Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 22: Vua Goblin

19 Bình luận - Độ dài: 1,290 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi tiêu diệt tên dùng Shinsou.

Nhờ lượng DP thu được trong mấy ngày qua, tôi đã làm một cuộc cải tạo khá lớn.

 

Đầu tiên là Tầng hai đã được mở rộng gấp 3 lần.

Không những mở rộng đơn thuần, tôi đã dùng chức năng thêm tầng để xây thêm hai tầng mới, và hai tầng này được mở rộng bằng với tầng hai trước đó, sau đó đã kết nối ba tầng với nhau.

Kết quả là tầng hai bây giờ có cả lối đi lên lẫn đi xuống ở khắp nơi, giờ nó đã trở thành một đại mê lộ lập thể (3D)!

 

Do có quá nhiều cầu thang nên dễ bị lạc và hoàn toàn mất dấu cầu thang lên tầng một.

Giờ vẫn chưa xài nhiều, nhưng những bức tường di động ở tầng hai sẽ gây rối khả năng lập bản đồ.

Nếu không muốn chết thì biến về sau khi giết bọn goblin cắm rễ ở tầng một.

 

Và sau khi mở rộng tầng hai, tôi đã bổ sung thêm quái vật phòng hộ.

Ban đầu định mua Máy chế tạo Gargoyle nhưng đã bỏ làm chuyện khác sau khi nghĩ lại.

 

Nghĩ về nó thì, bọn golem yếu quá.

Lần trước golem chẳng chạm được vào tên dùng Shinsou khi hắn đã bị suy yếu nữa.

Mặc dù đã giết được một nữ nô lệ nhưng rồi chỉ có vậy.

Khó có thể nói chúng đã tiêu hao sức của tên dùng Shinsou.

Thành thật thì không có còn tốt hơn.

 

Như vậy không tốt chút nào, trước khi chế tạo Gargoyle thì nên ưu tiên cường hóa golem.

Dùng 30000DP xa xỉ để mua một lượng lớn sắt đen rồi cho vào Máy chế tạo Golem và đã tạo đợi 10 còn Golem Hắc thiết.

Golem giống như chị Giáp sông, đều là quái vật có liên kết mật thiết đến nguyên liệu cấu tạo nên chỉ cần đổi nguyên liệu thành sắt đen, golem sẽ mạnh lên trông thấy.

Nhân tiện thì đây là bảng chỉ số của chúng.

 

ーーー

Golem Hắc thiết

 

HP: 1500/1500

MP: 0/0

 

Tấn công: 1000

Phòng thủ: 1000

Ma thuật: 0

Kháng phép:1000

Tốc độ: 500

 

Kỹ năng

 

Không

ーーー

 

Không ngờ!

Mạnh gấp 10 lần golem đá!

Chừng này thì có thể đối đầu với goblin Chiến binh.

Và tôi có mười con.

Ngoài ra, nếu có bị phá hủy thì nguyên liệu vẫn còn, chỉ cần kẻ xâm nhập không mang đi thì có thể cho lại vào Máy chế tạo Golem để tái tạo.

Ghê.

Bất tử rồi.

Còn bất tử hơn cả [Anh hùng bất tử Achilles] .

 

Mười con Golem Hắc thiết này sẽ làm chủ lực của Tầng hai.

Nếu bắt chước đội hình giống của goblin Chiến binh, để những con golem khác làm khiên cho Golem Hắc thiết thì kể cả những đối thủ trên tầm cũng có thể đánh bại được

Tâng hai giờ đây không chỉ phụ thuộc vào độc nữa.

Giờ đây trình độ cỡ Thây ma Shinsou lúc còn sống sẽ bị nghiền nát trước khi đặt chân đến Phòng boss.

Đáng tin cậy đấy.

Có thể ôm gối ngủ ngon hơn rồi!

 

Sau đó, tôi đã dùng DP cường hóa chị Giáp sống, đặt thêm bẫy trong Phòng boss để phòng những trường hợp giống lần trước.

Hầm ngục đã được cường hóa như vậy.

Lượng DP còn lại sẽ được tích trữ để tiếp tế cho chị Giáp sống là chuẩn!

 

Và, trong khoảng thời gian tôi cường hóa Hầm ngục, bầy goblin cũng không ngồi yên ở Tầng một.

Đầu tiên là Nữ kiếm sĩ đã thành mama rồi.

Đừng nghĩ sâu thêm ý nghĩa của câu đó.

Tinh thần sẽ tệ đi đấy.

 

Không chỉ vậy.

Gần đây lượng goblin nhập cư đã tăng lên.

Không bình thường chút nào.

Vài ngày trước số lượng đã giảm xuống đến 10 con tính luôn cả Chiến binh và Pháp sư nhưng giờ đã có hơn 50 con đang sống trên Tầng một.

Giống như chúng được phái đi từ đâu đó để bổ sung cho chiến lực đã giảm đi trong trận chiến lần trước.

 

Mà, dù có tăng đến mức nào thì chúng cũng chẳng dám làm loạn Tầng hai.

Thế nên không cần phải lo lắng, nhưng tôi không thể dẹp bỏ nỗi bất an.

Một dự cảm khó chịu.

Hay đem quân đoàn golem và hai Thây ma đi dọn bọn chúng nhỉ?

Tôi đã nghĩ thế nhưng lỡ chúng để ý đến Golem hắc thiết và đem đi mất thì sao, thế nên tôi đã bỏ cách đó.

Hai Thây ma cũng là chiến lực quan trọng, nếu được thì tôi muốn cho chúng ở Tầng hai hơn.

 

 

Sau đó, tôi cố không nghĩ về tụi goblin và tập trung cường hóa Hầm ngục.

 

Thế nhưng khi công tác cường hóa gần xong, dự cảm không lành đã thành hiện thực.

 

Có mộ con goblin dẫn theo một lượng lớn goblin tiến vào tầng một.

 Nó khoác trên mình một cái áo choàng đen xa hoa, bên dưới là bộ giáp màu mè và trên đầu đội vương miện.

Con goblin to bằng một người đàn ông trưởng thành, không bự như những Hob hay Chiến binh.

Nhưng nó tỏa ra làn hào quang khác biệt hẳn với những con khác.

 

Những con goblin khác trong hang đều cúi đầu trước con gobin đó.

Kể cả Chiến binh và Pháp sư đều cúi đầu.

Dù đang vui vẻ với Nữ kiếm sĩ nhưng chúng đã dừng lại.

 

Dự cảm thật sự không lành rồi.

Thế nên tôi đã giám định con goblin đó.

ーーー

Vua Goblin Lv88

Tên: Gillan

 

HP: 9950/9950

MP: 8470/8470

 

Tấn công: 5521

Phòng thủ: 5060

Ma thuật: 5100

Kháng phép: 4998

Tốc độ: 5000

 

Kỹ năng đặc biệt

 

[Shinsou]

 

Kỹ năng

 

[Tự động hồi phục MP Lv6] [Tự động hồi phục MP Lv8] [Rìu thuật Lv9] [Hỏa Thuật Lv10] [Trị liệu Lv11] [Chỉ huy Lv10] [Ẩn thân Lv10]

ーーー

 

Yêu quái phương nào.

Tôi chỉ nghĩ nó mạnh thôi, ai ngờ lại mạnh vượt xa tưởng tượng.

Quái gì vậy, khác hẳn với những bé goblin tôi biết.

Và đây là lần đầu tôi thấy quái vật có tên.

 

Khoan.

Con này thiệt sự không ổn rồi.

Con yêu quái này có thể dễ dàng chọc thủng Tầng hai vừa cường hóa đấy!

Không chỉ chỉ số cao thôi đâu, nó còn có Shinsou kìa.

Dùng toàn bộ chiến lực Tầng hai cũng không có cửa thắng.

Chỉ còn cách dùng tất cả những gì có thể để bào mòn nó.

Và rồi chuẩn bị dùng toàn bộ DP để vừa khôi phục cho chị Giáp sống vừa chiến đấu.

Thế nhưng vẫn không rõ có thể chiến thắng hay không.

Tùy vào tính năng Shinsou của nó, có lẽ kỳ vọng của tôi hơi ngây thơ.

 

Trong khi tôi căng thẳng nhìn màn hình, Vua Goblin từ từ tiến vào.

Được con Chiến binh dẫn đường, nó đi đến khoảng rộng như cái hội trường ở giữa tầng một… và ngồi xuống chiếc ngai được bọn goblin làm từ trước.

… Hn?

 

Và, Vua Goblin cứ thế, ngủ luôn.

Trên bảng chỉ số có [Trạng thái bất thường: Ngủ] nên không lầm được rồi.

… Ể?

Không tấn công à?

Chỉ là chuyển đến nhà mới thôi sao?

 

[Giii… gii… ]

 

Nhìn Vua Goblin ngáy ngủ, tôi buông lỏng vai.

Có lẽ nào mình vừa thoát chết.

 

=v=)/ \(=w=

Chào mừng Edit mời đến với truyện Laiyar-chan!

Từ nay nhờ cậu nhé.

Igo Omishirioki Wo.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Chúc ngủ ngon vua à ngủ luôn điii
Xem thêm
ôi , tuyệt vời , gặp t thì chắc t tư bản luôn cái ngục đó
Xem thêm
bé kiếm sĩ thành máy sản xuất DP :)
Xem thêm
Emp
Tsk trans
Xem thêm
Vâng bọn nó lấy hầm ngục của chị làm hang ổ đấy, không cay à??
Tks trans
Xem thêm
mỗi ngày đều thêm DP nên không cay lắm
Xem thêm
Mình thấy edit mới thì team nên thêm cái ảnh cho ae dễ tưởng tượng. Tks team
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Tội bé nô lệ quá . Bao giờ Goblin slayer mới đến đây T^T
Xem thêm
King-chan bỏ lỡ cơ hội hấp bé main rồi, tội lỗi.
Xem thêm