỉnh.

Nhưng do chưa ngủ đủ nên MP chưa hồi đầy.

Giờ chỉ tầm 4000.

Đôi lại, tôi lại có được kỹ năng [Tự động hồi phục MP Lv1].

Lần đầu có được một kĩ năng bình thường lại khá đơn giản.

  

Không rõ điều kiện để nhận được là gì nhưng tôi nghĩ là do một hệ thống liên quan đến độ thành thạo.

Tôi đã nhiều lần hồi phục MP bằng việc đi ngủ nên độ thành thạo cũng nhờ đó mà tăng lên, chắc vậy.

Tôi không có những kỹ năng giống pháp sư xâm nhập tên Adel kia nhưng chắc đây là hiệu quả của anh Đại pháp sư [Gia tăng lượng lớn tốc độ thành thục các kỹ năng liên quan đến ma thuật] đã gây ra sự việc này,

Anh Đại pháp sư tuyệt đỉnh.

 

Nhưng… tình trạng hiện tại có sử dụng đến kỹ năng này không đây.

Chỉ Lv1 thôi nên dù nói là Tự động hồi phục nhưng lượng hồi phục chẳng đáng nhắc đến.

Một phút hồi được 1.

… Ừm.

Kỳ vọng vào tương lai thôi.

 

Mà, có kĩ năng mới cũng vui.

 

“Được rồi… làm thôi.”

 

Tôi truyền hết MP vào Lõi hầm ngục.

Cộng thêm phần đã tích trữ thì giờ có 6080DP.

Chừng này là đủ để mở thêm tầng mới.

Cuối cùng thì thời điểm hang động tiến hóa lên Hầm ngục đã đến.

Tôi thao tác Menu trong tâm trạng cực kì khoái chí.

----

Trans: Nếu các bạn bình luận chỉ để bảo chương ngắn thì hãy ngừng đi.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

3 người chết đầu chúc linh hồn mọi ng đc siêu thoát. Rồi thằng tiếp theo
Xem thêm
cứ up up đi :)))))
Xem thêm
Truyện đọc khá là hấp dẫn đó. Cảm giác giống với khi đọc bộ Kumo, cả đoạn không có lấy một lời thoại, chỉ có nhân vật chính tự kỉ nói một mình, còn cả phần skill xịn là tôn vinh giống bộ Kumo ghê luôn.
Tks trans
Xem thêm
:v của kumo là giám định-sama
Xem thêm
Bên re:monster cũng giống như thế này
Xem thêm
Truyện này dc đó trans dich mượt nua
Xem thêm
Ngắn thì ngắn chứ cũng phải ít nhất 1k từ trở lên.
Xem thêm
truyện quá hay luôn
Xem thêm
Nyan ! Vẫn đang hóng anh bạn ngồi góc lớp lên sàn diễn ! Nyan !
Xem thêm
TRANS
CVTER
Thanks
Xem thêm