Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 34: Chiến Boss

11 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:

"Mạnh…"

 

Dù đã biết vậy nhưng hai tên còn lại mạnh ngoài sức tưởng tượng.

Về sức chiến đấu và cả tinh thần.

Thây ma ra trận đều bị đập không khoan nhượng.

 

Thây ma bất tử thì bị đóng băng, Thây ma ông bác bị tẩm cho be bét, Thây ma goblin cũng nhận vết thương chí mạng.

Nếu tiếp tục vừa chiến đấu vừa sửa chữa thây ma thế này thì kém hiệu quả lắm.

Thà để dành để duy trì trận chiến bên chị Giáp sống thì hiệu quả hơn.

 

Thế nên, tôi chỉ sửa Thây ma goblin và để xó.

Trận này chúng không cần tham gia nữa.

Cứ để công tác quấy rầy cho đội Golem.

Và cuối cùng tôi gửi những Golem đá không có cơ hội lên sàn đến tầng một để giết những con goblin và phụ nữ còn sót lại.

Không còn Vua, không còn Chiến binh, không còn Pháp sư, cũng không còn Hob.

Những con goblin còn lại chẳng thể gọi là địch, còn những phụ nữ kia đã bị suy nhược hết nên sẽ dễ dàng giết hết toàn bộ.

Và do đội chinh phạt đã chặn hết đường lui nên đã không để sẩy ai hay con nào cả, thật vui vì đã dọn sạch.

 

Nhờ vậy tôi có thêm điểm kinh nghiệm và DP, mạng tiếp tế cho chị Giáp sống đã tăng.

Nhân tiện thì đây là bảng chỉ số của chị Giáp sống sau khi được cường hóa liên tục.

ーーー

Giáp sống Lv--

 

HP: 30600/30600

MP: 0/0

 

Tấn công: 15000

Phòng thủ: 30000

Ma thuật: 0

Kháng phép: 30000

Tốc độ: 12000

 

Kỹ năng

 

Không

ーーー

 

Nhìn sơ qua cũng thấy quái dị rồi.

Đầu tiên là khi tôi thử đổi toàn thân thành orichalcum thì đã thành thế này.

Nhưng orichalcum là loại kim loại xịn nhất rồi nên chắc không thể cường hóa bằng cách thay đổi nguyên liệu nữa.

Giờ chỉ còn đường cường hóa bằng DP.

Thế nhưng không nghi ngờ gì ngay bây giờ tính năng cũng đủ tuyệt, nếu là hai người còn sót lại của đội chinh phạt thì tôi nghĩ là mình xoay sở được.

 

Nghĩ đến chuyện Ma thuật của lão già dùng Shinsou lên đến 25000, tôi có hơi bất an là phòng thủ có thể bị xuyên qua, nhưng không sao.

Bởi vì chị Giáp sống giờ đây đã là nguyên dòng sản phẩm orichalcum.

Không chỉ mỗi giáp.

Cả khiên nữa.

ーーー

Khiên Orichalcum Độ bền: 10000

 

Hiệu quả: + 10000 Phòng thủ, +10000 Kháng phép

 

Khiên làm từ Orichalcum

Vững chắc đến mức tưởng chừng không phải của thế giới này.

ーーー

 

Nhờ vậy phòng hộ thật sự của chị Giáp sống là 40000.

Chỉ có thể nói là tuyệt vời.

Mà, đây chỉ là vũ khí thường, không giống như những vũ khí có thể tăng chỉ số như Shinsou.

Dù nói phòng hộ 40000 nhưng nếu cứ dùng khiên để đỡ không thôi thì lỡ ăn một cú trí mạng khi lơ là, hẳn cũng phải nhận một lượng sát thương lớn.

… Cần cẩn trọng thôi.

 

Tiện đây, dù đã nói trang bị cũng toàn hàng orichalcum.

Xin lỗi.

Có hơi hăng nên nói quá xíu.

Thanh kiếm vẫn chỉ là sắt đen thôi.

Do không đủ để làm kiếm orichalcum.

Nhưng nguồn sát thương chính là bẫy nên không quan trọng cho lắm.

Thế nên không thành vấn đề.

Cứ để nguyên thế.

 

Trong khi đó, hai tên còn lại của đội chinh phạt đã đến trước Phòng boss sau hàng loạt sự quấy rầy của Golem.

Họ khai triển Shinsou, nâng cao cảnh giác và mở cửa Phòng boss.

 

"Nào, trận chiến bắt đầu! "

 

Ngay khoảnh khắc họ bước vào Phòng boss, cánh cửa đóng lại, tôi chào hỏi trước bằng loạt mưa tên.

 

[《Tường băng》!]

 

Như đã tính, đối phương dùng tường bằng băng để phòng thủ, nhưng tiếp theo mới là chào thật nè.

Nhận đi!

Loại bẫy mới đã ngốn một đống DP!

 

"Lazer Beammmm!"

 

Một tia sáng cực bự phóng ra từ thiết bị đặt sâu trong Phòng boss.

Nó dễ dàng xuyên thủng tường băng và làm bay hơi hai người họ.

… Đó là những gì tôi nghĩ nhưng họ đã suýt soát né được, chỉ có vai của tên màu mè nhiệt huyết bị bắn trúng.

Chậc!

Thế mà cứ nghĩ chúng chết luôn từ phát đầu tiên cơ chứ!

Cái bẫy này làm từ 10000DP đấy!

 

Kìm nén nỗi buồn, tôi liên tục tấn công và rồi giữa chừng kích hoạt hầm sụt.

 

[!? 《Đóng băng mặt đất》!]

 

Nhưng Băng thuật được sử dụng nhanh hơn, không chỉ hầm sụt mà rất nhiều bẫy trong Phòng boss đã bị đóng băng.

Đã thế còn dày gấp nhiều lần so với lúc Thây ma Shinsou lúc còn sống, không những sàn mà tường và trần nhà cũng bị chặn hết.

Nhưng, quá ngây thơ!

Vì tôi đã rút kinh nghiệm từ lần trước rồi

 

"Bẫy thiêu đốt, khởi động!"

 

Súng phun lửa gắn bốn góc trên của Phòng boss đồng loạt khởi động.

Lớp băng dày dần bị hòa tan, cả Phòng boss ngập trong biển lửa.

Chị Giáp sống chịu đựng bằng sức phòng thủ áp đảo, còn hai người kia thì dùng khí lạnh để áp chế lửa.

Nhưng bẫy đã được giải phóng.

Tiến triển tốt đấy.

 

Tôi khởi động sàn nâng.

Hai cây cột trồi lên, không phải dưới chân chúng mà là bên cạnh để chèn chúng ở giữa.

Và bên hông cây cột có gắn một đống bẫy phát nổ.

 

"Không ổn!"

"Kích hoạt!"

 

Đùng đùng đùng, tiếng nổ liên tục vang lên, beam cũng sẽ tấn công bằng sức công phá áp đảo.

Nhờ vụ nổ khiến chúng lóa mắt, tôi bồi thêm beam nữa.

Xanh cỏ đê!

 

" Nhiệt huyết thăng hoa!"

"Hả!? "

 

Nhưng hai người vẫn né được.

Lửa phóng ra từ tay của tên màu mè nhiệt huyết và hắn dùng phản lực từ đó để bay lên không trung như đứa trẻ được dạy bởi gia tộc sát thủ nào đó (Hitman).

Ông già thì đang bám vào vai hắn.

Thế cũng làm được sao!?

 

"《Độ không tuyệt đối》! "

 

Và lão già bắn luồng khí cực hàn đến chị Giáp sống.

Bẫy phóng lửa đã giảm uy lực của phát bắn xuống và nó đánh trúng Khiên orichalcum.

Dù thế như bề mặt chị Giáp sống vẫn bị đóng băng.

 

"Uooooo!《Nắm đấm siêu nhiệt huyết》! "

 

Và tên màu mè nhiệt huyết cũng dùng toàn lực đấm vào khiên orichalcum.

Độ bền của khiên tụt phát 300.

Nếu độ bền về 0 thì vũ khí sẽ vỡ.

Không có ngoại lệ kể cả Shinsou hay orichalcum.

 

Nói cách khác, uy lực kinh thật đấy.

Mà, dùng kĩ thuật sốc nhiệt bằng cách làm nóng đột ngột sau khi làm lạnh thì vũ khí nào chẳng bị phá hoại.

Nhưng tôi không có ý định nhận hết mọi đòn như thế đâu.

 

Tôi phát động bàn chông dưới chân tên nhiệt huyết màu mè.

 

[Muh!?]

 

Trước khi bàn chông thu lại, chị Giáp sống vung kiếm.

Tư thế này chính là chém chéo của Thây ma ông bác.

Hãy nhận lấy sức mạnh được kế thừa của những Thây ma mà các ngươi đã phá hỏng.

Ăn đi cho nóng!

 

[Nhiệt huyết! Tay không bắt kiếm!]

"Bắt được kìa!? "

 

Tên nhiệt huyết màu mè dùng hai tay ép lấy và chặn kiếm lại.

Chính xác hơn là Shinsou bắt kiếm.

Đã thế thanh kiếm sắt đen đang dần chảy ra!?

Nhiệt độ cao cỡ nào vậy!?

 

Để đoạt lại thế chủ động, ngay khi thu lại kiếm, tôi bắn tên về phía tên màu mè nhiệt huyết.

Ở vị trí này thì chị giáp sống cũng bị dính chung nhưng không sao.

Với lại chị giáp sông bây giờ có trúng cũng không có tí sát thương nào cả.

 

[Đau đấy!?]

 

Thế nhưng nhờ vào Shinsou, sức phòng thủ của hắn vượt qua 6000 nên các mũi lên không có mấy sát thương.

Nhưng trong các mũi tên có độc nên không hẳn là vô dụng hoàn toàn.

 

Và!

 

"Thuẫn kích nè! "

"Nuooohh!"

 

Chị Giáp sống dồn sức vào khiên phóng đến tên nhiệt huyết màu mè như một viên đạn.

Trong khi ấy tôi khởi động sàn chuyển động và máy chém trên trần nhà để biến hắn thành thịt vụn… nhưng không thể.

Cứng quá!!

 

[Carpaccio! Ổn chứ!?]

[Vẫn chiến đấu được! Con tim tôi vẫn đang bùng cháy!]

 

Nóng quá đấy!

Ghét mấy giáo viên thể dục kiểu này kinh!

Họ tỏ vẻ không hứng thú với con gái để lấy lòng tin, rồi dùng lòng tin đó làm hậu thuẫn để đẩy người ta vào nhà kho của phòng thể thao.

Kinh nghiệm xương máu thời trung học đấy, nên tôi hiểu lắm.

May thay lúc đó có người ở gần nên tội ác đó đã không thể hoàn thiện.

Từ đó về sau tôi đã quyết không tin vào những kẻ nhìn giống thánh nhân nữa.

 

"... Cơ mà, giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó!"

 

Ưu tiên giết bọn này!

Tôi bắn loạn xạ tên tấn công ông già.

Dù rằng tất cả đều bị chặn lại nhưng ông ta đang bị chói nên kéo được khá nhiều sức lực, tốt lắm.

Cộng thêm bẫy trên sàn và trần, beam hồi lại và bắn ngay lập tức khiến cho đối phương không có thời gian nghỉ.

 

Còn tên màu mè nhiệt huyết, tôi đoán là không thể nghiền hắn bằng sàn nâng nên trước khi hắn thoát ra, tôi bắn máy chém từ trên trần xuống.

Cơ mà hắn lách nhẹ né được

Phiền quá!

 

Nhưng!

 

[Kuh…!]

[Khục khục!]

 

Vì tình trạng vầy tiếp diễn nên hai người liên tục bị làm yếu.

Có hai lý do.

Một, khỏi nói cũng biết là độc.

Chúng có thể dùng thuốc hồi phục và phép trị liệu trên đường đến đây nhưng cuộc chiến trong Phòng boss không cho chúng thời gian rảnh để làm việc đó.

Trận chiến càng kéo dài càng khiến chuyển động của chúng không tốt đi.

 

Và thứ hai là, đuối sức.

Nghĩ thử xem, đương nhiên rồi. Ngay sau khi hai người sống chết với Vua Goblin thì đã đi đến tầng hai tiếp tục chiến đấu, và giờ ở đây.

Sự mệt mỏi ngày càng tích lũy.

 

Đây là mùi vị tinh tế của Hầm ngục này.

Khác với trong game, bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ trước khi chiến đấu với Boss.

Những kẻ đến trước Phòng boss sẽ có hai lựa chọn, một là khiêu chiến Boss trong tình trạng mệt mỏi, hai là nghỉ ngơi để rồi golem và độc tấn công.

 

Và rồi hơn cả thế, MP của hai người đó còn tụt nhanh hơn cả thể lực.

 

MP khủng bố của ông già giờ chỉ còn khoảng 1000.

Tên màu mè nhiệt huyết thì không khá hơn, chỉ còn tầm 100.

Cứ theo nhịp độ này, lượng MP đó sẽ cạn queo, Shinsou cũng không thể dùng giống như Thây ma bất tử.

Được thế thì tôi thắng chắc.

 

[Xin lỗi, các cô cậu! Có vẻ như ta sẽ nằm lại đây rồi!]

 

Lúc đó, tên màu mè nhiệt huyết đã buột miệng nói ra.

Những lời đó có vẻ là những học sinh của hắn nhỉ?

Nhưng ngược lại với những lời đó, mắt tên màu mè nhiệt huyết không có chút một mảnh từ bỏ.

 

[Nhưng mà! Ta phải đập chết tên này đã! Ít nhất ngài Randolph sẽ về được!

Ngài Randolph! Tụi nhỏ nhờ vào ngài! ]

[Carpaccio! ? Cậu định làm gì!?]

 

Tên màu mè nhiệt huyết không màng đến bẫy đang tấn công hắn, hành động như đang muốn bung hết sức lực.

Có gì đó đang đến.

Tôi không chút lơ là điều khiển chị Giáp sống nâng khiên lên.

 

[Đồ quái vật! Ngươi biết không!?

Có một thứ gọi là ngọn lửa đom đóm! Trước khi tắt nó sẽ là rực cháy mạnh nhất! Mãnh liệt nhất! Và đẹp đẽ nhất!

Và, ta đây cũng thế!! "

 

Nắm đấm tay phải của tên màu mè nhiệt huyết bùng lên ngọn lửa nghiệp chướng khiến những thứ nãy giờ trở nên nhạt nhòa.

Và ngọn lửa đó chuyển thành màu xanh.

Đó là!?

 

[Im lặng mà nhận lấy đi! Thứ này! Chính là cú đấm cuối cùng của ta!《Trái tim mãnh liệt》"

"Hn!?"

 

Tên màu mè nhiệt huyết phóng đến bằng tốc độ không tưởng .

Lượng HP giảm xuống nhanh chóng, có vẻ như là để đổi cho lượng MP thiếu hụt.

Không những thế, tên màu mè nhiệt huyết còn dùng các kỹ thuật tăng tốc khiến cho tốc độ trên bảng chỉ số của hắn cũng tăng theo.

Không thể né!?

Phải phòng thủ!

 

[OOOOOOOOOOOO!]

"Cố lên!"

 

Độ bền của Khiên orichalcum nhanh chóng tụt xuống, và cả HP của chị Giáp sống nữa.

Sau đó... Khiên orichalcum, đã vỡ.

 

[Ngọn lửa... vẫn cháy hết mình.. ]

 

Nhưng lúc khiên vỡ, tên màu mè nhiệt huyết cũng ngã gục, chắc là do đã đến giới hạn.

HP hắn đã về 0.

Đ, được cứu rồi.

 

[Carpaccio! Lão sẽ không để cậu hy sinh vô ích đâu!]

"Hả!?"

 

Và giờ đến lượt ông lão làm ngơ bẫy và chuẩn bị phép tấn công.

Không thể giết lão ta ngay bằng bẫy bình thường.

Con hàng mạnh nhất, laser beam mới bắn rồi nên phải chờ thêm mấy giây nữa.

Không thể ngăn lại được!

 

"《Băng trụ bùng nổ》! "

Toàn bộ MP của ông lão dồn vào một đòn và bắn ra.

Một đòn tấn công trông như tia beam nhưng uy lực của con beam đóng băng đó mạnh hơn hẳn hàng của tôi và và nó tấn công trực diện chị Giáp sống.

 

Và, chị Giáp sống, đã vỡ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Trời má lỗ nặng
Xem thêm
duma vỡ r hàng xịn nhất thế giưới mà xoàng v
Xem thêm
Đọc chương này mới để ý là bé hồi trước có nguy cơ bị r*pe cao thế nào, từ giáo viên đến bạn học luôn :/
Xem thêm
Chị giáp sống đã bay cùng với hàng tá DP. Buồn chưa.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Dòng cuối hốt cả hền nhỉ:))
Xem thêm
Đoạn 199: trói ​not chói nhé:))
Xem thêm
TRANS
đọc kĩ nhé bạn
Xem thêm